Murata chế lố quá. Những scene của anh trọc đáng lẽ không cần kéo dài như thế này. Chỉ cần redraw bản gốc với effect đẹp là đủ rồi.
Cái hay của anh trọc là triết lý sống của anh ấy. Chứ còn sức mạnh bá đạo chỉ nên dùng vào việc đóng nắp quan tài, không cần màu mè theo kiểu anh sịp làm gì cho mất cái chất của truyện :(
Cái hay của anh trọc là triết lý sống của anh ấy. Chứ còn sức mạnh bá đạo chỉ nên dùng vào việc đóng nắp quan tài, không cần màu mè theo kiểu anh sịp làm gì cho mất cái chất của truyện :(

Cảm giác như xem phim có góc quay rất nhanh.

mà mình cũng muốn lão redraw, art chap này rõ ràng kém hơn 2 chap trước nhiều
in truyện với chapter liên tục rồi thêm mấy bonus (bản vẽ cũ) ở đằng sau chăng :v
