- 5/12/08
- 2,058
- 41
Công việc hiện tại của mình thuộc ngành xây dựng, và mình là một người mới ra trường, đã có vợ
Nhưng các bạn có biết rằng, ở thời điểm bây giờ, với một ngành xây dựng khó khăn như thế, công việc kiếm được đã quá khó khăn, rồi nghĩ đến việc kiếm được khá tiền để lo toan cho cuộc sống lại càng khó hơn
Ngồi công ty thì rảnh rỗi không có việc làm, sếp ra quy chế mới "khoán đầu việc, khóa lương", tức là có việc thì mới có tiền, không có việc thì đành chịu vì sếp không có đủ ngân sách nuôi và giữ chân nhân viên
Được một tháng ngồi không công ở cty + đăng tuyển mọi nơi nhưng đều không thành công, sếp lại có quy chế mới, đại loại là không muốn nhân viên đến cty nữa, mà muốn nhân viên ở nhà, khi nào có việc thì mới gọi đến làm
Haizzz, nói là chán nản với nghề thì cũng chẳng quá là sai, đổi tại số phận kiến trúc sư nhầm thời thì nghe cũng không đành, mình ghét đổ lỗi cho người khác, ghét đổ lỗi cho xã hội, vì nó giống như kiểu bản thân bị lệ thuộc vào người khác, và không tự làm chủ được chính mình
Thay đổi công việc liệu có phải là một hướng đi nên xem xét không các bạn, khi mà công việc cũ không còn đất, giờ kiến trúc sư thì đông như quân nguyên, mà việc làm thì ít.
Nói về bản thân, thuộc dạng ít nói, ít giao tiếp, công việc chủ yếu là ngồi máy vi tính, và cũng đã quen với điều này từ khi bắt đầu năm thứ nhất đến giờ là 7 năm rồi, thẳng thắn thì là ít năng động, mong muốn bây giờ là có một khoản thu nhập từ internet, có thể là buôn bán một loại mặt hàng nào đó qua mạng, buôn bán tại nhà, nhưng mà vốn liếng thì không đủ, nguồn hàng cũng không quen ai.
Mấy bữa gần đây lang thang trên mạng thì được biết rằng mấy trang bán hàng online như amazon, clickbank cũng cho phép một người bình thường có thể đăng ký và trở thành một dạng như cộng tác viên tiếp thị cho sản phẩm bán hàng của họ, và người tiếp thị sẽ được hưởng % ( cũng khá là cao ), mấy trang nổi tiếng thế này thì mình nghĩ là cũng không scam gì đâu, tìm hiểu trên mạng thì cũng có thấy một vài khóa học kiếm tiền với clickbank, đã đăng ký và đang nghiên cứu
Và vấn đề ở đây là, mình không biết con đường mình đi có đang đúng đắn hay không, lựa chọn thay đổi nghề nghiệp, với 5 năm đại học, 3 năm kinh nghiệm, cũng tốn không ít công sức tiền bạn, cũng có được một vốn kỹ năng nhất định, giờ bỏ thì không đành lòng, nhưng tiếp tục công việc thì chẳng thấy có gì khả quan được cả( thật ra chuyển nghề khác thì cũng mông lung cả thôi ). Ông giám đốc công ty mình làm giờ cũng chuyển sang đi bán hàng đa cấp (amway) rồi, công việc kiến trúc ông ý cũng bỏ bê, thành ra nhân viên như mình bị ảnh hưởng phần nào đến ý nghĩ thay đổi công việc, mình không muốn làm một công việc quá gò bó nữa, làm việc theo ý người khác, sống cuộc sống phục vụ cho cuộc sống của người khác, nói thẳng ra là không muốn đi làm thuê nữa, nên mình muốn tìm một hướng đi mới, và liệu ... đâm đầu vào buôn bán online ( tiếp thị sản phẩm online, nhưng chỉ cho bọn tây thôi, chứ mặt hàng trên clickbank thì việt nam chắc chả ai dùng ) thì liệu có phải là một hướng đi không
Mình đang băn khoăn, gần như mất phương hướng, và đang rất cần có thu nhập, mong được các bác chia sẻ, ném đá thoải mái, vì mình đang tự cảm thấy mình chả ra sao cả :(
Nhưng các bạn có biết rằng, ở thời điểm bây giờ, với một ngành xây dựng khó khăn như thế, công việc kiếm được đã quá khó khăn, rồi nghĩ đến việc kiếm được khá tiền để lo toan cho cuộc sống lại càng khó hơn
Ngồi công ty thì rảnh rỗi không có việc làm, sếp ra quy chế mới "khoán đầu việc, khóa lương", tức là có việc thì mới có tiền, không có việc thì đành chịu vì sếp không có đủ ngân sách nuôi và giữ chân nhân viên
Được một tháng ngồi không công ở cty + đăng tuyển mọi nơi nhưng đều không thành công, sếp lại có quy chế mới, đại loại là không muốn nhân viên đến cty nữa, mà muốn nhân viên ở nhà, khi nào có việc thì mới gọi đến làm
Haizzz, nói là chán nản với nghề thì cũng chẳng quá là sai, đổi tại số phận kiến trúc sư nhầm thời thì nghe cũng không đành, mình ghét đổ lỗi cho người khác, ghét đổ lỗi cho xã hội, vì nó giống như kiểu bản thân bị lệ thuộc vào người khác, và không tự làm chủ được chính mình
Thay đổi công việc liệu có phải là một hướng đi nên xem xét không các bạn, khi mà công việc cũ không còn đất, giờ kiến trúc sư thì đông như quân nguyên, mà việc làm thì ít.
Nói về bản thân, thuộc dạng ít nói, ít giao tiếp, công việc chủ yếu là ngồi máy vi tính, và cũng đã quen với điều này từ khi bắt đầu năm thứ nhất đến giờ là 7 năm rồi, thẳng thắn thì là ít năng động, mong muốn bây giờ là có một khoản thu nhập từ internet, có thể là buôn bán một loại mặt hàng nào đó qua mạng, buôn bán tại nhà, nhưng mà vốn liếng thì không đủ, nguồn hàng cũng không quen ai.
Mấy bữa gần đây lang thang trên mạng thì được biết rằng mấy trang bán hàng online như amazon, clickbank cũng cho phép một người bình thường có thể đăng ký và trở thành một dạng như cộng tác viên tiếp thị cho sản phẩm bán hàng của họ, và người tiếp thị sẽ được hưởng % ( cũng khá là cao ), mấy trang nổi tiếng thế này thì mình nghĩ là cũng không scam gì đâu, tìm hiểu trên mạng thì cũng có thấy một vài khóa học kiếm tiền với clickbank, đã đăng ký và đang nghiên cứu
Và vấn đề ở đây là, mình không biết con đường mình đi có đang đúng đắn hay không, lựa chọn thay đổi nghề nghiệp, với 5 năm đại học, 3 năm kinh nghiệm, cũng tốn không ít công sức tiền bạn, cũng có được một vốn kỹ năng nhất định, giờ bỏ thì không đành lòng, nhưng tiếp tục công việc thì chẳng thấy có gì khả quan được cả( thật ra chuyển nghề khác thì cũng mông lung cả thôi ). Ông giám đốc công ty mình làm giờ cũng chuyển sang đi bán hàng đa cấp (amway) rồi, công việc kiến trúc ông ý cũng bỏ bê, thành ra nhân viên như mình bị ảnh hưởng phần nào đến ý nghĩ thay đổi công việc, mình không muốn làm một công việc quá gò bó nữa, làm việc theo ý người khác, sống cuộc sống phục vụ cho cuộc sống của người khác, nói thẳng ra là không muốn đi làm thuê nữa, nên mình muốn tìm một hướng đi mới, và liệu ... đâm đầu vào buôn bán online ( tiếp thị sản phẩm online, nhưng chỉ cho bọn tây thôi, chứ mặt hàng trên clickbank thì việt nam chắc chả ai dùng ) thì liệu có phải là một hướng đi không
Mình đang băn khoăn, gần như mất phương hướng, và đang rất cần có thu nhập, mong được các bác chia sẻ, ném đá thoải mái, vì mình đang tự cảm thấy mình chả ra sao cả :(



