Chelsea FC - in Mou we trust

lâu lắm rồi chè mới đánh tennis :)
 
Không có gì để nói :1onion33:
 
Mượn máy thằng bạn coi chung, nó fan Ars, lâu lâu nhìn mặt nó tội vãi. :3
 
Chờ Torres ghi bàn, tội ^^ !!!
 
Khổ thân hàng xóm quá. .
 
đầu trận mà th giroud nó ghi dc bàn chắc mệt lắm đấy
trước trận mình cứ lo mình bị nó hiếp dâm :6cool_beat_shot: hiệu số bàn thắng giờ thế lào ròi các bác
 
Chiến thắng đậm nhất mùa trước bạn hàng xóm :4cool_beauty:
Benfica train thế ếu nào mà Matic ghê gớm quá xá :4cool_beauty:
Sa lát vào ngó cũng lả lướt :4cool_beauty:

Mou muôn năm, Mou vô đối :6cool_ah::6cool_ah::6cool_ah:
 
Hiệu số giờ là +39, cũng khá nhưng vẫn còn thua xa thằng ManCity +44 :1onion75:

Mà nhìn bảng xếp hạng thì chỉ có 7 thằng hiệu số dương, còn lại hết 3/4 là hiệu số âm, thật là vkl :cuteonion37:
 
Chả biết nói gì vì trận này quá nhàn nhã, không thấy gì để chê trách cả .
Được cái vớ được cái link ngon, xem thích thật .
 
sao azpi được moth , tưởng su lơ hay oscar :4cool_doubt:
 
Trận này xem cho vui, thế trận dễ dàng quá, chả biết ai đá hay ai đá dở nữa. Lần đầu thấy tội cho Wenger thật :D
Mà tuần này tưởng gặp 2 trận khó khăn, ai ngờ đá dễ chân kinh khủng.
 
Kém nhất hôm nay là anh Cech, cả trận thể hiện được có 2 pha coi được còn đâu toàn tàng hình :cuteonion15:
 
Thấy mình cũng mèo khóc chuột thật. Nhưng lần này thấy thương Wenger. Thà rằng thua gay cấn 1-0, 2-0 còn đỡ. Đằng này bị hành cho không ngóc lên được... thảm :)
 
thắng 6-0 vui thật nhưng T9 ghi bàn thì vui hơn :-s cả trận nhìn a đá vật vờ quá
 
Làm tường assist ngon vậy còn gì, có cả pha solo tư tin vãi xoài, chỉ tiếc bị bên Ars 2-3 thằng nhào vô cản địa nên không có bàn, cứ như mềnh thì ít nhất Tô trắng cũng được 7/10 :1onion75:
 
Quẩy lên đê, mấy bác "thấy tội" là không tôn trọng đối thủ đó :5cool_big_smile:
 
T9 cả trận xông xáo vl mà bác nào bảo vật vờ. Nói vô duyên dứt điểm còn nghe đc. Gần cuối trận có quả chạy từ khung thành Ars ra giữa sân tranh bóng mà, nhiệt tình kinh.
 
Trận này xem cho vui, thế trận dễ dàng quá, chả biết ai đá hay ai đá dở nữa. Lần đầu thấy tội cho Wenger thật :D
Mà tuần này tưởng gặp 2 trận khó khăn, ai ngờ đá dễ chân kinh khủng.

Mình cũng thế, sau khi thua AV thì thực sự cũng cảm thấy hơi bi quan. Ai ngờ 2 trận thắng ngon ơ !
 
Back
Top