Muốn đá tấn công đẹp mắt thì đầu tiên là hàng tiền vệ vừa phải khỏe vừa kỹ thuât tốt cơ. Thế mới gánh đc cho mấy ông hậu vệ hay dâng cao. Như Barca mấy thằng tiền vệ ngon nhưng ngon nhất là Bút que vì nó quét bóng cho vừa thủ vừa công đều tốt. Arsenal tiền vệ kém mà đòi đá tấn công . Còn ko thì cứ phải vừa khỏe vừa kỹ thuât. Mà mấy thằng như thế giá đắt vkl ra. Ko chịu mua đc 1-2 thằng thì đá sao đc. Một khi đã ko tấn công đc, quân ko có bóng, sức khỏe thì yếu, thủ không quen. Như vậy gặp đội cứng tý là tennis thôi có gì là lạ.
Mình nói thật với đội hình Arsenal ko thể nào đá thủ đc. Các bác đừng trách GS. Thể lực kém , kinh nghiệm đá thủ kém , tiền vệ ko tranh chấp bóng đc thì thủ kiểu gì đây? Đá thủ có khi còn thua thảm. Còn nếu muốn có chiến thuật thủ thì phải chặt phần lớn đội hình đi để train lại. Mà như thế thì cũng phải tính tới tiền bạc. GS định chơi kiểu đá tân công, mua 1-2 thằng tiền vệ khủng về tạo đột biến kiểu Ozil. Nhưng cũng chỉ đc 1 vài trận thôi chứ ai làm siêu nhân cày cả mùa mãi đc. Nói chung tư duy đá bóng của Arsenal hiện tại có thể gói trong 2 từ " ngây thơ " - ko hiểu về khả năng bản thân cũng như đối thủ , xa hơn nữa là tiến trình của cả 1 mùa giải ...