- Năm 2003 biết chơi game pc và ngồi cày diablo 2, rất thích kiểu đồ họa của diablo 2
- Năm 2005 biết đến Hoàng tử ba tư và cực kỳ hâm mộ hoàng tử như mấy pé hôm mộ k-pop
- Năm 2007 thằng bạn tậu dc con xbox360, mình thích gear of war ngay từ cái nhìn đâu tiên, 1 game có đồ họa phải nói là ấn tượng nhất từ trước đến giờ, tiếp đó là asassin's creed cũng đẹp ko kém, nuôi mộng mua xbox từ đó
- Năm 2011 mua được con xbox360, game đầu tiên mình bỏ đĩa vào máy chơi và cũng ấn tượng nhất chính là red dead redemption. Và từ khi có xbox360 chơi tất cả các game mới và cũ thì mình có ấn tượng với 1 số game sau:
+++ Crysis 1: đẹp lung linh huyền ảo, lúc đó mới biết tới sức mạnh của cry engine là như thế nào
+++ Enslaved: Odyssey to the West: đồ họa đẹp, gameplay hay, càng về cuối game càng hay
+++ Farcry 3: 1 tuyệt phẩm của Ubisoft, hình ảnh đẹp, game lấy tông màu xanh lá cây làm chủ đạo, nhìn rõ từng ngọn cỏ, mặt trời chiếu xuyên qua từng tán lá cây. Còn chưa kể gameplay cũng khá lôi cuốn, vừa ngắm cảnh vừa bắn súng, còn game làm được như thế nữa
+++ GTA V: Những năm cuối đời của xbox360 mà hãng RockStar lại làm được 1 game có nền đồ họa phải nói là cực kỳ ấn tượng. Có lẽ đây là điểm sáng cuối cùng của thế hệ console này rồi, nhưng phải nói đây là game có ấn tượng khó phai về đồ họa lẫn gameplay