Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Murata chế lố quá. Những scene của anh trọc đáng lẽ không cần kéo dài như thế này. Chỉ cần redraw bản gốc với effect đẹp là đủ rồi.

Cái hay của anh trọc là triết lý sống của anh ấy. Chứ còn sức mạnh bá đạo chỉ nên dùng vào việc đóng nắp quan tài, không cần màu mè theo kiểu anh sịp làm gì cho mất cái chất của truyện :(
 
Murata chế lố quá. Những scene của anh trọc đáng lẽ không cần kéo dài như thế này. Chỉ cần redraw bản gốc với effect đẹp là đủ rồi.

Cái hay của anh trọc là triết lý sống của anh ấy. Chứ còn sức mạnh bá đạo chỉ nên dùng vào việc đóng nắp quan tài, không cần màu mè theo kiểu anh sịp làm gì cho mất cái chất của truyện :(
Không phải lúc nào cũng nhét triết lý sống vào đoạn đánh nhau mà không gượng được. Đang combat mà lải nhải triết lý như thánh Naruto để thông não đối thủ à? Phương châm của trọc là nói ít thôi, vào vấn đề nhanh. Đang đánh thì cứ vẽ đánh, chứ muốn vẽ thế nào nữa. Còn vẽ cái kiểu cứ lúc nào cũng 1 đấm đóng hòm thì nói thật là nội dung có hay cỡ nào thì nó cũng nhàm đi rất nhiều :4cool_confuse:
 
^ Thì cứ redraw lại bản gốc và thêm effect vào cho nó epic là đủ rồi. Chế cái đoạn to the moon and back làm gì, để cạnh tranh với anh sịp chăng :(
 
^ Thì cứ redraw lại bản gốc và thêm effect vào cho nó epic là đủ rồi. Chế cái đoạn to the moon and back làm gì, để cạnh tranh với anh sịp chăng :(

Đoạn này hay mà :)) Cảm giác như xem phim có góc quay rất nhanh.
 
Cá nhân thì khoái đoạn búng từ chị Hằng về đấy, đoạn đó không phải epic lắm sao :D
 
^ Thì cứ redraw lại bản gốc và thêm effect vào cho nó epic là đủ rồi. Chế cái đoạn to the moon and back làm gì, để cạnh tranh với anh sịp chăng :(

thế giờ bác muốn cái gì, muốn nội dung thì đã có bản gốc, bản giờ của Murata hoàn toàn là để thỏa mãn con mắt, vẽ càng nhiều càng thích, mấy chap tâm trạng triết lý cũng không thiếu nên chả phàn nàn gì cả. Truyện mà cứ chỉ redraw với chế dăm cái effect thì chả có gì hâp dẫn, coi bản gốc là đủ.
btw, cái chất của truyện nằm ở đây
6a0a16895fca0ebce3eacb787cc22b0d1362610839_full.gif

59b0c23c0f17add9ac586fcc9cf84d781362610868_full.gif

415a714ad6ae7fe949695e015ea9d73b1362610704_full.gif

97814ea1e7c7985a1aed76f5fafedcd31362610601_full.gif

e66253b77379c92527e254c294e244c71362610434_full.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Thì cứ redraw lại bản gốc và thêm effect vào cho nó epic là đủ rồi. Chế cái đoạn to the moon and back làm gì, để cạnh tranh với anh sịp chăng :(
Murata vẫn bắt trọc nhịn thở thì cạnh tranh kiểu gì với Sịp?
Trận này trong bản gốc đánh nhau chủ yếu là off-screen, mà nét vẽ khi đó của ONE cũng không mô tả được mức bá đạo của 2 thằng này. Thằng Boros bao năm chinh phạt vũ trụ chẳng có lấy đối thủ, nhưng lúc đánh với trọc ngoài cái chưởng cuối có tên nghe rất oách thì chẳng có gì hoành tráng, so với trận trọc vs Garou thì ấn tượng kém hơn hẳn, mà 2 thằng này đáng lẽ phải ngang nhau. Thế nên cá nhân thấy Murata chế thêm là cần thiết, nói chung là phải nhấn mạnh được điều này: Trọc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Boros = Garou >>>>> S-class.

^Đang thầm mong chương sau Murata chơi nguyên 2 cái .gif cho Planet Destroying Roar Cannon và Nghiêm túc quyền. =))
 
Chỉnh sửa cuối:
edit: a a, chết thật, không đọc tên người post mà đã reply, sorry, xem như mình chưa reply nhé =))
 
mềnh thấy cú sút của boros bá hơn là cú nhảy của trọc, vì trọng lực của TĐ lớn hơn MT
 
17.png


Trang này mấy cái vòng tròn là lúc bay qua vận tốc âm thanh luôn
 
Theo như cái stream gần nhất của Murata thì lão đang redraw chap này 8-} mà mình cũng muốn lão redraw, art chap này rõ ràng kém hơn 2 chap trước nhiều
 
Lão Murata vẽ chi tiết thật , dòm con tàu và nhà cửa dưới nó đã thấy hoa mắt rồi 8-x
 
redraw nữa à , lần này thêm chi tiết gì, nát mặt trăng chăng ? =))
 
Mấy chap gần đây redraw nhiều vãi chưởng =)) webcomic có khác, muốn làm gì là làm =)) mỗi tội không biết xuất bản thì làm thế nào :-? in truyện với chapter liên tục rồi thêm mấy bonus (bản vẽ cũ) ở đằng sau chăng :v
 
Mình nghĩ là chờ hết 1 tập rồi mới ra bản in mà, lúc đó thì lấy bản mới nhất nhét vào thôi.
 
thế giờ bác muốn cái gì, muốn nội dung thì đã có bản gốc, bản giờ của Murata hoàn toàn là để thỏa mãn con mắt, vẽ càng nhiều càng thích, mấy chap tâm trạng triết lý cũng không thiếu nên chả phàn nàn gì cả. Truyện mà cứ chỉ redraw với chế dăm cái effect thì chả có gì hâp dẫn, coi bản gốc là đủ.
btw, cái chất của truyện nằm ở đây
6a0a16895fca0ebce3eacb787cc22b0d1362610839_full.gif

59b0c23c0f17add9ac586fcc9cf84d781362610868_full.gif

415a714ad6ae7fe949695e015ea9d73b1362610704_full.gif

97814ea1e7c7985a1aed76f5fafedcd31362610601_full.gif

e66253b77379c92527e254c294e244c71362610434_full.gif

Chắc tùy taste. Mình đọc bản Murata đúng là xem effect thật, nhưng chế ra thêm detail mà lố quá như quả to the moon and back thì thấy hơi nhảm.
Btw, mấy đoạn bạn đưa ra đấy đúng là redraw và thêm effect còn gì :6cool_sure:
 
Chỉnh sửa cuối:
Murata vẫn bắt trọc nhịn thở thì cạnh tranh kiểu gì với Sịp?
Trận này trong bản gốc đánh nhau chủ yếu là off-screen, mà nét vẽ khi đó của ONE cũng không mô tả được mức bá đạo của 2 thằng này. Thằng Boros bao năm chinh phạt vũ trụ chẳng có lấy đối thủ, nhưng lúc đánh với trọc ngoài cái chưởng cuối có tên nghe rất oách thì chẳng có gì hoành tráng, so với trận trọc vs Garou thì ấn tượng kém hơn hẳn, mà 2 thằng này đáng lẽ phải ngang nhau. Thế nên cá nhân thấy Murata chế thêm là cần thiết, nói chung là phải nhấn mạnh được điều này: Trọc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Boros = Garou >>>>> S-class.

^Đang thầm mong chương sau Murata chơi nguyên 2 cái .gif cho Planet Destroying Roar Cannon và Nghiêm túc quyền. =))

chưa biết a ý nhịn thở dc bao lâu mà =)), lại có skill nhịn thở nghiêm túc dc vài năm thì sao :v
 
384.403 km là khoảng cách từ mặt trăng về trái đất.

Mịe tốc độ 2 thằng này cũng xấp xỉ lightspeed =))
 
nội dung thì có bản one rồi nên giờ chỉ xem cho sướng mắt là chính thôi, chỉ có 2 trận là garou với boros là đỉnh nhất nên vẽ càng kĩ càng tốt, đáng lẻ mấy chap trước nên vẽ gif như trước xem mới phê
 
xem nhiều truyện thì sức mạnh niềm tin ảo vãi hà , truyện này mạnh tuyệt đối thì quá đã \m/
 
Back
Top