Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 17]

Status
Không mở trả lời sau này.
Đệt, cứ đang hay là đứt giây đàn vậy àh :1cool_choler:
 
Mình nghĩ nhiều bạn nói giống Toriko, cá nhân mình thấy thì ngược lại. Nếu nói tuổi đời thì có lẽ Hunter ra trước vài năm, với lại nội dung của Toriko có khi nhỏ hơn của Hunter vì nếu theo Hunter thì Toriko giống với Hunter ẩm thực. Đọc Toriko cái gì cũng có cảm giác miễn cưỡng, từ skill cho đến cách tăng năng lực phát triển và giải thích những skill đó, thứ duy nhất mình thích trong Toriko là bọn Bát Vương, nhưng mà chiếu theo năng lực có lẽ bọn bát vương chỉ cần thở cũng đủ chết cả đám rồi (ảo thật)
hxh ra trước toriko 10 năm nhé , toriko vạy mượn tình tiết từ hxh hơi bị nhiều

nghỉ có một tuần thôi mà , đến 14 lại có , nhưng thường trên mạng sẽ được đọc sớm 1 tuần thì phải
Next week HxH will be on hiatus for a week. It will return on Issue 33.
Apparently, on Issue 32 there will be a special project presented.
4407809.png
 
Chỉnh sửa cuối:
giống full hơn là spoil. Chap mới không có cảnh đánh nhau nhưng có rất nhiều chữ =)) hunter ảo nhất là những đoạn chữ này, rõ ràng là rất dài nhưng không thừa một ý nào đọc thiếu là tý nữa éo hiểu gì luôn.
 
tôi nghĩ mấy chap này lão vẽ từ lâu rồi, hiatus nhưng lâu lâu vẫn làm vài chap nhưng vẫn báo là hiatus, nghỉ hơn 2 năm thì cũng đóng gói đc tầm vài chục chap, giờ cứ nhấp nhả són từ từ ra đồng thời sáng tác tiếp thôi

thằng hoàng tử bá đạo nhỉ, tắm máu trinh nữ :))

- - - Updated - - -

mhunter-x-hunter-5021089.jpg


no chapter next week :))
 
vậy là 3 chap mà vẫn còn ngồi trên xe à
 
Sao 12 giáp có mỗi Ging và Chuột là nổi bật vậy nhỉ. Nếu sau này Gon đi thì Chuột có hại Gon không?
 
vậy là quăng cháu gon qua một bên rồi :|
có lẽ arc này sẽ là phần 2 , giờ chắc chỉ tập trung vào ging và đồng bọn
mẹ thằng hoàng tử biến thái vãi , bạn với hisoka được đấy nhỉ :))
 
^
mẹ thằng hoàng tử ko biến thái, nó mới biến thái :-"
 
Mình nghĩ Pariston chẳng có lý do gì để hại Gon cả. Pariston ghét khi bị Ging nhìn thấu, về mặt đấu trí thôi, 2 tên cùng một giuộc cả. Hại Gon để Ging nổi điên lên đập thì có khi lại toi.

Mà Gon đang phải trả giá cho vụ đánh với pitou à, mất hết niệm thế này thì chắc ở nhà quá :5cool_bad_smelly:

Mà thằng hoàng tử tắm máu à, chơi vậy còn phải tìm đúng gái có kiến thức mới chịu.=))
 
Mình nghĩ Pariston chẳng có lý do gì để hại Gon cả. Pariston ghét khi bị Ging nhìn thấu, về mặt đấu trí thôi, 2 tên cùng một giuộc cả. Hại Gon để Ging nổi điên lên đập thì có khi lại toi.

Mà Gon đang phải trả giá cho vụ đánh với pitou à, mất hết niệm thế này thì chắc ở nhà quá :5cool_bad_smelly:

Mà thằng hoàng tử tắm máu à, chơi vậy còn phải tìm đúng gái có kiến thức mới chịu.=))

Thằng Pariston ko phải ghét vì bị gin nhìn thấu đâu. Mà là nó cảm thấy nó quá ngược lại vs Gin. Nếu Gun giao tiếp để thấu hiểu người khác, chia sẽ cảm thông giúp đỡ, trong quá trình nc Gin sẽ luôn nhún nhường để tìm ra chỗ giống nhau, giảm sự tiêu cực và kết bạn. Thì thằng Pariston nó ngược lại , giao tiếp để hiểu, rồi sau đó biết họ làm gì nghĩ gì cần gì, nó sẽ cố gắng đem lại cảm giác tiêu cực, phá phách. Một loại giống như thằng béo trong cuộc thi Hunter đó. Cho nên khi nó thấy Gin là nó đã ghét rồi.
 
bản dịch hxh của truyen tranh tuan chỗ Ging nói tụi bây cả đám là đặc chất fai ko dịch thành tụi bây cả đám đều chiên nghiệp :v

đặc chất cả bầy, beyond tụ tập cũng ghê.
 
chapter này có đủ nhỉ, yên bình có, giông gió nổi lên có.

Togashi đúng là bậc thầy của vẽ tranh tả nội dung không cần lời
 
Thằng Pariston ko phải ghét vì bị gin nhìn thấu đâu. Mà là nó cảm thấy nó quá ngược lại vs Gin.

Suy nghĩ giống nhau mới ghét nhau chứ. 2 thằng đều thuộc dạng thích chơi, ghét luật lệ, ghét áp đặt, chỉ khi nào có hứng thú mới làm.

Specialists là chuyên nghiệp chứ, đặc chất gì cơ ?
 
300px-Chart.jpg


Specialists là đặc chất cũng có nghĩa là chuyên gia, nhưng nội dung trong chap này thì là ám chỉ đến sự chuyên nghiệp
 
Được em gái mặc kimono xinh nhất truyện =))
 
Nếu Hisoka biết Gon như thế thì sao nhỉ, chắc cái mặt biểu cảm lắm đây
 
Nó sẽ đi tìm người chữa niệm cho Gon, vậy thôi =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top