lakoem
Mario & Luigi
- 8/1/13
- 799
- 1
- Thread starter
- #481
là giống luật tennis ấy.... Mà đây là chạm 4 (vd như thắng 4-0, 4-1, 4-2 là ok) (tennis là chạm 6), nhưng phải thắng cách biệt 2 bàn (vd như 4-3 thì phải làm thêm 1 nhát nữa để 5-3.. Mà lỡ 4-4 thì ráng đánh thêm để thành 6-4) ... Lỡ 2 bên mà leo cao quá cũng éo được, leo đến 10 thôi. Hiểu chưa con nhím gà
Chắc chỉ có người nào thông minh như ta mới hiểu được thôi
Chắc Lều học văn super kém.... Cấp 2,3 có bị liệt môn văn ko vậy
...
Diễn đạt kém vc
Pep còn hiểu được ý , sao Nhím đ' hiểu được ý nhỷ
Nói thật Nhím chỉ làm rối giải lên thôi , mịa ghi rõ như thế rồi cứ thế mà chơi , đ' chơi xong rồi cứ chơi theo kiểu mình , bực Nhím vl luôn.
- - - Updated - - -
Đã ghi cái tỷ số 10-9 rõ như ban ngày rồi , 10 ván thì động não hiểu nhanh là 10 ván/ 1 người luôn đi.
Dm đằng này kiểu bắt bẻ rồi giả vờ đ' hiểu hay sao ý , còn ông Sum khóc thuê thì biến ngay . Từ đầu giải đã bực mấy tên khóc thuê này rồi , hôm trước đã thống nhất cái Luật lượt đi lượt về sửa đổi cho giải lần sau , còn lần này Chung kết thì rõ ràng như ban ngày mà mấy thằng cứ làm rối lên .
Nếu như nghiêm túc chơi theo Luật đã ra thì cái giải nó xong mẹ từ bao giờ rồi . Ra luật xong đ' thắc mắc , đến khi đánh chán chê vi phạm chuẩn bị Loại thì bắt đầu thắc mắc này thắc mắc nọ ( đm bảo đảm con Nhím và Mav nó chả đọc cái Luật mà chỉ chăm chăm chơi theo kiểu bọn nó , bực vkl mấy đứa này )

.... Cấp 2,3 có bị liệt môn văn ko vậy 


