JTP : Khai mạc giải vô địch JTP Champions 1

  • Thread starter Thread starter lakoem
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đánh với tên Mave chuyên destroy thì đi trước đi sau đíu quan trọng nhé =))....... Tin ta đi =))... Không quan trọng đi trước đi sau với 1 deck destroy...

Nhưng nếu đánh với deck rush điểm (Hoặc kiểu như rush xong quay ra thủ như deck con sum ) thì đi trước đi sau quan trọng lắm :))

Pep nói thế là đúng , có deck này deck kia , có Luật này Luật kia , miễn công bằng là được , sao cứ phải chạm thì mới được còn lượt đi lượt về thì không được , Người máy móc mới là Sum chứ không phải Lều.

- - - Updated - - -

a e nó ko muốn nói thôi. mà nói rồi BTC có nghe đâu, nên chúng nó vẫn duel....sum thì ko nhịn dc nên mới phải nói ra hộ a e....và vẫn duel:)). nói và duel 2 vấn đề ko liên quan mà:))

duel xong rồi càng có time để nói. chưa bao h mình dìm giải champion xuống như thế kia. chỉ là cách thức luật ko phù hợp với môn JTP này. nếu Lêu nói rằng: việc đi trước trong JTP ko liên quan gì đến chiến thắng thì....hết bàn luận ....

cũng phải nói là sum kém thật, thua thì thua rồi...thôi kệ

nhưng nếu Lêu đem số ván thắng hay số trận thắng ra để so sánh với giải SUR mà bảo nhiều hơn thì càng khẳng định 1 điều: Lêu là kẻ thiếu suy nghĩ, thiếu hiểu biết, ko muốn nói là dốt văn nát...đến phép CỘNG trừ tính cũng sai:)). nếu chưa tham gia giải SUR nào thì đừng to mồm mà mang cái đó ra để so sánh..... mọi sự so sánh đều khập khiễng....

Nói chung luật giải này theo sum là ko phù hợp với JTP. còn a e ai thấy chơi dc thì chấp nhận....còn những vấn đề liên quan thì thôi ko nói nữa...mất tình đoàn kết:X:X:X. Lêu mà ghét sum xong rùi cũng tẩy chay, phá đám giải của sum thì cũng ko ổn.
kệ thôi, việc ai người đó làm...

Lều ko dìm Sur của Sum , nhưng thử đem 1 người vô địch Sur và 1 người vô địch Champions đấu một trận sòng phẳng với nhau thì Lều dám chắc luôn là đẳng cấp của người vô địch Champions hơn hẳn người vô địch Sur , cái thể thức Sur là tích điểm tích trận để thắng chứ không phải đấu loại nhau như kiểu này. Nếu như Sur thắng liên tiếp 10 ván mới vô địch , hay đơn giản 5 ván liên tiêpthawnsgs không thua leo lên được LV5 Sum cho là cao , thì Champions vô địch cần khoảng 20 ván thắng liên tiếp , hoặc ít ra cũng 15 ván liên tiếp để có cơ hội vào vòng cuối cùng.
Lều nghĩ giải Champions có mức độ đánh giá năng lực đấu bài của đấu thủ chính xác hơn là giải Sur
 
Chỉnh sửa cuối:
Hết cãi cái này chuyển qua chủ đề khác à...... Rảnh vậy, 1 mình chống mafia lun :))

stop mẹ nó đê.... Đánh xong cái giải rồi muốn cãi lộn j thì cãi...

Mà cãi lộn cho lắm vào ta report mod cho ra đảo hết bây giờ

- - - Updated - - -

Cái giải đíu j 39 trang hết mẹ 8,9 trang là cãi lộn rồi =)) (chính xác là từ trang 26, tổng cộng 13 trang/39 trang là 1/3 topic là cãi lộn =)) )...

Nghỉ mẹ cái giải đê, qua đây ta tổ chức giải TAG cho :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Hết cãi cái này chuyển qua chủ đề khác à...... Rảnh vậy, 1 mình chống mafia lun :))

stop mẹ nó đê.... Đánh xong cái giải rồi muốn cãi lộn j thì cãi...

Mà cãi lộn cho lắm vào ta report mod cho ra đảo hết bây giờ

- - - Updated - - -

Cái giải đíu j 39 trang hết mẹ 8,9 trang là cãi lộn rồi =)) (chính xác là từ trang 26, tổng cộng 13 trang/39 trang là 1/3 topic là cãi lộn =)) )...

Nghỉ mẹ cái giải đê, qua đây ta tổ chức giải TAG cho :))
giải tag là như tn , giải thích giùm newbie với :5cool_big_smile:
 
hehe, biết Nhím là cao thủ số 1 của gamevn nên mới cố chui tận vào vòng này để gặp một lần cho biết mà :D
Giải nào cũng có cái lỗi của nó để giải sau rút kinh nghiệm, bên vnz khi mở giải thì toàn bị men cằn nhằn về Bandlis vì không quen làm bandlisst, nhưng mà nếu mình ko có thời gian mở đc giải, có người mở giải rồi, nếu chúng ta tham giai thì sẽ phải nghe theo BTC, dù họ đúng hay chưa đúng thì hõ cũng đã phải bỏ rất nhiều thời gian công sức vì anh em, mọi người nói nó không hợp lí nhưng với mình nó là điều mới mẻ

Đương nhiên, ở GVN người chơi luôn tôn trọng lẫn nhau, vui vẻ hòa đồng. Miễn là đừng tự coi mình là Trùm.. thích làm gì thì làm.. là không được!!

Nếu bản thân giỏi, tài năng, khiêm nhường, đối xử công bằng với mọi người,.. thì sẽ được mọi người tô trọng và quý mến! Bao nhiêu thế hệ ở đây đều như thế, đến và nhập cuộc vui vẻ!

Đừng cứng nhắc, bảo thủ mà ko nghe ai, như thế chỉ làm cho mình trơ trẽn và bị mọi người khinh ghét! Thật đó!



Riêng Nhím, mỗi giải đấu vẫn mong muốn được thi đấu hết mình, gặp đối thủ đáng để đánh hết sức, có thua cũng đã!

Đánh sao cho khi kết thúc trận rồi, vẫn cảm thấy đán giá. Chứ không phải cảm thấy thua ko đáng vì luật hay vì hên xui!!

Không nên gò bó ép buộc ngkhác theo ý thích riêng mà ko công bằng của một người! Phải lắng nghe mọi người xung quanh, đó là nguyên tắc của thành công!
 
Hết cãi cái này chuyển qua chủ đề khác à...... Rảnh vậy, 1 mình chống mafia lun :))

stop mẹ nó đê.... Đánh xong cái giải rồi muốn cãi lộn j thì cãi...

Mà cãi lộn cho lắm vào ta report mod cho ra đảo hết bây giờ

- - - Updated - - -

Cái giải đíu j 39 trang hết mẹ 8,9 trang là cãi lộn rồi =)) (chính xác là từ trang 26, tổng cộng 13 trang/39 trang là 1/3 topic là cãi lộn =)) )...

Nghỉ mẹ cái giải đê, qua đây ta tổ chức giải TAG cho :))

Tag tag cái beep...Cứ rảnh là vào lôi kéo đấy...Biến đi khi còn đủ các bộ phận =))
 
Đương nhiên, ở GVN người chơi luôn tôn trọng lẫn nhau, vui vẻ hòa đồng. Miễn là đừng tự coi mình là Trùm.. thích làm gì thì làm.. là không được!!

Nếu bản thân giỏi, tài năng, khiêm nhường, đối xử công bằng với mọi người,.. thì sẽ được mọi người tô trọng và quý mến! Bao nhiêu thế hệ ở đây đều như thế, đến và nhập cuộc vui vẻ!

Đừng cứng nhắc, bảo thủ mà ko nghe ai, như thế chỉ làm cho mình trơ trẽn và bị mọi người khinh ghét! Thật đó!



Riêng Nhím, mỗi giải đấu vẫn mong muốn được thi đấu hết mình, gặp đối thủ đáng để đánh hết sức, có thua cũng đã!

Đánh sao cho khi kết thúc trận rồi, vẫn cảm thấy đán giá. Chứ không phải cảm thấy thua ko đáng vì luật hay vì hên xui!!

Không nên gò bó ép buộc ngkhác theo ý thích riêng mà ko công bằng của một người! Phải lắng nghe mọi người xung quanh, đó là nguyên tắc của thành công!

Chẳng ai nhận mình làm Trùm cả , chỉ có người suy nghĩ là người khác thích làm Trùm thôi
Nhưng có 1 sự thật phải được tôn trọng :
1. Chân lý luôn đúng
2. Nếu bạn sai thì xem lại điều 1

Chân lý là gì ? Đó là khi đăng ký tham gia một giải với tư cách đấu thủ thì bạn phải tuân theo Luật của Giải , bạn chấp nhận chơi thì bạn phải tôn trọng BTC và các đấu thủ khác.
#Respect
 
Chỉnh sửa cuối:
Hahaha!!

Đã có kết quả, ko kịp giờ nên ko tường thuật nhiều, lát tường thuật sau!!


[spoil]
Lượt đi: Nhím - Redsun: 5-0
Lượt về: Redsun - Nhím: 5-0

Playoff: Nhím - Redsun: 1-0


[/spoil]

Hí hí. Hình như có gì mờ ám!!
 
Hahaha!!

Đã có kết quả, ko kịp giờ nên ko tường thuật nhiều, lát tường thuật sau!!


[spoil]
Lượt đi: Nhím - Redsun: 5-0
Lượt về: Redsun - Nhím: 5-0

Playoff: Nhím - Redsun: 1-0


[/spoil]

Hí hí. Hình như có gì mờ ám!!
Oách đờ ngóc ngách....Mờ ám quá hí hí....
 
Hahaha!!

Đã có kết quả, ko kịp giờ nên ko tường thuật nhiều, lát tường thuật sau!!


[spoil]
Lượt đi: Nhím - Redsun: 5-0
Lượt về: Redsun - Nhím: 5-0

Playoff: Nhím - Redsun: 1-0


[/spoil]

Hí hí. Hình như có gì mờ ám!!
rep đâu nhím cho xem phát.mà tên red bảo đen đập màn hinh :))
 
100% là bọn nó ko duel theo luật của BTC, nhưng post vậy cho nó ĐÚNG FORM

chả ai có bằng chứng:))

Lần sau a e mình trc khi DK tham gia giải của Lêu phải cẩn thận, đọc kỹ hướng dẫn,rồi thì hỏi đáp chắc chắn đã, kẻo khi đăng ký rồi mới phát hiện ra, thì thắc mắc vô ích (như bị lừa ý:D). thắc mắc ý kiến là bị coi ko tôn trọng BTC...ghê lắm cơ:))
 
Hahaha!!

Đã có kết quả, ko kịp giờ nên ko tường thuật nhiều, lát tường thuật sau!!


[spoil]
Lượt đi: Nhím - Redsun: 5-0
Lượt về: Redsun - Nhím: 5-0

Playoff: Nhím - Redsun: 1-0


[/spoil]

Hí hí. Hình như có gì mờ ám!!

BTC chấp nhận kết quả này , may là Nhím vẫn post sớm hơn 1 chút , đang định viết repost LOẠI cả 2 đấu thủ vì trễ time.
Mà hình như đấu thủ nào tiếp Nhím cũng đều gặp kết quả hết sức đau thương ??? Tiếc cho những nhân tài như Pok , Red ,... họ đã dừng chân trước Cổng chiến thắng.

Loạt trận Bán kết máu lửa sẽ tiếp tục vào ngày thứ 5 , 28/11

Lịch trận Bán kết sẽ có ngay trong Tối ngày mai , 27/11
 
Post ảo thì phải ảo lun:
Nhím 0-5 Redsun (Thai Duong)
Redsun(Thai Duong) 0-5 Nhím
Playoff: Nhím 100-99 Redsun (198 ván hòa, 1 ván có win). Đó mới chuẩn mực!
Mà bôc thăm lun coi, chờ đợi chán vậy!
 
Post ảo thì phải ảo lun:
Nhím 0-5 Redsun (Thai Duong)
Redsun(Thai Duong) 0-5 Nhím
Playoff: Nhím 100-99 Redsun (198 ván hòa, 1 ván có win). Đó mới chuẩn mực!
Mà bôc thăm lun coi, chờ đợi chán vậy!

Đã có Luật , thì cũng có phản Luật ( lách Luật ) , cái này là đương nhiên , thời nào cũng có , Lều không chấp
Mùa giải sau , sẽ thi hành một số biện pháp khác nhằm tôn trọng tính chính xác của giải
Sự thật , với duelist chân chính , duel bằng khả năng của mình đúng Luật , thì không hổ thẹn trong lòng là ok rồi
Còn Ai làm gì sai thì tự họ gánh lấy hậu quả.
 
Chỉnh sửa cuối:
Công bố Kết quả Vòng Tứ Kết :
4 cái tên cuối cùng được xác định :
Trong vòng này đã có nhiều cuộc chạm trán lịch sử và gây bất ngờ cho tất cả mọi người
Hàng loạt các tay đấu sừng sỏ như Tuan Kiet , Red Sun ( vô địch quý 3 ), hay cá biệt như Summonskill .... đều đã rớt đài và 1 số thua với tỷ số rất đậm . Qua đó cho thấy phong độ Game vn đi xuống phần nào.
1 loạt cái tên mới tỏ ra bản lĩnh của 1 đấu thủ duelist thực sự như Levis ( diễn đàn VN - Zoom ) , Duong vu ... đã xuất sắc giành vé vào vòng trong.
Điểm nổi bật nhất là bản lĩnh của nhà vô địch nhiều quý - tay đấu hạng 1 Game vn - NHÍM đã dần dần đi xuống khi thống kê cho thấy anh đã phải thi đấu rất vất vả và chỉ thực sự may mắn lọt qua khe cửa hẹp và giành tấm vé đi tiếp trong 2 loạt trận Play-off gần đây.

( từ Vòng bảng thi đấu rất tốt , nhưng vào vòng 1/16 và Tứ kết lại thi đấu khá mờ nhạt ??? Điều này dấy lên 1 mối hoài nghi lớn trong lòng các game thủ GVN về phong độ hiện tại của NHím, mong rằng anh sẽ sớm trở lại như trước đây )

Maverick vẫn thi đấu cực kỳ ấn tượng bằng chiến thắng cách biệt 8 - 2 trước đối thủ không xứng tầm Ruanijong.
Vòng Bán kết sắp tới sẽ là cuộc chạm trán máu lửa của cặp đôi nào ?
Chúng ta hãy cùng chờ xem Kết quả bốc thăm vào Tối mai , 27/11


Dự bị Bán Kết 1 : Red Sun
Dự bị Bán Kết 2 : Tuan Kiet

2 Slots dự bị là các đấu thủ có thành tích tốt thứ nhì Vòng Tứ Kết , có quyền thay thế đấu thủ bỏ cuộc không thi đấu vòng Bán kết
Vòng Bán kết sẽ diễn ra 12 trận , 6 trận / Lượt , trường hợp Hòa sẽ đấu Play-off 1 trận duy nhất phân thắng - thua
BTC không xử lý trường hợp đấu thủ khiếu nại về tỷ số khi thi đấu ngoài Luật đã quy định
 
Chỉnh sửa cuối:
100% là bọn nó ko duel theo luật của BTC, nhưng post vậy cho nó ĐÚNG FORM

chả ai có bằng chứng:))

Lần sau a e mình trc khi DK tham gia giải của Lêu phải cẩn thận, đọc kỹ hướng dẫn,rồi thì hỏi đáp chắc chắn đã, kẻo khi đăng ký rồi mới phát hiện ra, thì thắc mắc vô ích (như bị lừa ý:D). thắc mắc ý kiến là bị coi ko tôn trọng BTC...ghê lắm cơ:))


Nếu giải đấu uy tín thì cũng ko nhất thiết ra luật quá sớm.. vẫn cho mọi ng ý kiến và sửa đổi hợp lý dù giải vẫn diễn ra. Quan tâm đến tinh thần Duelist!

Mà thật ra là:

NhímRed đã đấu 10 ván luân phiên đi trước, kết quả rất hồi hộp.. Nhím Tù xì thắng, và chọn First to Go!

- Ván 1, 2, 3 bị bất ngờ bới chiến thuật của Red... ko giống Earth thông thường. Nhím cũng xài cùng hệ. Kết quả bị dẫn 3-0 mặc dù có 2 ván đi trước.


- Sau đó, Nhím rút kinh nghiệm và tiếp thu chiến thuật đối phương, khá nhanh, như là học được Càn khôn đại nã di.. của cái anh Khô bò siu nhân hay quảng cáo.

Thế là 5 ván tiếp đó, nhờ sự "đen đập màn hình" của Red, Nhím thắng liền 5 ván, vượt lên dẫn 5-3.

- 2 Ván cuối chỉ mong 1 trận thắng là ngon, có 1 ván được đi trước.. Nhưng trời thì ưu ái cả 2 bên, nên kết quả 5-5 là cuối cùng.

Thế là 2 đứa phỡn... vào forum chém gió rồi lên Ham chém trăng. Hẹn ngày mai cùng thông tiếp tục! Mặc kệ BTC cấm đoán!!

Buổi chiều hôm sau, khi Nhím đang thiu thiu giấc ngủ, chợt nhìn thấy 1 con thỏ trong giấc mộng nói rằng.. tối nay anh sẽ thắng! :x

Y vậy!

Trời tối đến khá nhanh, NhímRed ra chỗ hẹn, và ko quên mang theo nhìu dầu... (àh, để thắp thôi ấy mà, sáng lên mới thấy đường Duel!)

Giao ước Đánh 6 ván, luân phiên đi trước, ai chạm tới 4 là win. Nếu hòa đấu lại 6 ván nữa!


Cả 2 bên hứng khởi, cũng cởi... áo khoát ra, xỏ găng tay có Dueldisk vào, và DUEL!


- Ván 1: Red đi trước do u xì thắng. và nhanh chóng dùng ưu thế Rush điểm, Ring, Cease, Amazon... đánh Nhím tả tơi.

- Ván 2: Nhím đi trước, ra Pot of Greed Graceful lượt đầu.. Red thấy nản, chịu thua lun! Kỳ chưa!


- Ván 3, giằn co khá lâu... vì Red được đi trước, nhưng bài Nhím đẹp hơn. Cuối cùng Red đã chịu chổng mông năm không chờ đợi. Và giận dỗi đặt tay lên tập bài. Tỉ số 2-1 Nhím dẫn.


- Ván 4: Nhím đi trước, ra Penguin úp, và Ring.. thế trận khá hay, tưởng chừng sẽ thắng trong vài chiêu thức nữa.. rồi đột nhiên.. red rè.. ứ ứ.. hich hịch.. và... Dis con mợ.. ý nhầm.. Dis con nét!

- Ván 4.2: Nhím đi trước, ra Confict, hiểu luôn. Mới biết Red đã và đang bi đập trym rung.. đổi sang Pact.. nhưng che ko lại gió trời.. thế là lộ hàng ngay Turn đầu. Kết quả đã rõ vì Pact yêu sự bất ngờ. dù cố gắng chống cự.. nhưng bị lột sạch ngay sau đó..!

-Ván 5: Red đi trước, ra Confict, hiểu luôn.., lấy Pot của Nhím và âm mưu lừa tình. Nhưng nào có dễ, vì Nhím thuộc dạng chính trực, ko mê lưỡng tính, chỉ mê gái đẹp.. : )


Cuối cùng chịu ko nổi trước sự lạnh lùng của Nhím, Red đã lặng lẽ đặt tay lên tập bài và bỏ về, xách theo can dầu còn 1 nửa.


Thế là kết thúc chuyến gặp mặt đầy dầu ăn và dầu nóng! Hí hí!!



--- Vâng! Trên đây là Tường thuật trận giao hữu giữa NhímRed ---


Còn Trận thi đấu giải ư, quá nhàm!

Nhím đi trước, win 5-0.
Đến Red đi trước, win lại 5-0.


Cuối cùng Playofff xên xui, Red ra cái bao.. nhưng Nhím đã ra cái kéo.


Red thua. nên 1-0 cho Nhím! Hết! Quá đáng tiếc cho sự hên xui!!
 
Công bố Kết quả Vòng Tứ Kết :
4 cái tên cuối cùng được xác định :
Trong vòng này đã có nhiều cuộc chạm trán lịch sử và gây bất ngờ cho tất cả mọi người

Điểm nổi bật nhất là bản lĩnh của nhà vô địch nhiều quý - tay đấu hạng 1 Gamevn - NHÍM đã dần dần đi xuống khi thống kê cho thấy anh đã phải thi đấu rất vất vả và chỉ thực sự may mắn lọt qua khe cửa hẹp...

Hí hí. Vậy là chưa có kinh nghiệm oy. ;) Qua khe hẹp mới thích.. ^^ :bz :bis :bisbis :x
Lách nhẹ nhàng êm êm qua khe mà vào.. ôi cảm giác thật tuyệ vời.. hi hi
 
Nếu giải đấu uy tín thì cũng ko nhất thiết ra luật quá sớm.. vẫn cho mọi ng ý kiến và sửa đổi hợp lý dù giải vẫn diễn ra. Quan tâm đến tinh thần Duelist!

Mà thật ra là:

NhímRed đã đấu 10 ván luân phiên đi trước, kết quả rất hồi hộp.. Nhím Tù xì thắng, và chọn First to Go!

- Ván 1, 2, 3 bị bất ngờ bới chiến thuật của Red... ko giống Earth thông thường. Nhím cũng xài cùng hệ. Kết quả bị dẫn 3-0 mặc dù có 2 ván đi trước.


- Sau đó, Nhím rút kinh nghiệm và tiếp thu chiến thuật đối phương, khá nhanh, như là học được Càn khôn đại nã di.. của cái anh Khô bò siu nhân hay quảng cáo.

Thế là 5 ván tiếp đó, nhờ sự "đen đập màn hình" của Red, Nhím thắng liền 5 ván, vượt lên dẫn 5-3.

- 2 Ván cuối chỉ mong 1 trận thắng là ngon, có 1 ván được đi trước.. Nhưng trời thì ưu ái cả 2 bên, nên kết quả 5-5 là cuối cùng.

Thế là 2 đứa phỡn... vào forum chém gió rồi lên Ham chém trăng. Hẹn ngày mai cùng thông tiếp tục! Mặc kệ BTC cấm đoán!!

Buổi chiều hôm sau, khi Nhím đang thiu thiu giấc ngủ, chợt nhìn thấy 1 con thỏ trong giấc mộng nói rằng.. tối nay anh sẽ thắng! :x

Y vậy!

Trời tối đến khá nhanh, NhímRed ra chỗ hẹn, và ko quên mang theo nhìu dầu... (àh, để thắp thôi ấy mà, sáng lên mới thấy đường Duel!)

Giao ước Đánh 6 ván, luân phiên đi trước, ai chạm tới 4 là win. Nếu hòa đấu lại 6 ván nữa!


Cả 2 bên hứng khởi, cũng cởi... áo khoát ra, xỏ găng tay có Dueldisk vào, và DUEL!


- Ván 1: Red đi trước do u xì thắng. và nhanh chóng dùng ưu thế Rush điểm, Ring, Cease, Amazon... đánh Nhím tả tơi.

- Ván 2: Nhím đi trước, ra Pot of Greed Graceful lượt đầu.. Red thấy nản, chịu thua lun! Kỳ chưa!


- Ván 3, giằn co khá lâu... vì Red được đi trước, nhưng bài Nhím đẹp hơn. Cuối cùng Red đã chịu chổng mông năm không chờ đợi. Và giận dỗi đặt tay lên tập bài. Tỉ số 2-1 Nhím dẫn.


- Ván 4: Nhím đi trước, ra Penguin úp, và Ring.. thế trận khá hay, tưởng chừng sẽ thắng trong vài chiêu thức nữa.. rồi đột nhiên.. red rè.. ứ ứ.. hich hịch.. và... Dis con mợ.. ý nhầm.. Dis con nét!

- Ván 4.2: Nhím đi trước, ra Confict, hiểu luôn. Mới biết Red đã và đang bi đập trym rung.. đổi sang Pact.. nhưng che ko lại gió trời.. thế là lộ hàng ngay Turn đầu. Kết quả đã rõ vì Pact yêu sự bất ngờ. dù cố gắng chống cự.. nhưng bị lột sạch ngay sau đó..!

-Ván 5: Red đi trước, ra Confict, hiểu luôn.., lấy Pot của Nhím và âm mưu lừa tình. Nhưng nào có dễ, vì Nhím thuộc dạng chính trực, ko mê lưỡng tính, chỉ mê gái đẹp.. : )


Cuối cùng chịu ko nổi trước sự lạnh lùng của Nhím, Red đã lặng lẽ đặt tay lên tập bài và bỏ về, xách theo can dầu còn 1 nửa.


Thế là kết thúc chuyến gặp mặt đầy dầu ăn và dầu nóng! Hí hí!!



--- Vâng! Trên đây là Tường thuật trận giao hữu giữa NhímRed ---


Còn Trận thi đấu giải ư, quá nhàm!

Nhím đi trước, win 5-0.
Đến Red đi trước, win lại 5-0.


Cuối cùng Playofff xên xui, Red ra cái bao.. nhưng Nhím đã ra cái kéo.


Red thua. nên 1-0 cho Nhím! Hết! Quá đáng tiếc cho sự hên xui!!

Sao lại mang chuyện đôi ta ra trước bàn dân thiên hạ thế này...hí hí...Thế này ta làm sao lấy dc chồng nữa...ak nhầm hình như câu này trong phim......Cơ mà còn nửa can dầu tính sao đay...Ak chờ nếu Nhím vô địch thì mình duel tiếp chia giải thướng hố hố
>RedSun<
 
Vậy là 4 người vào Bán kết đã rõ, chửa biết cặp đấu sao đây!

Nhưng theo như tình hình đoán rằng, BTC chắc ko để hạt giống Vièn Zốm gặp mặt Nhím sớm thế. Vì ko phải Nhím mạnh, mà là BTC íu bóng vía! haha.

Còn lại 2 người, MaverDương Vũ....


Theo kinh nghiệm chiến trường và thực tế, Dương Vũ tuy đc đánh giá cao hơn, nhưng so về bề dày và lối tư duy chiến thuật ... vẫn thua Maver 1 bậc.


Vì vậy Cặp đấu sẽ được xác định như sau:

BK1: Nhím - Maverick

BK2: Levis - Dương Vũ.


Trong trách tiêu diệt Zooombie đang đè nặng lên đôi vai bạn trẻ.. hí hí.
 
Back
Top