- 20/1/11
- 423
- 76
Dạo này em nhận ra mình bị già trước tuổi...
Thấy suy nghĩ mình khác tụi bạn quá nên chả có đứa bạn nào thèm chơi. Tụi bạn toàn kiểu trêu trêu nói đểu em không thích.
Em thì hướng nội nên cũng suy nghĩ nhiều đủ thứ: Tương lai sau mấy chục năm, sau khi chết như thế nào, tưởng tượng ra kiếp trước kiếp sau đủ kiểu...
Có lúc cảm thấy cuộc sống đang bị giam vào khuôn khổ: Ăn => học => chơi => đi làm => kiếm tiền.
Rảnh toàn nghiên cứu mấy cái to lớn như: Alien,UFO,Linh hồn,...
Riết hồi đầu óc toàn nghĩ đến mấy thứ đó.
Liệu em có nên sống tiếp như vậy hay hoà nhập cùng trang lứa?
Thấy suy nghĩ mình khác tụi bạn quá nên chả có đứa bạn nào thèm chơi. Tụi bạn toàn kiểu trêu trêu nói đểu em không thích.
Em thì hướng nội nên cũng suy nghĩ nhiều đủ thứ: Tương lai sau mấy chục năm, sau khi chết như thế nào, tưởng tượng ra kiếp trước kiếp sau đủ kiểu...
Có lúc cảm thấy cuộc sống đang bị giam vào khuôn khổ: Ăn => học => chơi => đi làm => kiếm tiền.
Rảnh toàn nghiên cứu mấy cái to lớn như: Alien,UFO,Linh hồn,...
Riết hồi đầu óc toàn nghĩ đến mấy thứ đó.
Liệu em có nên sống tiếp như vậy hay hoà nhập cùng trang lứa?
Chỉnh sửa cuối:
liên quan gì đến việc học hành ? nói thử xem ? 

.
?






