Chơi Averni thì đúng là có khó hơn 1 tý vì nó có thêm PO penalty (internal conflict thì phải) so với các faction khác. Còn thì cũng ko nhất thiết phải phá hết, nhưng mà xây hạn chế thôi, với tính toán 1 tý ví dụ như 2-3 tỉnh gần nhau, mà đi lại thuận tiện, thì xây 1 nhà quân là được. Rồi thì mấy nhà kinh tế thì xem ở đâu xây combo tăng được nhiều tiền thì xây (ví dụ như có đủ slot để xây cả Industry + bonus % cho industry), còn ko thì xây tràn lan phải chịu thôi, mà tiền cũng ko maximize được.
Uhm, với thấy hình của bạn thì chiếm Massalia xong culture mới được 52% kìa, cái này chơi Parthia đương nhiên là ko có, vì mấy nước xung quanh culture đều là eastern hết. mua thêm agents vào cho nó convert + PO cho nó nhanh, lúc ko đánh nhau thì nhét hết quân vào thành nữa (hoặc mà âm nhiều quá, thì chả cần, bỏ cho nó rebel xong rồi giết là tăng PO nhanh nhất (mỗi lần được thêm 20PO))nói chung là cũng phức tạp nhưng mà có thấy nó khó khăn như ông than vãn đâu nhỉ
![]()
Mình than vãn vì mình sớm trải nghiệm Parthia có hướng đi khác biệt hoàn toàn nên khi chơi Arverni mình rơi vào tâm trạng bàng hoàng và bở ngỡ. Lúc chơi Parthia, mình hoàn toàn chìm đắm vào trong các cuộc công thành chiếm đất hầu như là không ngừng nghỉ. Khi thử Egypt và Arverni mình như vấp phải tảng đá lớn là P.O và units cấp 1 cuả Arverni cùi quá. Nó khiến mình phải bỏ dừng các cuộc chinh phạt để ổn định nội chính. Mình hơi tiếc nuối và bất phẫn, nhưng quan trọng hơn mình muốn trải nghiệm và vượt qua dc challenges trong Rome II.
Massalia chỉ là region cá biệt thôi, giống với provinces Chorasmia và Transoxania gần Parthia mà thôi. Các province còn lại của Xứ Gual đều same same blood culture với Arverni. Công nhận, Parthia và Arverni có nhiều điểm giống nhau thật chỉ khác một bên có nhiều P.O, một bên có nhiều food. Tụi Gaul nhiều gạo nên to béo làm trận nào mình cũng phải tổn thất nhiều quân. Tuy vậy, mình cũng dần dần nhận ra hướng phát triển dành riêng cho Arverni.
- - - Updated - - -
Xin thông báo, vấn đề public order đã đã dc giải quyết.
Đây là thành quả sau 10 năm phấn đấu, đã làm chủ dc 2 province và 2 edict + public oder và food. Bây giờ, mình đã dần dần điều chỉnh và cân bằng kinh tế, quân sự và ổn định xã hội. Tiếp đó, mình sẽ spwam Oathsworn, artillery và hưởng thụ các cuộc chinh phạt mở rộng đất đai không có hồi kết. Phải công nhận mình dụng quân thần tốc thật.
Có ai tin là tôi sẽ thống nhất xứ toàn bộ Xứ Gaul trước turn 20 không?
Note: Mình nghĩ Những người chơi những faction khác nhau, nếu lập hội thì sẽ dễ dàng chia sẽ và giúp đỡ người mới.
Chỉnh sửa cuối:
nói chung là cũng phức tạp nhưng mà có thấy nó khó khăn như ông than vãn đâu nhỉ

.


