Mạo muội lập topic vì k thấy ai bàn luận về một vấn đề mà k thể thiếu cua game
Mình chơi game đều mà làm mình thu hút đầu tiên là mảng đồ họa,thứ 2 là gameplay,cốt truyện là thứ yếu bởi vì mình tiếng anh kém
.
Những game mà làm mình chăm chú để tâm từng chi tiết và ấn tượng hầu như là dần dần theo công nghệ mỗi năm.Đều khiến mình mua máy game chỉ vì "Đồ họa".Gia đình mình cũng k khá giả nên khó đua đòi.
May mắn là năm nay đã có XBox 360.
Ps1 thì là game Resident evil 2 và 3 ( khi mới biết đến game kinh dị)
Lần đầu có ps2 thì ấn tượng đầu tiên GTA SA (bản đồ quá mênh mông)
2. Metal gear soild 3 (đồ họa nhân vật hoặc môi trường tốt có thể nói là ấn tượng chẳng thua kém god of war,biểu cảm nhân vật cũng thế)
3. God of war 1,2 (lúc mà mình đã quá thân thuộc cái ps2 nhưng khung cảnh game quá hoành tráng làm mình để tâm vô cùng)
4.Resident evil 4 (nhân vật tạo hình quá tốt,hình ảnh sinh động,boss thì ấn tượng)
5.Shadow of colssos (mình k nghĩ là có game nào hoành tráng hơn đc GOW trên ps2 nhưng mình đã lầm và mới chơi đây thui nhưng độ hoành tráng k hề thua kém )
XBox 360 thì mới chơi vài game thui,nhưng có cái game gì là Tây du ký của nhóm phát triển ninja gì đó,thì công nhận màu sắc game quá tốt và boss cuối cũng hoành tráng nữa.
Các bác thì sao,kể về trải nghiệm cảm xúc của mình đi.Từ khi còn nhỏ cho đến lớn k phân biệt cũ kĩ hay mới toanh
Mình chơi game đều mà làm mình thu hút đầu tiên là mảng đồ họa,thứ 2 là gameplay,cốt truyện là thứ yếu bởi vì mình tiếng anh kém
.Những game mà làm mình chăm chú để tâm từng chi tiết và ấn tượng hầu như là dần dần theo công nghệ mỗi năm.Đều khiến mình mua máy game chỉ vì "Đồ họa".Gia đình mình cũng k khá giả nên khó đua đòi.
May mắn là năm nay đã có XBox 360.
Ps1 thì là game Resident evil 2 và 3 ( khi mới biết đến game kinh dị)
Lần đầu có ps2 thì ấn tượng đầu tiên GTA SA (bản đồ quá mênh mông)
2. Metal gear soild 3 (đồ họa nhân vật hoặc môi trường tốt có thể nói là ấn tượng chẳng thua kém god of war,biểu cảm nhân vật cũng thế)
3. God of war 1,2 (lúc mà mình đã quá thân thuộc cái ps2 nhưng khung cảnh game quá hoành tráng làm mình để tâm vô cùng)
4.Resident evil 4 (nhân vật tạo hình quá tốt,hình ảnh sinh động,boss thì ấn tượng)
5.Shadow of colssos (mình k nghĩ là có game nào hoành tráng hơn đc GOW trên ps2 nhưng mình đã lầm và mới chơi đây thui nhưng độ hoành tráng k hề thua kém )
XBox 360 thì mới chơi vài game thui,nhưng có cái game gì là Tây du ký của nhóm phát triển ninja gì đó,thì công nhận màu sắc game quá tốt và boss cuối cũng hoành tráng nữa.
Các bác thì sao,kể về trải nghiệm cảm xúc của mình đi.Từ khi còn nhỏ cho đến lớn k phân biệt cũ kĩ hay mới toanh

) : lần đầu tiên được chạm vào thế giới game với tank và mario