Cách chém gió cưa gái ?

Chả biết cảc cậu s chứ tớ nắm nay gần 24 (sn 90) đag còn sợ fai? lấy vợ sớm đây này! Thế mới dẫn tới cái màn quen vài tháng lại muô s chia tay! vì sợ sau này lỡ sau đậm rồi thì khó dứt, mà ko dứt đc thì phải cưới! Haizzz

Anw, mỗi người nghĩ mỗi khác, tớ ko nói ra để cổ súy lối suy nghĩ của tớ nhá!
 
Giờ mình ngẫm lại còn đang đi học, tương lai công việc chả biết ra sao !? rồi suy nghĩ lung tung ben nhiều thứ lắm, nào là TN ra trường (t8 này, nếu ko kẹt gì hết), nào là công việc, là phải kiếm tiền,... càng nghĩ sâu như thế mình thấy nên lo cho tương lai rồi gái gú tính sau. các bác thấy vậy có ổn ko. xét trong trường hợp này thì em thấy nó hợp với mình nhất. Bây giờ phải va chạm nhiều hơn nữa với đời để trải nghiệm hơn :3onion24::3onion24::3onion24:

Cấp 3 thì còn sớm chứ sắp ra trừong r thì yêu đại đi mà tăng exp. Người ta phải làm nhiều việc một lúc chứ, đâu phải tình yêu là tất cả đâu mà phải tập trung cho sự nghiệp với hương tới tương lai ;)) Vậy dễ đến khi thành đạt r cậu yêu đương thì cậu bỏ hết việc chắc :v. Phụ nữ thích đàn ông bận rộn, nên nhớ điều đó ;))
 
Yêu ở mỗi lứa tuổi nó khác nhau hoàn toàn cảm xúc và trải nghiệm, yêu được thì cứ yêu thôi, đừng lăn tăng làm gì :6cool_smile:
Nhớ lại cái cảm giác mới học lớp 5, thích con bé cùng lớp, gần nhà mà hài vãi :6cool_smile: lên năm nhất thì break firstlove, nghĩ lại vẫn còn thấy xót :9cool_too_sad: nhưng hối hận thì ko hề :5cool_big_smile:
 
giờ con gái nó lanh lắm, cưa mệt mỏi luôn
 
Mình gặp gái khó chịu vẫn 8 dc nè, giờ thân luôn tối nào cũng chat 1-2 tiếng. Lúc đầu xin sdt thì ko cho, hỏi fb thì nói ko có :v. Dùng nghiệp vụ mò ra dc cái yahoo :">

Sau đó thì chat với ẻm, lúc đầu reply lại kiệm lời lắm, dc 2,3 câu là cáo từ rồi :v. Nhưng mà mình lì ngày nào cũng pm hỏi, e cũng vờ ignore mấy ngày nhưng mà về sau cũng trả lời, mình tận dụng nói chuyện bậy + vui kết hợp nên dần ẻm cảm thấy thân thiết dễ gần, còn khen mình nói chiện với ng` lạ mà bạo với hài hước vl nữa :)) ngày nào cũng tâm sự vui lém :D

Cho nên nói chiện với gái thì bậy bạ 1 chút nó sẽ thấy lạ và tò mò, tâm lý trai tơ thì sợ mất kèo nên hay lịch sự, mà biết bao thằng mún tán nó cũng thế nên nó thấy bt => thọt :D

Bậy là ntn hả bác ? E để mà nc bệnh, bựa và bậy thì ko khó nhưng đấy chỉ là nói với mấy đứa con trai thôi. Còn nói với cgai thì ko dám nói như thế.
 
VD, sao cậu bảo cậu năm 2, hay t nhớ nhầm nhỉ :-/

CŨng 1 phần là lo cho tương lai, nhưng thật ra t nghĩ thì nếu bạn có đang thích ai đó thì hãy tính, còn không tập trung vào tương lai thì tốt hơn.

Dạo này đang lo nghĩ tự kỷ nhiều, cũng chả muốn nghĩ đến chuyện gì khác. Cái cảm giác thua sút bạn bè đúng là khó chịu vô cùng, nhất là với 1 thằng hiếu thắng và có chút tự kiêu như mình.

Cái nào quan trọng hơn thì bỏ thời gian nhiều hơn thôi.

Kể như cậu ở HN thì gặp nhau nói chuyện cho vui nhỉ :))

Mình học CD 3 năm, qua Tết này là đi thực tập+ đồ án rồi :), set kèo uống nước vài lần mà em nó cứ tránh, em nó thì đi làm rồi, hơn mình 1t, thấy em nó làm suốt ngày à, do làm tại bar (recep) :2cool_sad:

Chả biết cảc cậu s chứ tớ nắm nay gần 24 (sn 90) đag còn sợ fai? lấy vợ sớm đây này! Thế mới dẫn tới cái màn quen vài tháng lại muô s chia tay! vì sợ sau này lỡ sau đậm rồi thì khó dứt, mà ko dứt đc thì phải cưới! Haizzz

Anw, mỗi người nghĩ mỗi khác, tớ ko nói ra để cổ súy lối suy nghĩ của tớ nhá!

hihi, giờ bác cưới sớm thì lo nhiều thứ lắm. kể như bác cũng tiến thoái lưỡng nan quá nhỉ, quen thì chia tay sợ cưới sớm, mình nghĩ bác nên kiếm 1 nửa thật sâu đậm và quen đến hôn nhân luôn, 2 người cùng chia sẽ thì mọi chuyện dễ dàng hơn mà :6cool_smile:

Cấp 3 thì còn sớm chứ sắp ra trừong r thì yêu đại đi mà tăng exp. Người ta phải làm nhiều việc một lúc chứ, đâu phải tình yêu là tất cả đâu mà phải tập trung cho sự nghiệp với hương tới tương lai ;)) Vậy dễ đến khi thành đạt r cậu yêu đương thì cậu bỏ hết việc chắc :v. Phụ nữ thích đàn ông bận rộn, nên nhớ điều đó ;))

Thay đổi suy nghĩ gấp, thế phụ nữ thích con trai bận rộn à bác, vậy em sẽ cố gắng hơn. nói chuyện với em ấy thường xuyên, rồi đến đâu thì đến, bây giờ vẫn còn là con số 0 thôi. Gặp mặt thì chưa gặp lần nào :3cool_shame::3cool_shame:
 
Đàn ông bận rộn ở đây nghĩa là không phải suốt ngày cứ lúc rảnh là nói chuyện hoặc nói chuyện nhiều ( hơn 3 lần 1 tuần ) với gái ,nói nhiều thì đôi khi dẫn tới trường hợp hết chuyện để nói . Thêm 1 cái nữa là nếu nt cho gái , gái 1 tiếng sau tl , nhất quyết ko đc tl liền , chờ khoảng 2 tiếng nhắn lại , tóm lại là đừng có cho gái biết mình rãnh rỗi quá .
Thay đổi suy nghĩ gấp, thế phụ nữ thích con trai bận rộn à bác, vậy em sẽ cố gắng hơn. nói chuyện với em ấy thường xuyên, rồi đến đâu thì đến, bây giờ vẫn còn là con số 0 thôi. Gặp mặt thì chưa gặp lần nào :3cool_shame::3cool_shame:
Vừa mới nói hiểu mà câu trước đá câu sau rồi @@
 
Chỉnh sửa cuối:
nghe câu tình yêu là liều thuốc chuột chưa ?

cảm xúc che mờ đi lý trí

khi yêu thì giống như bị mù bị điếc ý , nó làm sai cái gì cũng nghĩ tới khía cạnh tốt nhất của việc nó làm sai

cái đáng tởm nhất là nó phũ , nó đối xử tệ với mình mình vẫn chấp nhận và càng bị cuốn lấy

đúng kiểu theo tình tình phũ phũ tình tình theo
 
Đàn ông bận rộn ở đây nghĩa là không phải suốt ngày cứ lúc rảnh là nói chuyện hoặc nói chuyện nhiều ( hơn 3 lần 1 tuần ) với gái ,nói nhiều thì đôi khi dẫn tới trường hợp hết chuyện để nói . Thêm 1 cái nữa là nếu nt cho gái , gái 1 tiếng sau tl , nhất quyết ko đc tl liền , chờ khoảng 2 tiếng nhắn lại , tóm lại là đừng có cho gái biết mình rãnh rỗi quá .

Vừa mới nói hiểu mà câu trước đá câu sau rồi @@

À, cám ơn bác nhắc nhở nha, mình hiểu rồi, có thể delay sang vài ba hôm rồi nói chuyện lại :6cool_smile::6cool_smile:
 
^
^ai yêu tha thiết là hành động tự đái vào chân. Ai cũng thấy đó là hành động sai, chỉ có bản thân là thấy ấm

Or tình yêu nó như cục c** trôi sông, chỉ có con chó đuổi theo gặm =))

Ranh ngôn đấy. Bao giờ phạm lỗi sẽ tự thấy thấm. Giờ thì chưa tin đâu ;))
 
Mỗi người, mỗi mối tình sẽ có 1 trải nghiệm và câu chuyện riêng, có lúc cần hững hờ, có lúc cần cuồng nhiệt, trải qua nhiều rồi và thấy thế.

Nhưng cái cần có nhất là kiên nhẫn, đôi khi là chai lì và nắm bắt được đối tượng của mình cần gì. Biết được rồi, mình cho họ điều đó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình mới quen nhỏ này, do bạn giới thiệu. Mới đi chơi ăn ốc iếc 1 hôm thấy cũng dc, cũng muốn thoát kiếp FA nên cũng muốn tiến một chút.
Khi về thì 2 đứa bạn cũng có vẻ muốn gán ghép nên có tag fb chém gió đồ, mình tiện tay ađ fb nhỏ đó luôn.
Khổ cái là tính mình lúc mới quen ai thì rất nhát và kiệm lời, quen thân lâu rồi mới thành bựa :))

Vì thế nên mình chưa dám chat gì riêng vs nhỏ, mà chả biết chat j luôn ấy :)) bác nào chỉ giáo mình với.

À nhỏ đó là bạn thân của gấu thằng bạn thân nhất của mình, nhỏ bằng tuổi mình, hồi lớp 12 có học cùng khối nhưng hồi đó mình còn trẻ trâu nên ko biết nhỏ là ai.
 
Mình mới quen nhỏ này, do bạn giới thiệu. Mới đi chơi ăn ốc iếc 1 hôm thấy cũng dc, cũng muốn thoát kiếp FA nên cũng muốn tiến một chút.
Khi về thì 2 đứa bạn cũng có vẻ muốn gán ghép nên có tag fb chém gió đồ, mình tiện tay ađ fb nhỏ đó luôn.
Khổ cái là tính mình lúc mới quen ai thì rất nhát và kiệm lời, quen thân lâu rồi mới thành bựa :))

Vì thế nên mình chưa dám chat gì riêng vs nhỏ, mà chả biết chat j luôn ấy :)) bác nào chỉ giáo mình với.

À nhỏ đó là bạn thân của gấu thằng bạn thân nhất của mình, nhỏ bằng tuổi mình, hồi lớp 12 có học cùng khối nhưng hồi đó mình còn trẻ trâu nên ko biết nhỏ là ai.

cái này thì cứ bắt đầu những chủ đề tào lao tinh tướng đã :)), khi em đã vào guồng thì dễ hơn đó :))
 
khổ, chưa biết chat j đầu tiền :))
 
Không nên chat nhiều, nên rủ đi ăn uống nói chuyện trực tiếp là tốt nhất. Chuyện này đặc biệt đúng cho những bạn không giỏi ăn nói. Chat vài lần gái không thấy hứng thú là cho de luôn, vì thế nên đi chơi thì còn có những thứ khác bù đắp :D

Khi nói chuyện, sau vài phút thong thả làm quen, em mấy tuổi học trường gì hôm nay trời đẹp quá ... thì bắt đầu nói những thứ sâu sắc hơn. Gái thích các chủ đề tình bạn tình yêu đối nhân xử thế mơ ước tương lai. Chọn cho mình một quan điểm sống rõ ràng, không ngại chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc để có thể bàn luận các chủ đề kể trên và phản ứng tốt khi gái kể chuyện của mình. Tránh các vấn đề nổi tiếng gây chia rẽ như chính trị tôn giáo ... nếu gái tình cờ nhắc tới thì nói qua loa rồi đổi chủ đề trước khi cuộc đối thoại trở nên quá "nghiêm túc". Điều cần biết cuối cùng, nội dung không phải là quan trọng mà là không khí cuộc gặp. Vài lần gặp đầu tiên giữ không khí vui vẻ, sao cho gái thích thú gặp tiếp, sau đó dần dần đẩy lên "nóng bỏng" hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
vụ nhân cách khác trên mạng thì công nhận giống trường hợp của ta vãi, trên mạng chém gió với gái như đúng rồi, ra ngoài đường gặp gái nói chuyện toàn được vài ba câu là tịt =)) căn bản là trên mạng thì đang type nếu sai còn sửa được, có thời gian suy nghĩ, chứ ra ngoài thì cái mồm ta toàn nói nhanh hơn suy nghĩ thành ra cứ nói lắp, với lại nói nhanh k rõ nữa, thế là thành tính ít nói =))
 
cái khó của ta là thời gian đầu tiếp cận rất ngại nói chuyện riêng, nếu có đông ng thì chém gió cũng vô tư thôi, cơ mà lần này tâm lý hơi ko thoải mái nên càng ngại nc hơn. vì trước giờ gái ta toàn coi như cỏ rác mặc dù vẫn ế =)) nên nói chuyện cũng đở áp lực hơn, cơ mà lúc đó cũng nc cũng rất kém. lần này thì gặp 1 lần ấn tượng cmnr (lâu rồi mới có cảm giác này) nên khó quá :D
 
^
^
giống mình, lên mạng chém rõ ảo, ngoài đời gặp gái im thin thít :D may mà đi làm rồi nên cũng đỡ, chịu khó mở mồm
 
Back
Top