các bác cứ chém thế thôi chứ sự thật là chơi một mình sau khi max lv rôì thì cũng hơi buồn thật, và nhất là lại chơi một mình sẽ càng chán luôn. D3 truớc đây mình chơi đc 2 năm, có thể nói rằng đây chỉ là quan điểm cá nhân mình,nhưng mình bị níu kéo hoàn toàn nhờ cái AH,vì hồi đó mình chơi cũng không có bạn mấy, sau này chán quá nên mới mò mẫm đi kết bạn rồi chém gió chém cả chuyện xã hội trong game, đến lúc đó mới băts đầu thấy farm vui. 4 thằng mỗi ngày chỉ cần chạy 1 run buôỉ tôí mà cuời toác cả mồm ra rồi. Cho đến lúc mình bận,nghỉ mấy hôm, mà lúc chơi lại mấy lão kia cũng nghỉ hết luôn. Lại kiếm bạn mới,lại chơi tiếp,tuy rằng không vui bằng mấy ông bạn cũ nhưng cũng vẫn đủ khiến mình cười

.
Vậy nên lời khuyên cuả em là bác mau kiếm bạn mà chơi cùng nó mới vui. Và bác add tag em luôn và ngay, TIV#6675 server asia nhé, em có thằng bạn chơi cùng nữa. Acc cuar nó chưa up lên ROS, vì là acc cũ em share cho nó,lệch lv nhưng em vẫn chaỵ với nó đều,chủ yếu là vui là chinhs,bác mà chấp nhận điều naỳ thì coi như team có 3 người