Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hôm nay bắt đầu đú đởn chế độ Historial Battle. Kết quả là hành ngập mồm các bác ạ
Mất cái hỗ trợ tâm ngắm cũng không phải là quá khó khăn. Vấn đề lớn nhất là điều khiển máy bay theo đúng ý mình, cảm giác như thằng pilot đang say rượu hay cắn thuốc lắc gì đấy >"<
Cay cú tắt game, mò lên forum WT với trình độ tiếng Anh phụ thuộc hoàn toàn vào GG trans thì cũng vớ được cái hướng dẫn điều khiển sao cho máy bay không bị lắc giật, đại loại là di chuyển chuột nhẹ nhàng chậm rãi gì gì đấy. Công tra từ với hỏi anh GG trans cũng chỉ xác định được cái phần đó, còn trong cái topic nó hướng dẫn còn cái gì nữa hay không thì em cũng chả (dịch) biết được.
Vào game áp dụng ngay với P-47. Kết quả khả quan vãi ra, 3 trận liền kill 3 mạng/1 trận. Hí hửng lôi Bf109 F4 ra với ý nghĩ Bf lượn ngon hơn, hỏa lực chính xác hơn thì mềnh đầu bảng cmnr
Nhưng ôi thôi, cả trận những gì em có thể làm tốt là bay thẳng và leo cao. Khi vào combat thì hoàn toàn không điều khiển được máy bay theo ý mình để aim địch, nó cứ lắc qua lắc lại, giật lên giật xuống, ổn định được đường bay thì địch nó lại té đi mất khỏi tầm bắn hoặc tệ hơn là nó đã chui ra sau ass mình >"<
Máu ăn thua lên cao, thề phải bắn được 1 mạng mới đi ngủ, và may mắn làm sao sau 5 6 trận gì đó thì em cũng đã bắn được 1 con AI. Thôi thì thế cũng được, chứ không khéo còn chả được ngủ![]()

bay HB thì cày từ low-tier ( tier 5 các nước )
chắc lại bám đuôi bóp ass nó chứ gì
lancaster trang bị 12.7 mà con kia -_-
Chơi nát cái game mà k biết lancaster chỉ có 7.7mm à
bay HB thì cày từ low-tier ( tier 5 các nước )
chắc lại bám đuôi bóp ass nó chứ gì
hồi đó bay mãi mới ăn đc kill
có lần còn ăn luôn thằng đang bám vì bắn stealth =]]]]
Hôm nay bắt đầu đú đởn chế độ Historial Battle. Kết quả là hành ngập mồm các bác ạ
Mất cái hỗ trợ tâm ngắm cũng không phải là quá khó khăn. Vấn đề lớn nhất là điều khiển máy bay theo đúng ý mình, cảm giác như thằng pilot đang say rượu hay cắn thuốc lắc gì đấy >"<
Cay cú tắt game, mò lên forum WT với trình độ tiếng Anh phụ thuộc hoàn toàn vào GG trans thì cũng vớ được cái hướng dẫn điều khiển sao cho máy bay không bị lắc giật, đại loại là di chuyển chuột nhẹ nhàng chậm rãi gì gì đấy. Công tra từ với hỏi anh GG trans cũng chỉ xác định được cái phần đó, còn trong cái topic nó hướng dẫn còn cái gì nữa hay không thì em cũng chả (dịch) biết được.
Vào game áp dụng ngay với P-47. Kết quả khả quan vãi ra, 3 trận liền kill 3 mạng/1 trận. Hí hửng lôi Bf109 F4 ra với ý nghĩ Bf lượn ngon hơn, hỏa lực chính xác hơn thì mềnh đầu bảng cmnr
Nhưng ôi thôi, cả trận những gì em có thể làm tốt là bay thẳng và leo cao. Khi vào combat thì hoàn toàn không điều khiển được máy bay theo ý mình để aim địch, nó cứ lắc qua lắc lại, giật lên giật xuống, ổn định được đường bay thì địch nó lại té đi mất khỏi tầm bắn hoặc tệ hơn là nó đã chui ra sau ass mình >"<
Máu ăn thua lên cao, thề phải bắn được 1 mạng mới đi ngủ, và may mắn làm sao sau 5 6 trận gì đó thì em cũng đã bắn được 1 con AI. Thôi thì thế cũng được, chứ không khéo còn chả được ngủ![]()
làm nhớ hồi event Guardian Angel , cầm 410 xộc vào bomber formation có tới 5 theng cầm B17 ,gunner nó xả đạn bay đỏ màn hình mà vẫn ăn dc 4 bomber kill (2 palyer 2 AI) trước khi cháy đen 2 động cơVới kinh nghiệm ngậm hành lên Tier 17 trong nhánh German, xin chia sẽ với bạn một số điều như sauHôm nay bắt đầu đú đởn chế độ Historial Battle. Kết quả là hành ngập mồm các bác ạ
Mất cái hỗ trợ tâm ngắm cũng không phải là quá khó khăn. Vấn đề lớn nhất là điều khiển máy bay theo đúng ý mình, cảm giác như thằng pilot đang say rượu hay cắn thuốc lắc gì đấy >"<
Cay cú tắt game, mò lên forum WT với trình độ tiếng Anh phụ thuộc hoàn toàn vào GG trans thì cũng vớ được cái hướng dẫn điều khiển sao cho máy bay không bị lắc giật, đại loại là di chuyển chuột nhẹ nhàng chậm rãi gì gì đấy. Công tra từ với hỏi anh GG trans cũng chỉ xác định được cái phần đó, còn trong cái topic nó hướng dẫn còn cái gì nữa hay không thì em cũng chả (dịch) biết được.
Vào game áp dụng ngay với P-47. Kết quả khả quan vãi ra, 3 trận liền kill 3 mạng/1 trận. Hí hửng lôi Bf109 F4 ra với ý nghĩ Bf lượn ngon hơn, hỏa lực chính xác hơn thì mềnh đầu bảng cmnr
Nhưng ôi thôi, cả trận những gì em có thể làm tốt là bay thẳng và leo cao. Khi vào combat thì hoàn toàn không điều khiển được máy bay theo ý mình để aim địch, nó cứ lắc qua lắc lại, giật lên giật xuống, ổn định được đường bay thì địch nó lại té đi mất khỏi tầm bắn hoặc tệ hơn là nó đã chui ra sau ass mình >"<
Máu ăn thua lên cao, thề phải bắn được 1 mạng mới đi ngủ, và may mắn làm sao sau 5 6 trận gì đó thì em cũng đã bắn được 1 con AI. Thôi thì thế cũng được, chứ không khéo còn chả được ngủ![]()

Với kinh nghiệm ngậm hành lên Tier 17 trong nhánh German, xin chia sẽ với bạn một số điều như sau
*Nếu bạn đang ăn hành bên nhánh German: Đa số máy bay của Luftwaffe được thiết kế để bay nhanh , bổ nhào tấn công và chạy (Boom and Zoom). Mình đa số chơi trong HB nên có một số kinh nghiệm như thế này
với máy bay Đức thì tốt nhất là BnZ: Bay cao hơn tụi kia, bổ nhào xuống từ phía sau, khi vào gần khoảng <400m thì xả đạn (bóp cò khoảng 1s hay 1s5 thôi, canh phía trước máy bay bên nó một đoạn, rồi nhanh chóng leo cao để lấy độ cao trở lại, đừng phí phạm 1-2s để ngó xem máy bay bên nó có trúng đạn hay không => phí mất 1-2s cuộc đời.)
Trong trường hợp khi mình bắt đầu nhào xuống mà nó phát hiện ra => mình cách nó 700-800m thì nó bắt đầu ngoặc trái hay phải để tránh. Ngay lập tức bỏ pha tấn công ấy và leo cao trở lại. đừng có ham mà xoay theo tụi nó. Rẽ theo tụi nó thì đa số là sẽ ăn hành (đặc biệt nếu đó là dòng Spitfire của Anh)
Có một vài máy bay của Đức cũng có thể Dog fight được, nhưng trước giờ mình thử điều này trong HB thì đa số là ăn hành. Bởi vì ai mà chịu chơi HB thường xuyên thì đa số là dân có kinh nghiệm. Tỉ lệ mình cho nó hành thì luôn thấp hơn mình bị nó hành![]()
Hỏi khí không phải, bạn bay Ger kiểu gì mà ăn hành nhiều vậy. Với kinh nghiệm bay Ger lên Tier 10 của mình thì mình toàn đi bán hành cho các bạn khác!

Hỏi khí không phải, bạn bay Ger kiểu gì mà ăn hành nhiều vậy. Với kinh nghiệm bay Ger lên Tier 10 của mình thì mình toàn đi bán hành cho các bạn khác!


thì ổng ấy nói đúng rồi còn đâu
cầm BF 109, FW 190 mà turn với spit thì 99% là sẽ bị ăn hành![]()


má, bữa cầm 109 turn với con SF cánh vuông, kqua? mình thắng![]()
Lấy con bf của m ra turn với spit 16 của t chơi k?

turn ở 3000m, có quyền dive hay loop thì ok![]()
chơi lun ................Hỏi khí không phải, bạn bay Ger kiểu gì mà ăn hành nhiều vậy. Với kinh nghiệm bay Ger lên Tier 10 của mình thì mình toàn đi bán hành cho các bạn khác!
... k phải troll mà thật sự MM của Bf109k4 đúng của nó là gặp JetTất cả những gì mình viết ra chỉ là cảm nhận cá nhân và kinh nghiệm mình có được thôi.
Mình từng sống qua thời kỳ Spam của SpitIX US, và cảm nhận cái độ thọt khi cầm FW 190 vào trận chưa leo lên được tới độ cao cần thiết thì gặp ngay 2-3 thằng Spit trên đầu mình. Nếu mình climb vào cạnh của bản đồ xong quay ngược lại trận đấu thì xác định là team còn 1-2 người, không thì cũng dặt dẹo gần hết.
Chính xác là mình ăn hành trong giai đoạn đó. Lên tới cầm BF109K4 thì gặp các bạn Jets của Allies hơi bị nhiều. Có thể do bị MM nó troll...
Theo cảm nhận riêng thì German thọt hơn các nước khác vào giai đoạn cuối Tier 16+.
Còn mình cũng có thể nói là gà bởi vì chơi game này chưa lâu và chỉ chơi mỗi German nên kinh nghiệm không có nhiều và ăn hành không phải ít là vậy
, không phải ngẫu nhiên mà nó ở rank 16 đâu nhéĐúng là gặp Jet, nhưng phải là găp như thế nào chứ từng vào đội hình 1 Me163 và 1 He162(tier 17 không biết viết chính xác không) còn lại 4 mạng là K4, D12 với Ta152 thì phải. Bên kia Full F80c ... với team như vậy thì thôi rồi.k phải troll mà thật sự MM của Bf109k4 đúng của nó là gặp Jet, không phải ngẫu nhiên mà nó ở rank 16 đâu nhé
trừ jet ra thì chả thấy cái gì của Ger là thọt cả, từ tier 2 --> tier 16, toàn những con OP của game