Chelsea FC - fight to the last

  • Thread starter Thread starter TORRES 9
  • Ngày gửi Ngày gửi
:8cool_amazed: ta thấy Luiz đúng chất tiểu nhân nguy hiểm! Phút 39 gài Cavani thẻ vàng ngon ơ.

trái đó em thấy Cavani nó đứng cản banh mà, khoảng cách gần. Mà hôm qua 2 anh đầu xù này xung đột với nhau hơi bị nhiều, từ hồi trước tới giờ luôn, Luiz là nhiệt nhất.
2 anh đang tay đôi xem ai xù hơn ai :1cool_look_down:
Khoảnh khắc Azpi ăn mừng bàn của Schurrler với Baba cảm xúc nhất. :5cool_big_smile:
 
lên là lên là lên là lên. Lên nóc nhà là lên nóc nhà :5cool_big_smile:
 
Ko biết mấy bác ntn chứ mình càng xem càng thích chú Apli vãi đạn luôn, vô cùng năng nổ và nhiệt huyết. :6cool_smile:
 
trái đó em thấy Cavani nó đứng cản banh mà, khoảng cách gần. Mà hôm qua 2 anh đầu xù này xung đột với nhau hơi bị nhiều, từ hồi trước tới giờ luôn, Luiz là nhiệt nhất.
2 anh đang tay đôi xem ai xù hơn ai :1cool_look_down:
Khoảnh khắc Azpi ăn mừng bàn của Schurrler với Baba cảm xúc nhất. :5cool_big_smile:

cố ý đá nhanh vào chân Cavani mà
 
Mùa sau có mua thì qua Aletico mà mua anh Diego train thằng nào thằng này đá hùng hổ sống chết rất hợp với Chel :4cool_beauty:
 
Cái tụi fan Bayern láo thiệt đòi gặp Chel rồi còn đòi đòi luột Real luôn kìa, các bô lão thấy sao :1cool_look_down:
 
chịu thua =)) 3 thằng ở bán kết ta ko muốn gặp thằng nào cả =)) Phải MU hay 3k vào còn đỡ chứ 2 thằng đều bị loại thì =))
 
Cho thằng Bayer gặp AM là hay nhất. AM có lối chơi giống nhà mình, để nó câu thẻ với luộc trụ cột Bayer vào viện.
Nhà mình gặp Real là hay nhất vì cơ bản thằng Real là đội bóng 1 người, khóa chết Cr7 như đã từng làm với si lùn là được.
 
Thằng Barca gà vãi , nó mà vào có phải giống hệt mùa 11/12 thần thánh không :3cool_angry:
 
Khả năng là năm nay UEFA lại tổ chức "bốc thăm" để 2 ông TBN có khả năng đụng nhau CK nên chắc chả gặp lại Bayern đâu. Nhớ năm ngoái ở BK cũng đc đạo diễn như thế nhưng ai ngờ 2 đội TBN lại bị 2 đội Đức cho tơi bời hoa lá =)
 
:1cool_look_down: gặp AM là dễ thở nhất! Gặp AM 1 cái là AM mất thủ môn
 
Củ tỏi hôm nọ có nói nếu gặp Chels thì vẫn đc ra sân như thường do ở Châu Âu các cầu thủ đc cho mượn vẫn đc quyền đối đầu với CLB chủ quản của mình, luật cầu thủ cho mượn ko đc đá CLB chủ quản chỉ có hiệu lực ở EPL thôi hay sao í.
Mà thằng ATL nó đá rắn y như thằng Stoke, Chels gặp thằng này cũng lên bờ xuống ruộng với nó cũng chẳng chơi. Mình nghĩ bán kết gặp ai trong số 2 thằng thành Madrid cũng đc, vô CK gặp con hàng Bayer là đẹp :D
 
Hậu vệ mu gà vãi..nhất là 2 trung vệ, toàn để BM ghi bàn kiểu ngay trước mũi lol
 
tuy ko loại đc cháu Bay De nhưng an ủi là thằng đầu l` Bác Ca bị cút.
 
Vô vòng này rồi thằng nào cũng quỷ quái như thằng nào, nhưng nếu chọn được thì nên gặp Bayern hoặc Real vì 2 thằng này có mạnh hơn đôi chút so với nhà ta và bọn Athletico, lại chơi tấn công là chủ yếu, dễ cho Mou nằm dưới xài bài tủ phản công hơn :cuteonion37:


^ Ai đã từng xem qua trận BK lịch sử năm đó đều vui khi thấy Barca bị loại cả :8onion38:
 
Củ tỏi hôm nọ có nói nếu gặp Chels thì vẫn đc ra sân như thường do ở Châu Âu các cầu thủ đc cho mượn vẫn đc quyền đối đầu với CLB chủ quản của mình, luật cầu thủ cho mượn ko đc đá CLB chủ quản chỉ có hiệu lực ở EPL thôi hay sao í.
Mà thằng ATL nó đá rắn y như thằng Stoke, Chels gặp thằng này cũng lên bờ xuống ruộng với nó cũng chẳng chơi. Mình nghĩ bán kết gặp ai trong số 2 thằng thành Madrid cũng đc, vô CK gặp con hàng Bayer là đẹp :D

nhưng hình như bị gài điều khoản chung tiền =))

 
Mình thích Chelsea gặp mẹ Real hay Bayern xem còn sướng. Đá với mấy thằng công nhân cửa dưới dễ chủ quan rồi thột lắm. Bệnh của Chelsea rồi
 
Premier League phá lệ vì Chelsea
Cả mùa này, Jose Mourinho không ít lần đề cập đến vấn đề lịch đấu ở giải quốc nội gây khó cho những CLB tham dự Champions League một cách bực bội. Nhưng giờ đây, khi Chelsea đã vào tới bán kết Champions League sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước PSG, mọi chuyện đã đổi khác. Ban tổ chức Premier League từng khẳng định rằng họ phải công bằng với cả 20 đội bóng chứ không riêng gì CLB nào vẫy cờ ở các giải quốc tế.

Nhưng giờ đây, họ xác nhận với tờ Daily Mail rằng một trong 2 trận đấu sắp tới của Chelsea (gặp Liverpool hoặc Sunderland) sẽ được đổi lịch, chuyển sang thi đấu vào ngày thứ Bảy. Trận đón tiếp Sunderland của Chelsea sẽ diễn ra vào ngày 20/4 theo lịch cũ, trước thời điểm họ tham dự trận bán kết lượt đi còn trận gặp Liverpool ngày 27/4 diễn ra trước trận bán kết lượt về. Với việc lịch đấu được đổi, thầy trò Jose Mourinho sẽ có thêm 1 ngày nghỉ, lấy lại sức lực để tập trung cho đấu trường châu lục.

Đọc tin này sướng thật , lại một lần nữa là lá cờ đầu của nước Anh chuyện gì đến cũng phải đến cho mấy thằng fan mu trên face hết nổ nhé =)) .
Aletico loại barca thì mình đã biết từ trận lượt đi rồi , gặp nhau ở bk rồi thì chelsea ko bao giờ chủ quan đâu :D gặp aletico vẫn đỡ hơn hơn gặp 2 thằng quái vật real với bayern :))

Mà còn một cái dớp nữa đội nào thắng đội đã loại barca có khả năng vô địch nhé , mùa 04-05 chè loại barca nhưng vô bk chè thua live live nó vô địch

Cho thằng Bayer gặp AM là hay nhất. AM có lối chơi giống nhà mình, để nó câu thẻ với luộc trụ cột Bayer vào viện.
Nhà mình gặp Real là hay nhất vì cơ bản thằng Real là đội bóng 1 người, khóa chết Cr7 như đã từng làm với si lùn là được.

mình nghĩ trận thua dortmund do một phần chủ quan
 
Chỉnh sửa cuối:
mình củng thích chelsea gặp bayer hay real đá coi cho nó sướng
 
Back
Top