- Banned
- #1
Chào các bạn,
Tôi là người tham gia diễn đàn khá lâu ngày, tuy ít lên tiếng nhưng nay quá bức xúc vì bị anh Cáp quang Viettel lừa 1 vố đâu quá nên viết bài này để cảnh báo pà kon ai chưa hòa mạng cáp quang Viettel thì tránh nó xa ra !!
- Chuyện là cty tôi chuyên về nha khoa, thấy gói FTTH Viettel 800k/1 tháng khá rẻ so với mặt bằng chung 2 tháng trước đây (2/2014) lúc đó đang sử dụng cáp quang của FPT (1tr6 tháng). Chuyện chẳng có gì cho đến khi anh Viettel giới hạn tốc độ download/upload quốc tế 500KB/s (hỗ trợ bằng tool Internet Download Manager). Cái đáng nói ở đây là ra quốc tế download 500KB/s thì chẳng thà tôi sử dụng cáp đồng mẹ nó cho rồi (250k/tháng) thôi. Mang tiếng cáp quang làm gì !!
Mong rằng các bạn sắp và tính chuyện lắp cáp quang Viettel thì tránh xa thằng lừa đảo này ra !!
- Đó là chuyện chất lượng đường truyền, tôi sài gần 3 tháng, thì cái moderm không ổn định, gọi lên tổng đài, tổng đài bảo gọi kỉ thuật khu vực. Gọi kỉ thuật trưởng nó lại bảo thằng KT khác xuống xem cho mình, xem 3, 4 lần vẫn như cũ, tức qua, ôm tiền ra mua con moderm mới vềcho nó config mới thì lại chạy phà phà ! Cái ức chế dồn cục từ cục này sang cục khác @@ Thà nói mẹ nó 1 câu là éo thay moderm để mình đi mua cái mới cho nó đỡ rách việc, mất thời gian của người khác, nhày nhụa gần 1 tháng cũng phải trả 800k. Tiền không nhiều nhưng cách làm việc thối nát kiểu này khiến trả tiền 1000 cũng không đáng bỏ ra ! Khốn nạn từ nay cạch mặt em Viettel ra !!
- Chất lượng phục vụ tổng đài Viettel: 10 điểm cho hứa và hẹn.
- Chất lượng phục vụ cho kỉ thuật cáp quang Viettel khu quận 5, nhất là bác Thắng kỉ thuật trưởng nhà ta nhé: 10 điểm cho mặt dày, thất hứa 1 lần rồi lại thất hứa nhiều lần.
- Chất lượng cáp quang Viettel: 10 điểm cho SKILL giới hạn băng thông cùng lúc móc túi khách hàng treo đầu dê bán thịt chó !
Tôi là người tham gia diễn đàn khá lâu ngày, tuy ít lên tiếng nhưng nay quá bức xúc vì bị anh Cáp quang Viettel lừa 1 vố đâu quá nên viết bài này để cảnh báo pà kon ai chưa hòa mạng cáp quang Viettel thì tránh nó xa ra !!
- Chuyện là cty tôi chuyên về nha khoa, thấy gói FTTH Viettel 800k/1 tháng khá rẻ so với mặt bằng chung 2 tháng trước đây (2/2014) lúc đó đang sử dụng cáp quang của FPT (1tr6 tháng). Chuyện chẳng có gì cho đến khi anh Viettel giới hạn tốc độ download/upload quốc tế 500KB/s (hỗ trợ bằng tool Internet Download Manager). Cái đáng nói ở đây là ra quốc tế download 500KB/s thì chẳng thà tôi sử dụng cáp đồng mẹ nó cho rồi (250k/tháng) thôi. Mang tiếng cáp quang làm gì !!
Mong rằng các bạn sắp và tính chuyện lắp cáp quang Viettel thì tránh xa thằng lừa đảo này ra !!
- Đó là chuyện chất lượng đường truyền, tôi sài gần 3 tháng, thì cái moderm không ổn định, gọi lên tổng đài, tổng đài bảo gọi kỉ thuật khu vực. Gọi kỉ thuật trưởng nó lại bảo thằng KT khác xuống xem cho mình, xem 3, 4 lần vẫn như cũ, tức qua, ôm tiền ra mua con moderm mới vềcho nó config mới thì lại chạy phà phà ! Cái ức chế dồn cục từ cục này sang cục khác @@ Thà nói mẹ nó 1 câu là éo thay moderm để mình đi mua cái mới cho nó đỡ rách việc, mất thời gian của người khác, nhày nhụa gần 1 tháng cũng phải trả 800k. Tiền không nhiều nhưng cách làm việc thối nát kiểu này khiến trả tiền 1000 cũng không đáng bỏ ra ! Khốn nạn từ nay cạch mặt em Viettel ra !!
- Chất lượng phục vụ tổng đài Viettel: 10 điểm cho hứa và hẹn.
- Chất lượng phục vụ cho kỉ thuật cáp quang Viettel khu quận 5, nhất là bác Thắng kỉ thuật trưởng nhà ta nhé: 10 điểm cho mặt dày, thất hứa 1 lần rồi lại thất hứa nhiều lần.
- Chất lượng cáp quang Viettel: 10 điểm cho SKILL giới hạn băng thông cùng lúc móc túi khách hàng treo đầu dê bán thịt chó !








