- 20/7/06
- 853
- 1,436
Công bằng mà nói là đang thất nghiệp... Đã ko còn ở VN nhưng 1 số khách hàng vẫn cố liên lạc =.=. Nghĩ cũng vui vì họ tín nhiệm mình, nhưng buồn vì vấn đề xảy ra lặp đi lặp lại vẫn không được giải quyết, vẫn là chuyện muôn thuở của văn hóa làm việc vô kế hoạch, tự làm khó mình rồi cầu cứu, cứu họ rồi tới lúc ai cứu mình đây :( ...
Sau 2 năm không chính thức và 3 năm nửa chính thức gây dựng và phát triển công việc riêng như 1 nhóm thiết kế thì rút ra được vài bài học quý báu muốn chia sẻ:
- Rủi ro trong việc thanh toán khá cao, tính ra số lần làm không công hoặc bị "bùng tiền" chiếm tới 50% tổng khối lượng công sức bỏ ra. Tiến độ, kế hoạch đều hoàn thành đúng yêu cầu, trừ phần thanh toán ...
- Giữ vững được quan điểm, văn hóa làm việc, đối nội đối ngoại thực sự là vấn đề nhức nhối. Vấn đề con người còn đau đầu hơn, dường như nhiều người không hiểu nổi làm việc nhóm là như thế nào ... Và có xu hướng "tự ăn rồi tự *beep* tự dọn luôn"
.
- Thực sự không đủ kiến thức cho các mục tiêu đang theo đuổi. Đầu tư chất xám ở giai đoạn này quả thực là khó khăn, nhưng cố còn hơn không, và không lúc nào là muộn ...
- Sau 3 năm làm việc tổng cộng với gần 40 khách hàng lớn nhỏ ... 30 trong số đó được cho vào blacklist, 5 khách hàng trở thành đối tượng làm việc thường xuyên, 5 khách còn lại toàn kiểu nhá máy đi chợ, hoặc làm 1 lần rồi không thấy quay lại ... Tỉ lệ như vậy có phải là kết quả quá tồi ???.
Sau 2 năm không chính thức và 3 năm nửa chính thức gây dựng và phát triển công việc riêng như 1 nhóm thiết kế thì rút ra được vài bài học quý báu muốn chia sẻ:
- Rủi ro trong việc thanh toán khá cao, tính ra số lần làm không công hoặc bị "bùng tiền" chiếm tới 50% tổng khối lượng công sức bỏ ra. Tiến độ, kế hoạch đều hoàn thành đúng yêu cầu, trừ phần thanh toán ...
- Giữ vững được quan điểm, văn hóa làm việc, đối nội đối ngoại thực sự là vấn đề nhức nhối. Vấn đề con người còn đau đầu hơn, dường như nhiều người không hiểu nổi làm việc nhóm là như thế nào ... Và có xu hướng "tự ăn rồi tự *beep* tự dọn luôn"
.- Thực sự không đủ kiến thức cho các mục tiêu đang theo đuổi. Đầu tư chất xám ở giai đoạn này quả thực là khó khăn, nhưng cố còn hơn không, và không lúc nào là muộn ...
- Sau 3 năm làm việc tổng cộng với gần 40 khách hàng lớn nhỏ ... 30 trong số đó được cho vào blacklist, 5 khách hàng trở thành đối tượng làm việc thường xuyên, 5 khách còn lại toàn kiểu nhá máy đi chợ, hoặc làm 1 lần rồi không thấy quay lại ... Tỉ lệ như vậy có phải là kết quả quá tồi ???.
Nghỉ luôn cho nhẹ đầu.
))
. Cơ là tại lúc còn làm chung ẻm đi nhậu nhiệt tình lắm, mà dòm background thì là sinh viên mới ra trường đâu ai ngờ là hiểm đến vậy 
, mình làm được, mình đàng hoàng nhưng đâu biết thằng khác có làm được hay đàng hoàng để ko đâm sếp, rốt cuộc đổ chuyện ra vẫn là mình phải tự bơi. Ổng có nghi ngờ chuyện con đấy nó bán thông tin rồi, nên "sắp xếp cho nó chuyển bộ phận"...lẽ ra phải gài cho nó bị đuổi cổ khỏi cty mới đúng ~~.
. Bà con chỉ đang bàn là ko biết có nên cho anh bồ xấu số của nhỏ này ảnh đang bị cắm sừng hay ko thôi 

