Mình đọc ở đâu đó thấy bảo bọn LMQ này chủ yếu là cái team gì hình như vào chung kết rồi thua SKT 3-0 đó.
Bọn này được đại gia Khựa nào đó bao, sang hẳn NA đặt base ngồi chơi như thật, mịa.
Bọn NA khôn lắm, chẳng phải lo cho chúng nó đâu ("tự lo cho mình trước khi người khác lo cho mình" là phương châm của chúng nó mà). Chắc chúng nó kiếm được bộn tiền qua vụ này rồi, chỉ có bọn Chai đít là ngu thôi, cứ nghĩ mình khôn. Kể cả oánh ở NA LCS, mình để ý một số team đỉnh của NA như C9 hay CLG rất hay "thả kín", dấu nghề, oánh không hết mình, hoặc pick team rất củ chuối kiểu như để test ấy. Mình xem đi xem lại rất kỹ rồi, chúng nó thua mà mặt mũi... tỉnh bơ, chỉ có bọn Chai Đít là hớn hở chạy lại ôm hôn như thật, mịa, bọn NA nó làm đêch gì có cài văn hóa ôm-hôn kiểu mấy ông lãnh tụ ấy. Ngứa cả mắt.
===================================
Kayle ad thì ở NA mình gặp xuốt, có khi full ad, có khỉ nửa ad nữa ap
Nhưng thấy toàn bọn cao thủ test mới oánh thế. Mấy thằng đấy nó oánh con gì mình chả thua. Có lần mình dết nó 5 mạng (trap) mà nó vẫn hơn mình 2 level (do farm, gần như không bỏ sót con nào, kể cả trong rừng). Bọn này nó oánh kiểu gì mà mình chẳng thua, chứ mình không bắt trước được đâu, đó là con tủ của nó mà.