^
Rome trước khi Marian reform với 1 cú reform sau nữa thì mới thành professional chứ thời Camillian với Polybian lính vẫn là nông dân lúc cần đánh nhau mới levy lên. Lúc đấy ăn thua là do tướng dắt lính đánh nhau thế nào thôi. Mấy lần bị đám Gaul chạy từ Cisalpina xuống đạp dẹp lép sack cả Rome sợ thốn cả ra chứ có hơn ai.
Đến thời Pyrrhus dắt 1 đám Greeks sang chạy lòng vòng phía nam với Sicily suýt chết mấy lần. Rồi lúc chú chột Hannibal dắt 90k từ Iberia chạy sang đến nơi còn có 15k mà đánh vẫn không xong, cụt đuôi trốn trong thành đánh du kích hết 15 năm anh kia không đc tiếp viện chịu không nổi mới rút. Rồi cả thời Late Republic lại bị đám Parthian đá ngựa mất luôn con Eagle vàng.
Nói chung Romani được cái tính lì, mất 1 lúc cả chục ngàn ông nông dân xong vẫn còn levy đc tiếp lên quân số như ban đầu trong thời gian ngắn, trang bị thì biết học hỏi mượn khiên, kiếm của đám Iberian, giáp của Gauls. Tổ chức thì chi ly xuống đến hàng tổ đội 10 người ( + 100% mobility

), huấn luyện tốt, biết nghe lệnh hơn đám khác. Đánh nhau thì rất là máy móc, đỡ, bash, đâm, đỡ, đâm, đâm, bash,... chứ ko có vụ đánh nhảy nhót tá lả bùng binh tuốt vào sâu trong hàng ngũ quân đối diện như Rome 2. Ví dụ cả 2 trong 1:
[video=youtube;uocQ8t9K9FA]http://www.youtube.com/watch?v=uocQ8t9K9FA[/video]
Chỉ sợ lâu lâu gặp mấy anh Consul bị thiểu năng như đấu đá nhau ngay trong trại vì vụ bầu cử chính trị lalala này nọ trong khi chúng nó đóng trại bên kia sông,...
___
[video=youtube;prAXPF3MZ04]http://www.youtube.com/watch?v=prAXPF3MZ04[/video]
2013 rồi mà vẫn chưa được như này