Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 17]

Status
Không mở trả lời sau này.
Không gì là không thể, nếu có 1 kế hoạch tinh vi và hợp lý thì vẫn chấp nhận dc !
 
ngón út không tuân lệnh thì chết, còn những thằng nó không giao mắt đều nói chết cũng chả giao
-> vứt cái ngón út được rồi đấy
mà trong giới undergound muốn tra tấn thì thiếu gì cách mà cứ phải liên quan đến năng lực nen của Clapika ?
 
Clapika ko phải ngu gì mà cứ dựa dẫm mãi vào cái năng lực "chỉ áp dụng dc cho Ryodan" ấy. Trong thời gian làm việc ở underground chắc hẳn nghĩ ra mấy chiêu mới rồi. Có khi nghĩ ra 5 cái năng lực khác cho 5 ngón tay còn cũng nên =))
 
]._.[noRain]._.[;24562745 nói:
Clapika ko phải ngu gì mà cứ dựa dẫm mãi vào cái năng lực "chỉ áp dụng dc cho Ryodan" ấy. Trong thời gian làm việc ở underground chắc hẳn nghĩ ra mấy chiêu mới rồi. Có khi nghĩ ra 5 cái năng lực khác cho 5 ngón tay còn cũng nên =))

Ko có ý gì nhưng ngón út làm gì chỉ áp dụng được cho Ryodan ?

ngón út không tuân lệnh thì chết, còn những thằng nó không giao mắt đều nói chết cũng chả giao
-> vứt cái ngón út được rồi đấy
mà trong giới undergound muốn tra tấn thì thiếu gì cách mà cứ phải liên quan đến năng lực nen của Clapika ?

Ờ, là tui đọc ko kỹ.
 
ngón út không tuân lệnh thì chết, còn những thằng nó không giao mắt đều nói chết cũng chả giao
-> vứt cái ngón út được rồi đấy
mà trong giới undergound muốn tra tấn thì thiếu gì cách mà cứ phải liên quan đến năng lực nen của Clapika ?

đồng chí này hiểu trúng ý tôi đấy
chỉ có thằng ngu đọc những câu đó của Kurapika mà còn nghĩ nó xài xích ngón út để ép người ta nôn mắt ra

bằng chứng Uvogin xài xích ngón út vô dụng còn sờ sờ ra đó mà vẫn chưa tỉnh
 
Ko có ý gì nhưng ngón út làm gì chỉ áp dụng được cho Ryodan ?



Ờ, là tui đọc ko kỹ.

ai chả biết ngón út ko chỉ có tác dụng với Ryodan thôi ko đâu. Clapika cũng có 1 con dao ở tim còn gì. Ý tôi là chỉ những năng lực nào giới hạn trên Ryodan thôi.
 
Hơi đâu tranh cải việc nó tìm mắt ra sao, muôn biết thì đợi ngoại truyện về phần đó, chắc đợi bác Tô về vườn chắc mới có ngoại truyện đó.
Bây giờ nhìn bản mặt, khẩu khí của thằng đó éo ưa nổi
 
đọc ko kỹ mới tởm lợm, ban đầu thì nói Kurapika xài xích ngón út ép này ép nọ người ta, xong người ta nói thì nói là đoán, sau đó mình bảo đọc lại trang cuối thì đọc lại rồi phán tiếp là "ko thấy gì hết", giờ chú tienlapro diễn giải cho thì bảo là đọc ko kỹ :-j

noob dota thì lúc nào cũng bảo mạng lag, chuột hư, đủ thứ lý do
 
Bác Gin giàu vãi đạn. Mà đã cho thì déch thèm lây lại. Dám có liên quan đến điều kiện năng lực của nó lắm. Mấy ku kia lỡ lấy sau này bị nó quay như dế =))
 
giết thì đơn giản, giữ cho sống mới khó, thằng Kurapika cho đến giờ nó xài xích ngón út lên 4 người thì 2 thành công, 2 thất bại. thất bại là Uvogin và Pakunoda chết, cứ tưởng giết đc 2 đứa đó là thành công chắc? giữ cho sống như thằng Kuroro mới khốn khổ khốn nạn, mới là thành công

chợt nhớ tới trường đoạn này của thằng Yomi, nó hành người ta muốn chết cũng ko đc

yyh161.yu_20yu_20hakusho_20_20161_20p12.jpg


yyh161.yu_20yu_20hakusho_20_20161_20p15.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
đến chap này mới rõ pariston là tay trong của beyond cài vào hiệp hội :))
 
ngón út không tuân lệnh thì chết, còn những thằng nó không giao mắt đều nói chết cũng chả giao
-> vứt cái ngón út được rồi đấy

Nó găm xích vào đứa khác rồi uy hiếp thằng có mắt, bảo mày không sợ chết nhưng vẫn có những người quan trọng với mày hơn cả cái chết. Không đưa mới lạ hà hà :2cool_confident:
 
ừ, mấy dạng người như thằng prince hiện tại ấy hả?
 
Nó găm xích vào đứa khác rồi uy hiếp thằng có mắt, bảo mày không sợ chết nhưng vẫn có những người quan trọng với mày hơn cả cái chết. Không đưa mới lạ hà hà :2cool_confident:

đó là hành động của bọn hèn hạ, Kurapika ko phải loại hèn hạ dứt khoát ko làm điều đó

nó chỉ có thù oán với Ryodan - bọn trực tiếp gây họa cho tộc nó mà thôi, những người mua bán tròng mắt dứt khoát ko có tội, bằng ko nó đã giết con Neon từ lâu rồi, người thân của người giữ tròng mắt lại càng ko có tội

tất nhiên ở đây loại trừ khả năng thằng giữ mắt còn bố láo khích đểu gây sự nó, nhưng giả thuyết trên hoàn toàn ko có chỗ nào hợp lý

chưa kể đến trường hợp niệm ký sinh ko có tính chất lây nhiễm, khi nó găm kiếm vào tim người này hoàn toàn ko thể ảnh hưởng và chi phối được người khác
ví dụ: nó găm vào tim thằng A rồi tra khảo thằng B, lấy căn cứ gì để sợi xích thực thi nhiệm vụ khi người cần tra khảo (bị găm kiếm) là thằng A chứ ko phải thằng B??? điều kiện là "B nói sai sự thật thì A chết" à??? fail lòi
 
Ở đây có ai coi Anime ko? tới ep 135 rồi. Meruem đánh ván cờ cuối cùng trong đời mình.
 
giết thì đơn giản, giữ cho sống mới khó, thằng Kurapika cho đến giờ nó xài xích ngón út lên 4 người thì 2 thành công, 2 thất bại. thất bại là Uvogin và Pakunoda chết, cứ tưởng giết đc 2 đứa đó là thành công chắc? giữ cho sống như thằng Kuroro mới khốn khổ khốn nạn, mới là thành công

chợt nhớ tới trường đoạn này của thằng Yomi, nó hành người ta muốn chết cũng ko đc
Klq mà tự dưng nhớ bộ Yu YU ghê, hồi đấy mình mê đắm Hiei.
Cơ mà chẳng hiểu sao Hiei chẳng bao giờ dùng form Yoko của mình nhỉ, mỗi lần đầu dùng thì yếu xìu :D
 
Tưởng Gon phải là người đầu tiên đi cùng Ging cơ , ai ngờ lại về nhà :9cool_too_sad:
 
Klq mà tự dưng nhớ bộ Yu YU ghê, hồi đấy mình mê đắm Hiei.
Cơ mà chẳng hiểu sao Hiei chẳng bao giờ dùng form Yoko của mình nhỉ, mỗi lần đầu dùng thì yếu xìu :D

ông Togashi xây dựng nhân vật Hiei lần đầu đụng Yusuke nhìn nhục vl =))
 
ông Togashi xây dựng nhân vật Hiei lần đầu đụng Yusuke nhìn nhục vl =))

Hình thức Hiei kúc đấy trông trẻ trâu vd, mà Oda sau đó quên luôn cái form quái vật của Hiei nhỉ ? Hình như đọc đâu đó trong truyện Hiei nói k dùng dạng quái vật vì nó rất khó điều khiển tuy kà mạnh lên thật, nhưng giải thích có vẻ hơi gượng ép. K biết kết thúc truyện Hiei và Kurama ở level nào nhỉ, đc S k ? Hiei giống kiểu mẫu Toga dìng xây dựng Killua
 
kết thúc truyện được tính ở phân khúc Three Kings Saga, trong đó:
Yusuke Urameshi: trên 1 triệu
Kurama: trên 500k, nếu tranform qua trạng thái Yoko là 1 triệu
Hiei: 1 triệu
Kuwaraba: 120k

sức mạnh thật sự của Raizen thời kỳ sung mãn là 20 triệu, do nhịn ăn 500 năm chỉ còn có tầm 1,3 triệu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top