Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mình thấy Quang Huy nói rất chuẩn "Mình là cái mắc áo chứ không phải cái áo, đừng tưởng mình là cái áo đẹp".
Đám BLV bình luận chuyên môn bóng đá phải nói là kém, ăn học đàng hoàng, đầu tư nghiên cứu đàng hoàng mà phân tích thua cả người hâm mộ.
Đợt mời ông nhạc sĩ Hà Quang Minh lên (chắc là nhạc sĩ nên k bưng bít cho đồng nghiệp như mấy lão BLV khác) ông ấy bắt lỗi ầm ầm làm thím Cương, thím Cường hố mấy lần, có quả thím Cường bảo TBN toàn cầu thủ Real ăn Decima nên thọt, lão Hà Quang Minh bắt lỗi ngay là chỉ có mỗi Ramos với Costa đá chung kết C1 ngoài ra chả có ai trong đội hình chính hết, tính thêm Alonso nữa là 3 người thôi. Bắt lỗi như thế rồi mà thằng l` Biên Cương hôm qua vẫn ca cẩm bài lời nguyền ăn C1 thì thọt WC.
Ấy thế mà bọn nó vẫn bình luận cái kiểu "show off" khoe kiến thức.
- - - Updated - - -
Bình luận nói thẳng ra không phải kiến thức cao đến đâu mà là chém gió giỏi và lọt tai thế nào. Các cầu thủ có thể là rất am hiểu, nhưng giọng không truyền cảm, văn phong không hay thì nghe nó khô khan khó nuốt.
Giữa Ferguson và Wenger thì Ferguson huấn luyện rõ ràng bá hơn rồi. Thế nhưng Wenger thì được săn đón làm chân BLV nhiều hơn Ferguson vì lão chém gió giỏi hơn :v


Mà nhiều người khen QH QT nhỉ. Từng làm việc với cả 2, đặc biệt QH nên biết và cũng chỉ lắc đầu ngao ngán với cách đọc tên cầu thủ của lão nãy...vì lão nửa chữ tiếng ANh cũng ko biết. Hôm nghe đọc Im mô bi le mà tí rơi cái bánh mì
Tiếng Ý đọc là Im mô bi lê đúng mệ rồiThằng Khắc Cường chém tiếng anh như gió mà cũng Im mô bi lê đấy thôi (mình thì toàn đọc là Im mô bồ)

Gớm, Hà Lan từ WC trước đã đá y hệt như vầy rồilúc xưa HL nổi tiếng với bóng đá tổng lực, mệnh danh cơn lốc màu da cam, giờ thì HL với Ý bắt tay được rồi lol



