Xem ra cách giải quyết Bơ có vẻ quá là hợp lý trong trường hợp này, giờ mình mới nhận ra... Với con gái kiểu con gái như này càng cố gắng quan tâm đến nó thì càng đau, càng tự làm khổ mình. Chúng nó vẫn tổ chức ăn uống xem phim mà mình không dám đi, đúng hơn là không thể đi và đối mặt với nó, đến cái vòng gửi xe còn không vượt qua nổi, thì gặp nó trước mặt, nhìn nó tung tăng, tỉnh bơ, hồn nhiên như thế thì chịu thế nào nổi

. Xong về nhà thì vẫn cái kiểu status : ngày không anh, rồi các thể loại cô đơn... như kiểu mình chả là cái gì trong mắt nó
Hôm qua nó pm bảo mình nên đối mặt với nó thì sẽ nguôi ngoai nhanh hơn, vì bắt đầu như thế nào, thì kết thúc cũng như thế thì tốt hơn blah blah...
Nói chung là bơ và quên nó thôi, mối quan hệ này chính thức đi đến kết thúc, tránh mặt nhau được ngày nào hay ngày ấy, mặc dù khó...