Coi xong. Half-full volume. Ko thấy ghê gì cả, thua xa hồi Insidious, hồi đó lúc mình coi phim đó đoạn Patrick Wilson vào nhà cứu đứa con (hay gì ấy, quên rồi) rồi này nọ mà vã mồ hôi hột, phim này chả làm dc gì với mình hết

Chắc cũng một phần tại xem buổi trưa, nhưng phần nhiều là vì mình thấy mấy trò bay lượn rồi demon bạo lực xàm (chiếm cũng gần nửa tổng số cảnh gây sợ), xem đoạn kéo tóc rồi mọi người vật vã chộp mà mém xíu cười

Nói thật mình xem mà mong mấy cái cảnh lúc soi gương trong cái music box hay mấy cái jumpscare thường thấy (đoạn thằng cảnh sát vào nhà bếp) hơn là mấy cái đoạn ấy, tiếc là còn bị thiếu nhiều. Vụ này thì như đã biết, Insidious đã làm rất tốt, kể cả trong Dead Silence cũng vậy. Nhưng xét tổng thể về mặt là một bộ phim thì hay hơn Insidious nhiều, kịch bản rất khá so với thể loại kinh dị, quay phim và đạo diễn
cực kỳ tốt, set bối cảnh, âm thanh cũng ngon lành etc... Đoạn mà có ánh sáng chiếu vào rồi con demon rời khỏi bà mẹ khúc cuối mình thấy rất ấn tượng, kết hợp âm nhạc tuyệt đỉnh. Nhân vật dc phát triển và xây dựng chặt chẽ, đủ khiến mình quan tâm mà dán mắt vào.
Một trong những phim kinh dị hay nhất mình xem trong thời gian gần đây,
nhưng hoàn toàn ko ghê. 8/10
Btw down Death Sentence, coi trình của James Wan ở thể loại thriller nó sao...