The Walking Dead Season 04 (ongoing)

giờ bật Walking Dead mode trong khu vực sống của mình xem sao :3cool_nosebleed:
khu nhà cao tầng X2 ở Hoàng Quốc Việt, gần đấy có doanh trại, khu chợ và siêu thị Fivimart :4cool_baffle:
kiểu này chết chắc, vì kể cả biết nguồn lương thực ở đâu thì chưa chắc an toàn để đến đó :4cool_doubt:
 
việc đầu tiên là liên lạc với người thân để làm 1 team cover cho nhau chứ , sau đó quyết định tử thủ hay là di chuyển đến nơi thích hợp
luơng thực chưa cần thiết lắm vì trong 1 2 ngày ko thể thiếu dc , quan trọng là phải có kế hoạch

mình ở ngõ cụt , liên hệ dc với các nhà xung quanh rồi phải bịt dc đầu ngõ lại , nhưng mà có vẻ ở tp lớn thì việc thoát ra khỏi là bất khả thi vì người quá đông :))

sống ở đâu cũng thế thôi, ko có khả năng trồng trọt chăn nuôi thì trước sau cũng phải bỏ chỗ đấy, hoặc phải đi xa hơn để kiếm thức ăn. Mỗi lần đi kiếm là phải đi xe, cứ mỗi lần như thế là dẫn 1 ít zombies về căn cứ, chả mấy chốc cái chỗ đó cũng đặc kín zombies.

ở vn nhà cửa san sát nhau có thể di chuyển trên nóc nhà dc , nếu team cứng có thể đi raid từng nhà :)
 
[spoil]Có vẻ như tập 6 và 7 sẽ chủ yếu xoay quanh Governor từ đầu season đến giờ lang bạt ở đâu. Vẫn chưa rõ tại sao cuối EP5 mò đến nhà tù. Chú này chắc tụi kia thấy điên điên mà dạng nguy hiểm ngầm nên bỏ rơi để thằng Miles lên nắm quyền cả nhóm (xem preview tập 7 thấy nói là "I'm in charge") [/spoil]
 
Hà Nội đông đúc thế này thì hơi khó xử, đúng cái lúc đèn đỏ hoặc tan trường thì nó mới hỗn loạn :1cool_look_down:
mà chỗ của mình chưa chắc là tồi tệ đâu, có đường tắt tới siêu thị và có thang máy thì chẳng may gặp zombie ngoài hành lang thì chui vào đấy rồi tìm lối thoát :3cool_nosebleed:
đã thế ở tầng 5 thì cũng mất thời gian để zom từ ngoài leo lên, kèm theo song sắt thì khó mà xâm nhập vào :7cool_feel_good:



[spoil]Có vẻ như tập 6 và 7 sẽ chủ yếu xoay quanh Governor từ đầu season đến giờ lang bạt ở đâu. Vẫn chưa rõ tại sao cuối EP5 mò đến nhà tù. Chú này chắc tụi kia thấy điên điên mà dạng nguy hiểm ngầm nên bỏ rơi để thằng Miles lên nắm quyền cả nhóm (xem preview tập 7 thấy nói là "I'm in charge") [/spoil]
ep cuối ss3 thì thằng Gover và đồng bọn bỏ đi mất tăm sau khi tấn công nhà tù không thành công :4cool_baffle:
và giờ thấy thằng này ngồi một mình gần trại lửa mà đồng bọn không thấy đâu :8cool_amazed:
 
[spoil]
Anh Gover có dấu hiệu hướng thiện à :/.. Gặp lại cả thằng Martine..[/spoil]
 
[SPOIL] Nhìn hắn 1 mình tay không chiến đấu đến kiệt sức để cứu bé Megan cũng cảm động phết, nhưng tập sau chắc lại có quyền lực thì lại biến chất rồi. Chả hiểu sao chia tay nhau 1 thời gian mà ông Martinez kiếm đâu được cả đám đệ mới cho sếp dùng. [/SPOIL]
 
Sao ko leo lên sân thượng đốt lửa và chờ người đến cứu. Đừng bỏ cuộc sớm vậy chứ

Mình thấy zombies này có thể leo cầu thang, nếu những nhà liên kế mình bị tấn công khả năng cao trên sân tượng của tụi nó đã có sẵn walker.
Cũng có lý, đốt khói hiệu để chờ trực thăng, nhưng ở mẽo chứ tình hình nước mềnh trực thăng hơi bị hiếm.

Nếu ở cơ quan thì tuyệt hơn vì chỗ đó có một kho vũ khí quốc vòng có thể dùng làm đạn dược nhưng có vẻ đi đến đó phải qua quá nhiều ngã tư.
Việt Nam xe máy nhiều lại chẳng thiệt thòi hơn bọn tây đi xe hơi :)) ?Nó kéo 1 phát chắc toi mạng, tiếng xe thì to dễ thu hút zombies.
 
mấy ông cứ lo đề phòng zombie mà ko lo đề phòng người sống =))

người sống mới là thứ đáng sợ nhất,lúc đó làm quái gì còn luật pháp,các tiêu chuẩn đạo đức,chỉ duy nhất 1 mục đích là sống sót
thú tính,bản chất của từng người trỗi dậy,ham muốn giết người,hiếp dâm,tàn sát,chà đạp,cướp bóc.........=))
 
[spoil]It's seem too soon to judge the Governor. He may a good people in his own way. :6cool_smile:
Tuy nhiên chắc sẽ có biến cố nào đó khiến anh ta trở lại thành người xấu chăng :1cool_look_down:

[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
đang tâm trạng mà nghe bài hát đầu tập này đúng là não lòng :(
lâu rồi mới thấy tập hay như vậy, khúc cuối thấy cảm động nữa
 
[SPOIL]Sớm muộn gì Gov cũng đểu trở lại thôi. Cuối tập 5 còn thấy mò mặt về lại chỗ nhà tù thì ý đồ chắc cũng chả tốt đẹp gì đâu[/SPOIL]
 
[SPOIL]vãi anh Gov đi đâu cũng có em cho xếp hình :1cool_choler:[/SPOIL]
 
[SPOIL]xem nhóm rick mãi cũng chán
xem về chú gov hay hơn , đúng là mất mục đích sống trông chú gov vật vờ chả khác gì walking dead lại thêm bài nhạc tâm trạng nũa
lúc đầu cứ tưởng thịt đứa chị hóa ra lại thịt dc đứa em ngon hơn bao nhiêu :))


mà bọn này đào hào để bẫy zomb lại định thả vào nhóm bọn khác hay sao

[/SPOIL]


mấy ông cứ lo đề phòng zombie mà ko lo đề phòng người sống =))

người sống mới là thứ đáng sợ nhất,lúc đó làm quái gì còn luật pháp,các tiêu chuẩn đạo đức,chỉ duy nhất 1 mục đích là sống sót
thú tính,bản chất của từng người trỗi dậy,ham muốn giết người,hiếp dâm,tàn sát,chà đạp,cướp bóc.........=))
nếu di chuyển nhiều mới sợ bọn kiểu team gov này , ở vn thì ko có nhiều súng ống nên cần thì né đi ko ngại lắm .
làm dc đội hình 2 thằng to khỏe cầm shield của 141 đi trước tank , bọn ở sau lấy dao buộc vào gậy làm spear , ko bị vỡ trận thì clear dc hết
 
[SPOIL]xem nhóm rick mãi cũng chán
xem về chú gov hay hơn , đúng là mất mục đích sống trông chú gov vật vờ chả khác gì walking dead lại thêm bài nhạc tâm trạng nũa
lúc đầu cứ tưởng thịt đứa chị hóa ra lại thịt dc đứa em ngon hơn bao nhiêu :))


mà bọn này đào hào để bẫy zomb lại định thả vào nhóm bọn khác hay sao

[/SPOIL]
[SPOIL]Khúc kiss trong xe là con chị chứ phải con em đâu
[/SPOIL]
 
thịt con chị , chứ có phải con em đâu..............................
 
Thịt con chị nhé, nếu không gặp hội Martinez thì khéo được chơi sâm luôn chứ chị với em :1cool_look_down:, cả 2 đều hơn 1 năm chưa gặp trai mà bắt được 1 anh cao to đẹp trai thế mà :9cool_haha:.
Lúc đầu phim Martinez nó thấy Gov buông xuôi rồi nên bỏ đi với anh da đen, 2 thằng súng ống đầy đủ, kinh nghiệm dồi dào nên thu được 1 đám đệ là chuyện dễ hiểu thôi
1onion75.gif
 
các đ/c mới nói điều kiện lý tưởng thôi

chứ tâm lý lúc đó hoảng bỏ bà, chỉ cần 1 2 ng trong gia đình mà bị cắn là loạn ngay thôi à X_X

có khi các đ/c xem phim ảnh nhiều thì còn chuẩn bị tinh thần tốt

chứ những ng còn lại làm mọi ng hoảng theo nữa thì :v

chưa tính mấy tai nạn ngày thường vớ vẩn, nhưng lúc đó cũng nguy hiểm dữ, ngã trẹo chân 1 cái là coi như chết cmnr X_X
 
Thịt con chị nhé, nếu không gặp hội Martinez thì khéo được chơi sâm luôn chứ chị với em :1cool_look_down:, cả 2 đều hơn 1 năm chưa gặp trai mà bắt được 1 anh cao to đẹp trai thế mà :9cool_haha:.
Lúc đầu phim Martinez nó thấy Gov buông xuôi rồi nên bỏ đi với anh da đen, 2 thằng súng ống đầy đủ, kinh nghiệm dồi dào nên thu được 1 đám đệ là chuyện dễ hiểu thôi
1onion75.gif

xem phim cứ kết con em , lúc trong xe thấy ngọt thịt cứ tưởng là nó :))
đoạn gov ngồi trước đống lửa mà chú kia ko bắn thì chắc là gov cũng để nó cắn luôn rồi

các đ/c mới nói điều kiện lý tưởng thôi

chứ tâm lý lúc đó hoảng bỏ bà, chỉ cần 1 2 ng trong gia đình mà bị cắn là loạn ngay thôi à X_X

có khi các đ/c xem phim ảnh nhiều thì còn chuẩn bị tinh thần tốt

chứ những ng còn lại làm mọi ng hoảng theo nữa thì :v

chưa tính mấy tai nạn ngày thường vớ vẩn, nhưng lúc đó cũng nguy hiểm dữ, ngã trẹo chân 1 cái là coi như chết cmnr X_X

thì phải chấp nhận thôi rơi vào hoàn cảnh này thì càng hoảng loạn càng chết , 1 hành động sai làm là thọt ngay có khi còn đi cả team . từ ss1 đến giờ có nhiều rồi
dù sao cũng ko trách dc vì tâm lý mỗi người 1 khác nhau
 
[spoil]
Gov sẽ trở lại, biến cố: đứa con gái (Megan) sẽ lại dẹo!
[/spoil]
 
các bác sống ở đâu ko biết chứ mà ở HN lúc xảy ra dịch, thì cứ mà đếm giờ đếm phút đi, siêu thị hay ko thì chỗ nào cũng nhung nhúc zombies cả. Đất chật người đông, chạy đâu cho thoát :v
 
Back
Top