[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

^ lấy tô hứng nước dãi :((
giờ ăn gì cũng chả thấy ngon, chỉ cần biết nhét cho đầy bụng :-<
Cứ đợi cho đói rã ra thì ăn gì cũng ngon hết. Tối vừa làm tô mì Quảng, vừa rẻ vừa dễ ăn.
 
Ok để mua cái điện thoại mới rồi chụp cho :))...mất điện thoại mà các bố cứ đòi chụp hình...
 
Cứ đợi cho đói rã ra thì ăn gì cũng ngon hết. Tối vừa làm tô mì Quảng, vừa rẻ vừa dễ ăn.
đói rã ra cũng chỉ ngon 1 2 muỗng đầu, sau ngán ớn :-<
Ok để mua cái điện thoại mới rồi chụp cho :))...mất điện thoại mà các bố cứ đòi chụp hình...

302sh đi anh ei :2cool_sexy_girl:
 
Mình vừa làm 1 xiên matcha dango xong, vị ngọt vẫn còn ở cổ họng, đọc bài của sếp cũng không sợ đói :6cool_sure:
 
Ều, có ai ở đây biết kiếm giả lập ps2 chỗ nào không? Hoặc chỗ nào down full/hướng dẫn đầy đủ một chút cũng được
 
Bookdepository thì cứ thư thư, thông thường khoảng 1 tháng mới về đến nơi. Dùng royal airmail thì về cơ bản mà nói thì giống unregistered SAL, không thể track được và thời gian cũng lâu thôi rồi :)).
Nhưng nói chung là khoảng 5 6 tuần không thấy về thì contact chúng nó refund lại cho mình. Tầm tháng 10 năm ngoái đến tháng 1 năm naytớ đặt quyển nào là mất quyển đấy nên giờ không dám chơi với BD nữa rồi.

Thx contact xong thì nó bảo gửi luôn cho mình cuốn khác

Mà royalmail về vn bắt tay với tụi nào nhỉ để còn biết mò ra bưu điện của nó check
 
Chỉnh sửa cuối:
tPAFV61.png

Thế chơi bị thế này xử lý sao cậu :)
 
Đổi renderer xem. Cậu đang xài software hay hardware renderer?
 
Đổi renderer xem. Cậu đang xài software hay hardware renderer?

Hardware, 3D11. Để thử các thể loại khác xem
PS: Thử các loại hardware/software khác đều không được rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trưa hôm nay dẫn sếp với 2 thằng lính mới đi ăn...má...cha già tự dưng đòi ăn đồ ăn VN >___>...thế là phải đến dắt chỗ duy nhất mình biết là Saigon Restaurant ở Ike, vừa đi vừa đánh lô tô vì không nhớ là mở lúc mấy giờ, may quá đến thì còn đúng 10' mở quán...ông chủ quán lẫn con bé chạy bếp đều người Vịt, có bạn nào tình cờ làm ở đó thì nhớ thằng nào tầm trưa nay mặc áo kaki màu nâu mặc quần jean đi giày lười thì đích thị là mình...
Phở đắt lòi nhé : 980 Yen/ suất có 4 miếng thịt gà...mỏng dính :6cool_beat_shot:, ở VN thằng nào mà dọn cho mình tô phở này với giá đó mình úp cả tô lên đầu nó luôn...
sếp thì ăn hủ tiếu ( Nhưng lại là bánh phở =)) )...2 ku kia thì ăn phở...mình ăn bún thịt nướng...4 món đồng giá 980 Yen...vừa ăn vừa xì xụp, ăn xong sếp lấy khăn ăn ra quẹt miệng bảo ngon lắm mày ạ, mình thì lầm bầm " đờ cờ mờ gần cả sen nó không ngon thì tao đốt quán " ( Cơ mà có thấy ngon dek đâu cơ chứ )
Điểm cộng là ăn xong có trà với cà phê uống thoải mái...mình tranh thủ uống hẳn 4 ly vì cà phê này là cà phê VN ( chủ quán chém thế ), điểm trừ là đồ ăn chỉ ngon ở mức TB, giá đắt lòi pha, giá cái bánh xèo nhìn vào thấy choáng luôn : 1500 Yen !! Giá đó bố vào Takumi ăn steak nhé thèm vào ăn bánh xèo :6cool_ah:

Mấy năm trước cũng có review ăn phở ở Nhật, mấy năm sau ăn phở ở Tokyo cảm giác vê lù khó tả...vì trong mấy năm đó ăn nhiều món ngon hơn rồi...
 
sếp nói thế để giữ thể diện cho bạn gà ấy mà...:3cool_shame:
mà vl thật... phở gà gì mà giá gần 200k.....
 
Phở gà chỗ tớ có 25k =)) Kêu thêm bánh phở chắc 30k là cùng =))
 
nhớ cái chuyện ăn mít nuốt cả hột (bên voz hay ở 339 kể) nên mình nghi ngờ lời khen của mấy anh Nhựt lắm =))
@dê lạc: cái cam hơi chán -_-
 
Nói đến phở thì gần đây mình cũng hơi nghiện món này, cứ cách ngày là buổi sáng làm 1 tô 35k. Mà mấy cái quán phở HN ở HCM là mình ko bao giờ ăn được, cơ bản là thử hơn chục quán nhưng cái nước lèo chả được đậm đà như mình muốn nên giờ gặp phở HN hay Lý Quốc Sư gì là cạch hết.

@dê lạc: test máy thì kiếm ngày nào nắng đẹp ra ngoài công viên chụp, chứ làm mấy quả trong nhà thế này thì chả khác cam điện thoại mấy. Mà sao ko để link album :|

btw, từ đầu năm ngoái đến nay anime có movie nào được ko nhỉ. Lâu rồi ko xem movie.
 
gì chứ mấy quán phở mang mác "Lý Quốc Sư" trong này ăn không khác gì phở thường =))
movie thì chắc có the wind rises :-?
 
[spoil]
hlVlmRE.jpg

jaQ0dZr.jpg
[/spoil]

8-} , vãi cả dịch ...
 
Vl các bạn. Lúc chiều chưa bật đèn, chụp ở ISO 400, noise đầy ra, lại éo có cái tripod nào khá mà đòi nó đẹp thì tớ thua luôn 8-} Chưa kể low end camera, giá chỉ bằng hơn nửa cái đt cùi bắp của tớ chứ có phải loại lens xịn éo đâu 8-}

Đây, vừa mở đèn chụp lại với ISO 100 mấy tấm. Nhớ zoom 100% trước khi soi đấy 8-}

Còn thích link album thì đây: http://imgur.com/a/M0666
 
Back
Top