- 30/10/08
- 8,700
- 9,142
- Thread starter
- #21
A- Sợ con phải làm dâu 1, sợ xa con 10 vì 2 vợ chồng già rồi, đều hơn 60, tuổi thì 27, đã đi làm ổn định được nhiều năm lương hơn chục củA- Chưa hiểu vì cái vẹo gì mà chia tay. Đọc xuống dưới thì là mẹ ko cho quen vì ko muốn con đi làm dâu. ( sợ xa hay sợ con phải làm dâu ? ) Con gái bn tuổi ? Đi học đi làm ?
Nếu ty thực sự 2 ng sẽ tìm ra 100 cách - 1000 cách để lưỡng toàn kỳ mỹ hay ko đc đi chăng nữa thì mỗi bên thiệt 1 ít mà vui cả đôi đường. Còn ko làm đc thì tự hiểu tc ko đủ lớn, mỗi ng ko yêu đủ nhiều, sợ khó sợ khổ v.v... mấy cái thứ ty nửa mùa sướng thì đến khổ thì đi ấy chả cần tôn thờ làm gì, khó cưỡng cầu mà thôi. Coi như ko có duyên vs nhau, ko có gan để tranh đấu . Đã quyết định r thì đừng vương vấn lại làm khổ nhau ra. Có lẽ bây h tôi nói cậu cảm thấy offend vs ty thần thánh của cậu nhưng thôi, thuốc đắng mới giã tật.
B - Từ đầu dọn đến ở chung thì trong mắt mẹ tương lai fail nặng quá rồi khó mà gỡ đc. Nếu thực sự gió thoảng mây bay thì sao cũng đc còn tính chuyện nghiêm túc thì cũng nên tc nghiêm túc và tôn trong nhau.
( mẹ 2 bên phản đối dữ dội mà còn lấy đc nhau đây thì tầm cỡ cậu xá gì)
Mình biết là tình yêu không đủ lớn, cả mình và em ấy (mình ko chịu về làm rể), nhưng mà lý trí chưa thắng được tình cảm nên mới vậy ...
B- Chuyện ở chung nhà thì gia đình em ko biết nhé, em vì thương mình nên mới chấp nhận về ở chung, phải dấu gia đình bên đó, em cũng từng về nhà mình chơi 1 thời gian cho biết, mẹ mình và bên nội cũng kết em ấy dữ lắm
Có lẽ tình cảm của em dành cho mình lớn nhưng chưa đủ, dù gì cũng cám ơn em đã cho tôi khoảng thời gian thật đẹp của tuổi trẻ.
)
, năm 2000 mười mấy rồi mà vẫn có người quan niệm con cái không được sống xa cha mẹ, mà mẹ nhỏ là trình độ đại học ngày xưa luôn đấy, còn thua mẹ em trình độ lớp 5 mà thích sống sao thì sống, ko cần về nhà với mẹ dù mẹ em sống 1 mình trong khi mẹ nhỏ vẫn còn ba nhỏ.



