Xin tư vấn cách làm quen 1 cô gái

Con gái mới quen khi nói câu đấy chỉ tạo thêm sự không tin tưởng, vì tự dưng mới gặp mà " anh thích em lắm" thì em í cũng mật phòng thủ từ xa, chí ít sau.....vài 3 tháng quen nhau mới nói câu đấy ( Mình chờ đến 2 năm mới nói em ấy 1 câu " với em, anh có tình cảm đặc biệt" :) )

Mềnh nghĩ chuyện tin tưởng chẳng liên quan gì tới việc đấy. Mới quen thì lấy đâu ra tin tưởng mà tạo thêm với không tạo thêm "sự không tin tưởng".

1 - Bản năng của phụ nữ là biết làm giá cho bản thân. Nói với nó sớm thì theo phản xạ tự nhiên, nó kiêu.
2 - Bạn bình thường thì ít bị săm soi. Chứ đối tượng thích mình thì phải soi xem nó ra sao chứ. Thế nên nói sớm thì bị soi nhiều. Mà soi nhiều thì sẽ ra khuyết điểm. Còn khi lăng kính của phụ nữ đã nhuốm màu hồng rồi thì có cho họ soi, họ cũng chẳng nhìn ra đc cái gì nghiêm trọng.
3 - Ai cũng có phản ứng tự vệ trc người khác giới. Càng là người có vẻ thích mình thì ta lại càng cẩn thận để không lộ ra cái gì không hay. Mà như thế thì làm sao đồng chí tìm hiểu cô nàng được.



p/s: Mềnh nói "anh thích em" sau 2 tuần, vẫn đổ như thường. Cái quan trọng là nhận định đúng thời cơ, đánh giá đúng mức độ hấp dẫn của mình trong mắt đối tượng.
 
Chỉnh sửa cuối:
ok cảm ơn bác,mình có rủ em í đi chơi 1 hôm sau khi thi ĐH xong thì em í đang ko biết và kêu tính sau..hi vọng là đc
...
mình thích bác lắm DEVVN :*
 
Rủ được đi chơi thì tốt rồi. Nhưng rút kinh nghiệm đừng nóng vội nữa nhé.

Thật ra con gái lạ lắm, nếu bác tấn công nhiệt tình có thể chẳng hiệu quả bẳng thỉnh thoảng bồi 1 chút, thỉnh thoảng bồi 1 chút, ra vẻ không thích lắm.

Có thể nhiều người sẽ phản bác là "làm như thế bọn nó nghĩ mình không nghiêm túc k coi trọng nó". Thật ra đúng là bọn nó nghĩ thế thật nhưng nghĩ thế thôi nhưng với con gái tình cảm và suy nghĩ là 2 cái khác nhau đó. Tấn công nhiệt tình sẽ tạo ra những động tác thừa và vô tình đặt mình vào trạng thái theo đuôi, điều mình cần là đón đầu chứ không phải theo đuôi.

Điều quan trọng là bác phải tạo ra được những dòng suy nghĩ về mình trong đầu nó, không cần nói chuyện nhiều, nhưng lần nào cũng phải để lại ấn tượng sâu sắc.

Nếu không sâu sắc được thì bác luôn phải tạo cho bọn nó những thắc mắc, đừng nói chuyện quá nhiều phọt hết ra và chẳng còn gì nghi vấn (vào friend zone).

Cũng tùy đối tượng mà tùy cách bắt chuyện. Nếu 1 đứa mà có khả năng rất nhiều thằng có ý đồ thì bọn nó sẽ rất quen với kiểu bắt chuyện thông thường thì cậu phải tạo cho mình 1 kiểu giả vờ bắt chuyện qua một trung gian nào đấy như chuyện công việc, hỏi về 1 điều thắc mắc, hỏi thăm người này người nọ. Nhiều đứa chỉ đơn giản là bắt chuyện = câu "ảnh đẹp đấy" là bọn nó đã biết mình thích nó r (bọn nó nghĩ thế).

Nói chung điều quan trọng trong việc làm quen gái hóa ra là phải cố che giấu việc thích nó =.=.

Quy trình tán gái luôn là: bắt chuyện và tạo ra nền móng đầu tiên -> cố gắng đưa mình vào trạng thái "good-looking" đối với em nó (nếu mà em nó biết chắc như đinh đóng cột là mình mê nó lắm rồi thì k bao giờ "good-looking" được, trừ phi lắm tiền và quá đẹp trai) tại sao thì như bác DevVN nói) -> khi đã "good-looking" thì mới bắt đầu vào bước quan trọng nhất là cưa đổ

trong 2 cái bước đầu bác k nên nhắn tin, nói chuyện, tâm sự tỉ tê quá nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có thể tham khảo ý kiến của Nocturnal+5: +1 \m/

Tiếp xúc, gọi điện hoặc nhắn tin ít thôi, đại loại là không phải suốt ngày bấm bấm; mà là kiểu như " bất cần" :))
 
cảm ơn các bác nha.đang rất cần những tư vấn như này
+rep mỗi ng phát :5cool_big_smile::1cool_byebye:
 
Vừa chôm video này từ topic bên kia của badboy

[video=youtube;fLHFzDGXvH8]https://www.youtube.com/watch?v=fLHFzDGXvH8[/video]

ẩn ý có trong này.
 
Cái quảng cáo này ẩn ý phết nhỉ, về tâm lý cua gái.
Anh làm tất cả để có em, anh từ bỏ tất cả vì em blah blah chỉ làm con gái nó thêm áp lực và nó sẽ chạy mất dép.

Còn cứ thủ đoạn ( thủ đoạn ko phải nghĩa xấu ) từng bước một thì tự nhiên sẽ thành :6cool_sure:
 
Cái quảng cáo này ẩn ý phết nhỉ, về tâm lý cua gái.
Anh làm tất cả để có em, anh từ bỏ tất cả vì em blah blah chỉ làm con gái nó thêm áp lực và nó sẽ chạy mất dép.

Còn cứ thủ đoạn ( thủ đoạn ko phải nghĩa xấu ) từng bước một thì tự nhiên sẽ thành :6cool_sure:

Theo em, còn có một nghĩa khác : cái đoạn cô gái gặp chàng trai ( Hoài Linh), dù cho cục mịch khi anh chàng khoe cơ bắp và khiến cô gái bĩu môi ( xấu trai cũng chạy =)), nói chung tán gái đừng tỏ ra mình nguy hiểm :)) nhưng sau cùng cô gái yêu anh này vì món ăn . Và hơn thế , đa phần con gái thích điều giản dị, đừng quá phô trương lòe loẹt như các anh chàng ấy thì thế nào cũng thành.
 
=)) quảng cáo dầu ăn làm mình liên tưởng đến những điều ko đc trong sáng =))
 
nếu mà em í có chảnh quá thì phải làm sao hả các bác ??? có cách nào ngoài như mấy bác tư vấn bên trên ko + sự kiên nhẫn :D
 
nếu mà em í có chảnh quá thì phải làm sao hả các bác ??? có cách nào ngoài như mấy bác tư vấn bên trên ko + sự kiên nhẫn :D
Em ấy chảnh quá thì bỏ. Có cưa được rồi thì sau này đồng chí chỉ làm hầu cho em ấy thôi.

Nguyên tắc cưa cẩm có thể tóm gọn lại thành 3 điều:
1 - Tự nâng cấp cho bản thân. Đẹp, đẹp hơn; xấu, không giẻ rách. Kiến thức phải rộng, không cần sâu. Cái này tốt cho không chỉ việc cưa cẩm mà tốt cho mọi việc khác.
2 - Không tưởng bở. Như đã từng nói: khi nào em ấy chưa ôm, chưa hôn chưa hơn thế nữa thì có nghĩa là chưa ra đâu vào đâu cả.
3 - Ấn tượng mới quan trọng, tần suất chỉ là phù du. Vồ vập quá thì gái sợ hoặc gái kiêu, đi chơi nhiều thì lõm ví. Tần suất cao mà không để dấu ấn thì rốt cuộc cũng vứt đi. Bỏ ra 2 tuần nghiên cứu, lên kế hoạch cho một cuộc đi chơi rồi ghi một loạt điểm sẽ tốt hơn vạn lần so với đi chơi 6 lần trong 2 tuần. Một khi đã ghi một loạt điểm thì trí tưởng tượng của phụ nữ sẽ lấp toàn bộ phần còn lại.


Trong mấy cái này cái đầu tiên là quan trọng nhất. Đừng chú ý quá nhiều tới việc làm sao để gái thích mình. Hãy chú ý tới việc biến bản thân thành một người hấp dẫn.
 
Chỉnh sửa cuối:
nếu mà em í có chảnh quá thì phải làm sao hả các bác ??? có cách nào ngoài như mấy bác tư vấn bên trên ko + sự kiên nhẫn :D

Có 2 lựa chọn.
Nếu ko đủ tự tin về khả năng/tiềm lực và công sức thì bỏ cuộc
Còn tự tin thì hãy tự nhủ là "mày đợi đấy bố mày cưa được máy bố trả thù ". Đè đầu cưỡi cổ khi yêu ko hẳn là nguyên nhân của lúc cưa, mà là nguyên nhân của thời gian đầu yêu thì đúng hơn.

Đấy là trong trường hợp tự tin, còn tự ti thì thôi
 
Muốn cưa lắm nên phải cưa đổ thì thôi :"> đúng là cần mặt dày và trơ =))
 
tình hình sao ko thấy report của chủ thớt
 
Lần trước mình có post bài về ex và mình cũng quyết dứt rồi..cảm ơn nhiều bạn đã tư vấn
Quay lại vấn đề chính,hôm trước mình có ngồi coffee inn vs bạn và tình cờ thấy cô ấy vào uống 1 mình,sau đấy thì biết là đợi bạn,và kiểu ngồi 1 mình mình đoán là ko có người yêu..mình có nhìn liếc và cô ấy cũng biết,rồi lúc trước khi mình về đã can đảm ra làm quen và xin đc FB,mặc dù là xin sđt nhưng lại cho FB T.T
Tối về mình có inb nôm na là có cảm tình,chưa nói thích bạn í nhé..nhưng bạn í chỉ đọc thôi ko rep từ tối qua rồi..mình có vào FB xem thì hình như là đang buồn vì chuyện tình cảm và mới chia tay thì phải,do thấy stt,ảnh nên đoán vậy ko biết đúng ko
...
Có phải do mình quá nôn nóng ko hay phải kiên trì chai mặt chờ đợi mới đc
Mong mọi người giúp đỡ :D

đang buồn chuyện tình cảm mà bác nói chuyện tình cảm thì chết rồi. phải kiếm chuyện gì đó vui vui chém
cơ mà nhắn nó ko trả lời, thử vài lần nữa ko được thì bỏ đi :)
 
tình hình sao ko thấy report của chủ thớt

à thì trước mình có nói là em í đang ôn thi mà,và có vẻ đúng là chảnh thật,đôi khi còn mãi mới đọc vs rep tn,nên bây giờ phải chờ thi xong đã thì may ra mới có thể tiến thêm sang bước đi chơi :8cool_cry:

đang buồn chuyện tình cảm mà bác nói chuyện tình cảm thì chết rồi. phải kiếm chuyện gì đó vui vui chém
cơ mà nhắn nó ko trả lời, thử vài lần nữa ko được thì bỏ đi :)

uh mình cũng đã nt sang vấn đề khác rồi,cái chính là em í cứ nhạt nhạt như mình nói trên kìa..bây giờ đợi thôi xem sang tháng ko tiến triển đc thì dẹp thật :8cool_tire:

- - - Updated - - -

nhg mà đúng thật là nếu ai chảnh hay là ko,tức là thân thiện thì cách nt nói chuyện nó khác hẳn :) mình nghĩ thế,ko kiểu nhạt rồi bơ bơ
 
sắp thi rồi, trình e nó mà honmwcs điểm thì ko sao chứ tầm tầm thì max tù luôn, ai thi dh ở vn cũng biết cảm giác bấn loạn kiểu last munute panic mà ~~
 
thấy kêu thi sư phạm mà mình cũng chả để í trg đấy bao nhiêu..chuẩn rồi hoảng loạn áp lực T.T
 
Hôm qua có diện kiến với các cao nhân, tóm lại là thế này :

Quan trọng là có người yêu, mục đích để làm gì, thần thánh các em ấy quá đà, overated cho lắm rồi feed mạng. Gấu chỉ là ng đồng hành trên con đường chúng ta đi thôi, đi đc vs nhau đến đâu thì đến

Khi tán gái, đừng bao giờ đánh giá overate gái quá cao, cứ theo những gì mình làm thôi

Còn có topic như bác bên kia, tư vấn đủ kiểu, topic kéo dài mấy trang mà vẫn thế thì em hết cách ^:)^ .

Con gái nhiều, không có em này thì sẽ có người con gái khác. Đừng vì họ mà thay đổi bản thân, rồi thì bi lụy đủ các kiểu.
 
Ok i got it
Đúng là bác kia nói đúng..kiếm gấu làm ji nhỉ,lại phải suy nghĩ về điều đó
 
Back
Top