Chelsea FC - Nhà Mới thắng lợi mới

thêm cháu Ginkel nữa
sao k cho cháu nó xông pha tí nhỉ
có phải DM đâu mà bắt nó ở nhà hoài
nhìn xoạc bóng phát ớn :3cool_nosebleed:
 
Willians không hẳn là phế, chạy cánh nhanh kinh, mỗi khi tăng tốc hầu như chắc chắn vượt qua (chỉ có tạt/căng ngang vào là bị cắt)

Eto trận này mờ nhạt quá.

- - - Updated - - -

Đạ mấu, mém nữa Oscar lập siêu phẩm T___T

- - - Updated - - -

Có vẻ như bắt đầu vào guồng rồi. Các tuyến nhịp nhàng hơn hẳn.

Oscar giỏi thật.
 
Thằng Sa lát nó sút cũng đẹp không kém ......
 
VÃi nó phối hợp như đá PES vậy, ủa mà đang đá trên sân nhà hả vậy mà cứ tưởng đá sấn khách :6cool_beat_brick:
 
Đù mẹ nó đập nhả quả đấy ảo diệu còn hơn cả Real ...
 
Mẹ, ngu mặt ra chưa. Chém gió toàn thắng 4 trận cơ đấy =))
 
Chuyện gì đang xảy ra thế này T_T
 
Thua trận này là 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, coi chừng Mou bay đầu, lol :))
 
Hậu quả của chính sách lùn hóa đây, hàng tiền vệ mang tiếng có 4 ông tiền vệ sáng tạo mà đá tối như mực :2cool_after_boom:
 
lên bóng chậm như rùa ghi bàn gì nổi.
 
Giờ càng thấy thấm thía câu nói trước bước không qua :2cool_go:
 
Chiến thuật như cái lồng
Và Cahill như lồng
2 quả thua đều lỗi vị trí. Quả thứ 2 còn ném gạch Mata dẫn đến mất bóng

Mou thế đ.éo nào ý nhỉ. Đâu rồi Mourinho thay người là đổi cục diện ? Chỉ thấy Mourinho thay người là ăn hành liên tục càng thay đá càng tệ
 
lên bóng chậm như rùa ghi bàn gì nổi.

Sặc, có coi trực tiếp không vậy? Bóng được dốc lên trên cực nhanh, đội hình dâng lên quá cao mới bị quả phản công dẫn đến phạt góc thua trái thứ 2 đấy :|
 
Sặc, có coi trực tiếp không vậy? Bóng được dốc lên trên cực nhanh, đội hình dâng lên quá cao mới bị quả phản công dẫn đến phạt góc thua trái thứ 2 đấy :|

Ko đúng
Đội hình quá rời rạc, tiền vệ cầm bóng như đíu biết chuyền cho ai, lên nhanh nhưng toàn thằng bé bằng cái mắt muỗi chạy ra sau lưng hậu vệ đội bạn.

Basel đá quá tốt nữa.

Mà cái thằng tài mình phải thừa nhận nó đứng ngu, vẫn biết trọng tài phải chạy theo trục đấy, nhưng nó di chuyển toàn làm chắn đường phải đến 5,6 quả. Chelsea thì toàn lên bóng cánh đấy của Hazard =))
 
Này thì bảng đấu dễ thở này, này thì bại tướng quen thuộc này.

Trận này rút ra thêm 1 điều nữa, Mata mất phong độ khá nặng, Mou đẩy lên lau ghế là có lý do xác đáng.
 
Lần này FIFA 14 ra mình lại phải bán tống bán tháo nữa rồi, năm ngoái FIFA 13 ngoại trừ Hazad ra mình bán hết các chú lùn nhỏ con ở hàng tiền đạo tiền vệ. Hậu quả của việc chuyển nhượng vớ vẩn của các bác BLD thà dồn tiền Willam+Eto+Shulre mua Falcao or Cavani còn chất lượng hơn :6cool_what:r
 
Này thì bảng đấu dễ thở này, này thì bại tướng quen thuộc này.

Trận này rút ra thêm 1 điều nữa, Mata mất phong độ khá nặng, Mou đẩy lên lau ghế là có lý do xác đáng.
Ném Mata vào sân sau n ngày đầy ải làm sao mà chả mất pd
Ném Mata vào sân nhưng lại kéo Etoo ra biên nhét Hazard vào đứng cạnh, trong khi oscar thì ú ớ ngoài biên. Ai cũng nhận ra là Hazard chỉ chơi tốt khi ở biên và có khoảng trống...tự nhiên nhồi vào rồi chồng chéo.

Đíu thể hiểu chiến thuật cái kiểu lồng gì nữa.

Chán và khó hiểu.
 
Này thì bảng đấu dễ thở này, này thì bại tướng quen thuộc này.

Trận này rút ra thêm 1 điều nữa, Mata mất phong độ khá nặng, Mou đẩy lên lau ghế là có lý do xác đáng.

Mata vừa vào sân có ngay 2 quả xử lý cực tốt nhé. Pha đầu tiên bật nhả với Hazard rồi chạy hút hậu vệ cho Eto'o là pha phối hợp ngon nhất cả trận của Chel.
Lúc sau thì cả đội mất mẹ nó tinh thần rồi đá đấm gì nữa. :2cool_go:
Sợ xong trận này Mou được cớ đì tiếp Mata.

Mà cũng đừng ai đổ lỗi do tiền đạo cùi. Năm ngoái Torres đá vẫn dập nó như con.
 
2 trái bắn chim của Hazard phải trả giá (:|
 
^ Chỉ mỗi pha mới vào sân thôi. Còn lại thì chuyền tối, di chuyển chậm, không hiểu ý đồng đội (3 lần :O) và để mất bóng nhiều, mà toàn là mất ở giữa sân, trong tình huống tackle 1v1.

Ném Mata vào sân sau n ngày đầy ải làm sao mà chả mất pd
Ném Mata vào sân nhưng lại kéo Etoo ra biên nhét Hazard vào đứng cạnh, trong khi oscar thì ú ớ ngoài biên. Ai cũng nhận ra là Hazard chỉ chơi tốt khi ở biên và có khoảng trống...tự nhiên nhồi vào rồi chồng chéo.

Đíu thể hiểu chiến thuật cái kiểu lồng gì nữa.

Chán và khó hiểu.

Hình như sau khi Mata vào là 3 ông đá tiền vệ được chỉ đạo đá đảo vị trí cho nhau mà, vì thế mới thấy lên bóng cực nhanh (nhưng toàn ở ngoài vòng cấm). Nhưng cũng không hiểu như vậy thì giữ Eto'o lại làm gì, trong khi Oscar đá tốt hơn hẳn.
 
Back
Top