supperman666
Mr & Ms Pac-Man
- 1/1/07
- 278
- 333
Anh ấy đã thấy trước việc sẽ phải thay 1 thiên tài bóng đá vì đã quá già ( 28 tuổi). Quả là thiên tài.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ai chơi Pes 2006 thì thấy hồi đó Messi chỉ số đã cao vãi lều rồi ấy mà bảo cùi
Hazard bây h ko đủ tuổi so với Messi hồi đó, mình là mình vẫn đánh giá cao lão Pep nhưng ko cho là lão ấy thần thánh như các cule hay ca ngợi với cả 1 HLV hay 1 cầu thủ giỏi cũng cần có yếu tố may mắn nữa.
Và Pep đến 3k đúng thời kỳ + chọn đúng hướng đi đã khiến 3K từ 1 đại gia hạng 2 lên số 1 thế giới suốt 5 -6 năm liền




Ai già hơn, ai có phong độ tệ hơn ~.~cũng còn tùy
tại sao ko nói Pep là người đưa bộ ba đấy lên đỉnh cao
đừng quên là trc thời Pep, Xavi lặn ngụp ở barca 10 năm trời, suýt về MU. Messi đến tận năm 2007-2008 mới có suất đá chính vì Giuly lụi tàn nhưng cũng chưa thể tới mức khủng khiếp.
Nhưng Pep về, xây dựng nên một triết lý khác hẳn với kiểu của HLV đời trước, cộng với việc khai phá dc tiềm năng của bộ ba trên mới được như thế.
Nói chung, mình thấy nghề HLV bạc bỏ mẹ. Nhiều bạn cứ bảo HLV nắm đội mạnh thì thắng là thường, không có cầu thủ ngon mới thực là tài.
Tài có dăm ba cái tài, người có tài xài tiền ra hiệu quả như Mou, ng có tài buff morale vs strength cho cầu thủ như Sir, người có tài nâng tầm con người và gầy dựng hệ thống như Pep, hoặc cũng có người có tài vá thuyền thủng như Ranieri chẳng hạn.
Tùy vào hoàn cảnh mà nói thôi. Bảo Mou về cầm đội như MU giờ thử coi có ngậm hành không? Hay bảo Sir đi cầm cái đội thị phi như Real coi có yên thân không?
Nếu là hlv khác thì chắc Messi cánh phải, Rô vẩu cánh trái tầm 2-3 năm nữa rồi. Rồi Pep phát hiện ra Pedro hình như lúc đó đá cho đội C của 3k, trám cánh trái thế là ngon luôn 
cùng lứa với chú này còn có chú Jeffren, Romeu,...giờ cũng chả biết lưu lạc phương nàoCesc đi là vì đến Xavi với Ini giành mất ghế dự bị.
Năm 2006 chung kết C1 hình như Ini cũng vào từ ghế dự bị. Vai trò chắc hơn Pedro của Barca bây giờ xíu. CÓ quan trọng, nhưng vừa phải thôi.

Iniesta sinh năm 84,năm 2006 mới 22 tuổi,hồi đó là tài năng trẻ mới nổi chứ sao được với mấy ông Deco,Ronaldinho được.
Hồi đó Xavi đá tiền vệ trung tâm vị trí khá thấp(được gọi là truyền nhân của Pep,mà Pep là tv phòng ngự),mình còn nhớ báo chí hồi đó gọi Xavi - Iniesta - Deco là bộ 3 tí hon,không có cơ bắp. Nên Rijkaard mới phải lắp Edmilson/kéo Marquez từ trung vệ lên TV phòng ngự bù vào. Người hi sinh thường là Xavi,vì người ta coi anh là tv phòng ngự.
Messi thì nổi từ 2006 rồi,mùa 2007-2008 mới 20 tuổi anh đã ghi đc 16 bàn ở La Liga,rê dắt bá đạo.
Mình thấy Pep cũng có tài,nhưng cũng có tí Xuân tóc đỏ khi nhận 1 đội có tất cả những thứ Pep cần + đang độ chín. 2 cái đó gộp lại+lối chơi tiki taka mới mẻ tạo nên 1 năm 2009 thành công rực rỡ.
Hồi đó đang thuê trọ,chả có máy tính internet gì,có mỗi thú vui đặt báo bóng đá tháng nên nhớ rõ lắm![]()



Chú Bojan giỏi thì giỏi thật, nhưng bị cái tâm lý kémnhớ cái năm 2008, tài năng mà bara kì vọng ngoài messi ra còn có bojan krkic
hồi đấy dân tbn hi vọng bạn này lắm mà sau ko hiểu sao lụi luôn![]()


Vấn đề ở chỗ, Mourinho chưa thực sự xuất sắc nhưng Chelsea lại có được ngôi đầu bảng. Dù chỉ là tạm thời nhưng điều đó càng chứng tỏ The Blues đáng sợ đến thế nào. Cứ tưởng tượng thế này: Khi Arsenal đã chơi thứ bóng đá tốt nhất có thể, thậm chí chơi với 150% phong độ từ đầu mùa, mà vẫn chỉ ngang bằng với một Chelsea đá với 70% khả năng. Đó là sự khác biệt, sự nguy hiểm của Chelsea.



Tất cả là do tài Mou cả đấy.
Không biết bao nhiêu trận ổng thay người thành công rồi.
Đang bí bí, thay người phát là thế trận sáng hẳn lên luôn. Quá hay
Nghĩa là khả năng đọc trận đấu của ổng đã đạt đến cảnh giới thượng thừa![]()

nhìn qua Ars, Liv với MU hiện tại ngoài team chính thức ra thì dự bị còn ai để tin tưởng được đâu
Ars hàng tiền vệ thì còn nhiều anh chất mà giờ chấn thương mất Ramsey với Walcott rồi thì giờ cũng còn ai làm 12th man đâu 

do sức tấn công của Hull yếu quá, lại bỏ hẳn khu trung tuyến ở hiệp 2 nên Chels tha hồ thi triển lối đá.