Ha ha ha ha ha

)))))

))))))))))))))))))))
Xin lỗi cho cười vô mặt bạn 1 cái nhé bạn hiền :v Thế là chứng minh bạn chưa đánh Great war bao giờ rồi đấy

(Hay chơi mà chẳng thèm để ý xung quanh vì bận tự sướng thành quả của mình?)
Paradox chẳng bao giờ rảnh rang hết mức làm ra mấy cái dư thừa vô 1 cái game đầy chi tiết như game này đâu nhé.
Nói như bạn thì Capilist làm gì? Ăn hôi? Làm cảnh? Hay thậm chí là chỉ ở đó để bị đánh thuế?
Chơi mà cứ cái kiểu của bạn thì sẽ chóng chán thôi, chẳng bao giờ dám tự thử thách mình => Đố chơi Prussia được huống chi Hi Lạp

P/S: Phải chú thích kẻo bạn lại chẳng hiểu mình đang nói cái gì: Chơi cái kiểu tự xây nhà máy tự xây đường sắt thì nói làm cái quái gì? Có tiền đổ vào thôi.
Còn để nó tự xây như các bạn theo cộng hòa kìa. Máy nó tự có khả năng chơi mấy nước đó được, đem nó thành Great power được. Thế mắc quái gì không thể làm được như nó? Hay chỉ được cái lấy thịt đè người với tự tin vào khả năng điều quân của bạn? Nếu thế thì chơi Heart of Iron á, Victoria 2 nó không được tạo ra để chứng minh mình giỏi đánh nhau gây chiến để leo lên thành Great Power không mà còn phải thể hiện khả năng điều chỉnh quốc gia của mình. Thế tôi mới hỏi bạn có chơi nổi Hi Lạp không đấy. Nếu bạn có thể chơi cái nước cùi bắp với số dân chỉ bằng 1/3 1/4 Đại Nam và hoàn toàn bị bao bộc bởi một thằng Ottoman hiếu chiến. Giữ độc lập đã khó, đem nó thành Great power còn khó hơn. Tôi từng chơi cái nước đó một lần và gặp may không ít để có thể liên tục giành đất được của thằng Ottoman rồi tái thiết lập Byzantine Empire (google đi chưa chắc bạn biết nước này đâu).
Mà nếu bạn giỏi hơn nữa thì chơi mấy nước châu Phi á. Thử thách cực kì luôn :v
Còn một điều nữa: bớt hổ báo đi kẻo ăn thẻ nữa đó bạn hiền.
Edit: Paradox nó cũng không phải tạo ra cái Infame để trưng đâu bạn à. Nó cốt để bạn bớt gây chiến liên miên đấy. Chứ không phải để bạn load đi load lại để có CB mà không bị tăng Infame đâu.