- 8/4/09
- 1,243
- 109
Tình hình là như vậy các bác à , em có bắt chuyện làm quen với em ấy từ tháng 3 rồi đến nay cũng gần 3 tháng nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức quan tâm , nói chuyện này nọ vì em ấy đã có bạn trai . Cơ mà một hôm trước ngày sinh nhật em , em ấy nt chúc mừng này nọ r còn tặng quà , chủ động rủ em đi chơi , rồi cũng nắm tay này nọ nhưng em có cảm giác mình như cái phao cứu sinh của gái ạ . Các bác nghĩ em có nên tiếp tục hay drop đây ạ ?
em ấy làm ở đâu, bác làm ở đâu, cùng cơ quan hay cả 2 đang đi học. Rồi bạn trai em ấy thế nào ? ...
, nó dám dối bạn trai nó thì thớt có quen đôi khi nó dối luôn cả thớt
thi xong thì đánh hay không đánh tính tiếp 


. Gái gú thiếu gì ? Rồi còn nói "Gái sau này theo thằng khác cũng phải chịu ??". Riêng tôi tư tưởng là gái đã có bạn trai => tự bấm nút "stop".