- 4/4/08
- 5,833
- 4,089
đang học tiếng Nhật để tính làm cho cty Nhật, nghe bác nói mà nổi hết da gà...mình thi rõ lười![]()
Làm cty Nhật ở VN thì cũng bình thường thôi, giờ giấc hơi nghiêm tí, còn lại ổn cả.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
đang học tiếng Nhật để tính làm cho cty Nhật, nghe bác nói mà nổi hết da gà...mình thi rõ lười![]()
Vụ đấy tớ nói cũng phải nửa năm rồi mà lúc đấy thì có mấy đứa nghe đâu.DAL2 đổi studio giờ art cứ thấy... sao sao á. Cách vẽ mắt nhìn khó chịu vl.

Làm cty Nhật ở VN thì cũng bình thường thôi, giờ giấc hơi nghiêm tí, còn lại ổn cả.
Cả 1 lũ cùng khóa đi sang Nhật thì kêu trời kêu đất "bảo bọn năm dưới đừng để Nhật nó lừa" kia kìa, hành vcd ra ấy. Ngay như con bạn mình sang học cao học mà bận túi bụi từ 6h sáng đến 12h đêm nó mới rảnh.
Tầm chục năm trước có cái gọi là giấc mơ Mỹ, giờ nó đang thay dần sang thành giấc mơ Nhật rồi. Same shit cả thôi.
Sáng đi muộn cả tiếng còn chả sao nữa là 
Phần 2 nó vẽ char nào cũng xấu cả thôi. 3 cái PV thì 2 cái đầu dòm như shit, sang cái thứ 3 mới đỡ xíu. Lúc nó chiếu thì ko ngoài dự đoán. Worst episode ever.Tohka sang phần 2 nhìn không ngon mắt bằng phần 1 nữa @.@
Tsk. Cứ lên youtube hằng ngày kiểu gì chả có ngày nó đập ngay vào mắt. Mấy vụ info này tớ biết trước lúc chiếu nửa năm đến 1 năm là bt.Thì lúc đấy đã ra anime đâu mà để ý

Nhầm rồi, công ty ở VN hay Nhật thì... như nhau cả thôi. Khác nhau cái chủ cậu là người nước nào và cái cty đó đang làm về lĩnh vực nào.
Mình có thằng làm ở KCN Nội Bài, làm 10 tiếng một ngày và CN mới được nghỉ. Mới ra trường có 1 năm mà nhìn nó bơ phờ như thằng 30 tuổi, gầy đétCả 1 lũ cùng khóa đi sang Nhật thì kêu trời kêu đất "bảo bọn năm dưới đừng để Nhật nó lừa" kia kìa, hành vcd ra ấy. Ngay như con bạn mình sang học cao học mà bận túi bụi từ 6h sáng đến 12h đêm nó mới rảnh.
Cho nên mình cũng nói luôn bạn nào học tiếng Nhật thì cẩn thận, đời không đẹp như mơ đâuTầm chục năm trước có cái gọi là giấc mơ Mỹ, giờ nó đang thay dần sang thành giấc mơ Nhật rồi. Same shit cả thôi.
Sau đó có ông sếp mới, vô tích sự lại thích chửi nên 1 đống thằng cốt cán rủ nhau xin nghỉ. Giờ anh mình làm bên Vịt teo. Lương bổng thì tương đương, có điều ổng nói Vịt teo làm lung tung chả có kế hoạch rõ ràng (chắc tại chỗ ổng làm mới thành lập). Có điều đúng là làm nhàn hơn cty cũ 
Vịt teo là trùm phá kế hoạch, họp hành, công tác, kiểm tra các kiểu thay đổi xoành xoạchSau đợt thảm họa kép thì cty cắt giảm vụ du lịch nhưng vẫn còn rút thăm Sau đó có ông sếp mới, vô tích sự lại thích chửi nên 1 đống thằng cốt cán rủ nhau xin nghỉ. Giờ anh mình làm bên Vịt teo. Lương bổng thì tương đương, có điều ổng nói Vịt teo làm lung tung chả có kế hoạch rõ ràng (chắc tại chỗ ổng làm mới thành lập). Có điều đúng là làm nhàn hơn cty cũ

Vịt teo là trùm phá kế hoạch, họp hành, công tác, kiểm tra các kiểu thay đổi xoành xoạch![]()



Đã ổn định chỗ ăn ở chưa 
Con luật sư đến nhà anh Wataru hành chán chê, rốt cuộc lòi ra là do 22 năm trước bị anh Otoya háu gái đá nên tìm cách trả thù 
