[Thảo Luận]Total War: Rome II [KHÔNG XIN + hỏi đáp liên quan crack]

Cái khoản đặt tên lính cũng chuối , đám Babarian hay mấy faction khác có tên mấy thằng lính khó nhớ vãi lúa .
Animation cũng thảm thiết không kém , nhìn mấy thằng lính rome toàn mặt y chang nhau , thống nhất từng chi tiết ...

Mà nói chứ tới giờ vẫn chưa test được là ba cái điểm + cho quân đội nó có tác dụng mạnh thiệt không ...dù gì buff sức tấn công hay def đi nữa thì cũng không thấy tình huống chém quân địch như chém chuối ...mấy trận bị 2 full stack hội đồng là thường khá thảm thiết , quân mình không xịn hơn là ăn củ hành rồi .

PS : hồi xưa công thành bên rome nó toàn xài mấy cái xe thang thế à ? , tường bên châu âu hồi xưa có phải tường thành bên á đâu mà chế cái xe thang epic thế @_@
 
Cái khoản đặt tên lính cũng chuối , đám Babarian hay mấy faction khác có tên mấy thằng lính khó nhớ vãi lúa .
Animation cũng thảm thiết không kém , nhìn mấy thằng lính rome toàn mặt y chang nhau , thống nhất từng chi tiết ...

Mà nói chứ tới giờ vẫn chưa test được là ba cái điểm + cho quân đội nó có tác dụng mạnh thiệt không ...dù gì buff sức tấn công hay def đi nữa thì cũng không thấy tình huống chém quân địch như chém chuối ...mấy trận bị 2 full stack hội đồng là thường khá thảm thiết , quân mình không xịn hơn là ăn củ hành rồi .

PS : hồi xưa công thành bên rome nó toàn xài mấy cái xe thang thế à ? , tường bên châu âu hồi xưa có phải tường thành bên á đâu mà chế cái xe thang epic thế @_@

châu âu tuổi j, thành đánh nhau to đẹp chính chủ yếu của bọn hi lạp và trung đông, bắc phi thôi, bọn âu toàn rợ lấy gỗ chống ra chứ thành đâu mà thành :4cool_baffle:
 
châu âu tuổi j, thành đánh nhau to đẹp chính chủ yếu của bọn hi lạp và trung đông, bắc phi thôi, bọn âu toàn rợ lấy gỗ chống ra chứ thành đâu mà thành :4cool_baffle:

Thủ đô vĩnh cửu Roma nằm ở Italia thuộc châu Âu đấy. =.=
 
hehe, nhìn mấy em lính lê dương từ đằng sau thì rất là đẹp:4cool_beauty:, nhưng quay mặt ra nhìn phía trước nhìn cứ như là mấy thằng đại ca mới từ nhà đá ra ý@_@:4cool_cold::4cool_oh:

- - - Updated - - -

Thủ đô vĩnh cửu Roma nằm ở Italia thuộc châu Âu đấy. =.=
rome may cái học mót của hi lạp, chứ ko thì cũng thành rợ rồi.:9cool_pudency:
cơ mà thời đó nền văn minh ở bắc phi, hi lạp với lại tiểu á phát triển nhiều hơn so với phần còn lại ở tây âu (trừ la mã) , nhưng sau gần 2000 năm phát triển, bây giờ tây âu lại giàu hơn bắc phi, hi lạp với lại tiểu á nhiều @@
 
Cái Rome2 này nhiều chuyện để chửi quá .
Lúc thủ thành thì không cho vòng cửa hông để móc lốp , muốn ra phải đốt cửa ...mà cái tốc độ đốt phe mình thì sida hơn hẳn phe nó .
Lúc phe mình tấn công xếp cái Tetsudo đi lên bị tán cho bể quá trời , chết như mít , lúc chọn Def Tetsudo thì nó toàn quay đít lại cho phe địch.
Lần đầu tiên thấy thủ thành mà phải đốt cổng mới ra được đấy. Cơ mà nếu muốn đốt cổng thì phải có tầm 3 unit bộ binh trở lên cùng đốt mới nhanh được.
Tetsudo chỉ bảo vệ được trước missile của tower thành cấp thấp thôi, cấp cao tower nó bắn ballista thì đỡ bằng mắt hả bác ?
 
Một trong những cái khó chịu nhất là ngựa cung. Chả hiểu sao lũ này để auto shoot nó chả thèm shoot mà phải đợi mình chỉ đích danh mục tiêu mới chịu. <= Lý do khiến không thèm xài ngựa cung nữa.

Ngoài ra, mấy đám kị thường tự dưng muốn pull out là chết như rạ. Pull ra đằng sau thì không nói, đằng này kỵ pull ra phía trước giống như charge xuyên qua mà cũng chết như vậy thì nhảm nhí. Thế thì làm sao làm được cái vụ pull charge pull charge như một trong mấy cái hướng dẫn nói? Thời Rome I làm được mà sao giờ kỳ vậy?


Phe Rome trong đây tướng siêu cùi. Thứ nhất là nó phải up tier theo research, đã thế up tới end tier thì chả khác với cái đầu bao nhiêu, yếu hẳn so với lính cấp 3???
Đau nhất là hero rome vs hero cùng loại (sword, spear, cal) của phe khác thua nhục mặt.

Chơi cái này đôi khi mình phải tự la chửi luôn -_-.
- Tụi nó vẫn tự bắn chứ sếp, cơ mà chắc do code lởm quá nên nếu để tự bắn thì các em ấy tự động trừ đi 25~50 range của mình mới chịu giương cung và lắp tên. Nhưng vấn đề này không đáng ngại bằng cái skimish mode code cực lởm khi mà bất kì unit nào sau khi mà bị dí đúng 2~3 lần sẽ như cháu ngoan bác Hồ đứng lại để bị thịt. Vấn đề này khiến việc sử dụng chiến thuật Golden Horde mệt không tả được.
- General Bodyguard của Rome/Carthage đúng nghĩa siêu cùi (vì bọn nó không được thiết kế để đánh đấm), nếu muốn có unit hero mạnh đánh đấm thì nên chọn đám Triarii/Veteran Legionaries/Evocati Cohort/African War Elephants hơn.

- - - Updated - - -

Ngựa cung trong Rome 2 ngu hơn nhiều, cho nó chiến thuật chạy vòng tròn hầu như chả biết bắn thằng trong tầm bắn, khi click bắn đội nào thì nó vẫn chạy tại chỗ, địch vẫn áp sát được đám kỵ cung đang chạy vòng tròn dù là bộ binh nặng và khi đó mất đội hình vòng tròn chứ không vừa chạy tới lùi vừa bắn như Rome 2 hay Medieval 2.

Cái này là di sản của thằng Julian McKinlay để lại đấy =)). Tới patch 8.1 mà vẫn chưa giải quyết xong. Đám general body guard siêu cùi, vừa ít lính (không tăng theo số sao như các bản trước) vừa yếu nhất là với đám cấp 2 chứ đừng nói cấp 3. Thủy chiến thì rối, chọn đổ bộ tàu địch thì chỉ lo đâm hoặc đứng yên nhất là khi đang song sog với tàu của địch.
Món Cantabrian Circle trong Rome 2 không cho phép chạy (hay nói chính xác hơn là nó tắt skimish mode) khi bị dí. Cái này là lỗi của CA khi không update tooltips cho đúng.
Thực ra bodyguard không yếu, nhưng mà default thì khả năng của bọn nó chỉ thế thôi. Muốn bodyguard mạnh lên thì phải nâng theo đường zeal tăng khả năng đánh đấm của cả bodyguard và toàn quân lên. Cái này là di sản của Shogun 2 nhưng trong Shogun 2 nâng tướng đi nhánh Legendary Warrior thì ta có "ngũ hổ tướng" đúng nghĩa còn sang Rome 2 thì chỉ hơi khỏe thôi. Cơ mà Rome 2 ngoại trừ Rome và Carthage ra thì các nhà đều có bodyguard quá mạnh (nâng theo nhánh zeal nữa thì kinh vãi đạn) nên có thể nói là một sự trade off mà thôi.
Vụ thủy chiến AI rất khoái ram thuyền nên đúng là như mess thật.
 
Ta chỉnh lại bọn tướng Rome như Legatus, mỗi skill attack, defend lên 5 điểm, mặt cataphact elite, thế là đánh ngơn hơn trước. Ta cũng chỉnh để đơn vị của tướng là preatorian guard hoặc triarii =)).
 
châu âu tuổi j, thành đánh nhau to đẹp chính chủ yếu của bọn hi lạp và trung đông, bắc phi thôi, bọn âu toàn rợ lấy gỗ chống ra chứ thành đâu mà thành :4cool_baffle:
Không hẳn là thành gỗ đâu, là thành đá phía trước, trong là gỗ và đất, cát. Cũng tại các anh Lơ Mỡ đánh sớm quá, chứ để phát triển vài trăm năm sau thì chắc toàn thành đá như Hi Lạp... hết
 
Không hẳn là thành gỗ đâu, là thành đá phía trước, trong là gỗ và đất, cát. Cũng tại các anh Lơ Mỡ đánh sớm quá, chứ để phát triển vài trăm năm sau thì chắc toàn thành đá như Hi Lạp... hết

Khởi đầu, Roma cũng chỉ là một thành bang nhỏ, xung quanh toàn là barbarian nên nó cũng ít nhiều ảnh hưởng. Sau này khi xung đột với các thành bang Hi Lạp, Seleucid Empire và Macedonia thì nó dần dần bị Hi Lạp hóa :soldier_baby9:.
 
Bắc và Tây Âu là theo văn hóa đồ sắt và luyện kim, thời đồ đồng bọn này không phát triển nhiều nên mới kém về mặt thành quách
 
À mà cái vụ đào hầm đục thành hồi xưa có không nhỉ ?
Hồi đó Rome 1 là bá đạo , hay cái là mình không có quyền lựa chọn chỗ đào mà chỉ cố định vài điểm thôi .
Vẫn nhớ đội hình Phalanx huyền thoại của Rome 1 :-< , biện pháp để có nhiều trận thắng Heroic nhất =))

Hồi đó công thành khoái nhất thấy tụi nó đánh nhau té lộn mèo từ tường thành xuống . Qua rome 2 thấy mất tiêu :8cool_tire: .
Rome 2 được mình thích mấy cái trap , khá thú vị . Tuy nhiên trap cũng không thật sự quá lợi hại ...thường giỏi lắm cũng kéo khoảng 70% quân của một đội thôi -.-

PS : cái đệt , đội quân chó yếu như sếu (thấy sức tấn công cao tưởng ngon) , đánh chính diện éo lại mà móc lốp cũng chết như mít ...chắc xài để hốt quân routing quá @_@
 
Chỉnh sửa cuối:
À mà cái vụ đào hầm đục thành hồi xưa có không nhỉ ?
Hồi đó Rome 1 là bá đạo , hay cái là mình không có quyền lựa chọn chỗ đào mà chỉ cố định vài điểm thôi .
Vẫn nhớ đội hình Phalanx huyền thoại của Rome 1 :-< , biện pháp để có nhiều trận thắng Heroic nhất =))

Hồi đó công thành khoái nhất thấy tụi nó đánh nhau té lộn mèo từ tường thành xuống . Qua rome 2 thấy mất tiêu :8cool_tire: .
Rome 2 được mình thích mấy cái trap , khá thú vị . Tuy nhiên trap cũng không thật sự quá lợi hại ...thường giỏi lắm cũng kéo khoảng 70% quân của một đội thôi -.-

Hầm đục là cái vụ sapping ấy hả? Đúng là nó có nhưng mà thời rome mới đầu chưa có. Hồi rome I cho nó vào nghe nó cũng bị chửi nhiều lắm.

Rome1 phalanx xạo hãi hùng. Nhất là sparta warrior, đánh urban cohort ngang ngửa @_@. Có điều là hồi đó kị charge xong pull ra được. Giờ kị mà charge vào spear, dù có từ sau lưng, cũng chết như rạ.
 
Vẫn nhớ đội hình Phalanx huyền thoại của Rome 1 :-< , biện pháp để có nhiều trận thắng Heroic nhất =))

Hồi đó công thành khoái nhất thấy tụi nó đánh nhau té lộn mèo từ tường thành xuống . Qua rome 2 thấy mất tiêu :8cool_tire: .
Thế này vẫn chưa đủ mạnh hả bác ?
Pike phalanx patch 9:
[video=youtube;1gN_La6PjfM]http://www.youtube.com/watch?v=1gN_La6PjfM[/video]

Đúng ra là vụ té từ trên tường xuống có nhưng chả hiểu sao bị cắt:
5PAG4.jpg
 
rome may cái học mót của hi lạp, chứ ko thì cũng thành rợ rồi.:9cool_pudency:
cơ mà thời đó nền văn minh ở bắc phi, hi lạp với lại tiểu á phát triển nhiều hơn so với phần còn lại ở tây âu (trừ la mã) , nhưng sau gần 2000 năm phát triển, bây giờ tây âu lại giàu hơn bắc phi, hi lạp với lại tiểu á nhiều @@

Cần chi đến 2000 năm, thời trung cổ, Châu Âu vẫn chạy sau Trung Hoa về phát triển văn minh.

Ta chỉnh lại bọn tướng Rome như Legatus, mỗi skill attack, defend lên 5 điểm, mặt cataphact elite, thế là đánh ngơn hơn trước. Ta cũng chỉnh để đơn vị của tướng là preatorian guard hoặc triarii =)).

General chết thì replace ngay mà có bị mất như Rome 1 hay Med 2 đâu mà các bác lo. Còn thích unit mạnh thì chỉnh lại trong PFM để lấy quân ngon nhất.

Kỵ cung cùi bắp vì tất cả các đơn vị cung đều có weapon damage thấp, nên bắn vào các đơn vị có chỉ số giáp cao đều thua kém các loại missile khác cả. Range thì lại ngắn hơn cả slingers, weapon damage thì thua javelin.
 
Nhắc cái Slinger là lại đau ass , dps thấp kinh dị ...chọi 1 lượt chết 2 em lính nếu ném chính diện ...
Hôm nay mới làm được 1 phát Ambus ...công nhận cái rome 2 này Ambus sướng ghê (khá đúng chất) . Chả bù như anh Shogun .


PS : cái dòng Total War lúc nào cũng fail cái thủy chiến , dù nó rất quan trọng =)) . Đó giờ thủy chiến mà mình chịu nhất chắc chỉ có cái Fall of Samurai .

@Amouri : cái hình def trên đường phố cho lính cung đứng trên nóc nhà và chiến cả trên đấy à =)) , hồi đó anh empire totalwar có cho test thử nhưng sau đó cũng tịch luôn .
Cái Phalanx này nhìn khá đấy nhỉ , mình sẽ cập nhật patch 9 sớm :9cool_pudency:
 
Chỉnh sửa cuối:
Cần chi đến 2000 năm, thời trung cổ, Châu Âu vẫn chạy sau Trung Hoa về phát triển văn minh.



General chết thì replace ngay mà có bị mất như Rome 1 hay Med 2 đâu mà các bác lo. Còn thích unit mạnh thì chỉnh lại trong PFM để lấy quân ngon nhất.

Kỵ cung cùi bắp vì tất cả các đơn vị cung đều có weapon damage thấp, nên bắn vào các đơn vị có chỉ số giáp cao đều thua kém các loại missile khác cả. Range thì lại ngắn hơn cả slingers, weapon damage thì thua javelin.

Rome 1, tướng chả có skill vẹo gì, lại có thể train hàng loạt như unit thường. Trong khi tướng ở Rome 2 có skill, có nhiều skill quan trọng, nên chết thằng tướng 7~9 sao rồi thay bằng thằng 1 sao mà bảo không lo à?

Muốn tới lúc có vụ xô từ trên tường thành xuống thì phải đợi dọn xong hết di sản của Julian McKinley đã. Mà ta thích vụ cho lính vào nhà như Imperial Glory, Empire/Napoleon Total War. Mà sao nó không cho và nhà nhỉ, lính cung vào nhà bắn ra hay lính cận chiến vào giành giật từng ngôi nhà đúng chất quá còn gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ai kể mình nghe vụ di sản Julian McKinley phát , nghe các bác kể bóng gió nên khá tò mò .

Giống kiểu group của hãng Infinity Ward bỏ đi nên cái dòng Call of Duty ngáp ngáp không ?
 
không thằng khốn này làm AI cho dòng TW từ thời Empire tới giờ và ai cũng biết AI game này từ đó tới giờ bước tiến hay bước lùi:5cool_beat_plaster:
 
Cần chi đến 2000 năm, thời trung cổ, Châu Âu vẫn chạy sau Trung Hoa về phát triển văn minh.

Không hẳn, tại vì châu âu lúc đó vừa mới qua thời kỳ dark age, là một bước thuột lùi cực kỳ lớn. Sau đó lại là vụ thánh chiến + quân mông cổ nữa nên nó bị chậm lại. Chỉ cần bước qua industrial age là thấy ngay sự khác biệt cực kỳ lớn liền.

Btw, sapping bên châu á thì Kite chưa nghe nói đến chứ châu âu thì có rồi. Vì thế mới có cái thành gì của Ý hình ngôi sao sáu cánh, mở đầu cho vụ xây thành lũy hình sao.

General chết thì replace ngay mà có bị mất như Rome 1 hay Med 2 đâu mà các bác lo. Còn thích unit mạnh thì chỉnh lại trong PFM để lấy quân ngon nhất.

Kỵ cung cùi bắp vì tất cả các đơn vị cung đều có weapon damage thấp, nên bắn vào các đơn vị có chỉ số giáp cao đều thua kém các loại missile khác cả. Range thì lại ngắn hơn cả slingers, weapon damage thì thua javelin.

Kite không thích xài mod, trừ mod unlock faction. Xài mod là cắt hết 50% giá trị của game rồi. Tướng rome cùi bởi vì lính của nó quá xịn nên bù qua xớt lại thôi.
Lợi thế của cung là dmg cao hơn slinger và range+ammo vượt xa javelin. Đặc biệt là đám gallic hunter, bắn tàng hình. Chưa kể cung eastern có thể bắn Whistler shot, Flame shot, Heavy shot, có khả năng thay đổi để thích nghi với tình hình.
Whistler shot + Flame shot + Siege disrupt morale cực kỳ tốt. Lính nó sẽ chạy mặc dù quân chỉ chết mới hơn nửa.
 
Ai kể mình nghe vụ di sản Julian McKinley phát , nghe các bác kể bóng gió nên khá tò mò .

Giống kiểu group của hãng Infinity Ward bỏ đi nên cái dòng Call of Duty ngáp ngáp không ?

Là thằng này, phụ trách chính cho AI của TW từ dòng Empire Total War. Nó ca tụng AI của Rome 2 trên mây nên rất nhiều người pre-order (hơn 700.000 bản =))), để rồi nhận cái cục shit như trong preview của Angry Joe để thấy AI lúc mới phát hành nó "hay" như thế nào.
[video=youtube;rWwr1D84VEM]http://www.youtube.com/watch?v=rWwr1D84VEM[/video]

[video=youtube;P_QK-lcW8a8]http://www.youtube.com/watch?v=P_QK-lcW8a8[/video]
 
Back
Top