Sát Đạo Hành Giả

Cuối cùng cũng xong, vậy cho nó nhanh không câu kéo thời gian mệt mỏi :8cool_rap:
 
bộ này cũng phải nói là hay, 190 chap, ko quá dài cũng ko quá ngắn, hóng project tiếp theo
 
thảm nhất là A Thái, tiếp tục sống kiếp dẹo ngày ngày CDSHT =))
 
thảm nhất là A Thái, tiếp tục sống kiếp dẹo ngày ngày CDSHT =))

tưởng gió lạnh bờ biển đầy hải âu làm nàng lên bàn thờ rồi mơ về anh Tín rồi mà, đọc khúc này thấy cái kết đúng như phong cách tình yêu bất diệt của Đặng Chí Huy- Võ Thần Phượng Hoàng


010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg
 
Bộ Phượng Hoàng là hay nhất series Võ Thần rồi.Đọc tới lúc Phi Lịch bem với Tru Thiên xong 3 năm sau trở về thấy con ghệ cưới thằng Hi Vọng thấy thốn vãi,đã thế còn tiếp tục thủ hộ bên cạnh Minh Thiên suốt nữa chứ :2cool_sad:
 
VTPH có idol xích tâm đọc thích vãi. Nhưng mà chết uổng quá. Dù sao cũng là nhân vật thuộc hàng cá tính nhất truyện
 
xích tâm mà đc BVN build lên Lv.chung cực thì bá đừng hỏi :))...
 
Xích Tâm có nét khá giống với cu Robbie bên này cả về tính cách lẫn độ bá đạo của skill :))
 
Còn 1 bộ Võ Thần 108 nữa mà không tìm được raw để làm =((
 
Xích Tâm tính ra cả bộ đánh có 2 trận lớn chứ mấy. Đúng phong cách anh rất ít khi ra tay mà đã ra tay thì bá cmn đạo :))
 
End vậy đc rồi, đám giác ngộ cấp 3 tèo hết, còn mỗi cu Lông làm vô địch thiên hạ cho TG nó thái bình, mà nói gì thì chứ từ đầu truyện tới giờ mình đếch ưa Thanh Long tí nào
 
plot shield thần thánh quá đâm ra nản =))
 
Cho Thanh Long sống cũng hợp lý,1 là năng lực của nó khóa chết được các giác ngộ cuối cùng khác,phòng trừ sau này xuất hiện thêm đứa nữa :)) 2 là thằng bé này cũng thích ẩn thế lánh đời,chứ như Phong Tiên Sinh thì ác nghiệt chất thành núi trong mấy trăm năm đầu @.@
 
Thanh Long sống vì là hàng tàu :1cool_look_down:
 
Thanh Long ảo nhất là có điếu xì gà hút mãi éo hết. Oánh nhau, la hét chém gió cỡ nào xì gà cũng éo rớt.
 
Thanh Long ảo nhất là có điếu xì gà hút mãi éo hết. Oánh nhau, la hét chém gió cỡ nào xì gà cũng éo rớt.

Sao biết là anh ấy chỉ có 1 điếu xì gà :4cool_doubt:
 
Thanh Long ảo nhất là có điếu xì gà hút mãi éo hết. Oánh nhau, la hét chém gió cỡ nào xì gà cũng éo rớt.
Thì như Captain Price với anh chồn Wolverine thôi, ngậm mãi điếu xì gà có hết éo đâu.


Cơ mà anh Tín tuy cơ thể đã chết nhưng vẫn sống ở dạng linh hồn à?
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì như Captain Price với anh chồn Wolverine thôi, ngậm mãi điếu xì gà có hết éo đâu.


Cơ mà anh Tín tuy cơ thể đã chết nhưng vẫn sống ở dạng linh hồn à?

Chắc là chết rồi. Còn pic cuối chắc chỉ là ảo tưởng của Cao Thái Thái thôi
 
Chắc là chết rồi. Còn pic cuối chắc chỉ là ảo tưởng của Cao Thái Thái thôi
Cao Thái Thái ngủ trên bờ biển nhá,
và trong mơ thấy A Tín rồi thấy chân có thể đi lại được
=> A Tín trở thành Thần Giấc Mơ (giống thằng Thần Cát và Ông Kẹ trong Jack Frost)
 
Back
Top