Odisey
The Miscast Sorcerer
- 24/6/03
- 43,376
- 44,545
[SPOIL]Tui thì không đồng ý với bác Monk nhiều lắm .
3D tui coi thấy chả có gì , trừ ba cái tro bụi ra thì chả có tí nào gọi là 3D có chiều sâu cả .
Góc quay xử lý tốt vẫn phong cách đặc trưng của anh Bảy ...không có gì tiến bộ lắm .
Âm thanh : âm thanh chủ yếu là cháy nổ và tiếng bắn nhau thì nó xử lý tốt lắm rồi . Tiếng đạn gần tới xa , tiếng hỏa tiễn , âm thanh bao vòng quanh mình rất đã . 7.1 là đủ
Hành động : ơ thật ra nhìn nó nhanh nhẹn và bớt khùng hơn tay Shia , nhưng kiểu gào thét và chạy bộ cho mấy chú autobot bảo vệ thì vũ như cẩn suốt 4 phần Trans thật ra chả khác cóc khô gì
. Có điều nếu các bạn để ý và cảm nhận giống mình thì sẽ phát chán với mấy viên đạn nổ kiểu pháo hoa mà anh Bảy xày suốt cả bộ film ...không ít hơn chục lần kiểu nổ bằng đạn pháo hoa với cục pháo bay lên trời xuất hiện trong mọi cảnh cháy nổ --> lạm dụng quá .
Lý luận giữa anh Optimus và con người vẫn lâm vào bế tắc . Film vẫn còn hàng đống hole và nhiều chi tiết khó hiểu , phi logic trong tình huống hay hành động mà suốt quá trình xem mình luôn cảm nhận được . Và nếu mình chăm chú đào xới thì nói 1 lát chắc film nó sẽ trở nên rất là nhảm .
Tuy nhiên nếu coi vì giải trí , đặt mốc sẵn như thế thì ok film này kém phần 1 một tí và nhỉnh hơn hẳn 2 phần 3 và 4 . Cũng xem như đồng ý là anh Bảy có nêm chút muối vào món ăn .
Điểm nổi nhất của film là những đoạn đối thoại hài kiểu Mỹ rất hài hước và thâm thúy .
Cái dòng film "Người chuyển giới" này diễn viên nữ vốn là bình hoa di động , ta thấy em Nicola Peltz cũng khá thành công trong vai trò cuả mình ---> ít ra mắt thẩm mỹ của ta thấy em này được hơn em Fox .
Uh , đồng ý và không đồng ý với lão Monk thế . Film coi xong thấy đã mắt , chắc sẽ xem lại 1 lần rồi quên . Đây là nhận xét chung .
PS : cảnh chủ Autobot có áo choàng bung dù xoay 360 độ bắn làm mình nghĩ ngay tới game Devil May Cry
[/SPOIL]
Điểm : film cũng coi là đáng xem nên 7.5/10 vậy .
3D tui coi thấy chả có gì , trừ ba cái tro bụi ra thì chả có tí nào gọi là 3D có chiều sâu cả .
Góc quay xử lý tốt vẫn phong cách đặc trưng của anh Bảy ...không có gì tiến bộ lắm .
Âm thanh : âm thanh chủ yếu là cháy nổ và tiếng bắn nhau thì nó xử lý tốt lắm rồi . Tiếng đạn gần tới xa , tiếng hỏa tiễn , âm thanh bao vòng quanh mình rất đã . 7.1 là đủ
Hành động : ơ thật ra nhìn nó nhanh nhẹn và bớt khùng hơn tay Shia , nhưng kiểu gào thét và chạy bộ cho mấy chú autobot bảo vệ thì vũ như cẩn suốt 4 phần Trans thật ra chả khác cóc khô gì
. Có điều nếu các bạn để ý và cảm nhận giống mình thì sẽ phát chán với mấy viên đạn nổ kiểu pháo hoa mà anh Bảy xày suốt cả bộ film ...không ít hơn chục lần kiểu nổ bằng đạn pháo hoa với cục pháo bay lên trời xuất hiện trong mọi cảnh cháy nổ --> lạm dụng quá .Phần này thì nội dung đỡ hơn mấy phần trước, cũng chèn 1 chút xíu drama về tình cha con. Mấy phần trước, anh Bảy bị thiên hạ chê phim thiếu muối quá nên kỳ này anh cũng ráng làm một chút dramatic về tình cảm gia đình, với những thông điệp nghe rất cao siêu, bay bổng. Chưa hết, anh còn chèn thêm tình yêu đam mê khoa học và chế tạo vào, rồi tình yêu với nhân loại, hi sinh cứu lấy con người, dù con người cứ kề súng vô lưng mấy anh robot mà bắn bất kể đúng sai.
Nói chung là kịch bản lần này bao hàm rất nhiều ý tưởng chủ đề, mỗi nhân vật đại diện cho 1 chủ đề, và suốt bộ phim 157' này thì mỗi nhân vật tự nhiên đứng lên thuyết giảng gần 5 phút cho chủ đề đó, nói chung là khá gượng ép và giống như cưỡng bức nhân vật phải nói như thế.
Anh Bảy đã chứng minh phần này của anh không hề thiếu muối, các chú muốn tình cảm gia đình à? Anh chiều. Muốn tình yêu nhân loại? Anh chiều. Muốn lý tưởng cao đẹp? Anh chiều tất. Đấy! Ai dám bảo phim anh Bảy là không có nội dung. Đứng lên xem?
Lý luận giữa anh Optimus và con người vẫn lâm vào bế tắc . Film vẫn còn hàng đống hole và nhiều chi tiết khó hiểu , phi logic trong tình huống hay hành động mà suốt quá trình xem mình luôn cảm nhận được . Và nếu mình chăm chú đào xới thì nói 1 lát chắc film nó sẽ trở nên rất là nhảm .
Tuy nhiên nếu coi vì giải trí , đặt mốc sẵn như thế thì ok film này kém phần 1 một tí và nhỉnh hơn hẳn 2 phần 3 và 4 . Cũng xem như đồng ý là anh Bảy có nêm chút muối vào món ăn .
Điểm nổi nhất của film là những đoạn đối thoại hài kiểu Mỹ rất hài hước và thâm thúy .
Cái dòng film "Người chuyển giới" này diễn viên nữ vốn là bình hoa di động , ta thấy em Nicola Peltz cũng khá thành công trong vai trò cuả mình ---> ít ra mắt thẩm mỹ của ta thấy em này được hơn em Fox .
Uh , đồng ý và không đồng ý với lão Monk thế . Film coi xong thấy đã mắt , chắc sẽ xem lại 1 lần rồi quên . Đây là nhận xét chung .
PS : cảnh chủ Autobot có áo choàng bung dù xoay 360 độ bắn làm mình nghĩ ngay tới game Devil May Cry
[/SPOIL]Điểm : film cũng coi là đáng xem nên 7.5/10 vậy .
Chỉnh sửa cuối:





[/SPOIL]