- 27/10/11
- 299
- 27
hiện h là 11h30 và bố mẹ ta đang nói chuyện dưới kia.
mẹ ta thì đang kêu chia tay vì suốt ngày bố ta gây khó dễ, mới đây là kêu máy tính bị cài gián điệp trong khi ta check thì chả qua là cái IE nó không sáng nút back.
trong khi đó thì bố ta chỉ nhăm nhăm kêu ca chuyện tài sản, không thèm đả động tới con cái, ta cũng không ngờ rằng sống tới tuổi 50 rồi mà vẫn còn tham tài sản, sợ sau khi chia tay bị thiệt, lúc nào cũng nghĩ làm sao để lấy đc nhiều nhất, ko để cho vợ con cái gì.
btw, ta cũng nói thêm là bố ta có cả bồ nhí, cả nhà ta đều biết cả rồi, ta chắc 100% là chia tay rồi đem hết cho con công nhân nghành đấy thôi chứ chả đứa nào khác cả.
thật ra thì ta muốn mẹ ta chia tay từ cách đây 5 năm rồi, từ năm ta mới vào lớp 10 vì cái thói gây sự lúc hết tiền của bố ta.
post nên đây chỉ để chia sẻ.
mẹ ta thì đang kêu chia tay vì suốt ngày bố ta gây khó dễ, mới đây là kêu máy tính bị cài gián điệp trong khi ta check thì chả qua là cái IE nó không sáng nút back.
trong khi đó thì bố ta chỉ nhăm nhăm kêu ca chuyện tài sản, không thèm đả động tới con cái, ta cũng không ngờ rằng sống tới tuổi 50 rồi mà vẫn còn tham tài sản, sợ sau khi chia tay bị thiệt, lúc nào cũng nghĩ làm sao để lấy đc nhiều nhất, ko để cho vợ con cái gì.
btw, ta cũng nói thêm là bố ta có cả bồ nhí, cả nhà ta đều biết cả rồi, ta chắc 100% là chia tay rồi đem hết cho con công nhân nghành đấy thôi chứ chả đứa nào khác cả.
thật ra thì ta muốn mẹ ta chia tay từ cách đây 5 năm rồi, từ năm ta mới vào lớp 10 vì cái thói gây sự lúc hết tiền của bố ta.
post nên đây chỉ để chia sẻ.
làm đầu năm giờ ko có dư xu nào 