Ryuna
C O N T R A
- 10/10/10
- 1,594
- 122
Em vừa bị mất việc 2 tuần trước, giờ vẫn đến cty làm theo điều khoản hợp đồng và tìm kiếm việc mới. Ko biết ở đây có bác nào cùng cảnh ngộ với em ko? Vào chia sẻ kinh nghiệm cái nhỉ.
Em xin kể chuyện của em trước.
Thôi thì cái quá khứ thương đau của 1 thằng loser em ko kể đến nữa, chỉ kể chuyện liên quan. Các bác đừng bảo em suy nghĩ tiêu cực nhưng sự thực thì đúng vậy, em là loser.
Em học 1 cái trường ĐHDL ở HN nhưng chưa lấy được bằng do còn nợ 1 môn phụ mà chưa trả, điểm phẩy các môn chính và tổng kết cũng khá cho dù nó chỉ là 1 trường DL. Học xong em cũng làm hồ sơ và đi nộp cho nhiều nơi, cả chỗ lớn lẫn chỗ nhỏ, có đi thi vài lần, cũng có phỏng vấn nhưng kq đều ko xuôi do thiếu kinh nghiệm (có thể do cả cái = nữa). Cuối cùng em nộp hồ sơ bừa và đến thi tại 1 cty, chẳng hiểu sao em lại được gọi.
Chi tiết về cty em xin phép ko nói rõ nhưng đại khái nó là 1 cty nhỏ, có vốn nước ngoài, lương khởi điểm cũng tốt. Em bắt đầu đi làm và sau 2 tháng thử việc em được nhận vào làm chính thức. Nhưng rồi sau đó em nhận ra cty em hiện chỉ đang làm dự án để lấy tiền cứu trợ của chính phủ nước ngoài (kiểu dạng hỗ trợ các cty nhỏ do kinh tế khó khăn ấy). Rồi sau đó thì lại là 1 dự án khác theo kiểu ý tưởng của 1 ông chóp bu trên cty rồi đem đi demo để kiếm nhà đầu tư. Tuy nhiên cái ý tưởng đó quá tệ và kq nó cũng chẳng đi đến đâu. Trong thời gian đó cũng có 1 vài dự án nhỏ cho khách hàng tuy nhiên em là lính mới, và cty còn thừa nhân lực nên em ko được tham dự. Tình hình cứ như thế suốt 2 năm. Em mất dần đi động lực để làm việc do nó ko có mục tiêu rõ ràng, sản phẩm làm ra chẳng để làm gì.
Cho đến khoảng 1 năm trước thì cty mẹ bên nước ngoài quyết định đóng cửa chi nhánh bên này, nhưng các sếp bên này quyết định sẽ thành lập cty mới dựa trên nền cũ, với cổ phần do các sếp đóng góp và kêu gọi thêm 1 số người quen bên ngoài. Vì chuyện này nên phần lớn người cũ ra đi tìm bến đỗ mới, em vẫn ở lại do ngại tìm việc mới. Cùng với cty mới là các dự án bên ngoài do các sếp kéo về cũng nhiều hơn. Tuy nhiên em cũng chỉ được join vào dự án khi nó đã gần kết thúc. Lời giải thích được đưa ra là: Cty mới thành lập, cần kéo các dự án về làm để lấy uy tín và khách hàng = cách thầu giá rẻ, nghĩa là có ít người tham gia vào dự án thôi (vì trả tiền theo số giờ làm). Nhưng khi gần đến dead line, cần nhân lực thì gọi em vào để làm cho kịp (tất nhiên trên giấy tờ hợp đồng của dự án ko có tên em). Và cùng với đó là các việc ko tên, ko đúng chuyên môn thì đẩy sang cho em do ko còn ai khác để làm. Cái động lực làm việc của em lại càng suy giảm do nhận thấy em dần trở thành người 1 thừa trong cty, những việc em đang làm ko giúp em có thêm kỹ năng hay kinh nghiệm chuyên môn, và vì thế cơ hội thăng tiến cũng chẳng có. Các sếp thấy em ko còn động lực nên đã ra quyết định cho em nghỉ.
Thực sự là em đã mơ hồ nhận thấy chuyện em phải ra đi chỉ là sớm hay muộn, em cũng chẳng mong muốn ở lại. Khi nhận được quyết định, em chẳng thấy buồn mà cũng chẳng bất ngờ. Chỉ còn là vấn đề giờ đây em đang lo về chuyện kiếm việc khó khăn do em vẫn chưa lấy =, mà cái = của em cũng cùi bắp, mang tiếng đi làm 3 năm nhưng kinh nghiệm ko có nhiều do cái môi trường đó. Mà trong khi sang năm là mẹ em về hưu rồi, em ko thể cứ dây dưa ăn bám gia đình được, nếu ko nhanh chóng có việc làm thì chỉ có chết đói
Em xin kể chuyện của em trước.
Thôi thì cái quá khứ thương đau của 1 thằng loser em ko kể đến nữa, chỉ kể chuyện liên quan. Các bác đừng bảo em suy nghĩ tiêu cực nhưng sự thực thì đúng vậy, em là loser.
Em học 1 cái trường ĐHDL ở HN nhưng chưa lấy được bằng do còn nợ 1 môn phụ mà chưa trả, điểm phẩy các môn chính và tổng kết cũng khá cho dù nó chỉ là 1 trường DL. Học xong em cũng làm hồ sơ và đi nộp cho nhiều nơi, cả chỗ lớn lẫn chỗ nhỏ, có đi thi vài lần, cũng có phỏng vấn nhưng kq đều ko xuôi do thiếu kinh nghiệm (có thể do cả cái = nữa). Cuối cùng em nộp hồ sơ bừa và đến thi tại 1 cty, chẳng hiểu sao em lại được gọi.
Chi tiết về cty em xin phép ko nói rõ nhưng đại khái nó là 1 cty nhỏ, có vốn nước ngoài, lương khởi điểm cũng tốt. Em bắt đầu đi làm và sau 2 tháng thử việc em được nhận vào làm chính thức. Nhưng rồi sau đó em nhận ra cty em hiện chỉ đang làm dự án để lấy tiền cứu trợ của chính phủ nước ngoài (kiểu dạng hỗ trợ các cty nhỏ do kinh tế khó khăn ấy). Rồi sau đó thì lại là 1 dự án khác theo kiểu ý tưởng của 1 ông chóp bu trên cty rồi đem đi demo để kiếm nhà đầu tư. Tuy nhiên cái ý tưởng đó quá tệ và kq nó cũng chẳng đi đến đâu. Trong thời gian đó cũng có 1 vài dự án nhỏ cho khách hàng tuy nhiên em là lính mới, và cty còn thừa nhân lực nên em ko được tham dự. Tình hình cứ như thế suốt 2 năm. Em mất dần đi động lực để làm việc do nó ko có mục tiêu rõ ràng, sản phẩm làm ra chẳng để làm gì.

Cho đến khoảng 1 năm trước thì cty mẹ bên nước ngoài quyết định đóng cửa chi nhánh bên này, nhưng các sếp bên này quyết định sẽ thành lập cty mới dựa trên nền cũ, với cổ phần do các sếp đóng góp và kêu gọi thêm 1 số người quen bên ngoài. Vì chuyện này nên phần lớn người cũ ra đi tìm bến đỗ mới, em vẫn ở lại do ngại tìm việc mới. Cùng với cty mới là các dự án bên ngoài do các sếp kéo về cũng nhiều hơn. Tuy nhiên em cũng chỉ được join vào dự án khi nó đã gần kết thúc. Lời giải thích được đưa ra là: Cty mới thành lập, cần kéo các dự án về làm để lấy uy tín và khách hàng = cách thầu giá rẻ, nghĩa là có ít người tham gia vào dự án thôi (vì trả tiền theo số giờ làm). Nhưng khi gần đến dead line, cần nhân lực thì gọi em vào để làm cho kịp (tất nhiên trên giấy tờ hợp đồng của dự án ko có tên em). Và cùng với đó là các việc ko tên, ko đúng chuyên môn thì đẩy sang cho em do ko còn ai khác để làm. Cái động lực làm việc của em lại càng suy giảm do nhận thấy em dần trở thành người 1 thừa trong cty, những việc em đang làm ko giúp em có thêm kỹ năng hay kinh nghiệm chuyên môn, và vì thế cơ hội thăng tiến cũng chẳng có. Các sếp thấy em ko còn động lực nên đã ra quyết định cho em nghỉ.

Thực sự là em đã mơ hồ nhận thấy chuyện em phải ra đi chỉ là sớm hay muộn, em cũng chẳng mong muốn ở lại. Khi nhận được quyết định, em chẳng thấy buồn mà cũng chẳng bất ngờ. Chỉ còn là vấn đề giờ đây em đang lo về chuyện kiếm việc khó khăn do em vẫn chưa lấy =, mà cái = của em cũng cùi bắp, mang tiếng đi làm 3 năm nhưng kinh nghiệm ko có nhiều do cái môi trường đó. Mà trong khi sang năm là mẹ em về hưu rồi, em ko thể cứ dây dưa ăn bám gia đình được, nếu ko nhanh chóng có việc làm thì chỉ có chết đói


)
Bác nào cân nhân lực ngành tiếng Anh về kinh tế, thương mại,...liên hệ với e nhe 
, âu cũng đang lo sợ vì khả năng mình còn khá kém so với đám vô cùng lúc 