Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Liêu lúc còn theo Lữ Bố cũng đâu phải dạng tướng tiên phong đi đầu đâu...toàn dẫn quân đột kích sau lưng ko thì cũng dạng giương đông kích tây
mà về lối đánh Liêu cũng tương đồng với Hỏa do cả 2 cùng là sát thủ, có điều Liêu có kinh nghiệm cầm quân chiến trường hơn
 
Liêu là đại tướng của Bố mà , nhưng theo Bố chỉ núp dưới bóng Bố thôi về đến Tào mới hoàng tráng dc
Anh Hỏa thì danh tiếng tàn bình lẫy lừng về dưới cờ Bị thì lập lòe khổ thân :) Hỏa phải dưới tay Phi mới dùng hết sở trường dc chứ dưới chỉ đạo Bị thi chỉ như thằng chạy đưa tin phí hết tài năng
 
Bảo Liêu ko phải tướng cầm quân thì cũng tội cho y quá. Quả giới thiệu ở Lạc Dương quá hoành tràng, "Lữ Bố giả" muốn làm "Lữ Bố thật". Rồi lúc thủ thành ở Trường An để Lữ Bố rảnh tay giết Đổng Trác cũng khá xuất sắc. Xét ra thì ổn định hơn Hỏa nhiều. Hỏa được tung hô lúc ở Dự Châu nhưng rốt cuộc vấp phải Quách Gia cũng suýt tèo (chưa kể bỏ quân để đánh theo lối riêng của mình). Về sau quả nhiên Liêu có thể thống lĩnh quân ở Hợp Phì được. Hỏa trước giờ chưa bao giờ cầm được 1 mặt trận riêng cả.

Tuy nhiên về tay nghề "sát thủ", "ám toán" thì Liêu chưa chắc đã bằng Hỏa đâu. Cách đám đột kích, đâm chọt, xuất hiện bất ngờ, thì có thể thấy Hỏa thể hiện nhiều hơn Liêu. Vậy nên cầm 1 cánh quân mà tùy ý sát địch thì Hỏa làm cũng ko phải tệ. Có thể thấy là Hỏa và Liêu tuy ban đầu hay được so sánh (tận tới lúc Quan Độ) nhưng con đường về sau rất khác. Hỏa xưng "thường thắng" thì cũng là kiểu thường thắng khi gặp tướng địch thôi, chứ ko phải là cầm quân 1 mặt trận mà "thường thắng".
 
Hồi 402: Hoạ phúc chi giai (bản xấu) | Download
 
Vẫn còn 1 nỗi canh cánh là sao Hỏa chưa xử thằng Định nhĩ :4cool_baffle:
 
Đọc chap này càng thấy phũ cho Tôn thục
Mà Ý còn bỏ qua chưa xử Định thì Hỏa càng chẳng có vẹo gì đòi nhảy vào đòi lại công đạo :)
 
^ Hỏa nó đâu còn dưới trướng thằng Ý nữa. Cái khúc nó cứu thằng con LB là có chèn "khúc tâm tình" của nó kể rõ rồi mà. Nếu nó muốn thì có gì mà không dám nhảy vào :)
 
Vẫn còn 1 nỗi canh cánh là sao Hỏa chưa xử thằng Định nhĩ :4cool_baffle:

Xử Định thì Ý đi là cái chắc, lần trước Gia đã cho bài thử rồi, Ý đêk dám thuận nước đẩy thuyền mặc Định chết mà phe của SƠn Vô Lăng phải toàn lực cứu đó thôi. Giờ thì thân phận của Hứa Định gần giống Đổng Hoàng đổi với Đổng trác thôi, một bước cảnh tỉnh đối với Tào Tháo.
 
Với lại trước giờ Hỏa tự tung tự tác vì ko thuộc cánh quân nào, chỉ là Tàn Binh đi xử lý chuyện thiên hạ. Từ sau về quân Lưu Bị rồi, đâu có thể dễ dàng như trước nữa.
 
^ Hỏa nó đâu còn dưới trướng thằng Ý nữa. Cái khúc nó cứu thằng con LB là có chèn "khúc tâm tình" của nó kể rõ rồi mà. Nếu nó muốn thì có gì mà không dám nhảy vào :)

thì thế mới bảo còn danh nghĩa gì nữa đâu mà nhảy vào đòi công đạo cho nhà Ý

Mà Ý tầm nhìn nó phải xa hơn chứ loanh quanh báo thù nhà làm gì mà chấp với chú Định
 
^ Hỏa nó đâu còn dưới trướng thằng Ý nữa. Cái khúc nó cứu thằng con LB là có chèn "khúc tâm tình" của nó kể rõ rồi mà. Nếu nó muốn thì có gì mà không dám nhảy vào :)

" Công tử duy nhất của Triệu Vân ta "

Mà Ý tầm nhìn nó phải xa hơn chứ loanh quanh báo thù nhà làm gì mà chấp với chú Định

Thì sau này mới nhất thống đó :4cool_baffle:
 
Chỉnh sửa cuối:
Tuy nhiên, theo lịch sử thì Triệu Vân cho đến lúc cuối đời vẫn theo quân Lưu Bị, chắc bị ku Bị nó lừa tình, rơi vào bẫy nên sống chết cho nó mặc dù lòng vẫn hướng về nhà Tư Mã. Hi vọng cha tác giả theo được đến cuối bọ truyện, chế ra cái ji đó hay ho về vụ này.
 
Từ lúc này thì lòng Vân ko còn hướng về nhà Tư Mã nữa đâu :6cool_beat_brick:
 
huhu hết Tiểu Mạnh rồi Tôn Thục, sau này ko biết anh Hỏa còn mối tình nào ko chứ theo TQDN hình như hết òy :3cool_adore:
 
huhu hết Tiểu Mạnh rồi Tôn Thục, sau này ko biết anh Hỏa còn mối tình nào ko chứ theo TQDN hình như hết òy :3cool_adore:

Gọi là "còn" thì cũng chả đúng vì 2 em kia thực ra có liên quan gì TQDN đâu
Còn có thì có chị dâu của Triệu Phạm ấy ;))
 
Sau hình như a Vân lấy e gái Mã Siêu mà
 
Môi son hé nở cánh đào tân.
Ngọc trắng hai hàng nhả ánh xuân.
Rèm cao múa đoạn ai nhìn trộm.
Nào biết tương vương mấy kẻ là??.
Tập 2.
Remake 4 câu thơ về Tiểu Mạnh, 2 câu đầu tuyển, 2 câu sau nghe có vẻ fail ^:)^
Vọng Hương Hành của Hứa Lâm lấy ý tứ từ bài "Lục Nga" thuộc phần Tiểu Nhã trong Kinh Thi, bộc lộ nỗi khổ của đứa con hiếu thảo ko thể chăm sóc cha mẹ...
( Đoạn sau in lỗi - trắng toát, đã soi mấy quyển cực kỹ rồi mà vẫn dính tạ ).
 
Môi son hé nở cánh đào tân.
Ngọc trắng hai hàng nhả ánh xuân.
Rèm cao múa đoạn ai nhìn trộm.
Nào biết tương vương mấy kẻ là??.
Tập 2.
Remake 4 câu thơ về Tiểu Mạnh, 2 câu đầu tuyển, 2 câu sau nghe có vẻ fail ^:)^
Vọng Hương Hành của Hứa Lâm lấy ý tứ từ bài "Lục Nga" thuộc phần Tiểu Nhã trong Kinh Thi, bộc lộ nỗi khổ của đứa con hiếu thảo ko thể chăm sóc cha mẹ...
( Đoạn sau in lỗi - trắng toát, đã soi mấy quyển cực kỹ rồi mà vẫn dính tạ ).
Bộ cũ hình như là
Anh đào khẽ hé làn môi.
Hai hàng bạch ngọc thốt lời dương xuân.
Tay tiên ngừng múa ngại ngần Liếc
Xem đỉnh giáp non thần là ai


ko biết đúng ko ?
Còn 4 câu thơ ở bộ mới chính xác là lấy trong Tam quốc diễn nghĩa , 1 bài thơ về ca ngợi điêu thuyền

Doãn mới sai kéo bức màn ra, đàn sáo vang lừng, Ðiêu Thuyền đứng ở ngoài mành lượn múa dịu dàng, ở ngoài trông vào thực là ngoạn mục.

Có bài ca khen Ðiêu Thuyền như sau:

Người ở cung Chiêu Dương đó nhỉ

Cánh hồng bay phớn phở trên tay

Ðộng Ðình chừng đã qua bay.

Lương Châu vỗ nhịp nhẹ giầy gót sen

Một cành gió tả hoa mềm

Mùi hương ngào ngạt dày thềm vẻ xuân

Lại có một bài thơ nữa khen rằng:

Én liệng la đà nhịp phách ngà,

Mây bay một áng diễu thềm hoa.

Mày ngài gợi khách sầu man mác.

Vẻ ngọc xui người dạ thiết tha,

Hồ dễ ngàn vàng mua được miệng,

Lọ cùng trăm báu xức vào da?

Rèm cao múa đoạn ai nhìn trộm

Nào biết Tương vương mấy kẻ là!


Ðiêu Thuyền múa xong. Trác gọi lại gần.

Ðiêu Thuyền ở ngoài thềm đi vào, lạy hai lạy.

Trác thấy Ðiêu Thuyền dung nhan xinh đẹp bèn hỏi Doãn:

- Con bé nầy là thế nào?

Vương Doãn thưa:

- Bẩm, nó là con hát ở phủ, tên là Ðiêu Thuyền.

Trác hỏi:

- Biết hát không?

Doãn sai Ðiêu Thuyền gõ nhịp hát một bài.

Thật là:

Môi son hé nở cánh đào tân

Ngọc trắng hai hàng nhả ánh xuân


Ðầu lưỡi đinh hương đường kiếm sắc

Rắp toan chém cổ kẻ gian thần!

Ðổng Trác khen nức nở.

Doãn sai Thuyền dâng rượu.

Trác cầm lấy chén rượu hỏi rằng:

- Xuân xanh năm nay bao nhiêu?

Thuyền thưa:

- Tuổi tiện thiếp vừa đôi tám.

Trác cười nói rằng:

- Thật là người chốn thần tiên!

Doãn đứng dậy thưa rằng:

- Chúng tôi có ý định muốn dâng lên Thái Sư, không biết Thái Sư có nhận cho không.

Ðổng Trác nói:

- Ơn ấy ta biết lấy gì báo lại.

Doãn nói:

- Nếu nó được hầu hạ Thái Sư thì thực phúc cho tôi lắm.

Trác cảm tạ hai ba lần. Doãn lập tức sai đưa Ðiêu Thuyền đến tướng phủ. Trác đứng dậy cáo từ. Doãn đi tiễn Trác đến tận phủ rồi mới về.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm nay đọc lại thì đoạn Trương Phi đánh với Lý Điển thì sau 1 hồi Phi lấy 1 lố đầu địch và tặng Điển 1 nhát, còn Điển giật được...cái vạt áo của Phi =)) ko rõ ý đồ của tác giả là gì...
 
Chú Hỏa dứt tình từ đợt Tiểu Mạnh chết rồi , vụ công tử kia chỉ là muốn công khai cho mọi người cũng như Ý biết đường đi của mình thôi
Tiểu Mạnh hoàn toàn vì báo thú cho nhà Ý , Ý vẫn có đường cứu TM nhưng lại dồn vào chỗ chết để lấy lòng TT , Hỏa uất ức còn ko khóc dc như lúc Ngang chết vì biết báo thù ai bây giờ TT hay là Ý :)
 
Back
Top