NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
đọc truyện này mà h còn chả nhớ tiên thuật là gì nữa :2onion58:, thánh nào thông não dùm cái...
mà bộ này mình ignore cái thứ xa xỉ gọi là logic cmnr :2onion58:...
 
Cái bác bác nên thắc mắc là tạo sao Minato có tiên thuật? Chắc là để buff thánh Nar là thuần giống, nhưng nếu có tại sao cửu vĩ tấn công làng ko dùng?

Vậy bác thắc mắc luôn là sao Kakashi có Rasenga mà vẫn xài Chidori mặc dù Chidori yếu hơn ... Vì anh kakashi chỉ học đc sau khi .. skill đc xuất hiện và đc thánh Nar xài =)).

- - - Updated - - -

Obito khổ vcl, bị thánh cho phát ulti hack não nằm sàn. Giờ thánh chết cmnr đang chờ hồi sinh = agesis thì skill vẫn có tác dụng và flashback liên tục tới nỗi God Mad nói thế nào thằng cháu cũng ko thèm " tao bê bánh tới cắt và đút cho mày ăn nè cháu " . Obito " *** ăn, ăn thế này dễ quá, phải vừa khó khăn gian khổ vừa khó ăn cơ, cháu thích ăn Shit thánh Nar , thôi bb cụ " =)).

- - - Updated - - -

Nhiều người ghét sasuke thế nhỉ ?


Nhận xét vài điểm khuất mắt về sasuke:


- sasuke là não phẳng à, mọi người từ từ xem xét nhé.


+ Lúc nhỏ, sasuke,naruto,sakura đụng độ với orochimaru ở trong rừng trong cuộc thi chunin, sasuke thừa biết cả 3 không đánh lại orochimaru nên kêu cùng nhau chạy trốn đi, nhưng thằng nar lại bay ra choảng với orochimaru, còn con sakura thì dám bảo thằng sasuke hèn nhát, cuối cùng orochimaru cũng đạt được mục đích, trao cho sasuke 1 cái phong ấn cực kì nguy hiểm, mà sau này CHỈ CÓ itachi là giúp sasuke thoát khỏi cái phong ấn đó.--> naruto & sakura là 2 đứa não phẳng chả giúp được gì ngoài buồn rầu lo lắng, không nhờ 2 đứa này khích tướng sasuke thì sasuke có phần trăm khả năng thoát cái ấn nguyền nguy hiểm đó.


+ Khi thấy naruto dùng sức mạnh cữu vĩ đánh với gaara, sasuke choáng với sức mạnh vay mượn ấy, sasuke cảm thấy tự mình không thể mạnh hơn được phải có ai đó giúp đỡ thì mục đích trả thù mới thành công được, sasuke tìm đến orochimaru (1 con dao 2 lưỡi sasuke biết rõ điều đó hơn ai hết, orochimaru không hẳn là xấu, orochimaru sẵn sàng trả thù dùm sasuke nếu sasuke trao thân xác cho hắn). Vì lúc ấy trong mắt sasuke không có ai khác ngoài orochimaru có thể có khả năng giúp cậu ta trả thù, kakashi thì yếu kém, còn Jiraiya thì cậu ấy chưa có cơ hội gặp mặt. Cái số sasuke là vậy, nếu sasuke cơ duyên gặp được tiên nhân cóc thì ...hỡi ôi sasuke đã mạnh hơn biết dường nào so với tên naruto. Sasuke ở bên orochimaru chỉ học được ba cái thuật rắn, kiến thức khác biệt thôi, chứ chẳng học được thể thuật hay nhẫn thuật mạnh nào cả, và sasuke cũng chẳng học được cấm thuật gì khi ở đó, chủ yếu là tự mình rèn luyện và kiếm đồng minh cho 1 đội mới. Cái lúc orochimaru định chiếm đoạt thân xác sasuke, thì sasuke đã ra tay trước, vì sasuke cũng nhận ra rằng orochimaru cũng không đủ khả năng giúp cậu ta, nếu lấy thân xác cậu ta để trả thù, mất đi sự sống thì có trả thù thành công đi nữa cũng thật vô nghĩa, cũng phải thôi ra tay kịp lúc để thoát khỏi nguy hiểm, đúng thông minh luôn, lúc đầu ai cũng nghĩ sasuke bị orochimaru lợi dụng, nhưng ngược lại mới đúng.


+ Về giết người sasuke chỉ xứng đáng đứng hạng chót bảng, đứng đầu bảng là thằng đần itachi tàn sát cả bộ tộc thậm chí cả cha mẹ ruột. Không phải cái mâu thuẫn có ở 2 bên sao, mà thằng đần itachi chỉ giết 1 bên, mà không giết thằng danzo. Nhiều người cứ cho là thằng itachi là thông minh, là thiên tài. Nghĩ lại đi, thông minh mà không tự biết cách giải quyết vấn đề chỉ nghe sai bảo bới 1 thằng ác thú Danzo, thông minh mà dùng cái thiên tài của mình đi tàn sát 1 phía thế à, thật sự thì thằng Itachi ngu đần dã man. Về điểm nhận biết trắng đen phải trái, thằng itachi đứng hạng bét, sasuke còn nhìn ra được và tìm thằng Danzo và giết hắn. Nghĩ lại về cái làng lá thử xem nhỉ, nếu hokage đứng nhất thì ngoài các trưởng lão bù nhìn chả có tiếng nói, thì danzo là thằng đứng thứ 2 về quyền hành của làng. Thằng này thì hỡi ôi, thằng danzo nó ác cũng thuộc loại top, đầu tiên là nó chả tin ai, và nó có lắm chiêu nham hiểm gian xảo tà ác , đơn cử là nó dùng chiêu tẩy não lên nhiều thuộc hạ của nó làm cho tụi nó quên đi tình cảm chỉ biết nghe lệnh của nó, trong đó có thằng Sai và Kabuto, thằng Sai thì bị danzo làm cho thiếu cảm xúc và lãng quên đi người anh gắn kết của nó trong quá khứ, thằng kabuto thì mẹ nuôi của nó đến chết cũng không nhận ra nó, kabuto nó thấy nhiệm vụ của nó thật vô nghĩa khi không được ai thừa nhận, mẹ nuôi của nó không tin nó là kabuto nữa là, nhiều chiêu tẩy não làm đau lòng thế mà 2 thằng này khi nhận ra thì không làm gì thằng danzo chỉ cho nỗi đau đi vào lãng quên. Thằng danzo đưa nhiều người vào thế tử còn nó thì hèn nhát sống khỏe, sự mâu thuẫn 2 bên làng lá và Uchiha là do truyền từ đời trước để lại và được duy trì bới thằng danzo và tộc Uchiha. Làng lá đã làm gì với thằng này, xin lỗi à cả làng chỉ chán ghét, tránh xa và đề phòng nó. Còn nó thì làng còn nhiều mất mát, còn mâu thuẫn với những làng khác. Chẳng ai trong làng làm gì thằng này, câu hỏi đặt ra là cả làng NGU hết sao ? Chính xác nó là như vậy, thằng itachi là thằng ngu nhất. Chỉ có thằng Sasuke giết thằng danzo trả thù cho itachi, trả thù cho dòng tộc, và trừ đi sâu mọt của làng lá, tuy sasuke không được tung hô như người hùng nhưng lại nhận được rất nhiều lời cay độc và ác cảm thành kiến của nhiều người trong truyện lẫn ngoài truyện.


+ Giết xong thằng danzo thì lại đụng độ team 7. Nói thật nhé trong team 7, 2 đứa ngu nhất là naruto và sakura, 2 đứa này không hiểu rõ mâu thuẫn chỉ biết nghe mệnh lệnh, thằng naruto thì tin sasuke tội lỗi và chịu bị đòn thay bởi mấy thằng làng lôi, ngu chưa. Còn con sakura còn ngu hơn, cầm kunai tự tay mình đi giết sasuke. Mọi người nói là sasuke thú tính mém nữa giết con sakura, ha ha, nghĩ lại đi không phải con sakura bay ra thanh toán thằng sasuke trước sao. Sau đó thì đánh nhau với kakashi và naruto, không phải chúng nó không biết gì mà lại ép sasuke trở về chịu tội sao, sasuke đã lã rồi nên chẳng còn tỉnh táo để giải thích, choảng nó thì nó choảng lại. Mọi người thì thấy nó tàn nhẫn thú tính, nực cười, nó là thằng rõ ràng, thông minh và mạnh mẽ.


+ Mọi người cứ nghĩ nó theo phe ác, nó được obito cho biết bí mật nên tự mình giải quyết không nhờ ai, và cũng không đôi co giải thích với ai tốn thời gian cho kẻ thù đề phòng và có nguy cơ tháo chạy, nó choảng nhau với bất kì đứa nào cản đường nó với mục đích là tìm giết thằng danzo, cái lúc sasuke chạm mặt 5 kage ở cuộc họp, thằng danzo chạy đầu tiên, hèn nhát chưa thế mà làng lá không làm gì thằng này, thậm chí lại chịu trận cho thằng này lên làm hokage trong đám chịu trận có cha thằng shikimaru nổi tiếng thông minh và kakashi thì nổi tiếng giỏi giang, 2 tên này không bất tài nhưng lại chịu trận ngu chưa. Quay lại cuộc họp, thằng danzo chạy mất, 4 kage còn lại không biết ân oán đôi bên như thế nào lại choảng với sasuke. Raikage dồn hết sức cố giết thằng sasuke trả thù vì tưởng thằng bát vĩ đã bị bắt giết thì đúng rồi, còn 3 đứa kage kia tào lao bay vào choảng đúng là điên. Mà thằng sasuke thử sức mạnh kiểu gì lại đi bắt bát vĩ, đúng là truyện thiếu logic và thiếu tính thực tế, cũng có thể là trả ơn cho thằng Obito khi cứu nó và cho nó biết bí mật về Itachi không chừng mà tác giả không nhắc tới. Dù sao thì thằng sasuke nó ân oán rõ ràng thế, nó thông minh như thế mà mọi người lại bảo nó ngu si, nó độc ác, nực cười.


+ Giết xong thằng danzo, sasuke được ghép mắt của itachi bắt đầu tự đi tìm con đường riêng của mình, lúc trước thì sasuke có nói tiêu diệt làng lá, nhưng lúc này thì chưa chắc, bởi sau khi giết thằng danzo hận thù cũng vơi bớt rất nhiều, nhưng về sự diệt vong của tộc uchiha cũng là 1 thất thoát to lớn, cá là lúc này có thể nó luôn miệng nói tìm làng lá tính sổ nhưng chắc chắn rằng khi nó đến làng lá là nó sẽ giải thích và giải quyết mâu thuẫn các bên, truyện rất hay khi tác giả cho sasuke gặp lại itachi để cái lỗ hổng nỗi đau đó được lấp đầy tình thương bởi người anh quá cố Itachi. Sau đó sasuke hồi sinh orochimaru với mục đích tìm hiểu rõ mâu thuẫn giữa làng lá và tộc Uchiha bắt nguồn từ đâu, đúng rõ ràng và thông minh luôn, trong làng lá có mấy ai suy nghĩ được như thế mấy ai dám hồi sinh orochimaru như thế, khi đã rồi thì thấy 2 bên đều có những tội lỗi như nhau: đều ích kỷ và so đo hơn thua, mới quay sang giúp liên minh tiêu diệt cái ác rồi sau đó tính sau, nhiều người ngạc nhiên khi thấy sasuke quay 180 như thế, cũng bình thường thôi chẳng có gì phải ngạc nhiên, sasuke từ đầu truyện đến cuối truyện là 1 người có tài có đức có suy nghĩ rất rõ ràng và thông minh.


+ Về sau này, sau khi obito bị thua liên minh, kakashi đòi phán xét tội lỗi của sasuke, thật nực cười, làm như nó là tội lỗi ngập đầu ấy, thằng sasuke chỉ có 2 tội: tôi thứ 1 là hận thù làm mất lí trí giết cả karin đồng đội trung thành khi bị thằng danzo bắt làm con tin (thằng danzo đúng hèn luôn) , tội thứ 2 là tự dưng kiếm chuyện đi bắt bát vĩ chứ chẳng có mục đích giết, thằng sasuke nó chẳng có lỗi gì với làng lá cả, và cũng chẳng có tội gì với team 7 cả. Nếu tính ra thì thằng kakashi cũng là thằng có tội giết người, nó giết con Rin cùng đội với nó để giữ bí mật hay thực thi nhiệm vụ gì đó của làng mà tác giả không nhắc tới. Nói thẳng ra là thằng kakashi khá là ngu và khoái tự sướng về tính nhân đạo và tài năng của bản thân mà thật sự thì nó chẳng có bao nhiêu, đòi đi phán xét thằng sasuke, nực cười. Nếu không hận thù, thì lý trí và sự thông minh, đạo đức, giỏi giang, dũng cảm của thằng sasuke hơn hẳn thằng kakashi, thậm chí hơn cả thằng naruto. Thật sự là như thế.


Mặc dù không phải fan thằng sasuke nhưng thật sự nội dung truyện là thế.


"Thế giới đã phải chịu tổn thất rất lớn. Không phải vì sự tàn ác của những người xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt”-Napoleon



Dài quá nên đọc lướt. Sặc ko ngu tý nào. Vấn đề là tại sao người ta vẫn cứ gọi anh là trẻ trâu, ngu, não phẳng ? Mình xin trả lời là những lúc cần xài não thì Sặc éo xài, mấy vụ tính toán đánh nhau thì giỏi thật, nhưng tới lúc cần động não suy nghĩ tới những vấn đề lớn nhất của đời người như " hướng đi " " đạo đức " ..v..v.. thì Sặc nó ko biết dùng não nghỉ . Và thằng nào bơm đểu là anh lại ... Vậy nên mới gọi là ko não.

Và 1 điều nữa làm anh Sặc bị anti ko thuộc lỗi của anh Sặc mà là do tác giả. Kishit muốn xây dựng 1 anh tài bị dòng đời xô đẩy về với chính nghĩa , khốn nỗi khả năng có hạn và bị lây máu Hàn Xẻng nên tình tiết thay đổi tâm lý của anh Sặc vừa khiên cưỡng vừa vô lý éo chấp nhận đc. Cho nên anh bị ghét mặc dù éo phải lỗi của anh !

Chốt : ở đây ko ai anti anh Sặc từ lâu rồi, mà cũng chả quan tâm thánh Nar với cái mẹ gì liên quan tới thánh nữa. Chúng ta ngồi đây để cổ vũ cho Madara thống nhất thiên hạ ! Từ giờ ta xin gia nhập Madara thần giáo mặc dù biết kết cục của anh ấy ra sao rồi. Khâm phục sự dũng cảm của anh khi 1 mình chống lại cả thế giới bao gồm cả God Nar.
 
Từ khi Minato hóa super saiyan thì mình chỉ có thắc mắc anh ấy đã luyện được Rinnegan chưa thôi.

Bây giờ chỉ có thánh thuật là giá trị, tiên thuật hay mấy trò mèo của Madara chả qua để làm màu mua vui thiên hạ, cơ mà diễn chán quá làm cả 2 thánh phải lăn ra ngủ, khiến giáo dân hết sức bối rối, đến bố thánh cũng phải diễn trò mà thánh vẫn chưa chịu dậy.
 
Từ khi Minato hóa super saiyan thì mình chỉ có thắc mắc anh ấy đã luyện được Rinnegan chưa thôi.

Bây giờ chỉ có thánh thuật là giá trị, tiên thuật hay mấy trò mèo của Madara chả qua để làm màu mua vui thiên hạ, cơ mà diễn chán quá làm cả 2 thánh phải lăn ra ngủ, khiến giáo dân hết sức bối rối, đến bố thánh cũng phải diễn trò mà thánh vẫn chưa chịu dậy.

Thế ko để cho cụ Mad có chỗ diễn à ??? Còn cả lũ đệ của thánh đã diễn đc nhiều đâu. Thánh mà sống lại bây giờ thì mấy anh main kia lấy đâu đất diễn. Mất công thánh thông não từng thằng thì phải để chúng nó thể hiện tý flashback ra đã chứ ...
 
hò nhau spam lên 666 page đến khi ra chap 666 nào mn, éo care nar từ lâu rồi, h vào chỉ đú đởn thôi :2cool_sexy_girl:
 
Bây giờ mình sẽ chém tác giả mọi người cùng thảo luận nhé:

Qua buổi phỏng vấn tác giả, tác giả có nói sasuke là thuần khiết pure và khi hỏi trong truyện tác giả thích nhân vật nào nhất thì tác giả nói thích nhất là Itachi. Chúng ta hãy cùng xem xét nhé.

Sasuke là thuần khiết chính xác đó chứ, nó là 1 đứa trẻ trong sáng khi bị anh nó CHỈ CHỈ TRỎ TRỎ vào đầu nó, nó cảm thấy quê độ rồi cũng quên luôn vì nó vẫn thương anh nó và khoái đi theo anh nó, đúng chất 1 đứa trẻ hiền lành ham vui và tình cảm luôn.
Thằng anh nó Itachi làm cho nó đau 2 lần.
Lần 1: cho nó thấy cảnh anh nó giết toàn tộc và cố tình gieo rắc lòng căm thù vào trong lòng nó.
Lần 2: làm cho nó giết chính mình, nói giết thì cũng không phải nhưng đánh nhau đến kiệt sức chết cũng làm cho nó hối hận, hối hận đến tột cùng vì đã giết 1 thằng anh ngu độn chỉ biết nghe lệnh cũng bởi 1 niềm tin sai lầm (tin rằng giết hết 1 bên là cách giải quyết êm đẹp nhất), thằng ác ôn ra lệnh gieo rắc niềm tin vớ vẫn mới đáng bị giết hơn. Mặc dù tội lỗi của thằng Itachi rất lớn nhưng là anh em với nhau, giết 1 người anh không có lập trường, giết 1 người anh là tay sai trung thành cho cái ác cũng làm cho nó đau đến tột cùng. Tên Itachi này nên bị xử tội và bị giết bởi 1 tên Uchiha khác thì có vẻ hợp lý hơn, đằng này nó để chính em trai mình giết vì nó nghĩ rằng thằng em mình về sau này sẽ không biết bí mật của nó, ngu chưa. Bí mật nào cũng đều bị phanh phui, bí mật càng nghiêm trọng thì càng dễ bị phanh phui, phanh phui lúc nào thì đó chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người thấy Itachi thông minh, mình thì thấy Itachi rất là ngu, ngu hết lần này đến lần khác, giấu bí mật kín đáo không một sơ hở được cho là thông minh à, ngu như bò, nếu không sơ hở thì sao obito biết, nếu không sơ hở thì sao khi sasuke nghe bí mật đó nhớ lại những cử chỉ hành động của Itachi lại tin như thế. Nói láo, lừa mình dối người là hay à, nực cười, tác giả lại thích thằng này cơ đấy :)) hết biết luôn.

Thằng Itachi nó làm cho thằng em nó sasuke đau đến 2 lần, lần đau nào cũng tột cùng muốn quỵ cả người, hơn hẳn cái lần đau của thằng naruto khi mà nó nghe 5 làng truy nã sasuke thì đã quỵ người nằm trèo queo, yếu đuối dã man, thằng naruto mà rơi vào trường hợp sasuke chắc bị đột quỵ chết tại chỗ luôn quá. Sasuke nó mạnh mẽ hơn nhiều, ai nói nó yếu đuối là 1 sai lầm to lớn, nó biến nỗi đau thành hành động chứ không biến nỗi đau thành yếu đuối bất lực kiểu naruto. (Nhớ cái lần naruto chết lặng người run rẩy khi tận mắt chứng kiến nhiều người bị cái cây thần mộc của obito làm cho chết chứ, thì sasuke bay ra chiến truyền lửa cho naruto nó mới tỉnh táo trở lại, rồi nhớ cái lần nó cuối gầm mặt xuống bất lực toàn thân run rẩy khi nói về nỗi đau lúc đối diện với nagato không, sasuke nó mạnh mẽ hơn naruto nhiều, naruto nó chỉ có sự mạnh mẽ của cửu vĩ, nhưng thật sự tâm nó khá yếu mềm)

Xét về hành động trả thù của Sasuke, những thằng mà sasuke trả thù toàn là những thằng chẳng ra gì, toàn những thiếu suy nghĩ lẫn cả thiếu cả đạo đức. TRẢ THÙ NHỮNG THẰNG NÀY LÀ SAI À, TIÊU DIỆT CÁI ÁC LÀ SAI À ????
+ Đầu tiên nó tìm Itachi, thằng này rất đáng bị giết, nhưng không đáng bị giết bởi sasuke, bởi giết thằng Itachi này chỉ làm sasuke đau hơn, Itachi nó hại toàn tộc rồi tự hại mình nó chưa đã nó còn hại thêm sasuke, thằng Itachi tội lỗi ngập đầu.
+ Sau đó nó tìm giết Danzo, thôi thằng này thì khỏi nói nữa, có nguyên 1 bài ở trên dành cho nó rồi :)) Nói riêng trường hợp này thôi, cái lúc Danzo lấy Karin ra uy hiếp sasuke, nếu sasuke ko ra tay với cả 2 mà nương theo nó, thì có khả năng nó thoát rất cao. Dụ nó ra khỏi làng không phải dễ, bắt kịp nó không phải dễ, thằng Danzo này thuộc dạng chưa đánh đã chạy, toàn lấy thuộc hạ ra tấn công trước, đến khi chết hết rồi nó mới ra tay. Nếu nó chạy về làng lá mà sasuke đuổi theo, chắc chắn rằng Danzo là thằng cuối cùng mà nó giết, bởi sasuke buộc phải chiến với những đứa không biết ất giáp gì mà khoái xung phong, gây ra xích mích cả đống nữa thì mệt, cho nên đành thọt cả 2 cho rồi. Tội lỗi tội lỗi. Sasuke là 1 tên bồng bột nhưng không phải là thằng thiếu suy nghĩ.

Tại sao tác giả lại thích tên Itachi bất lực trong việc tìm cách cách giải quyết mâu thuẫn thế nhỉ. Tại sao tác giả lại thích 1 tên tay sai trung thành cho cái ác chỉ biết nghe lệnh là chém giết cả gia đình dòng tộc thế nhỉ. Tại sao tác giả lại thích 1 tên không có nhân tính, bất hiếu bất nghĩa như vậy nhỉ. Hay chỉ tại vì những triết lí của nó quá hay mà tác giả muốn truyền đạt cho độc giả. Thử nghĩ lại xem những triết lí đó nhé: những triết lí đó toàn là những câu nói bay bổng mông lung về 1 hiện thực cũng như là ảo tưởng, niềm tin chỉ là 1 sự ích kỷ cá nhân, cái thiện và cái ác, đúng và sai không có ranh giới rõ ràng, và những hành động cho cái niềm tin ích kỷ đó đều được cho là đúng, vân... vân....(nhiều lắm nhớ không hết :)) ) Toàn những lí lẽ của 1 thằng không có lập trường, không phân biệt được tốt xấu, nói ra cho một tăng đó để cho người nghe mông lung không biết lối nào là đúng y như thằng đang nói (Itachi), làm cho người nghe mất phương hướng về những cái quá ư là rạch ròi sẵn có từ trước đến giờ, NHẰM che đậy những hành động sai lầm của mình với cái lí lẽ là con đường đi nào đều cũng như vậy mà thôi. Tác giả nêu ra lí lẽ của một thằng không có lập trường, không phân biệt được tốt xấu, mặc dù những lí lẽ này rất là hay rất là bay bổng và vô cùng hào quang và khác biệt với mọi người (như người cõi trên phán xét vô vàn thường dân) làm cho mọi người lạc lối trong lối suy nghĩ bề trên này. Không chỉ che đậy sai lầm cho bản thân người nói mà còn che đậy cho những sai lầm của những người được cho là xấu là ác khác. Như kiểu ta làm như vậy cũng là có lí do và mục đích thiêng liêng cao quý của ta, như kiểu hành động xấu cho mục đích tốt đang được ưa chuộng cho lối suy nghĩ kiểu này. Thằng Itachi rõ ràng là sai đó, là tàn nhẫn đó, là vô nhân đạo đó, nhưng vô vàn lí lẽ khác biệt bề trên đó làm cho người nghe mù quáng, tạo ra hào quang bóng nhoáng cho bản thân, cho 1 thằng chẳng ra gì. Có tài thì sao chớ, Itachi được mệnh danh là thiên tài thì sao chớ, thiên tài mà không biết phân biệt được trắng đen phải trái, không biết dùng cái thiên tài này giải quyết bất đồng mâu thuẫn, chỉ biết dùng cái thiên tài này đi làm con chó tay sai trung thành cho cái ác, dùng cái thiên tài đi tàn sát bộ tộc, ngu chưa. Có tài nhưng bất lực không có lập trường dễ nghe theo người khác, không phân biệt được trắng đen phải trái không biết cách giải quyết vấn đề nghiêm trọng và chỉ biết nghe theo lệnh . Dù sao cũng tội nghiệp cho những thằng không có lập trường bẩm sinh, nhưng hại bản thân chưa đủ sao, lôi thằng sasuke vào vòng hận thù lẩn quẩn vớ vẩn, rồi làm cho thằng em trai mình tìm giết mình rồi thằng em mình hối hận tột cùng, và sau này bản thân được tạp chuyển sinh lại cũng hối hận, chi vậy.... ?. Câu hỏi đặt ra là chi mà ngu vậy ? Còn dám chửi sasuke hết lần này đến lần khác, cố ý gây hận thù thì cố tình chửi không nói, sau khi bí mật điên dại nhảm ruồi được phanh phui, cũng quay sang chửi sasuke, không phải mày gây ra sao hả thằng đần Itachi, còn dám nói kiểu bề trên phán xét những thần dân xấu đều như nhau đều có những lí do ích kỷ riêng, không chỉ riêng một mình nó. Thằng Itachi nó đánh đồng như vậy với đủ lí lẽ rồi quy sasuke vào trong những cái mà nó đang đánh đồng, rồi chê trách tùm lum, không phải nó lôi sasuke vào con đường đau khổ hay sao, hại bản thân chưa đủ sao lôi nó vào rồi còn chửi. TẠI SAO TÁC GIẢ LẠI THÍCH 1 THẰNG NHƯ THẾ NHỈ? Cho đến lúc chiến Kabuto xong, nó mới nhận lỗi và hối hận, ngu chưa. Sau khi chết rồi được sống lại, rồi phải tốn thêm 1 thời gian mới nhận ra và hối hận, ngu chưa.

Sasuke đúng như tác giả đã nói là 1 đứa trong sáng thuần khiết, hàm nghĩa là dễ bị vấy bẩn, mà đúng thế sasuke đã bị vấy bẩn. Sasuke bị vấy bẩn bởi Itachi, bị vấy bẩn bởi thằng anh trai ruột của nó mới đau. Mà những cái đã bị vấy bẩn của nó không phải kiểu giận cá chém thớt, không phải kiểu nó tìm những đứa tốt những đứa thiện mà thanh toán, nó tìm chính xác đứa nào gây ra thảm cảnh toàn tộc đó, gây ra nỗi đau mất mát đó cho nó mà tính xổ. Nếu như cái đó được gọi là vấy bẩn, thì cái công lý tiêu diệt ác cũng bị cho là việc bẩn. Đến đây thì mọi người cũng đã thấy chữ vấy bẩn không dùng đúng đối tượng rồi nhỉ. Nếu cho sasuke là bị vấy bẩn cũng đúng nhưng chỉ là vết bẩn nhỏ khi nó đi kiếm chuyện bắt bát vĩ, và thọt que Karin, mà 2 đứa này có chết NHƯ CON RIN đâu nên chỉ là vết bẩn nhỏ mà thôi, đâu có giống như rất nhiều tên khác trong đội anbu như Itachi, kakashi, kabuto, .... đâu mà lên án.

Về việc trả thù của sasuke, nếu mọi người nghĩ nó vì ích kỷ bản thân (bởi chẳng còn ai đá động đến chuyện này), vì nỗi đau của riêng bản thân (bởi chỉ còn có 1 mình nó) mà hành động như thế thì thật là vô cùng sai lầm, sai lầm toàn tập. Nói thí dụ thế này cho dễ hiểu, thí dụ cả dòng họ nhà bạn ở trong một khu, một hôm có 1 thằng điên nào đó ngoài khu giết toàn bộ dòng họ bạn rồi chừa bạn ra bởi vì bạn xinh trai hay đẹp gái j ấy :)) Thí dụ như vậy, thì bạn sẽ làm gì, báo công an truy tìm rồi tử hình thằng đó à, hay tự bản thân tìm giết thằng đó cho hả dạ, cách nào thì cuối cùng thằng đó cũng chết, cho dù bạn báo công an hay tự mình giết thì cũng là vì sự ích kỷ của bản thân à ? (bởi chẳng còn đứa nào khác trong dòng họ nhà bạn đấu tranh cùng với bạn), nói bạn ích kỷ vậy bạn nghe coi được không, nghe thấy tào lao nhảm nhí muốn chẻ gót vào đầu những thằng nói câu này, đúng không? Sasuke cũng y chang như vậy. Thông qua những lời nói của Itachi sau khi tạp giới chuyển sinh nói với sasuke rằng : những hành động như vậy đều là sự ích kỷ của bản thân. Tác giả cho rằng nhân vật mà tác giả yêu thích nhất là Itachi. Đương nhiên là tác giả muốn ngụ ý nói rằng hành động của sasuke và của tất cả mọi người trong truyện và ngoài truyện đều là những hành động của 1 người ích kỷ. Sasuke trả thù cho gia đình dòng tộc, bạn trả thù cho dòng họ (như thí dụ trên) cho dù là bạn tự trả thù hay báo công an cũng đều bị gọi là ích kỷ, nghe ngứa lỗ tai, ứa gan thế không biết, muốn chẻ gót vào đầu tác giả không nhỉ :)) Nói đến đây chắc nhiều bạn nhức đầu lắm đây :))

Nếu không muốn mọi người cho là ích kỷ thì đừng có làm gì hết, sống như thực vật ấy, ai làm tổn thương mình thì đều cho nỗi đau đi vào lãng quên thì không bị gọi là ích kỷ :)) Ý tác giả nói, con người sống trên đời này đứa nào cũng ích kỷ, những hành động dù xấu dù ác đến cỡ nào thì cái ích kỷ đó cũng giống y chang bất cứ những hành động đúng đắn, bất cứ hành động vì công lý nào khác. Cho nên những hành động sai lầm của Itachi, khi được nói ra được ví như kiểu là đúng sai không quan trọng đều ích kỷ như nhau cả thôi. Nói thì rất hay, công nhận là rất hay khi lừa được rất nhiều đứa, những lời nói đó che đậy những hành động thiếu suy nghĩ, những hành động thiếu đạo đức, che đậy lỗ hổng to đùng về nhân cách, che đậy lỗ hổng to đùng về không nhận thức rõ ràng về cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu. Hỏng lẽ tác giả bị ngu khi nói rằng Itachi là nhân vật tác giả yêu thích nhất.

Lúc đầu cứ nghĩ truyện này nó có ý nghĩa thế này: "Nhiều người rất dễ bị lầm thông qua hành động và lời nói của 1 người nào đó".
+ Như sasuke chẳng hạn, nó không nói ra suy nghĩ của nó, nó cũng khó giải thích với ai (bởi cái bí mật này được thằng ngu itachi giấu kỹ quá khó làm cho người khác tin được), không giải thích làm cho nhiều người hiểu lầm. Nó làm được việc tốt là tiêu diệt được Danzo diệt trừ sâu mọt của làng lá, tuy không được tung hô như người hùng, nhưng lại nhận được những lời cay động ác cảm thành kiến của rất nhiều người trong truyện và ngoài truyện.
+ Như Itachi chẳng hạn, tên ngu này giết cả gia đình dòng tộc theo lệnh rồi hại sasuke đau đến 2 lần, quay ra mắng sasuke, đến lúc sắp thăng thiên lần 2 mới nhận lỗi và hối hận. Tuy tội lỗi ngập đầu như thế nhưng tuôn ra muôn vàn lời hay ý đẹp, giảng đạo triết lý cho những cái yếu kém bẩm sinh của bản thân mình, làm cho mọi người tin theo, che lấp những sai lầm của bản thân, làm cho mọi người lung lay theo từng câu từng chữ của thằng này nói.

Lúc đầu cứ nghĩ truyện có ý nghĩa như thế, cho đến khi nghe thánh Kishi phán nhân vật mà tác giả yêu thích nhất là Itachi mới té ngửa.

Hay là tác giả viết sâu sắc quá đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ hết những gì mình viết.
:7cool_waaaht:
[/SIZE]
 
Copy paste bị lỗi kìa chú em. Tăng bài thế này chừng nào mới cày đủ dc.

Mình ko đọc mấy dòng dưới đây nhưng mình thấy nó dài nên quote lại chơi.

Bây giờ mình sẽ chém tác giả mọi người cùng thảo luận nhé:

Qua buổi phỏng vấn tác giả, tác giả có nói sasuke là thuần khiết pure và khi hỏi trong truyện tác giả thích nhân vật nào nhất thì tác giả nói thích nhất là Itachi. Chúng ta hãy cùng xem xét nhé.

Sasuke là thuần khiết chính xác đó chứ, nó là 1 đứa trẻ trong sáng khi bị anh nó CHỈ CHỈ TRỎ TRỎ vào đầu nó, nó cảm thấy quê độ rồi cũng quên luôn vì nó vẫn thương anh nó và khoái đi theo anh nó, đúng chất 1 đứa trẻ hiền lành ham vui và tình cảm luôn.
Thằng anh nó Itachi làm cho nó đau 2 lần.
Lần 1: cho nó thấy cảnh anh nó giết toàn tộc và cố tình gieo rắc lòng căm thù vào trong lòng nó.
Lần 2: làm cho nó giết chính mình, nói giết thì cũng không phải nhưng đánh nhau đến kiệt sức chết cũng làm cho nó hối hận, hối hận đến tột cùng vì đã giết 1 thằng anh ngu độn chỉ biết nghe lệnh cũng bởi 1 niềm tin sai lầm (tin rằng giết hết 1 bên là cách giải quyết êm đẹp nhất), thằng ác ôn ra lệnh gieo rắc niềm tin vớ vẫn mới đáng bị giết hơn. Mặc dù tội lỗi của thằng Itachi rất lớn nhưng là anh em với nhau, giết 1 người anh không có lập trường, giết 1 người anh là tay sai trung thành cho cái ác cũng làm cho nó đau đến tột cùng. Tên Itachi này nên bị xử tội và bị giết bởi 1 tên Uchiha khác thì có vẻ hợp lý hơn, đằng này nó để chính em trai mình giết vì nó nghĩ rằng thằng em mình về sau này sẽ không biết bí mật của nó, ngu chưa. Bí mật nào cũng đều bị phanh phui, bí mật càng nghiêm trọng thì càng dễ bị phanh phui, phanh phui lúc nào thì đó chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người thấy Itachi thông minh, mình thì thấy Itachi rất là ngu, ngu hết lần này đến lần khác, giấu bí mật kín đáo không một sơ hở được cho là thông minh à, ngu như bò, nếu không sơ hở thì sao obito biết, nếu không sơ hở thì sao khi sasuke nghe bí mật đó nhớ lại những cử chỉ hành động của Itachi lại tin như thế. Nói láo, lừa mình dối người là hay à, nực cười, tác giả lại thích thằng này cơ đấy :)) hết biết luôn.

Thằng Itachi nó làm cho thằng em nó sasuke đau đến 2 lần, lần đau nào cũng tột cùng muốn quỵ cả người, hơn hẳn cái lần đau của thằng naruto khi mà nó nghe 5 làng truy nã sasuke thì đã quỵ người nằm trèo queo, yếu đuối dã man, thằng naruto mà rơi vào trường hợp sasuke chắc bị đột quỵ chết tại chỗ luôn quá. Sasuke nó mạnh mẽ hơn nhiều, ai nói nó yếu đuối là 1 sai lầm to lớn, nó biến nỗi đau thành hành động chứ không biến nỗi đau thành yếu đuối bất lực kiểu naruto. (Nhớ cái lần naruto chết lặng người run rẩy khi tận mắt chứng kiến nhiều người bị cái cây thần mộc của obito làm cho chết chứ, thì sasuke bay ra chiến truyền lửa cho naruto nó mới tỉnh táo trở lại, rồi nhớ cái lần nó cuối gầm mặt xuống bất lực toàn thân run rẩy khi nói về nỗi đau lúc đối diện với nagato không, sasuke nó mạnh mẽ hơn naruto nhiều, naruto nó chỉ có sự mạnh mẽ của cửu vĩ, nhưng thật sự tâm nó khá yếu mềm)

Xét về hành động trả thù của Sasuke, những thằng mà sasuke trả thù toàn là những thằng chẳng ra gì, toàn những thiếu suy nghĩ lẫn cả thiếu cả đạo đức. TRẢ THÙ NHỮNG THẰNG NÀY LÀ SAI À, TIÊU DIỆT CÁI ÁC LÀ SAI À ????
+ Đầu tiên nó tìm Itachi, thằng này rất đáng bị giết, nhưng không đáng bị giết bởi sasuke, bởi giết thằng Itachi này chỉ làm sasuke đau hơn, Itachi nó hại toàn tộc rồi tự hại mình nó chưa đã nó còn hại thêm sasuke, thằng Itachi tội lỗi ngập đầu.
+ Sau đó nó tìm giết Danzo, thôi thằng này thì khỏi nói nữa, có nguyên 1 bài ở trên dành cho nó rồi :)) Nói riêng trường hợp này thôi, cái lúc Danzo lấy Karin ra uy hiếp sasuke, nếu sasuke ko ra tay với cả 2 mà nương theo nó, thì có khả năng nó thoát rất cao. Dụ nó ra khỏi làng không phải dễ, bắt kịp nó không phải dễ, thằng Danzo này thuộc dạng chưa đánh đã chạy, toàn lấy thuộc hạ ra tấn công trước, đến khi chết hết rồi nó mới ra tay. Nếu nó chạy về làng lá mà sasuke đuổi theo, chắc chắn rằng Danzo là thằng cuối cùng mà nó giết, bởi sasuke buộc phải chiến với những đứa không biết ất giáp gì mà khoái xung phong, gây ra xích mích cả đống nữa thì mệt, cho nên đành thọt cả 2 cho rồi. Tội lỗi tội lỗi. Sasuke là 1 tên bồng bột nhưng không phải là thằng thiếu suy nghĩ.

Tại sao tác giả lại thích tên Itachi bất lực trong việc tìm cách cách giải quyết mâu thuẫn thế nhỉ. Tại sao tác giả lại thích 1 tên tay sai trung thành cho cái ác chỉ biết nghe lệnh là chém giết cả gia đình dòng tộc thế nhỉ. Tại sao tác giả lại thích 1 tên không có nhân tính, bất hiếu bất nghĩa như vậy nhỉ. Hay chỉ tại vì những triết lí của nó quá hay mà tác giả muốn truyền đạt cho độc giả. Thử nghĩ lại xem những triết lí đó nhé: những triết lí đó toàn là những câu nói bay bổng mông lung về 1 hiện thực cũng như là ảo tưởng, niềm tin chỉ là 1 sự ích kỷ cá nhân, cái thiện và cái ác, đúng và sai không có ranh giới rõ ràng, và những hành động cho cái niềm tin ích kỷ đó đều được cho là đúng, vân... vân....(nhiều lắm nhớ không hết :)) ) Toàn những lí lẽ của 1 thằng không có lập trường, không phân biệt được tốt xấu, nói ra cho một tăng đó để cho người nghe mông lung không biết lối nào là đúng y như thằng đang nói (Itachi), làm cho người nghe mất phương hướng về những cái quá ư là rạch ròi sẵn có từ trước đến giờ, NHẰM che đậy những hành động sai lầm của mình với cái lí lẽ là con đường đi nào đều cũng như vậy mà thôi. Tác giả nêu ra lí lẽ của một thằng không có lập trường, không phân biệt được tốt xấu, mặc dù những lí lẽ này rất là hay rất là bay bổng và vô cùng hào quang và khác biệt với mọi người (như người cõi trên phán xét vô vàn thường dân) làm cho mọi người lạc lối trong lối suy nghĩ bề trên này. Không chỉ che đậy sai lầm cho bản thân người nói mà còn che đậy cho những sai lầm của những người được cho là xấu là ác khác. Như kiểu ta làm như vậy cũng là có lí do và mục đích thiêng liêng cao quý của ta, như kiểu hành động xấu cho mục đích tốt đang được ưa chuộng cho lối suy nghĩ kiểu này. Thằng Itachi rõ ràng là sai đó, là tàn nhẫn đó, là vô nhân đạo đó, nhưng vô vàn lí lẽ khác biệt bề trên đó làm cho người nghe mù quáng, tạo ra hào quang bóng nhoáng cho bản thân, cho 1 thằng chẳng ra gì. Có tài thì sao chớ, Itachi được mệnh danh là thiên tài thì sao chớ, thiên tài mà không biết phân biệt được trắng đen phải trái, không biết dùng cái thiên tài này giải quyết bất đồng mâu thuẫn, chỉ biết dùng cái thiên tài này đi làm con chó tay sai trung thành cho cái ác, dùng cái thiên tài đi tàn sát bộ tộc, ngu chưa. Có tài nhưng bất lực không có lập trường dễ nghe theo người khác, không phân biệt được trắng đen phải trái không biết cách giải quyết vấn đề nghiêm trọng và chỉ biết nghe theo lệnh . Dù sao cũng tội nghiệp cho những thằng không có lập trường bẩm sinh, nhưng hại bản thân chưa đủ sao, lôi thằng sasuke vào vòng hận thù lẩn quẩn vớ vẩn, rồi làm cho thằng em trai mình tìm giết mình rồi thằng em mình hối hận tột cùng, và sau này bản thân được tạp chuyển sinh lại cũng hối hận, chi vậy.... ?. Câu hỏi đặt ra là chi mà ngu vậy ? Còn dám chửi sasuke hết lần này đến lần khác, cố ý gây hận thù thì cố tình chửi không nói, sau khi bí mật điên dại nhảm ruồi được phanh phui, cũng quay sang chửi sasuke, không phải mày gây ra sao hả thằng đần Itachi, còn dám nói kiểu bề trên phán xét những thần dân xấu đều như nhau đều có những lí do ích kỷ riêng, không chỉ riêng một mình nó. Thằng Itachi nó đánh đồng như vậy với đủ lí lẽ rồi quy sasuke vào trong những cái mà nó đang đánh đồng, rồi chê trách tùm lum, không phải nó lôi sasuke vào con đường đau khổ hay sao, hại bản thân chưa đủ sao lôi nó vào rồi còn chửi. TẠI SAO TÁC GIẢ LẠI THÍCH 1 THẰNG NHƯ THẾ NHỈ? Cho đến lúc chiến Kabuto xong, nó mới nhận lỗi và hối hận, ngu chưa. Sau khi chết rồi được sống lại, rồi phải tốn thêm 1 thời gian mới nhận ra và hối hận, ngu chưa.

Sasuke đúng như tác giả đã nói là 1 đứa trong sáng thuần khiết, hàm nghĩa là dễ bị vấy bẩn, mà đúng thế sasuke đã bị vấy bẩn. Sasuke bị vấy bẩn bởi Itachi, bị vấy bẩn bởi thằng anh trai ruột của nó mới đau. Mà những cái đã bị vấy bẩn của nó không phải kiểu giận cá chém thớt, không phải kiểu nó tìm những đứa tốt những đứa thiện mà thanh toán, nó tìm chính xác đứa nào gây ra thảm cảnh toàn tộc đó, gây ra nỗi đau mất mát đó cho nó mà tính xổ. Nếu như cái đó được gọi là vấy bẩn, thì cái công lý tiêu diệt ác cũng bị cho là việc bẩn. Đến đây thì mọi người cũng đã thấy chữ vấy bẩn không dùng đúng đối tượng rồi nhỉ. Nếu cho sasuke là bị vấy bẩn cũng đúng nhưng chỉ là vết bẩn nhỏ khi nó đi kiếm chuyện bắt bát vĩ, và thọt que Karin, mà 2 đứa này có chết NHƯ CON RIN đâu nên chỉ là vết bẩn nhỏ mà thôi, đâu có giống như rất nhiều tên khác trong đội anbu như Itachi, kakashi, kabuto, .... đâu mà lên án.

Về việc trả thù của sasuke, nếu mọi người nghĩ nó vì ích kỷ bản thân (bởi chẳng còn ai đá động đến chuyện này), vì nỗi đau của riêng bản thân (bởi chỉ còn có 1 mình nó) mà hành động như thế thì thật là vô cùng sai lầm, sai lầm toàn tập. Nói thí dụ thế này cho dễ hiểu, thí dụ cả dòng họ nhà bạn ở trong một khu, một hôm có 1 thằng điên nào đó ngoài khu giết toàn bộ dòng họ bạn rồi chừa bạn ra bởi vì bạn xinh trai hay đẹp gái j ấy :)) Thí dụ như vậy, thì bạn sẽ làm gì, báo công an truy tìm rồi tử hình thằng đó à, hay tự bản thân tìm giết thằng đó cho hả dạ, cách nào thì cuối cùng thằng đó cũng chết, cho dù bạn báo công an hay tự mình giết thì cũng là vì sự ích kỷ của bản thân à ? (bởi chẳng còn đứa nào khác trong dòng họ nhà bạn đấu tranh cùng với bạn), nói bạn ích kỷ vậy bạn nghe coi được không, nghe thấy tào lao nhảm nhí muốn chẻ gót vào đầu những thằng nói câu này, đúng không? Sasuke cũng y chang như vậy. Thông qua những lời nói của Itachi sau khi tạp giới chuyển sinh nói với sasuke rằng : những hành động như vậy đều là sự ích kỷ của bản thân. Tác giả cho rằng nhân vật mà tác giả yêu thích nhất là Itachi. Đương nhiên là tác giả muốn ngụ ý nói rằng hành động của sasuke và của tất cả mọi người trong truyện và ngoài truyện đều là những hành động của 1 người ích kỷ. Sasuke trả thù cho gia đình dòng tộc, bạn trả thù cho dòng họ (như thí dụ trên) cho dù là bạn tự trả thù hay báo công an cũng đều bị gọi là ích kỷ, nghe ngứa lỗ tai, ứa gan thế không biết, muốn chẻ gót vào đầu tác giả không nhỉ :)) Nói đến đây chắc nhiều bạn nhức đầu lắm đây :))

Nếu không muốn mọi người cho là ích kỷ thì đừng có làm gì hết, sống như thực vật ấy, ai làm tổn thương mình thì đều cho nỗi đau đi vào lãng quên thì không bị gọi là ích kỷ :)) Ý tác giả nói, con người sống trên đời này đứa nào cũng ích kỷ, những hành động dù xấu dù ác đến cỡ nào thì cái ích kỷ đó cũng giống y chang bất cứ những hành động đúng đắn, bất cứ hành động vì công lý nào khác. Cho nên những hành động sai lầm của Itachi, khi được nói ra được ví như kiểu là đúng sai không quan trọng đều ích kỷ như nhau cả thôi. Nói thì rất hay, công nhận là rất hay khi lừa được rất nhiều đứa, những lời nói đó che đậy những hành động thiếu suy nghĩ, những hành động thiếu đạo đức, che đậy lỗ hổng to đùng về nhân cách, che đậy lỗ hổng to đùng về không nhận thức rõ ràng về cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu. Hỏng lẽ tác giả bị ngu khi nói rằng Itachi là nhân vật tác giả yêu thích nhất.

Lúc đầu cứ nghĩ truyện này nó có ý nghĩa thế này: "Nhiều người rất dễ bị lầm thông qua hành động và lời nói của 1 người nào đó".
+ Như sasuke chẳng hạn, nó không nói ra suy nghĩ của nó, nó cũng khó giải thích với ai (bởi cái bí mật này được thằng ngu itachi giấu kỹ quá khó làm cho người khác tin được), không giải thích làm cho nhiều người hiểu lầm. Nó làm được việc tốt là tiêu diệt được Danzo diệt trừ sâu mọt của làng lá, tuy không được tung hô như người hùng, nhưng lại nhận được những lời cay động ác cảm thành kiến của rất nhiều người trong truyện và ngoài truyện.
+ Như Itachi chẳng hạn, tên ngu này giết cả gia đình dòng tộc theo lệnh rồi hại sasuke đau đến 2 lần, quay ra mắng sasuke, đến lúc sắp thăng thiên lần 2 mới nhận lỗi và hối hận. Tuy tội lỗi ngập đầu như thế nhưng tuôn ra muôn vàn lời hay ý đẹp, giảng đạo triết lý cho những cái yếu kém bẩm sinh của bản thân mình, làm cho mọi người tin theo, che lấp những sai lầm của bản thân, làm cho mọi người lung lay theo từng câu từng chữ của thằng này nói.

Lúc đầu cứ nghĩ truyện có ý nghĩa như thế, cho đến khi nghe thánh Kishi phán nhân vật mà tác giả yêu thích nhất là Itachi mới té ngửa.

Hay là tác giả viết sâu sắc quá đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ hết những gì mình viết.
:7cool_waaaht:
[/SIZE]
 
đừng quote nữa, éo ai đọc đâu, mà lính mới cũng éo edit được đâu (^^^)
 
[spoil]

Bây giờ mình sẽ chém tác giả mọi người cùng thảo luận nhé:

Qua buổi phỏng vấn tác giả, tác giả có nói sasuke là thuần khiết pure và khi hỏi trong truyện tác giả thích nhân vật nào nhất thì tác giả nói thích nhất là Itachi. Chúng ta hãy cùng xem xét nhé.

Sasuke là thuần khiết chính xác đó chứ, nó là 1 đứa trẻ trong sáng khi bị anh nó CHỈ CHỈ TRỎ TRỎ vào đầu nó, nó cảm thấy quê độ rồi cũng quên luôn vì nó vẫn thương anh nó và khoái đi theo anh nó, đúng chất 1 đứa trẻ hiền lành ham vui và tình cảm luôn.
Thằng anh nó Itachi làm cho nó đau 2 lần.
Lần 1: cho nó thấy cảnh anh nó giết toàn tộc và cố tình gieo rắc lòng căm thù vào trong lòng nó.
Lần 2: làm cho nó giết chính mình, nói giết thì cũng không phải nhưng đánh nhau đến kiệt sức chết cũng làm cho nó hối hận, hối hận đến tột cùng vì đã giết 1 thằng anh ngu độn chỉ biết nghe lệnh cũng bởi 1 niềm tin sai lầm (tin rằng giết hết 1 bên là cách giải quyết êm đẹp nhất), thằng ác ôn ra lệnh gieo rắc niềm tin vớ vẫn mới đáng bị giết hơn. Mặc dù tội lỗi của thằng Itachi rất lớn nhưng là anh em với nhau, giết 1 người anh không có lập trường, giết 1 người anh là tay sai trung thành cho cái ác cũng làm cho nó đau đến tột cùng. Tên Itachi này nên bị xử tội và bị giết bởi 1 tên Uchiha khác thì có vẻ hợp lý hơn, đằng này nó để chính em trai mình giết vì nó nghĩ rằng thằng em mình về sau này sẽ không biết bí mật của nó, ngu chưa. Bí mật nào cũng đều bị phanh phui, bí mật càng nghiêm trọng thì càng dễ bị phanh phui, phanh phui lúc nào thì đó chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người thấy Itachi thông minh, mình thì thấy Itachi rất là ngu, ngu hết lần này đến lần khác, giấu bí mật kín đáo không một sơ hở được cho là thông minh à, ngu như bò, nếu không sơ hở thì sao obito biết, nếu không sơ hở thì sao khi sasuke nghe bí mật đó nhớ lại những cử chỉ hành động của Itachi lại tin như thế. Nói láo, lừa mình dối người là hay à, nực cười, tác giả lại thích thằng này cơ đấy :)) hết biết luôn.

Thằng Itachi nó làm cho thằng em nó sasuke đau đến 2 lần, lần đau nào cũng tột cùng muốn quỵ cả người, hơn hẳn cái lần đau của thằng naruto khi mà nó nghe 5 làng truy nã sasuke thì đã quỵ người nằm trèo queo, yếu đuối dã man, thằng naruto mà rơi vào trường hợp sasuke chắc bị đột quỵ chết tại chỗ luôn quá. Sasuke nó mạnh mẽ hơn nhiều, ai nói nó yếu đuối là 1 sai lầm to lớn, nó biến nỗi đau thành hành động chứ không biến nỗi đau thành yếu đuối bất lực kiểu naruto. (Nhớ cái lần naruto chết lặng người run rẩy khi tận mắt chứng kiến nhiều người bị cái cây thần mộc của obito làm cho chết chứ, thì sasuke bay ra chiến truyền lửa cho naruto nó mới tỉnh táo trở lại, rồi nhớ cái lần nó cuối gầm mặt xuống bất lực toàn thân run rẩy khi nói về nỗi đau lúc đối diện với nagato không, sasuke nó mạnh mẽ hơn naruto nhiều, naruto nó chỉ có sự mạnh mẽ của cửu vĩ, nhưng thật sự tâm nó khá yếu mềm)

Xét về hành động trả thù của Sasuke, những thằng mà sasuke trả thù toàn là những thằng chẳng ra gì, toàn những thiếu suy nghĩ lẫn cả thiếu cả đạo đức. TRẢ THÙ NHỮNG THẰNG NÀY LÀ SAI À, TIÊU DIỆT CÁI ÁC LÀ SAI À ????
+ Đầu tiên nó tìm Itachi, thằng này rất đáng bị giết, nhưng không đáng bị giết bởi sasuke, bởi giết thằng Itachi này chỉ làm sasuke đau hơn, Itachi nó hại toàn tộc rồi tự hại mình nó chưa đã nó còn hại thêm sasuke, thằng Itachi tội lỗi ngập đầu.
+ Sau đó nó tìm giết Danzo, thôi thằng này thì khỏi nói nữa, có nguyên 1 bài ở trên dành cho nó rồi :)) Nói riêng trường hợp này thôi, cái lúc Danzo lấy Karin ra uy hiếp sasuke, nếu sasuke ko ra tay với cả 2 mà nương theo nó, thì có khả năng nó thoát rất cao. Dụ nó ra khỏi làng không phải dễ, bắt kịp nó không phải dễ, thằng Danzo này thuộc dạng chưa đánh đã chạy, toàn lấy thuộc hạ ra tấn công trước, đến khi chết hết rồi nó mới ra tay. Nếu nó chạy về làng lá mà sasuke đuổi theo, chắc chắn rằng Danzo là thằng cuối cùng mà nó giết, bởi sasuke buộc phải chiến với những đứa không biết ất giáp gì mà khoái xung phong, gây ra xích mích cả đống nữa thì mệt, cho nên đành thọt cả 2 cho rồi. Tội lỗi tội lỗi. Sasuke là 1 tên bồng bột nhưng không phải là thằng thiếu suy nghĩ.

Tại sao tác giả lại thích tên Itachi bất lực trong việc tìm cách cách giải quyết mâu thuẫn thế nhỉ. Tại sao tác giả lại thích 1 tên tay sai trung thành cho cái ác chỉ biết nghe lệnh là chém giết cả gia đình dòng tộc thế nhỉ. Tại sao tác giả lại thích 1 tên không có nhân tính, bất hiếu bất nghĩa như vậy nhỉ. Hay chỉ tại vì những triết lí của nó quá hay mà tác giả muốn truyền đạt cho độc giả. Thử nghĩ lại xem những triết lí đó nhé: những triết lí đó toàn là những câu nói bay bổng mông lung về 1 hiện thực cũng như là ảo tưởng, niềm tin chỉ là 1 sự ích kỷ cá nhân, cái thiện và cái ác, đúng và sai không có ranh giới rõ ràng, và những hành động cho cái niềm tin ích kỷ đó đều được cho là đúng, vân... vân....(nhiều lắm nhớ không hết :)) ) Toàn những lí lẽ của 1 thằng không có lập trường, không phân biệt được tốt xấu, nói ra cho một tăng đó để cho người nghe mông lung không biết lối nào là đúng y như thằng đang nói (Itachi), làm cho người nghe mất phương hướng về những cái quá ư là rạch ròi sẵn có từ trước đến giờ, NHẰM che đậy những hành động sai lầm của mình với cái lí lẽ là con đường đi nào đều cũng như vậy mà thôi. Tác giả nêu ra lí lẽ của một thằng không có lập trường, không phân biệt được tốt xấu, mặc dù những lí lẽ này rất là hay rất là bay bổng và vô cùng hào quang và khác biệt với mọi người (như người cõi trên phán xét vô vàn thường dân) làm cho mọi người lạc lối trong lối suy nghĩ bề trên này. Không chỉ che đậy sai lầm cho bản thân người nói mà còn che đậy cho những sai lầm của những người được cho là xấu là ác khác. Như kiểu ta làm như vậy cũng là có lí do và mục đích thiêng liêng cao quý của ta, như kiểu hành động xấu cho mục đích tốt đang được ưa chuộng cho lối suy nghĩ kiểu này. Thằng Itachi rõ ràng là sai đó, là tàn nhẫn đó, là vô nhân đạo đó, nhưng vô vàn lí lẽ khác biệt bề trên đó làm cho người nghe mù quáng, tạo ra hào quang bóng nhoáng cho bản thân, cho 1 thằng chẳng ra gì. Có tài thì sao chớ, Itachi được mệnh danh là thiên tài thì sao chớ, thiên tài mà không biết phân biệt được trắng đen phải trái, không biết dùng cái thiên tài này giải quyết bất đồng mâu thuẫn, chỉ biết dùng cái thiên tài này đi làm con chó tay sai trung thành cho cái ác, dùng cái thiên tài đi tàn sát bộ tộc, ngu chưa. Có tài nhưng bất lực không có lập trường dễ nghe theo người khác, không phân biệt được trắng đen phải trái không biết cách giải quyết vấn đề nghiêm trọng và chỉ biết nghe theo lệnh . Dù sao cũng tội nghiệp cho những thằng không có lập trường bẩm sinh, nhưng hại bản thân chưa đủ sao, lôi thằng sasuke vào vòng hận thù lẩn quẩn vớ vẩn, rồi làm cho thằng em trai mình tìm giết mình rồi thằng em mình hối hận tột cùng, và sau này bản thân được tạp chuyển sinh lại cũng hối hận, chi vậy.... ?. Câu hỏi đặt ra là chi mà ngu vậy ? Còn dám chửi sasuke hết lần này đến lần khác, cố ý gây hận thù thì cố tình chửi không nói, sau khi bí mật điên dại nhảm ruồi được phanh phui, cũng quay sang chửi sasuke, không phải mày gây ra sao hả thằng đần Itachi, còn dám nói kiểu bề trên phán xét những thần dân xấu đều như nhau đều có những lí do ích kỷ riêng, không chỉ riêng một mình nó. Thằng Itachi nó đánh đồng như vậy với đủ lí lẽ rồi quy sasuke vào trong những cái mà nó đang đánh đồng, rồi chê trách tùm lum, không phải nó lôi sasuke vào con đường đau khổ hay sao, hại bản thân chưa đủ sao lôi nó vào rồi còn chửi. TẠI SAO TÁC GIẢ LẠI THÍCH 1 THẰNG NHƯ THẾ NHỈ? Cho đến lúc chiến Kabuto xong, nó mới nhận lỗi và hối hận, ngu chưa. Sau khi chết rồi được sống lại, rồi phải tốn thêm 1 thời gian mới nhận ra và hối hận, ngu chưa.

Sasuke đúng như tác giả đã nói là 1 đứa trong sáng thuần khiết, hàm nghĩa là dễ bị vấy bẩn, mà đúng thế sasuke đã bị vấy bẩn. Sasuke bị vấy bẩn bởi Itachi, bị vấy bẩn bởi thằng anh trai ruột của nó mới đau. Mà những cái đã bị vấy bẩn của nó không phải kiểu giận cá chém thớt, không phải kiểu nó tìm những đứa tốt những đứa thiện mà thanh toán, nó tìm chính xác đứa nào gây ra thảm cảnh toàn tộc đó, gây ra nỗi đau mất mát đó cho nó mà tính xổ. Nếu như cái đó được gọi là vấy bẩn, thì cái công lý tiêu diệt ác cũng bị cho là việc bẩn. Đến đây thì mọi người cũng đã thấy chữ vấy bẩn không dùng đúng đối tượng rồi nhỉ. Nếu cho sasuke là bị vấy bẩn cũng đúng nhưng chỉ là vết bẩn nhỏ khi nó đi kiếm chuyện bắt bát vĩ, và thọt que Karin, mà 2 đứa này có chết NHƯ CON RIN đâu nên chỉ là vết bẩn nhỏ mà thôi, đâu có giống như rất nhiều tên khác trong đội anbu như Itachi, kakashi, kabuto, .... đâu mà lên án.

Về việc trả thù của sasuke, nếu mọi người nghĩ nó vì ích kỷ bản thân (bởi chẳng còn ai đá động đến chuyện này), vì nỗi đau của riêng bản thân (bởi chỉ còn có 1 mình nó) mà hành động như thế thì thật là vô cùng sai lầm, sai lầm toàn tập. Nói thí dụ thế này cho dễ hiểu, thí dụ cả dòng họ nhà bạn ở trong một khu, một hôm có 1 thằng điên nào đó ngoài khu giết toàn bộ dòng họ bạn rồi chừa bạn ra bởi vì bạn xinh trai hay đẹp gái j ấy :)) Thí dụ như vậy, thì bạn sẽ làm gì, báo công an truy tìm rồi tử hình thằng đó à, hay tự bản thân tìm giết thằng đó cho hả dạ, cách nào thì cuối cùng thằng đó cũng chết, cho dù bạn báo công an hay tự mình giết thì cũng là vì sự ích kỷ của bản thân à ? (bởi chẳng còn đứa nào khác trong dòng họ nhà bạn đấu tranh cùng với bạn), nói bạn ích kỷ vậy bạn nghe coi được không, nghe thấy tào lao nhảm nhí muốn chẻ gót vào đầu những thằng nói câu này, đúng không? Sasuke cũng y chang như vậy. Thông qua những lời nói của Itachi sau khi tạp giới chuyển sinh nói với sasuke rằng : những hành động như vậy đều là sự ích kỷ của bản thân. Tác giả cho rằng nhân vật mà tác giả yêu thích nhất là Itachi. Đương nhiên là tác giả muốn ngụ ý nói rằng hành động của sasuke và của tất cả mọi người trong truyện và ngoài truyện đều là những hành động của 1 người ích kỷ. Sasuke trả thù cho gia đình dòng tộc, bạn trả thù cho dòng họ (như thí dụ trên) cho dù là bạn tự trả thù hay báo công an cũng đều bị gọi là ích kỷ, nghe ngứa lỗ tai, ứa gan thế không biết, muốn chẻ gót vào đầu tác giả không nhỉ :)) Nói đến đây chắc nhiều bạn nhức đầu lắm đây :))

Nếu không muốn mọi người cho là ích kỷ thì đừng có làm gì hết, sống như thực vật ấy, ai làm tổn thương mình thì đều cho nỗi đau đi vào lãng quên thì không bị gọi là ích kỷ :)) Ý tác giả nói, con người sống trên đời này đứa nào cũng ích kỷ, những hành động dù xấu dù ác đến cỡ nào thì cái ích kỷ đó cũng giống y chang bất cứ những hành động đúng đắn, bất cứ hành động vì công lý nào khác. Cho nên những hành động sai lầm của Itachi, khi được nói ra được ví như kiểu là đúng sai không quan trọng đều ích kỷ như nhau cả thôi. Nói thì rất hay, công nhận là rất hay khi lừa được rất nhiều đứa, những lời nói đó che đậy những hành động thiếu suy nghĩ, những hành động thiếu đạo đức, che đậy lỗ hổng to đùng về nhân cách, che đậy lỗ hổng to đùng về không nhận thức rõ ràng về cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu. Hỏng lẽ tác giả bị ngu khi nói rằng Itachi là nhân vật tác giả yêu thích nhất.

Lúc đầu cứ nghĩ truyện này nó có ý nghĩa thế này: "Nhiều người rất dễ bị lầm thông qua hành động và lời nói của 1 người nào đó".
+ Như sasuke chẳng hạn, nó không nói ra suy nghĩ của nó, nó cũng khó giải thích với ai (bởi cái bí mật này được thằng ngu itachi giấu kỹ quá khó làm cho người khác tin được), không giải thích làm cho nhiều người hiểu lầm. Nó làm được việc tốt là tiêu diệt được Danzo diệt trừ sâu mọt của làng lá, tuy không được tung hô như người hùng, nhưng lại nhận được những lời cay động ác cảm thành kiến của rất nhiều người trong truyện và ngoài truyện.
+ Như Itachi chẳng hạn, tên ngu này giết cả gia đình dòng tộc theo lệnh rồi hại sasuke đau đến 2 lần, quay ra mắng sasuke, đến lúc sắp thăng thiên lần 2 mới nhận lỗi và hối hận. Tuy tội lỗi ngập đầu như thế nhưng tuôn ra muôn vàn lời hay ý đẹp, giảng đạo triết lý cho những cái yếu kém bẩm sinh của bản thân mình, làm cho mọi người tin theo, che lấp những sai lầm của bản thân, làm cho mọi người lung lay theo từng câu từng chữ của thằng này nói.

Lúc đầu cứ nghĩ truyện có ý nghĩa như thế, cho đến khi nghe thánh Kishi phán nhân vật mà tác giả yêu thích nhất là Itachi mới té ngửa.

Hay là tác giả viết sâu sắc quá đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ hết những gì mình viết.
:7cool_waaaht:
[/SIZE]
[/spoil]



my eyes !
biblethump.png


MOD pls fix .
 
Bài dài quá, chắc là nói đúng rồi, đề nghị cấm cãi. Nhân tiện: Madara phản ứng với Minato thì nhanh vãi đạn mà gặp Obito thì chậm như rùa, để nó thọt một cái mới vãi chứ =)

Bây giờ mình sẽ chém tác giả mọi người cùng thảo luận nhé:

Qua buổi phỏng vấn tác giả, tác giả có nói sasuke là thuần khiết pure và khi hỏi trong truyện tác giả thích nhân vật nào nhất thì tác giả nói thích nhất là Itachi. Chúng ta hãy cùng xem xét nhé.

Sasuke là thuần khiết chính xác đó chứ, nó là 1 đứa trẻ trong sáng khi bị anh nó CHỈ CHỈ TRỎ TRỎ vào đầu nó, nó cảm thấy quê độ rồi cũng quên luôn vì nó vẫn thương anh nó và khoái đi theo anh nó, đúng chất 1 đứa trẻ hiền lành ham vui và tình cảm luôn.
Thằng anh nó Itachi làm cho nó đau 2 lần.
Lần 1: cho nó thấy cảnh anh nó giết toàn tộc và cố tình gieo rắc lòng căm thù vào trong lòng nó.
Lần 2: làm cho nó giết chính mình, nói giết thì cũng không phải nhưng đánh nhau đến kiệt sức chết cũng làm cho nó hối hận, hối hận đến tột cùng vì đã giết 1 thằng anh ngu độn chỉ biết nghe lệnh cũng bởi 1 niềm tin sai lầm (tin rằng giết hết 1 bên là cách giải quyết êm đẹp nhất), thằng ác ôn ra lệnh gieo rắc niềm tin vớ vẫn mới đáng bị giết hơn. Mặc dù tội lỗi của thằng Itachi rất lớn nhưng là anh em với nhau, giết 1 người anh không có lập trường, giết 1 người anh là tay sai trung thành cho cái ác cũng làm cho nó đau đến tột cùng. Tên Itachi này nên bị xử tội và bị giết bởi 1 tên Uchiha khác thì có vẻ hợp lý hơn, đằng này nó để chính em trai mình giết vì nó nghĩ rằng thằng em mình về sau này sẽ không biết bí mật của nó, ngu chưa. Bí mật nào cũng đều bị phanh phui, bí mật càng nghiêm trọng thì càng dễ bị phanh phui, phanh phui lúc nào thì đó chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người thấy Itachi thông minh, mình thì thấy Itachi rất là ngu, ngu hết lần này đến lần khác, giấu bí mật kín đáo không một sơ hở được cho là thông minh à, ngu như bò, nếu không sơ hở thì sao obito biết, nếu không sơ hở thì sao khi sasuke nghe bí mật đó nhớ lại những cử chỉ hành động của Itachi lại tin như thế. Nói láo, lừa mình dối người là hay à, nực cười, tác giả lại thích thằng này cơ đấy :)) hết biết luôn.

Thằng Itachi nó làm cho thằng em nó sasuke đau đến 2 lần, lần đau nào cũng tột cùng muốn quỵ cả người, hơn hẳn cái lần đau của thằng naruto khi mà nó nghe 5 làng truy nã sasuke thì đã quỵ người nằm trèo queo, yếu đuối dã man, thằng naruto mà rơi vào trường hợp sasuke chắc bị đột quỵ chết tại chỗ luôn quá. Sasuke nó mạnh mẽ hơn nhiều, ai nói nó yếu đuối là 1 sai lầm to lớn, nó biến nỗi đau thành hành động chứ không biến nỗi đau thành yếu đuối bất lực kiểu naruto. (Nhớ cái lần naruto chết lặng người run rẩy khi tận mắt chứng kiến nhiều người bị cái cây thần mộc của obito làm cho chết chứ, thì sasuke bay ra chiến truyền lửa cho naruto nó mới tỉnh táo trở lại, rồi nhớ cái lần nó cuối gầm mặt xuống bất lực toàn thân run rẩy khi nói về nỗi đau lúc đối diện với nagato không, sasuke nó mạnh mẽ hơn naruto nhiều, naruto nó chỉ có sự mạnh mẽ của cửu vĩ, nhưng thật sự tâm nó khá yếu mềm)

Xét về hành động trả thù của Sasuke, những thằng mà sasuke trả thù toàn là những thằng chẳng ra gì, toàn những thiếu suy nghĩ lẫn cả thiếu cả đạo đức. TRẢ THÙ NHỮNG THẰNG NÀY LÀ SAI À, TIÊU DIỆT CÁI ÁC LÀ SAI À ????
+ Đầu tiên nó tìm Itachi, thằng này rất đáng bị giết, nhưng không đáng bị giết bởi sasuke, bởi giết thằng Itachi này chỉ làm sasuke đau hơn, Itachi nó hại toàn tộc rồi tự hại mình nó chưa đã nó còn hại thêm sasuke, thằng Itachi tội lỗi ngập đầu.
+ Sau đó nó tìm giết Danzo, thôi thằng này thì khỏi nói nữa, có nguyên 1 bài ở trên dành cho nó rồi :)) Nói riêng trường hợp này thôi, cái lúc Danzo lấy Karin ra uy hiếp sasuke, nếu sasuke ko ra tay với cả 2 mà nương theo nó, thì có khả năng nó thoát rất cao. Dụ nó ra khỏi làng không phải dễ, bắt kịp nó không phải dễ, thằng Danzo này thuộc dạng chưa đánh đã chạy, toàn lấy thuộc hạ ra tấn công trước, đến khi chết hết rồi nó mới ra tay. Nếu nó chạy về làng lá mà sasuke đuổi theo, chắc chắn rằng Danzo là thằng cuối cùng mà nó giết, bởi sasuke buộc phải chiến với những đứa không biết ất giáp gì mà khoái xung phong, gây ra xích mích cả đống nữa thì mệt, cho nên đành thọt cả 2 cho rồi. Tội lỗi tội lỗi. Sasuke là 1 tên bồng bột nhưng không phải là thằng thiếu suy nghĩ.

Tại sao tác giả lại thích tên Itachi bất lực trong việc tìm cách cách giải quyết mâu thuẫn thế nhỉ. Tại sao tác giả lại thích 1 tên tay sai trung thành cho cái ác chỉ biết nghe lệnh là chém giết cả gia đình dòng tộc thế nhỉ. Tại sao tác giả lại thích 1 tên không có nhân tính, bất hiếu bất nghĩa như vậy nhỉ. Hay chỉ tại vì những triết lí của nó quá hay mà tác giả muốn truyền đạt cho độc giả. Thử nghĩ lại xem những triết lí đó nhé: những triết lí đó toàn là những câu nói bay bổng mông lung về 1 hiện thực cũng như là ảo tưởng, niềm tin chỉ là 1 sự ích kỷ cá nhân, cái thiện và cái ác, đúng và sai không có ranh giới rõ ràng, và những hành động cho cái niềm tin ích kỷ đó đều được cho là đúng, vân... vân....(nhiều lắm nhớ không hết :)) ) Toàn những lí lẽ của 1 thằng không có lập trường, không phân biệt được tốt xấu, nói ra cho một tăng đó để cho người nghe mông lung không biết lối nào là đúng y như thằng đang nói (Itachi), làm cho người nghe mất phương hướng về những cái quá ư là rạch ròi sẵn có từ trước đến giờ, NHẰM che đậy những hành động sai lầm của mình với cái lí lẽ là con đường đi nào đều cũng như vậy mà thôi. Tác giả nêu ra lí lẽ của một thằng không có lập trường, không phân biệt được tốt xấu, mặc dù những lí lẽ này rất là hay rất là bay bổng và vô cùng hào quang và khác biệt với mọi người (như người cõi trên phán xét vô vàn thường dân) làm cho mọi người lạc lối trong lối suy nghĩ bề trên này. Không chỉ che đậy sai lầm cho bản thân người nói mà còn che đậy cho những sai lầm của những người được cho là xấu là ác khác. Như kiểu ta làm như vậy cũng là có lí do và mục đích thiêng liêng cao quý của ta, như kiểu hành động xấu cho mục đích tốt đang được ưa chuộng cho lối suy nghĩ kiểu này. Thằng Itachi rõ ràng là sai đó, là tàn nhẫn đó, là vô nhân đạo đó, nhưng vô vàn lí lẽ khác biệt bề trên đó làm cho người nghe mù quáng, tạo ra hào quang bóng nhoáng cho bản thân, cho 1 thằng chẳng ra gì. Có tài thì sao chớ, Itachi được mệnh danh là thiên tài thì sao chớ, thiên tài mà không biết phân biệt được trắng đen phải trái, không biết dùng cái thiên tài này giải quyết bất đồng mâu thuẫn, chỉ biết dùng cái thiên tài này đi làm con chó tay sai trung thành cho cái ác, dùng cái thiên tài đi tàn sát bộ tộc, ngu chưa. Có tài nhưng bất lực không có lập trường dễ nghe theo người khác, không phân biệt được trắng đen phải trái không biết cách giải quyết vấn đề nghiêm trọng và chỉ biết nghe theo lệnh . Dù sao cũng tội nghiệp cho những thằng không có lập trường bẩm sinh, nhưng hại bản thân chưa đủ sao, lôi thằng sasuke vào vòng hận thù lẩn quẩn vớ vẩn, rồi làm cho thằng em trai mình tìm giết mình rồi thằng em mình hối hận tột cùng, và sau này bản thân được tạp chuyển sinh lại cũng hối hận, chi vậy.... ?. Câu hỏi đặt ra là chi mà ngu vậy ? Còn dám chửi sasuke hết lần này đến lần khác, cố ý gây hận thù thì cố tình chửi không nói, sau khi bí mật điên dại nhảm ruồi được phanh phui, cũng quay sang chửi sasuke, không phải mày gây ra sao hả thằng đần Itachi, còn dám nói kiểu bề trên phán xét những thần dân xấu đều như nhau đều có những lí do ích kỷ riêng, không chỉ riêng một mình nó. Thằng Itachi nó đánh đồng như vậy với đủ lí lẽ rồi quy sasuke vào trong những cái mà nó đang đánh đồng, rồi chê trách tùm lum, không phải nó lôi sasuke vào con đường đau khổ hay sao, hại bản thân chưa đủ sao lôi nó vào rồi còn chửi. TẠI SAO TÁC GIẢ LẠI THÍCH 1 THẰNG NHƯ THẾ NHỈ? Cho đến lúc chiến Kabuto xong, nó mới nhận lỗi và hối hận, ngu chưa. Sau khi chết rồi được sống lại, rồi phải tốn thêm 1 thời gian mới nhận ra và hối hận, ngu chưa.

Sasuke đúng như tác giả đã nói là 1 đứa trong sáng thuần khiết, hàm nghĩa là dễ bị vấy bẩn, mà đúng thế sasuke đã bị vấy bẩn. Sasuke bị vấy bẩn bởi Itachi, bị vấy bẩn bởi thằng anh trai ruột của nó mới đau. Mà những cái đã bị vấy bẩn của nó không phải kiểu giận cá chém thớt, không phải kiểu nó tìm những đứa tốt những đứa thiện mà thanh toán, nó tìm chính xác đứa nào gây ra thảm cảnh toàn tộc đó, gây ra nỗi đau mất mát đó cho nó mà tính xổ. Nếu như cái đó được gọi là vấy bẩn, thì cái công lý tiêu diệt ác cũng bị cho là việc bẩn. Đến đây thì mọi người cũng đã thấy chữ vấy bẩn không dùng đúng đối tượng rồi nhỉ. Nếu cho sasuke là bị vấy bẩn cũng đúng nhưng chỉ là vết bẩn nhỏ khi nó đi kiếm chuyện bắt bát vĩ, và thọt que Karin, mà 2 đứa này có chết NHƯ CON RIN đâu nên chỉ là vết bẩn nhỏ mà thôi, đâu có giống như rất nhiều tên khác trong đội anbu như Itachi, kakashi, kabuto, .... đâu mà lên án.

Về việc trả thù của sasuke, nếu mọi người nghĩ nó vì ích kỷ bản thân (bởi chẳng còn ai đá động đến chuyện này), vì nỗi đau của riêng bản thân (bởi chỉ còn có 1 mình nó) mà hành động như thế thì thật là vô cùng sai lầm, sai lầm toàn tập. Nói thí dụ thế này cho dễ hiểu, thí dụ cả dòng họ nhà bạn ở trong một khu, một hôm có 1 thằng điên nào đó ngoài khu giết toàn bộ dòng họ bạn rồi chừa bạn ra bởi vì bạn xinh trai hay đẹp gái j ấy :)) Thí dụ như vậy, thì bạn sẽ làm gì, báo công an truy tìm rồi tử hình thằng đó à, hay tự bản thân tìm giết thằng đó cho hả dạ, cách nào thì cuối cùng thằng đó cũng chết, cho dù bạn báo công an hay tự mình giết thì cũng là vì sự ích kỷ của bản thân à ? (bởi chẳng còn đứa nào khác trong dòng họ nhà bạn đấu tranh cùng với bạn), nói bạn ích kỷ vậy bạn nghe coi được không, nghe thấy tào lao nhảm nhí muốn chẻ gót vào đầu những thằng nói câu này, đúng không? Sasuke cũng y chang như vậy. Thông qua những lời nói của Itachi sau khi tạp giới chuyển sinh nói với sasuke rằng : những hành động như vậy đều là sự ích kỷ của bản thân. Tác giả cho rằng nhân vật mà tác giả yêu thích nhất là Itachi. Đương nhiên là tác giả muốn ngụ ý nói rằng hành động của sasuke và của tất cả mọi người trong truyện và ngoài truyện đều là những hành động của 1 người ích kỷ. Sasuke trả thù cho gia đình dòng tộc, bạn trả thù cho dòng họ (như thí dụ trên) cho dù là bạn tự trả thù hay báo công an cũng đều bị gọi là ích kỷ, nghe ngứa lỗ tai, ứa gan thế không biết, muốn chẻ gót vào đầu tác giả không nhỉ :)) Nói đến đây chắc nhiều bạn nhức đầu lắm đây :))

Nếu không muốn mọi người cho là ích kỷ thì đừng có làm gì hết, sống như thực vật ấy, ai làm tổn thương mình thì đều cho nỗi đau đi vào lãng quên thì không bị gọi là ích kỷ :)) Ý tác giả nói, con người sống trên đời này đứa nào cũng ích kỷ, những hành động dù xấu dù ác đến cỡ nào thì cái ích kỷ đó cũng giống y chang bất cứ những hành động đúng đắn, bất cứ hành động vì công lý nào khác. Cho nên những hành động sai lầm của Itachi, khi được nói ra được ví như kiểu là đúng sai không quan trọng đều ích kỷ như nhau cả thôi. Nói thì rất hay, công nhận là rất hay khi lừa được rất nhiều đứa, những lời nói đó che đậy những hành động thiếu suy nghĩ, những hành động thiếu đạo đức, che đậy lỗ hổng to đùng về nhân cách, che đậy lỗ hổng to đùng về không nhận thức rõ ràng về cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu. Hỏng lẽ tác giả bị ngu khi nói rằng Itachi là nhân vật tác giả yêu thích nhất.

Lúc đầu cứ nghĩ truyện này nó có ý nghĩa thế này: "Nhiều người rất dễ bị lầm thông qua hành động và lời nói của 1 người nào đó".
+ Như sasuke chẳng hạn, nó không nói ra suy nghĩ của nó, nó cũng khó giải thích với ai (bởi cái bí mật này được thằng ngu itachi giấu kỹ quá khó làm cho người khác tin được), không giải thích làm cho nhiều người hiểu lầm. Nó làm được việc tốt là tiêu diệt được Danzo diệt trừ sâu mọt của làng lá, tuy không được tung hô như người hùng, nhưng lại nhận được những lời cay động ác cảm thành kiến của rất nhiều người trong truyện và ngoài truyện.
+ Như Itachi chẳng hạn, tên ngu này giết cả gia đình dòng tộc theo lệnh rồi hại sasuke đau đến 2 lần, quay ra mắng sasuke, đến lúc sắp thăng thiên lần 2 mới nhận lỗi và hối hận. Tuy tội lỗi ngập đầu như thế nhưng tuôn ra muôn vàn lời hay ý đẹp, giảng đạo triết lý cho những cái yếu kém bẩm sinh của bản thân mình, làm cho mọi người tin theo, che lấp những sai lầm của bản thân, làm cho mọi người lung lay theo từng câu từng chữ của thằng này nói.

Lúc đầu cứ nghĩ truyện có ý nghĩa như thế, cho đến khi nghe thánh Kishi phán nhân vật mà tác giả yêu thích nhất là Itachi mới té ngửa.

Hay là tác giả viết sâu sắc quá đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ hết những gì mình viết.
:7cool_waaaht:
[/SIZE]
 
Bài dài quá, chắc là nói đúng rồi, đề nghị cấm cãi. Nhân tiện: Madara phản ứng với Minato thì nhanh vãi đạn mà gặp Obito thì chậm như rùa, để nó thọt một cái mới vãi chứ =)

Tại Obito nó bật FB lên nên Madara mới bị chậm như vậy đó. Nếu Minato cũng bật FB thì Mad thọt lâu rồi.


Bài viết của bạn zerowelcome có tính giải trí rất cao, không biết là bạn ấy có biết là điểm nổi bật nhất của người yêu thánh là gì không.
 
Hình như mình vào nhầm box văn chương hay sao ấy nhỉ :8cool_tire: toàn chữ là chữ :4cool_oh:
 
tình hình là mình đọc bài zero welcome cũng bị thông não rùi :v
vâng bạn đúng
sasuke éo có lỗi gì hết
sasuke muôn năm :v
 
đê mờ sếp zeddy vào xử mấy tên quote đê X_X
 
bạn zerowelcome copy paste hay fan cuồng mà rảnh quá vậy :3cool_embarrassed:...
Cái này ta tự viết, rồi copy qua nhiều trang thôi. Tại thấy nhiều người chưa hiểu rõ, thậm chí hiểu sai nữa, nên nói cho mn nhận ra thôi

Chứ fan cuồng thì không hẳn, thấy nội dung truyện hay, tinh tế, ẩn khuất và ý nghĩa. Mặc dù truyện rất nhiều cái không logic, nhưng cũng chính vì điều đó làm cho độc giả không thể đoán trước được diễn biến tiếp theo, làm cho truyện bí ẩn và lôi cuốn, cũng không đáng chê là mấy.

Cuộc sống đời thường được ví như cuộc sống thế giới ninja trong truyện, mà tác giả muốn minh họa để nêu ra những ý nghĩa của cuộc sống thực, những suy nghĩ lời nói hành động của từng người trong đời sống thực, cũng đáng để bình luận ấy chứ, nếu bạn nói mình rãnh thì cũng cho là đúng đi, rãnh để đi tìm hiểu giá trị thực về ý nghĩa cuộc sống, về cái đúng cái sai cũng đáng lắm chứ. Dù sao cũng tội cho những người không rãnh, rặn não rặn sức mưu toan mưu sinh, để rồi có ít thời gian ngẫm nghĩ về cuộc sống, dành nhiều thời gian cho vòng xoáy quay cuồng hối hả của cuộc sống, đến nỗi những chuyện đơn giản như trong truyện, có mấy ai biết và hiểu được, lúc nào cũng cho là mình đúng, như kiểu hành động sai lầm hành động xấu cho mục đích tốt ấy. Cũng đáng để nói ấy chứ ^^
 
Cái này ta tự viết, rồi copy qua nhiều trang thôi. Tại thấy nhiều người chưa hiểu rõ, thậm chí hiểu sai nữa, nên nói cho mn nhận ra thôi

Chứ fan cuồng thì không hẳn, thấy nội dung truyện hay, tinh tế, ẩn khuất và ý nghĩa. Mặc dù truyện rất nhiều cái không logic, nhưng cũng chính vì điều đó làm cho độc giả không thể đoán trước được diễn biến tiếp theo, làm cho truyện bí ẩn và lôi cuốn, cũng không đáng chê là mấy.

Cuộc sống đời thường được ví như cuộc sống thế giới ninja trong truyện, mà tác giả muốn minh họa để nêu ra những ý nghĩa của cuộc sống thực, những suy nghĩ lời nói hành động của từng người trong đời sống thực, cũng đáng để bình luận ấy chứ, nếu bạn nói mình rãnh thì cũng cho là đúng đi, rãnh để đi tìm hiểu giá trị thực về ý nghĩa cuộc sống, về cái đúng cái sai cũng đáng lắm chứ. Dù sao cũng tội cho những người không rãnh, rặn não rặn sức mưu toan mưu sinh, để rồi có ít thời gian ngẫm nghĩ về cuộc sống, dành nhiều thời gian cho vòng xoáy quay cuồng hối hả của cuộc sống, đến nỗi những chuyện đơn giản như trong truyện, có mấy ai biết và hiểu được, lúc nào cũng cho là mình đúng, như kiểu hành động sai lầm hành động xấu cho mục đích tốt ấy. Cũng đáng để nói ấy chứ ^^

Em à, anh nói chân thành là đi học đi, không mỉa mai đâu, thật đấy
 
Cái này ta tự viết, rồi copy qua nhiều trang thôi. Tại thấy nhiều người chưa hiểu rõ, thậm chí hiểu sai nữa, nên nói cho mn nhận ra thôi

Chứ fan cuồng thì không hẳn, thấy nội dung truyện hay, tinh tế, ẩn khuất và ý nghĩa. Mặc dù truyện rất nhiều cái không logic, nhưng cũng chính vì điều đó làm cho độc giả không thể đoán trước được diễn biến tiếp theo, làm cho truyện bí ẩn và lôi cuốn, cũng không đáng chê là mấy.

Cuộc sống đời thường được ví như cuộc sống thế giới ninja trong truyện, mà tác giả muốn minh họa để nêu ra những ý nghĩa của cuộc sống thực, những suy nghĩ lời nói hành động của từng người trong đời sống thực, cũng đáng để bình luận ấy chứ, nếu bạn nói mình rãnh thì cũng cho là đúng đi, rãnh để đi tìm hiểu giá trị thực về ý nghĩa cuộc sống, về cái đúng cái sai cũng đáng lắm chứ. Dù sao cũng tội cho những người không rãnh, rặn não rặn sức mưu toan mưu sinh, để rồi có ít thời gian ngẫm nghĩ về cuộc sống, dành nhiều thời gian cho vòng xoáy quay cuồng hối hả của cuộc sống, đến nỗi những chuyện đơn giản như trong truyện, có mấy ai biết và hiểu được, lúc nào cũng cho là mình đúng, như kiểu hành động sai lầm hành động xấu cho mục đích tốt ấy. Cũng đáng để nói ấy chứ ^^

Không phải nhiều người không hiểu hay hiểu sai mà chính bạn không hiểu người khác yêu, ghét nhân vật ở chỗ nào. Các nhân vật được yêu thích hay bị ghét bỏ không đơn giản chỉ vì tốt xấu đúng sai đâu. Bạn nên đọc lại những topic cũ để hiểu quá trình thành lập thánh đạo.

Còn bạn bảo nhiều cái không logic làm cho độc giả không thể đoán trước được diễn biến tiếp theo ư, ở đây nhiều người đã đoán và đoán trúng rồi, có điều nhiều người đoán trúng mà không thấy vui vẻ cho lắm.


Em à, anh nói chân thành là đi học đi, không mỉa mai đâu, thật đấy

Nói bậy nói bạ, em nó đi học rồi, chỉ là sai trường thôi. Có lẽ ngươi nên mở lớp thánh đạo nhập môn rồi nhận em ấy vào đi.
 
Em à, anh nói chân thành là đi học đi, không mỉa mai đâu, thật đấy

Em à, em bị điên à. Đầu óc dốt nát thiếu suy nghĩ, thiếu kiến thức và lí lẽ như em mà bày đặt kêu anh đi học đi à :)), còn nói câu đó là không mỉa mai à, nói thật thì em còn ngu còn hơn thằng itachi trong truyện nữa cơ đấy :))

Các nhân vật được yêu thích hay bị ghét bỏ không đơn giản chỉ vì tốt xấu đúng sai đâu
Đúng thế, cũng vì có rất nhiều người suy nghĩ như vậy, nên mới có chuyện để nói kể cả trong truyện lẫn ngoài truyện. Xã hội không bao giờ mất bóng dáng những đứa xấu, đứa ác vì có rất nhiều đứa suy nghĩ như thế. Vì những thằng như vậy, làm cho xã hội ngày càng tệ thêm.

Có lẽ ngươi nên mở lớp thánh đạo nhập môn rồi nhận em ấy vào đi.
Tụi em tự dạy cho nhau đi, anh đây không cản tụi em suy nghĩ rồ dại nữa, mấy em cứ việc dương dương tự đắc đi, thôi thì kệ vậy, những đứa không phân biệt được đúng sai tốt xấu, thì tự rước lấy họa thôi.
 
Back
Top