sephiroth2007
The Warrior of Light
- 15/4/07
- 2,196
- 38
Cách đây 5 tháng mình có quen 1 cô gái qua fb , từ đó thì gần như mỗi ngày đều nc với nhau , đa phần là do cô ấy chủ động , mình chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm , nên cô ấy cũng hay chê mình trẻ con , vô tâm , làm cho cô ấy cảm thấy ko dc trân trọng , .....
Xong rồi gần đây thì đã gặp mặt dc 2 lần , lần thứ 1 thì ko có gì đáng nói , lần thừ 2 thì lúc cả 2 đi xem film , mình có thử nắm tay cô ấy dắt qua đường thì cô ấy đã lấy 2 tay cô ấy ôm lấy cánh tay mình để mình dẫn qua .
Mình cũng nghĩ là cô ấy có ý , nên đã ngỏ ý là muốn tiến xa hơn nhưng mà cô ấy nói chỉ nên gặp nhau như bạn bè , cô ấy ko có cảm giác , ko quên dc ex . Sau đó thì mình đã nói thẳng với cô ấy nếu như vậy , thì chỉ làm bạn bè bt , ko cần thiết thì đừng tìm mình nữa .
Sau đó , thì mình và cô ấy im lặng với nhau , đến gần ngày 14/2 thì cô ấy có gọi điện cho mình , hỏi sao mình ko trả lời tin nhắn của cô ấy , sau đó thì nói là cô ấy muốn ăn socola mà khuya rồi ko biết nên ăn ko , ko biết có phải gợi ý về ngày valentine ko , nhưng mà lòng mình lúc đó đã thay đổi nên cũng ko ngọt ngào với cô ấy như trước nữa ......
Sau đó , thì bẵng đi 1 tuần 2 bên cũng ko liên lạc , tuần trước , cô ấy có nt cho mình , hỏi mình cảm thấy thế nào trong mấy ngày qua , hỏi mình khi cô ấy ko còn làm phiền mình nữa thì cuộc sống của mình có thoải mái hơn ko , nếu có thì cô ấy sẽ ko bao h làm phiền mình nữa , mình thì trả lời là ko biết , cảm xúc lẫn lộn , sau đó thì ko thấy cô ấy trả lời nữa .
Sau đó mình có ngỏ ý muốn quay lại với cô ấy , nhưng cô ấy vẫn kiên quyết là làm bạn , nên sau đó mình lại chìm vào im lặng và dự định dứt luôn . Thì mới đây , cô ấy lại nt nói là cô ấy ko muốn mất mối quan hệ này , cô ấy ko muốn mất mình , chỉ mình hiểu cô ấy , cô ấy luôn muốn tiến xa hơn với mình nhưng mà đó là do trái tim quyết định chứ ko phải lý trí , cô ấy có thể tìm dc hàng tá ng khác để quan tâm cô ấy nhưng mà cô ấy chỉ cần mình , cô ấy nói muốn ở bên cạnh mình , để mình có thể bảo vệ cô ấy . Cô ấy ko thể cản mình thích cô ấy nhưng mà cô ấy nói cô ấy sẽ chỉ là bạn tốt của mình . Hãy gọi cho cô ấy bất cứ khi nào mình muốn gặp cô ấy . Muốn mối quan hệ này tiếp tục như thế này
Bây h thì mình đang trong tình huống " bỏ thì thương mà vương thì tội " , và vẫn ko biết trả lời cô ấy thế nào , nếu như cứ ở bên cô ấy như 1 ng bạn thì tình cảm rồi sẽ lớn dần lên mà ko dc đáp lại thì chỉ khổ cho mình thôi , còn nếu ra đi thì mình lại cảm thấy hối tiếc
Xong rồi gần đây thì đã gặp mặt dc 2 lần , lần thứ 1 thì ko có gì đáng nói , lần thừ 2 thì lúc cả 2 đi xem film , mình có thử nắm tay cô ấy dắt qua đường thì cô ấy đã lấy 2 tay cô ấy ôm lấy cánh tay mình để mình dẫn qua .
Mình cũng nghĩ là cô ấy có ý , nên đã ngỏ ý là muốn tiến xa hơn nhưng mà cô ấy nói chỉ nên gặp nhau như bạn bè , cô ấy ko có cảm giác , ko quên dc ex . Sau đó thì mình đã nói thẳng với cô ấy nếu như vậy , thì chỉ làm bạn bè bt , ko cần thiết thì đừng tìm mình nữa .
Sau đó , thì mình và cô ấy im lặng với nhau , đến gần ngày 14/2 thì cô ấy có gọi điện cho mình , hỏi sao mình ko trả lời tin nhắn của cô ấy , sau đó thì nói là cô ấy muốn ăn socola mà khuya rồi ko biết nên ăn ko , ko biết có phải gợi ý về ngày valentine ko , nhưng mà lòng mình lúc đó đã thay đổi nên cũng ko ngọt ngào với cô ấy như trước nữa ......
Sau đó , thì bẵng đi 1 tuần 2 bên cũng ko liên lạc , tuần trước , cô ấy có nt cho mình , hỏi mình cảm thấy thế nào trong mấy ngày qua , hỏi mình khi cô ấy ko còn làm phiền mình nữa thì cuộc sống của mình có thoải mái hơn ko , nếu có thì cô ấy sẽ ko bao h làm phiền mình nữa , mình thì trả lời là ko biết , cảm xúc lẫn lộn , sau đó thì ko thấy cô ấy trả lời nữa .

Sau đó mình có ngỏ ý muốn quay lại với cô ấy , nhưng cô ấy vẫn kiên quyết là làm bạn , nên sau đó mình lại chìm vào im lặng và dự định dứt luôn . Thì mới đây , cô ấy lại nt nói là cô ấy ko muốn mất mối quan hệ này , cô ấy ko muốn mất mình , chỉ mình hiểu cô ấy , cô ấy luôn muốn tiến xa hơn với mình nhưng mà đó là do trái tim quyết định chứ ko phải lý trí , cô ấy có thể tìm dc hàng tá ng khác để quan tâm cô ấy nhưng mà cô ấy chỉ cần mình , cô ấy nói muốn ở bên cạnh mình , để mình có thể bảo vệ cô ấy . Cô ấy ko thể cản mình thích cô ấy nhưng mà cô ấy nói cô ấy sẽ chỉ là bạn tốt của mình . Hãy gọi cho cô ấy bất cứ khi nào mình muốn gặp cô ấy . Muốn mối quan hệ này tiếp tục như thế này

Bây h thì mình đang trong tình huống " bỏ thì thương mà vương thì tội " , và vẫn ko biết trả lời cô ấy thế nào , nếu như cứ ở bên cô ấy như 1 ng bạn thì tình cảm rồi sẽ lớn dần lên mà ko dc đáp lại thì chỉ khổ cho mình thôi , còn nếu ra đi thì mình lại cảm thấy hối tiếc

Chỉnh sửa cuối:

Mấy con này đợt tán thì nó thế thôi chứ yêu vào lụy mình vcđ 
Đừng feed nhiều kẻo em nó xanh thì vs ko lại đâu