FIFA Worldcup Brazil 2014: All in one rhythm ~ Juntos num só ritmo

Tôi không biết đào tạo tài năng của TBN như nào, nhưng tuyển TBN thành tích kém xa tuyển Anh nếu tính từ trước thời Xavi, Inesta nên ---> đào tạo của TBN kém Anh (mà tài năng tầm cỡ Raul, Hierro, Puyol trước đây tuyển Anh cũng không hề thiếu đâu). Cá nhân thấy TBN trước đây cũng chỉ đến mức như England là cùng thôi.
p/s: Di stefano là người Ar, mà ông đá cho tuyển TBN còn đếch vượt qua được vòng loại WC :D

Kém đâu mà kém. Tính về chuyền bóng thì TBN nó giỏi từ xưa rồi nhé, kĩ thuật thì dân TBN cũng thuộc loại ghê gớm.

Thời xưa bọn TBN nó thiếu sức mạnh và quan trọng hơn là đá không gắn kết nên không đi xa được. TBN bây giờ có được sự gắn kết nên lối đá tiki taka khỏa lấp được điểm yếu sức mạnh và bật lên điểm mạnh là khả năng chuyền bóng nên thành công.

Còn Anh thì thiếu kĩ thuật và lối đá quá cũ và chẳng có cải biến gì đáng kể (không cải biến nổi vì thiếu kĩ thuật). Kĩ thuật còn tùy thuộc vào gene nữa thì phải, như đám TNK, nền bóng đá cũng bình bình nhưng cầu thủ TNK từ xưa đến nay thường rất khéo.

Thực ra mình không cho rằng Anh không có cầu thủ giỏi, có chứ đơn cử như Rooney, Gerarrd, Lampard. Tài năng thì mấy nền bóng đá mạnh(có cả Anh) lúc nào cũng có nhưng Anh giải bóng đá nó pt quá đâm ra cầu thủ bản địa nó cứ dậm chân tại chỗ vẫn cứ chỉ trâu với nhanh, cỡ sao bự thì mới có tí kĩ thuật.
 
[video=youtube;KH34h0BGr7s]http://www.youtube.com/watch?v=KH34h0BGr7s[/video]

mới kiếm được
 
Llorente vừa Vuông X quặt góc vuông rồi sút vào chuẩn quá
Lại thêm hôm qua Negredo tạt bóng bằng má ngoái vãi ảo => TBN năm nay không dẹo được, chỉ có điều Râu Kẽm dám cho Xavi ngồi ngoài không thôi


Thánh này fan cuồng Anh à :))
Xem lại mấy trận MU-Real thời Beckham xem Raul hành hàng phòng ngự vô đối PL như thế nào nhé
Hierro có thể phòng ngự không bằng Rio Ferdinand nhưng khả năng sút phạt rồi ghi bàn quá bá
Tiền đạo thời Raul còn có Alfonso Perez giầy trắng huyền thoại giữ bóng dính chặt chân
Riêng Mendieta của Valencia thời á quân C1 cân hết cả các đội bóng khác
Còn thời Pep thì Pep có thể nói là Xavi+Xabi Alonso+Busquest ngày nay trong 1 nhé

Tuy nhiên thời đó TBN nó bị cái tính chia rẽ các Xứ nên đội tuyển quốc gia có tí lục đục nội bộ (bọn xứ Bas thì suốt ngày dọa đánh bom ly khai)

Tài năng nhiều mà đếch giúp tuyển quốc gia vào đến bán kết một giải lớn nào trong vòng mấy chục năm thì cũng chỉ là hổ giấy thôi, công nhận mấy ông TBN của bác bên trên cũng gớm, nhưng đã có ông nào đoạt được quả bóng vàng Châu Âu như Michael Owen chưa :D? Bác đưa mấy cái thành tích clb ra so sánh quá buồn cười, Raul không có Zidane với Ronaldo thì làm sao hành nổi Mu, Hierro chuyên môn chính là hậu vệ thì bác cũng công nhận kém Ferdinand nên đâm ra TBN mới hay thọt, Còn Alfonso huyền thoại của bác, giữ bóng có thể kinh thật, nhưng đá bóng còn nhiều thứ khác, đâm ra sự nghiệp anh ý chả làm nên trò trống gì, bị đá đít hết chỗ này chỗ khác. Nói thật, TBN có Raul, Mendieta, Pep thì Anh có Shearer, Gascoigne, Paul Scholes cũng tài năng không kém. mà bác chém cũng vừa phải thôi, Pep = Xavi + Xabi + Busquest thì Zidane, Pirlo chắc cũng phải lạy Pep bằng cụ mất, dearm team đá C1 bị Milan nó giã cho 4 trái vào mặt hình như cũng có Pep thần thánh của bác trong đội hình đấy :D,
Cá nhân thấy TBN trước đây cũng chỉ như Anh thôi, chưa lên đến mâm trên như Đức, Ý, Arg, Brazil được, đừng đổ lý do không đoàn kết, tuyển Hà Lan cũng thường xuyên lục đục nội bộ mà vẫn bá đạo đấy thôi.
@ +5: vây là thống nhất quan điểm TBN và Anh trước đây cũng same same nhau về sl tài năng nhỉ, có điều thành tích tuyển anh nhỉnh hơn một chút, không biết có phải là do đào tạo lối đá phù hợp với thời thế hay không, Còn hiện tại thì tất cả đều đồng ý Anh đang cùi và TBN đang bá đạo, không bàn cãi
 
Chỉnh sửa cuối:
tiền vệ giỏi thì TBN sản sinh > Anh gấp 5 6 lần. Không hiểu sao cứ mấy mùa WC là vua vòng loại còn vô đá thật thì lại ngủm =)
 
Vừa táy máy xem lại thống kê quả bóng vàng Châu Âu thì TBN có 3 lần đoạt giải trong đó có 2 lần của Di stefano, người gốc Agr, còn Anh có 5 lần, lần gần nhất là Owen đứng trên đầu Raul :)). Con số thống kê chỉ để tham khảo, nhưng cũng có ý nghĩa nhất định chứ nhỉ :D.
 
Đức, Ý, Brazil hay Hà Lan nó trên đỉnh liên tọi vì lối đá nó có bản sắc riêng, dù có thay đổi theo thời gian. TBN bây h đã có đc điều này còn Anh thì vẫn đang loay hoay mò mẫm.
 
anh thiếu dạng cầu thủ mềm mại,toàn đá kiểu sức ko nên khó thành công lắm
 
Llorente vừa Vuông X quặt góc vuông rồi sút vào chuẩn quá
Lại thêm hôm qua Negredo tạt bóng bằng má ngoái vãi ảo => TBN năm nay không dẹo được, chỉ có điều Râu Kẽm dám cho Xavi ngồi ngoài không thôi


Thánh này fan cuồng Anh à :))
Xem lại mấy trận MU-Real thời Beckham xem Raul hành hàng phòng ngự vô đối PL như thế nào nhé
Hierro có thể phòng ngự không bằng Rio Ferdinand nhưng khả năng sút phạt rồi ghi bàn quá bá
Tiền đạo thời Raul còn có Alfonso Perez giầy trắng huyền thoại giữ bóng dính chặt chân
Riêng Mendieta của Valencia thời á quân C1 cân hết cả các đội bóng khác
Còn thời Pep thì Pep có thể nói là Xavi+Xabi Alonso+Busquest ngày nay trong 1 nhé

Tuy nhiên thời đó TBN nó bị cái tính chia rẽ các Xứ nên đội tuyển quốc gia có tí lục đục nội bộ (bọn xứ Bas thì suốt ngày dọa đánh bom ly khai)
Trước khi TBN nó đoạt cái cup Euro 2008 thì em chả thấy nó mạnh hơn Anh ở cái điểm gì :-??... Hay chức danh ông vua vòng loại ???.
 
Trước khi TBN nó đoạt cái cup Euro 2008 thì em chả thấy nó mạnh hơn Anh ở cái điểm gì :-??... Hay chức danh ông vua vòng loại ???.
Đen đủi thôi
WorldCup 98, Euro 2000 đá lởm không tính,
Worldcup 2002 thua Hàn Xẻng bởi trọng tài từ chối 2 bàn thắng đã vào lưới mà chả biết lỗi gì cả
Worldcup 2006 thua Pháp (Á Quân) bởi màn ăn vạ của Henry
Nó bắt đầu thành công là do Aragones lần đầu tiên trong lịch sử chơi thực dụng ở trận gặp các đội cũng chơi thực dụng,
do con người của TBN nó thế,
trong 1 trận đá bóng ghi được bàn mà ở nhà thủ sẽ bị khán giả huýt xáo
 
Chỉnh sửa cuối:
Đen đủi thôi
WorldCup 98, Euro 2000 đá lởm không tính,
Worldcup 2002 thua Hàn Xẻng bởi trọng tài từ chối 2 bàn thắng đã vào lưới mà chả biết lỗi gì cả
Worldcup 2006 thua Pháp (Á Quân) bởi màn ăn vạ của Henry
Nó bắt đầu thành công là do Aragones lần đầu tiên trong lịch sử chơi thực dụng ở trận gặp các đội cũng chơi thực dụng,
do con người của TBN nó thế,
trong 1 trận đá bóng ghi được bàn mà ở nhà thủ sẽ bị khán giả huýt xáo

Trên bác bảo là do nội bộ TBN lục đục nên thành tích không tốt, giờ bác lại đổ cho số TBN nó nhọ,
Để xem nhé,
WC 98, TBN đá lởm không tính, Anh bị ông kễnh Arg loại sau loạt pen
Euro 2000, TBN đá lởm không tính, Anh cũng đá lởm không kém nên không tính :D
WC 2002, TBN bị xử ép, đen đủi nên thua HQ, Anh thì sao? Thua đội sau đó vô địch là Bra với bộ ba Ri Ro Ro huyền thoại bằng quả sút phạt siêu rùa của Ronaldinho, cùng vào đến QF
Euro 2004, bác không nói là do TBN lởm hay đen, chỉ biết là bị loại ở vòng đấu bảng, còn Anh bị BĐN loại ở QF sau khi đá pen
WC 2006, TBN bị Pháp loại 1-3 do Henry chơi bẩn :)), còn Anh lại bị BĐN loại sau khi đá pen, cả hai đều vào QF

Chưa kể bác chưa tính WC 90 và Euro 96 Anh đều vào bán kết và chỉ thua hai ông kễnh Italia và Đức sau khi đá pen, không biết giải đấu đó TBN của bác đá đấm thế nào?

Tóm lại bác phát biểu xem trước 2008 TBN mạnh hơn Anh không? Hay chỉ do đen đủi với nội bộ lục đục :)) mà thành tích mới làng nhàng như Anh chứ không thì bá đạo nữa :))
 
chưa đá chưa biết đâu mấy cậu ơi
có điều giờ thì TBN đang làm ông nội thằng Anh
mà nói gì thì nói chứ ăn thằng Anh khó vkl =))
thằng Đức cũng teo trym nếu bàn thằng lampard dc công nhận,gì chứ mấy thằng anh đá thì tối thật nhưng cần mẫn lắm
 
Nói chung tuyển anh giờ đưa vô tay Hóc xương với tư tưởng chiếu dưới là chuẩn rồi. =)
 
chưa đá chưa biết đâu mấy cậu ơi
có điều giờ thì TBN đang làm ông nội thằng Anh
mà nói gì thì nói chứ ăn thằng Anh khó vkl =))
thằng Đức cũng teo trym nếu bàn thằng lampard dc công nhận,gì chứ mấy thằng anh đá thì tối thật nhưng cần mẫn lắm

Nói như bác thì đỡ phải cãi nhau không :d, đằng này cứ khăng khăng là TBN mạnh lắm, nhiều tài năng lắm, do nội nộ lục đục và đen đủi nên mới không bá đạo (mà thực tế TBN đã đối đầu trực tiếp với Anh ở QF Euro 96 và bị loại sau khi thua đá pen thì phải :)),
TBN trước 2008 cũng làng nhàng như Anh thôi, tài năng tuyến trên thì nhiều, nhưng hậu vệ và thủ môn chưa tương xứng, gặp đội yếu thì vã như đúng rồi, gặp đội nào cứng tý là thọt. từ 2008 đến nay có dàn hậu vệ và thủ môn gớm ghiếc + lối đá phát triển tinh xảo lên một bậc nên bá đạo (bác fan TBN ở trên đánh giá cao Pep chứ tuyển TBN không có những người như Marcos Seina hay Busquet thì chưa chắc đã thành công được như hiện tại đâu),
Anh thì dặt dẹo vị trí thủ môn và tiền đạo cắm, nên đá cứ bèo nhèo, gặp yếu thắng cũng khó, thỉnh thoảng lại thọt, nhưng đội mạnh gặp nó cũng vất vả, nó đá pen bản lĩnh chút nữa thì cũng chả biết đâu được =))
 
Vị trí kém nhất của Anh dạo này phải nói đến huấn luận viên X_X.
 
tối nay có kq QBV rồi , chuẩn bị war nào :9onion57:
 
Mình mạnh dạn dự đoán Messi ăn tiếp :3cool_shame:
 
Mình cũng dự đoán Messi ăn tiếp. :6cool_smile:
 
Messi số 1 nhé \m/
 
FIFA xếp xi với điệu ngồi cạnh nhau mới ác =)) dự coi 2 ông tâm sự chuyện gì đây :5cool_big_smile:
 
mỗi lần tới nhận giải là nhớ tấm này=))
vwhmwq
 
Back
Top