KoreaTea
Dragon Quest
- 3/1/09
- 1,427
- 63
mình thì cuộc sống bt chỉ 1 mình, ko ai chia sẻ hết, cứ đi học về là ngồi onl suốt. Sắp tới tính đi chơi những lúc rãnh, mà ko biết nên đi đâu, đến chỗ nào vui vẻ, ồn ào tí, bác nào biết share mình với. Hi vọng được trò chuyện kết bạn nhiều người
Hì, thực ra mình vào gvn này thì chủ yếu là kiểu hit and run, chém gio rồi té, tính ra đây là số ít topic mình theo dõi trên gamevn này.
Mình thì tính tình vui vẻ, hay bắt chuyện với mọi người nếu có hứng thú. Thực ra đôi lúc hơi tủi thân vì thấy nhiều đứa được bạn bè quan tâm, mình thì không, nhưng bây giờ thì hết rồi.
Việc kết bạn, đi chơi thì đơn giản thôi. Nhưng mà để kiếm được bạn hợp cạ thì cũng không dễ, bạn thân càng khó hơn. Nếu tính tỷ lệ của mình, thì nếu làm quen 10 người, thì tầm 7 người là nói chuyện được, 4 5 là chơi được, còn hợp cạ tầm 23 người. Bạn thân thì may mắn sẽ gặp, miễn là mình cứ sống đúng với mình thì sẽ có bạn thân thôi.
Tất nhiên không phải ai cũng hợp mà chơi, mà noí chuyện. Có nhưng đứa rất ổn, nhưng lại không hợp để chơi (giữ mối quan hệ tốt thì ok), nó cung gần gần giống như kiểu Real đá cũng hay nhưng mà bạn lại khong thích ấy, chả cần để ý đâu.
Về chuyện kết bạn thì mình nghĩ la cứ từ người ở gần trước cho tiện, bạn cùng lớp, cùng khối, rồi thì đến lớp dh làm quen ai đấy. Bạn cấp 3, bạn của lũ bạn cấp 3. Như con trai thì dễ lắm, kiếm 1 đwas chơi game mà sàn sàn trình, chơi cùng lũ chúng nó, ăn uống vài bwax là quen. Hoặc đến lớp làm chung bài tập hóm, bỏ công ra là quen (cai này tùy trường ) Làm quen online cũng được, nhưng các cụ có câu: xa mặt cách lòng. Hâu hết những mối quan hệ mình quen qua mạng, đều hỏng hết rồi, nói hỏng là hàm ý kiểu ít liên lạc, rồi cũng chả chơi nhau mấy ấy.
Giao tiếp với mọi người nhiều là sẽ quen nói chuyện thôi. Ý mình ở đây chỉ là nói chuyện với gái, vì cách cưa gái mình cugx không biết, hầu hết mấy đứa thích mình thì mình cũng chả hiểu sao thích ( chỉ có 2 đứa là cưa đổ thôi, còn lại thì mình không cưa ). Tuy nhiên thì bây giờ đang stuck 1 đứa, friendzone 2 năm rồi, cũng ít gặp lắm mà vẫn thích nó
, nói vậy để bạn thấy ý kiến mình chỉ mang tính 1 chiều tham khảo chứ đừng học theo, cao thủ trong gvn thì đầy, mình cùi lắm.Cái cuối mình muốn nói là thực ra nếu muốn kết ban, quen nhiều thì hãy đi, không thì thôi. Có người sống hướng ngoại, có người hướng nội, cái anyf là tính cách con người, nếu muốn thì thay đổi, đừng vì người khác chim lợn mà thay đổi.
. Còn gái thì... thường chả nghĩ đến, chỉ khi đêm về hay lễ lượt có hơi chạnh lòng, mà nhỏ giờ thương ai thì chả ai thương lại, người thương mình thì mình ếu thương
. Cuộc sống hiện tại của bạn thì mình nghĩ bạn bè quan trọng hơn người yêu ấy , đối với mình lúc buồn đi chơi với mấy thằng bạn thân còn vui vẻ hơn nhiều so với đi chơi với 1 người con gái mình tán 




, 1 năm trở lại đây thấy chí thú học hành với tự giải trí hơn
, cơ mà đôi khi cũng thấy hơi hơi thiếu gái nhưng mà kệ vì hiệu suất thu lợi ko cao :v
