[2013] Superman: Man of Steel (Zack Snyder đạo diễn, Christopher Nolan sản xuất)

Status
Không mở trả lời sau này.
Nói chung là plot amor cả, cũng do anh Dơi được hâm mộ nhiều quá. :))
 
đã bảo thua rồi mà các cậu không tha ... tóm lại vẫn bài ca " nương tay " chứ gì . nhạt , đọc truyện biết Darksied là ai , sức mạnh nó thế nào thì một khi nó đã " đánh " thì kệ dù có nương tay , nhẹ tay , đánh đùa hay hàng trăm cậu đại loại như thế .... phàm là con người chỉ một câu thôi chết chắc .
 
Lúc đầu anh Dơi chỉ xuất hiện trong cái Gotham của ảnh thì còn được, sau này bản thân cái DC xuất hiện quá nhiều thằng đẳng cấp vũ trụ nên anh Dơi cũng được buff theo, buff quá thành ra quái đản :)) ông xiao kia nói cũng có lý đó, kiềm thì kiềm chứ nó đấm như thế thì bat cũng chẳng còn sức để đứng dậy nữa đâu. Lên phim chắc sẽ khác.

ngay trên phim của nô văn nan thằng bat nó đá 1 phát mà bể 1 mảng tường đấy. có gì mà thằng kia đấm 1 phát không dậy được. trong phim đấy thì nó đứng dậy được đó. trong thế giới khoa học viễn tưởng thì chẳng có gì là không thể. nói vậy thì thằng ngượi nhện bị nhện cắn thì nó chết rồi chứ không thể thành người nhện được. thằng wolverine ăn đạn thì chết rồi chứ không thể phục hồi được. thằng dr strange trong phim cũng tàn phế rồi bác sỹ nó cũng bảo không chữa được thế mà lại hồi phục rồi lại còn biết sử dụng phép thuật nữa. những cái đấy nhẽ ra là không thể. không nói mấy phim khoa học viễn tưởng nói ngay mấy phim hành động của mẽo và hồng kong cũng thấy bọn nó trâu bò thế nào rồi. sao không thấy bọn nào bắt bẻ. cứ tưởng tượng thằng bat nó đi tu luyện gần giống thằng dr strange nân tầm cơ thể khỏe ngang thằng cap không còn là người bình thường nữa là được thôi. có gì mà không thể.
 
bat lúc đó có mặc giáp nữa mà an trận đòn cũng nội thương rồi , chỉ thấy khúc cuối tác giả vẽ đứng nói chuyện như ko có gì đáng lẽ phải nằm viện dương thương
 
đã bảo thua rồi mà các cậu không tha ... tóm lại vẫn bài ca " nương tay " chứ gì . nhạt , đọc truyện biết Darksied là ai , sức mạnh nó thế nào thì một khi nó đã " đánh " thì kệ dù có nương tay , nhẹ tay , đánh đùa hay hàng trăm cậu đại loại như thế .... phàm là con người chỉ một câu thôi chết chắc .
nói như chú thì thằng sịp cũng tầm thằng darksied đấy sao nó vẫn đánh nhiều thằng người thường đó mà sao mấy thằng đấy không chết. không thấy các chú ý kiến gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
ngay trên phim của nô văn nan thằng bat nó đá 1 phát mà bể 1 mảng tường đấy. có gì mà thằng kia đấm 1 phát không dậy được. trong phim đấy thì nó đứng dậy được đó. trong thế giới khoa học viễn tưởng thì chẳng có gì là không thể. nói vậy thì thằng ngượi nhện bị nhện cắn thì nó chết rồi chứ không thể thành người nhện được. thằng wolverine ăn đạn thì chết rồi chứ không thể phục hồi được. thằng dr strange trong phim cũng tàn phế rồi bác sỹ nó cũng bảo không chữa được thế mà lại hồi phục rồi lại còn biết sử dụng phép thuật nữa. những cái đấy nhẽ ra là không thể. không nói mấy phim khoa học viễn tưởng nói ngay mấy phim hành động của mẽo và hồng kong cũng thấy bọn nó trâu bò thế nào rồi. sao không thấy bọn nào bắt bẻ. cứ tưởng tượng thằng bat nó đi tu luyện gần giống thằng dr strange nân tầm cơ thể khỏe ngang thằng cap không còn là người bình thường nữa là được thôi. có gì mà không thể.

Bác nói vậy thì em cũng thua. Mấy thằng đó nó có siêu năng lực nói làm gì. Mà nếu nói như bác thế thì anh Bat làm sao mà có thể bị thằng Bane nó cho gãy lưng phải về thành dưỡng sức, trong khi ăn đấm của thần thánh vũ trụ thì trơ trơ :)) nói chung Bat chỉ chơi được với mấy anh Trái đất thôi, ra ngoài vũ trụ thì dùng cái đầu. Nhiều khi tác giả buff lên quá đà thì vô tình làm mất đi cái gốc của Batman rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lúc đầu anh Dơi chỉ xuất hiện trong cái Gotham của ảnh thì còn được, sau này bản thân cái DC xuất hiện quá nhiều thằng đẳng cấp vũ trụ nên anh Dơi cũng được buff theo, buff quá thành ra quái đản :)) ông xiao kia nói cũng có lý đó, kiềm thì kiềm chứ nó đấm như thế thì bat cũng chẳng còn sức để đứng dậy nữa đâu. Lên phim chắc sẽ khác.

Ngay trong Gotham cũng có vài thằng có super strength rồi chứ cần gì ra ngoài vũ trụ... Bane tiêm Venom full vào thì nhấc được 3 tấn, khỏe vậy mà trong tập này dần Bat 1 trận xong Bat vẫn đứng như bình thường...

À mà Batsuit sau này là bọc Kevlar chứ ko phải thời áo vải đâu nên sức chịu đựng của Bat là kha khá chứ ko thường đâu...

[spoil]
Batman_The-Dark-Knight_Full_6-665x1024.jpg
[/spoil]

Mà cái phim kia chuyển thể cũng ko chuẩn lắm, trong truyện gốc thì Bat thành cái mền rách chứ ko nguyên vẹn:

Superman%2B%26%2BBatman%2B%2312%2B-%2BPage%2B11.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Batsuit có thể chịu được áp suất cực lớn nữa :5cool_big_smile: nên chắc ăn đập tẹt không sao :5cool_big_smile: (cơ mà chỉ đối với mấy thằng superhuman bình thường thôi :2cool_sad:)
 
Theo như trên hình kia, thì bat éo còn là con người nữa rồi @@!
Dù Darksied kiềm chế, nhưng xem áp lực vỡ hết sàn đá cứng rồi kìa.
 
nếu dùng khoa học để đưa vào mấy cái phim hoạt hình thì có nhiều cái để nói lắm. ví dụ như thằng darksied nó là thằng tầm cỡ vũ trụ. ờ thì nó tầm cỡ vũ trụ đi nhưng xem khối lượng cái tay nó và vận tốc nó ra đòn nếu theo bình thường không tính đến mấy món nội công gì đó mà chỉ là cú đấm áp dụng nguyên lý vật lý bình thường, thì cú đấm đấy cũng chẳng phải là mạnh lắm. còn batman hay dr strainge thì lúc đầu cũng toàn là người thường cả nó chém gió là qua tập luyện cái gì đấy theo phương pháp của mấy thằng pháp sư với master võ thuật nên cơ thể nó đẩy lên manh hơn người thường thôi. cap cũng người thường mà ăn 1 búa của thằng thor cũng có chết đâu. trong phim này bat mặc giáp của thằng lính của darksied có thể nó không bằng khiên của cap nhưng chắc nó cũng thuộc loại tốt đủ để ăn đòn mà không chết. :5cool_big_smile:
 
Sao trong các siêu anh hùng mình thấy Captian Ame phế vãi vậy , chả có skill gì đặc biệt :|
 
^ Cap đơn giản là 1 biểu tựong của nước mỹ, nên anh ấy có mạnh hay ko vẫn dc quan tâm, nó chán vậy đó :))
 
^
^ Hay hơn cái gì thế nói nghe thử , dị ứng với cái kiểu anh hùng với tư tưởng hoàn hảo kiểu Cap nhất trong tất cả các Superhero >.<
 
Dafug did I'm just read?
Cap được mỗi cái lánh đạo ghẻ, trong phim đánh chả lại ai đc cái to mồm.

xem được vài bộ phim , wiki được vài info comic thì tốt nhất là bớt xl đi. Thật anh chẳng muốn rep chú mày đâu vì thật từ lúc chú mày cmt trong cái topic này , câu nào câu nấy sặc mùi lựu đạn , nhưng vì chú mày quote nên buộc phải rep thôi. Còn tài lãnh đạo của thằng cap nó ra sao , cap nó đập được những thằng nào thì thằng nào chuyên đọc avenger hay các event chính của marvel đều biết tầm cỡ lãnh đạo của cap nó vuơn ra tới ngoài vũ trụ trong khi thằng bat nó chỉ ở mức city như gotham hay metropolis.

nói chuyện với mấy thằng fanboy batman mệt vl.

^
^ Hay hơn cái gì thế nói nghe thử , dị ứng với cái kiểu anh hùng với tư tưởng hoàn hảo kiểu Cap nhất trong tất cả các Superhero >.<

thằng cap nó hơn thằng bat về mọi mặt từ nhân cách cho tới cách hành xử , thằng cap nó pure justic nó làm mọi thứ vì để bảo vệ người khác , nó thà chết chứ không làm ngược lại với cái " công lý " của nó , nói thẳng ra nó là một thằng biết hy sinh vì người khác.

còn thằng batman chỉ là một thằng tâm thần ích kỷ , nó muốn mọi thứ phải thuận theo ý nó , theo cái công lý ích kỷ của nó. Nó không thích người khác làm trái ý nó , nó không chấp nhận có ai vào gotham giúp đỡ nó diệt trừ tội phạm chỉ vì nó quá ích kỷ , nó xem lũ tội phạm trong gotham chỉ là trò chơi riêng của nó. Nó mưốn chơi một mình , nó không muốn có người khác chơi cùng , tâm thần , pedo , hoang tưởng là những gì batman nó có.
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng bat nó chỉ ở mức city như gotham hay metropolis.
Chả buồn cải nữa, sặc mùi ghét dơi @@.
xem được vài bộ phim , wiki được vài info comic thì tốt nhất là bớt xl đi.
Để đọc thử truyện của cap xem có hay thế không, mấy truyện dạng pure justice lười đọc chết đi đc @@
 
có mấy thằng nhân vật tưởng tượng, lại do bao nhiều tác giả viết vẽ ra mà phải cãi nhau, mệt :8cool_rap:
 
cứ phang vài câu từ gây ngứa ass nhau là có war, mỗi lần war là vài chú thoát kiếp khù khờ, tăng lv 1 cách đáng sợ, thành cái nick đi dọa con nít:9cool_haha:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top