Không có ai
Mr & Ms Pac-Man
- 11/1/05
- 153
- 0
Mình năm nay 21 tuổi vừa học xong cao đẳng và đi làm nhà hàng được khoảng nửa năm rồi. Khoảng thời gian đi làm đã giúp mình có thêm tự tin vào bản thân để thay đổi nhưng nuối tiếc trong quá khứ.
Chuyện của mình là: Ngày còn học cấp 2 mình có thích môt bạn nữ học ở lớp đối diện nhưng mà hồi ấy mình nhát quá không dám làm quen cũng như thổ lộ tình cảm. Để đến đầu cấp 3, gia đình mình dọn qua Papua sống. Mình cảm thấy day dứt trong lòng vì những điều chưa nói ra lắm.
Nếu chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ đó cũng là kỉ niệm tình đơn phương buồn nhưng cứ mỗi lần về VN thăm họ hàng, bà con thì mình đều thoáng gặp lại bạn ấy... Đôi khi lái xe trên đương thì gặp bạn ấy đang băng qua đường ở cafe bệt SG, cũng có lần gặp ở sân bay TSN khi BIG BANG qua VN biểu diễn soundfest toàn là những tình huống mình không có cơ hội để bắt chuyện.
Mình nghĩ là mình và bạn ấy có duyên với nhau nên suốt cả 1 đêm mình đã kiếm đc FB của bạn ấy từ FB những người bạn cấp 2 cũ của mình... mình cũng nhắn tin rõ tình cảm mình dành cho bạn ấy nhưng mãi mấy ngày nay vẫn chưa thây add hay hồi âm gì cả... Lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn vì mình đã nói ra được những điều mình chưa dám nhưng mình vẫn hi vọng có thể yêu được bạn ấy.
Cảm ơn mọi người đã đọc và tư vấn giúp mình nha
Chuyện của mình là: Ngày còn học cấp 2 mình có thích môt bạn nữ học ở lớp đối diện nhưng mà hồi ấy mình nhát quá không dám làm quen cũng như thổ lộ tình cảm. Để đến đầu cấp 3, gia đình mình dọn qua Papua sống. Mình cảm thấy day dứt trong lòng vì những điều chưa nói ra lắm.
Nếu chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ đó cũng là kỉ niệm tình đơn phương buồn nhưng cứ mỗi lần về VN thăm họ hàng, bà con thì mình đều thoáng gặp lại bạn ấy... Đôi khi lái xe trên đương thì gặp bạn ấy đang băng qua đường ở cafe bệt SG, cũng có lần gặp ở sân bay TSN khi BIG BANG qua VN biểu diễn soundfest toàn là những tình huống mình không có cơ hội để bắt chuyện.
Mình nghĩ là mình và bạn ấy có duyên với nhau nên suốt cả 1 đêm mình đã kiếm đc FB của bạn ấy từ FB những người bạn cấp 2 cũ của mình... mình cũng nhắn tin rõ tình cảm mình dành cho bạn ấy nhưng mãi mấy ngày nay vẫn chưa thây add hay hồi âm gì cả... Lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn vì mình đã nói ra được những điều mình chưa dám nhưng mình vẫn hi vọng có thể yêu được bạn ấy.
Cảm ơn mọi người đã đọc và tư vấn giúp mình nha




đơn giản
Trường hợp này người ta chắc chắn nghĩ bạn lừa đảo đó