tienleon95
Youtube Master Race
- 12/1/12
- 95
- 1
Chả là ngồi mấy tháng hè, rảnh rỗi ngứa tay, nên tự nghĩ ra rồi viết . Chủ yếu cho vui, tung hoành múa bút với mấy nhân vật trong game mình yêu thích nhất ^^
cho nên mình đã viết 
Mấy anh/chị/em đọc rồi cho cái ý kiến, đừng gạch đá tội nghiệp em

Vindictus - thiên đường đã mất .
Chương 1 : Lynn's Diary .
[SPOIL]Mùa đông năm 10xx TCN ,
Sa mạc Twillight,
Chào các bạn, các bạn đang đọc một trong những trang nhật ký của tôi, một cuốn sổ nhỏ mà tôi ghi lại những gì tôi thấy và cảm nhận trên con đường đi của mình . Có lẽ sẽ rất nhàm chán, hoặc hay chăng ? Cũng chả rõ, đơn thuần là cảm xúc của tôi thôi mà , hị hị . Cho nên đọc hay không là quyền của các bạn, viết thì tôi cứ viết . Mà cũng chả biết có ai đọc được hay không ? haha .
Tôi là một cô công chúa - vâng, các bạn chả đọc nhầm đâu, tôi là một công chúa, và tôi tự hào về điều đó . Tôi sinh ra và lớn lên ở một đất nước phía Đông của Châu Á . Một đất nước trù phú và nhộn nhịp. Cha tôi - một vị vua nhân từ và thương yêu con cái. Cha tôi rất là giỏi võ đó nha, ông đã dạy cho tôi cách sử dụng Đại Đao khi tôi lên 10 tuổi, và tôi đã thuần thục khi vừa lên 15, sau vài lần cắt hụt đầu của bố mình =.= nhưng dù gì thì, đúng là tôi rất giỏi, giỏi như bố tôi, đúng không ?
Nói dài dòng linh tinh thế, các bạn đoán xem, tôi - một công chúa đang làm gì ở cái Sa mạc hoang vu và lạnh lẽo này, với cái túi lương thực và cái bụng trống rỗng ? Tôi bỏ nhà đi bụi à ? - Không không, tôi đâu trẻ con đến thế !
_Tôi mê một anh chàng nào đó bên nước láng giềng, cãi lời vua cha, chạy theo anh chàng đó và mơ một cuộc sống hạnh phúc ? - Lại sai rồi, bạn thấy đó, tôi chả có anh chàng nào bên cạnh mình cả . Tôi đi tìm người giúp tôi, giúp tôi giành lại đất nước của mình !!!
Cơ mà khoan, có một nhóm người đằng kia, quanh bếp lửa ấm cúng , tôi phải xem đã, biết đâu tôi lại tìm được gì bỏ vào cái bụng rống tuếch của mình chăng? .
Lynn gấp cuốn nhật ký lại, bỏ vào trong bị. Nó nép mình sau tảng đá, quan sát "đám người kỳ lạ ngồi bên đống lửa" đằng xa xa kia. Nó thấy tổng cộng 4 người : một anh chàng cao to với cây kiếm to đùng để kề bên , một người đàn ông có vẻ sầu đời - trong đám người đang trò truyện kia, ông ta có vẻ già dặn và trầm hơn hẳn, một cô gái trẻ với khả năng thổi cả ngọn lửa ra từ lòng bàn tay - Lynn mở tròn mắt ra, cô ấy là một phù thủy ??? Và để xem , còn một cô gái trẻ hơn với cặp song kiếm giắt ngang hông, cô ấy vừa nâng cốc lên, ánh mắt cô ấy hướng thẳng về phía nó !!!
Lynn quay người lại, nấp vào tảng đá, con mụ ấy thấy mình rồi chăng? Liệu mình có bị giết không? @@ Nó sợ sệt quay lại, cả đám vẫn đang trò truyện vui vẻ, chẳng có gì cho thấy rằng họ đã phát hiện ra sự xuất hiện của nó. Lynn thở phào nhẹ nhõm - nó quyết định chờ đám người kỳ lạ đó đi ngủ, và hi vọng tìm được một chút gì đó lót dạ.
Nó chẳng phải chờ đợi lâu, đám người kia dừng trò truyện và bắt đầu tản ra, người một góc và lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Chờ một lát, tin chắc họ đã ngủ say, cô nàng lặng lẽ, giắt cây đại đao sau lưng và đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đến bên đống lửa, nó vội sưởi ấm hai lòng bàn tay, nó vừa chà 2 lòng bàn tay vừa thổi nhẹ. Một cảm giác lạnh cả sống lưng, nó quay phắt nhìn về sau, tay cầm đại đao thủ thế, chả có gì cả, nó lại tưởng tượng rồi, họ còn ngủ say đến thế kia mà .
Rồi nó nhìn về phía túi hành trang của họ, hai mắt nó sáng rỡ. Nó phóng nhanh về phía hành trang, mở ra, chả có gì ngoài một đống đá.Bỗng nó cảm thấy như đang bay - à không, có ai đó vừa xách nó lên một cách nhẹ như không.
_Xem tôi bắt được gì này, một cô nhóc !
_ Tôi không phải nhóc ! - nó quay lại, ra là cái tên cao to mang theo thanh đao to đùng đây mà.
_ Ồ, thế là một cô bé vậy - tên đó cười ngặt nghẽo .
_Không phải ! không phải ! thả tôi xuống, bằng không tôi sẽ thiến anh bằng cây đại đao của tôi ! Lynn quơ quơ tay trong không khí một cách vô vọng.
_Ý cô bé là cây đao này ấy à? để xem nào, thân kiếm làm bằng quặng Exquisite , lưỡi bằng đá Corlu và trang trí làm bằng trái tim của con quỷ Lionotus . Có giá đấy cô nàng. Đem bán khối tiền đấy ! - Con mụ cầm song kiếm cầm cây đại đao của nó vuốt vuốt.
_Khôngggggggggggggggg ! trả thanh trường đao lại đây cho tui >"< .
_Thôi nào Vella, đừng có đùa nữa, gặp cái gì cũng đòi đem bán là thế nào ? - cô phù thủy ban nãy đi ra - còn Hurk, anh bỏ con bé xuống đi, làm gì mà cứ cầm xách con bé như món hàng thế hả .
_Ít ra cũng có người tử tế chứ - Lynn phủi phủi quần áo, giật lại cây đại đao từ tay Vella . Nó ôm khư khư trong tay như sợ mất .
Chào em , tên chị là Evie, còn đây là Hurk, cô nàng đằng kia là Vella - cô ấy là một lính đánh thuê kiêm thợ săn tiền thưởng,cẩn thận với cây trường đao của em...
Nghe đến đó, Lynn bất giác ôm chặt cây trường đao, lùi ra xa. Cả đám nhìn theo cười ngặt nghẽo.
_Thôi nào, chị đùa mà. À, còn anh chàng kia, tên là Kai. Anh ấy khá ít nói, đừng bận tâm. Còn em ?
_Em ... em.... - Lynn lả đi.
_Đói rồi phải không, chờ chị tẹo. - Evie đi đến túi hành lý, lấy ra một trái cây màu xanh nhạt, cô cầm trên tay, miệng lẩm nhẩm câu thần chú - Bùm, cô tách ra và đưa cho Lynn :
_Nè, em ăn đi, quả Nimativ, ăn một quả em sẽ có đủ năng lượng trong một ngày dài .
_Nimativ ? loại quả gì nghe lạ quá - Lynn tự nhủ - nhưng ăn đã.
Rồi nó nhai ngấu nghiến, thoáng chốc đã hết, nó chùi miệng, nhìn cả đám.
_No rồi đúng không ? - Evie nhìn nó, cô nàng có vẻ tò mò về con nhóc này - Nào, nói đi, một cô bé với thanh đại đao lang thang đâu giữa cái sa mạc rộng lớn này hả?
Lynn đứng dậy, ưỡng ngực, dõng dạc và nói to : Em... em là một...
_ Là một công chúa của đất nước Esenihc, đất nước bị chiếm và cô bé đây đang tìm người giúp đỡ mình đòi lại vương quốc ? -giọng nói cắt ngang lời Lynn-
Cả bọn nhìn về phía giọng nói, Kai bước ra, tay cầm cuốn nhật ký của con bé.
Bỗng dưng không khí trở nên căng thẳng . Ai cũng nhìn về phía Lynn, cô bé cảm thấy kỳ lạ , cô nàng lên tiếng :
_Sao .. sao thế ? mọi người sao thế ?
_Câu chuyện về đất nước Esenihc là cả một câu chuyện đau lòng .....
_Mọi người có thể giúp tôi không ? Làm ơn đi mà .
Cả đám trầm tư, không ai nhìn ai , không khí chùng xuống đến kỳ lạ. Lynn tiếp tục van nài :
_Làm ơn đi mà. -con bé chạy đến bên Hurk, lay lay anh, Hurk nhìn cô với ánh mắt thương cảm . Rồi cô chạy sang Vella, Vella quay đi chỗ khác. Cô quay sang Evie, mắt rơm rớm :
_Chị Evie, chị sẽ giúp em chứ ? Em xin chị mà. -Evie nhìn con bé , cô im lặng không đáp, Lynn ngồi bệt xuống đất, khóc thật to, nó cứ khóc cho đến khi mệt lả đi ...
.
_Rách việc thật ! -Kai đến bên Lynn, bế con bé vào chỗ lửa trại, nhường cái chăn cho con bé, anh nhìn mọi người :
Ta phải làm thế nào đây ? Bỗng dưng một cô công chúa tìm gặp chúng ta giữa cái sa mạc này, và cầu xin sự giúp đỡ từ phía chúng ta.
_Thì ta cứ giúp cô ấy thôi - Hurk cười và nói.
_Anh chưa đến Esenihc bao giờ đúng không chàng trai ? - Evie nhướng mày- toàn lũ quái vật bặm trợn và kinh khủng chiếm ở khu đó !
_Tôi không có ý kiến, nhưng cứ thử xem, biết đâu ta lại có một cuộc phiêu lưu thật hấp dẫn , Kai đẹp trai nhờ - Vella cười khiêu gợi về phía Kai-
_Cất cái vẻ khiêu gợi của cô vào đi cô nàng ạ. Thế chúng ta sẽ giúp cô bé ấy, đúng chứ ? với 4 người chúng ta, à không, 5 người chứ nhỉ ?
_Dĩ nhiên rồi ! -Hurk cười-
_Tán thành ! -Evie đập tay lên vai Kai-
_Sure ! -Vella cười nhẹ -
_TÁN THÀNH ! -giọng con bé Lynn to ầm ĩ cả lên- Mọi người biết không? tôi có rất nhiều võ thuật đấy nhé ! Xem này, đây là tuyệt kỹ thiết hầu !
Còn đây là Túy Đường Lang , hay còn gọi là cào cào say rượu !
Mọi người ngồi xung quanh nhìn Lynn phô diễn võ công , vỗ tay bôm bốp .
Tôi còn có thể đứng một chân trong vòng 1h nữa đấy, xem nhé !
Lynn co một chân lên, 2 tay chắp trước ngực. Cô nàng đứng chưa đến 30s đã loạng choạng.
_30 giây thôi, cô nhóc ạ, anh đây đứng được nhiều hơn ! -Hurk đứng thi với cô bé- . Cả bọn cười vang cả một khu...
Đêm đó, hội lính đánh thuê đã thêm một thành viên mới :
Lynn - đóa hoa hồng tìm lại vương quốc đã mất.....
Cuộc phiêu lưu bắt đầu......[/SPOIL]
cho nên mình đã viết 
Mấy anh/chị/em đọc rồi cho cái ý kiến, đừng gạch đá tội nghiệp em


Vindictus - thiên đường đã mất .
Chương 1 : Lynn's Diary .
[SPOIL]Mùa đông năm 10xx TCN ,
Sa mạc Twillight,
Chào các bạn, các bạn đang đọc một trong những trang nhật ký của tôi, một cuốn sổ nhỏ mà tôi ghi lại những gì tôi thấy và cảm nhận trên con đường đi của mình . Có lẽ sẽ rất nhàm chán, hoặc hay chăng ? Cũng chả rõ, đơn thuần là cảm xúc của tôi thôi mà , hị hị . Cho nên đọc hay không là quyền của các bạn, viết thì tôi cứ viết . Mà cũng chả biết có ai đọc được hay không ? haha .
Tôi là một cô công chúa - vâng, các bạn chả đọc nhầm đâu, tôi là một công chúa, và tôi tự hào về điều đó . Tôi sinh ra và lớn lên ở một đất nước phía Đông của Châu Á . Một đất nước trù phú và nhộn nhịp. Cha tôi - một vị vua nhân từ và thương yêu con cái. Cha tôi rất là giỏi võ đó nha, ông đã dạy cho tôi cách sử dụng Đại Đao khi tôi lên 10 tuổi, và tôi đã thuần thục khi vừa lên 15, sau vài lần cắt hụt đầu của bố mình =.= nhưng dù gì thì, đúng là tôi rất giỏi, giỏi như bố tôi, đúng không ?
Nói dài dòng linh tinh thế, các bạn đoán xem, tôi - một công chúa đang làm gì ở cái Sa mạc hoang vu và lạnh lẽo này, với cái túi lương thực và cái bụng trống rỗng ? Tôi bỏ nhà đi bụi à ? - Không không, tôi đâu trẻ con đến thế !
_Tôi mê một anh chàng nào đó bên nước láng giềng, cãi lời vua cha, chạy theo anh chàng đó và mơ một cuộc sống hạnh phúc ? - Lại sai rồi, bạn thấy đó, tôi chả có anh chàng nào bên cạnh mình cả . Tôi đi tìm người giúp tôi, giúp tôi giành lại đất nước của mình !!!
Cơ mà khoan, có một nhóm người đằng kia, quanh bếp lửa ấm cúng , tôi phải xem đã, biết đâu tôi lại tìm được gì bỏ vào cái bụng rống tuếch của mình chăng? .
Lynn gấp cuốn nhật ký lại, bỏ vào trong bị. Nó nép mình sau tảng đá, quan sát "đám người kỳ lạ ngồi bên đống lửa" đằng xa xa kia. Nó thấy tổng cộng 4 người : một anh chàng cao to với cây kiếm to đùng để kề bên , một người đàn ông có vẻ sầu đời - trong đám người đang trò truyện kia, ông ta có vẻ già dặn và trầm hơn hẳn, một cô gái trẻ với khả năng thổi cả ngọn lửa ra từ lòng bàn tay - Lynn mở tròn mắt ra, cô ấy là một phù thủy ??? Và để xem , còn một cô gái trẻ hơn với cặp song kiếm giắt ngang hông, cô ấy vừa nâng cốc lên, ánh mắt cô ấy hướng thẳng về phía nó !!!
Lynn quay người lại, nấp vào tảng đá, con mụ ấy thấy mình rồi chăng? Liệu mình có bị giết không? @@ Nó sợ sệt quay lại, cả đám vẫn đang trò truyện vui vẻ, chẳng có gì cho thấy rằng họ đã phát hiện ra sự xuất hiện của nó. Lynn thở phào nhẹ nhõm - nó quyết định chờ đám người kỳ lạ đó đi ngủ, và hi vọng tìm được một chút gì đó lót dạ.
Nó chẳng phải chờ đợi lâu, đám người kia dừng trò truyện và bắt đầu tản ra, người một góc và lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Chờ một lát, tin chắc họ đã ngủ say, cô nàng lặng lẽ, giắt cây đại đao sau lưng và đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đến bên đống lửa, nó vội sưởi ấm hai lòng bàn tay, nó vừa chà 2 lòng bàn tay vừa thổi nhẹ. Một cảm giác lạnh cả sống lưng, nó quay phắt nhìn về sau, tay cầm đại đao thủ thế, chả có gì cả, nó lại tưởng tượng rồi, họ còn ngủ say đến thế kia mà .
Rồi nó nhìn về phía túi hành trang của họ, hai mắt nó sáng rỡ. Nó phóng nhanh về phía hành trang, mở ra, chả có gì ngoài một đống đá.Bỗng nó cảm thấy như đang bay - à không, có ai đó vừa xách nó lên một cách nhẹ như không.
_Xem tôi bắt được gì này, một cô nhóc !
_ Tôi không phải nhóc ! - nó quay lại, ra là cái tên cao to mang theo thanh đao to đùng đây mà.
_ Ồ, thế là một cô bé vậy - tên đó cười ngặt nghẽo .
_Không phải ! không phải ! thả tôi xuống, bằng không tôi sẽ thiến anh bằng cây đại đao của tôi ! Lynn quơ quơ tay trong không khí một cách vô vọng.
_Ý cô bé là cây đao này ấy à? để xem nào, thân kiếm làm bằng quặng Exquisite , lưỡi bằng đá Corlu và trang trí làm bằng trái tim của con quỷ Lionotus . Có giá đấy cô nàng. Đem bán khối tiền đấy ! - Con mụ cầm song kiếm cầm cây đại đao của nó vuốt vuốt.
_Khôngggggggggggggggg ! trả thanh trường đao lại đây cho tui >"< .
_Thôi nào Vella, đừng có đùa nữa, gặp cái gì cũng đòi đem bán là thế nào ? - cô phù thủy ban nãy đi ra - còn Hurk, anh bỏ con bé xuống đi, làm gì mà cứ cầm xách con bé như món hàng thế hả .
_Ít ra cũng có người tử tế chứ - Lynn phủi phủi quần áo, giật lại cây đại đao từ tay Vella . Nó ôm khư khư trong tay như sợ mất .
Chào em , tên chị là Evie, còn đây là Hurk, cô nàng đằng kia là Vella - cô ấy là một lính đánh thuê kiêm thợ săn tiền thưởng,cẩn thận với cây trường đao của em...
Nghe đến đó, Lynn bất giác ôm chặt cây trường đao, lùi ra xa. Cả đám nhìn theo cười ngặt nghẽo.
_Thôi nào, chị đùa mà. À, còn anh chàng kia, tên là Kai. Anh ấy khá ít nói, đừng bận tâm. Còn em ?
_Em ... em.... - Lynn lả đi.
_Đói rồi phải không, chờ chị tẹo. - Evie đi đến túi hành lý, lấy ra một trái cây màu xanh nhạt, cô cầm trên tay, miệng lẩm nhẩm câu thần chú - Bùm, cô tách ra và đưa cho Lynn :
_Nè, em ăn đi, quả Nimativ, ăn một quả em sẽ có đủ năng lượng trong một ngày dài .
_Nimativ ? loại quả gì nghe lạ quá - Lynn tự nhủ - nhưng ăn đã.
Rồi nó nhai ngấu nghiến, thoáng chốc đã hết, nó chùi miệng, nhìn cả đám.
_No rồi đúng không ? - Evie nhìn nó, cô nàng có vẻ tò mò về con nhóc này - Nào, nói đi, một cô bé với thanh đại đao lang thang đâu giữa cái sa mạc rộng lớn này hả?
Lynn đứng dậy, ưỡng ngực, dõng dạc và nói to : Em... em là một...
_ Là một công chúa của đất nước Esenihc, đất nước bị chiếm và cô bé đây đang tìm người giúp đỡ mình đòi lại vương quốc ? -giọng nói cắt ngang lời Lynn-
Cả bọn nhìn về phía giọng nói, Kai bước ra, tay cầm cuốn nhật ký của con bé.
Bỗng dưng không khí trở nên căng thẳng . Ai cũng nhìn về phía Lynn, cô bé cảm thấy kỳ lạ , cô nàng lên tiếng :
_Sao .. sao thế ? mọi người sao thế ?
_Câu chuyện về đất nước Esenihc là cả một câu chuyện đau lòng .....
_Mọi người có thể giúp tôi không ? Làm ơn đi mà .
Cả đám trầm tư, không ai nhìn ai , không khí chùng xuống đến kỳ lạ. Lynn tiếp tục van nài :
_Làm ơn đi mà. -con bé chạy đến bên Hurk, lay lay anh, Hurk nhìn cô với ánh mắt thương cảm . Rồi cô chạy sang Vella, Vella quay đi chỗ khác. Cô quay sang Evie, mắt rơm rớm :
_Chị Evie, chị sẽ giúp em chứ ? Em xin chị mà. -Evie nhìn con bé , cô im lặng không đáp, Lynn ngồi bệt xuống đất, khóc thật to, nó cứ khóc cho đến khi mệt lả đi ...
.
_Rách việc thật ! -Kai đến bên Lynn, bế con bé vào chỗ lửa trại, nhường cái chăn cho con bé, anh nhìn mọi người :
Ta phải làm thế nào đây ? Bỗng dưng một cô công chúa tìm gặp chúng ta giữa cái sa mạc này, và cầu xin sự giúp đỡ từ phía chúng ta.
_Thì ta cứ giúp cô ấy thôi - Hurk cười và nói.
_Anh chưa đến Esenihc bao giờ đúng không chàng trai ? - Evie nhướng mày- toàn lũ quái vật bặm trợn và kinh khủng chiếm ở khu đó !
_Tôi không có ý kiến, nhưng cứ thử xem, biết đâu ta lại có một cuộc phiêu lưu thật hấp dẫn , Kai đẹp trai nhờ - Vella cười khiêu gợi về phía Kai-
_Cất cái vẻ khiêu gợi của cô vào đi cô nàng ạ. Thế chúng ta sẽ giúp cô bé ấy, đúng chứ ? với 4 người chúng ta, à không, 5 người chứ nhỉ ?
_Dĩ nhiên rồi ! -Hurk cười-
_Tán thành ! -Evie đập tay lên vai Kai-
_Sure ! -Vella cười nhẹ -
_TÁN THÀNH ! -giọng con bé Lynn to ầm ĩ cả lên- Mọi người biết không? tôi có rất nhiều võ thuật đấy nhé ! Xem này, đây là tuyệt kỹ thiết hầu !
Còn đây là Túy Đường Lang , hay còn gọi là cào cào say rượu !
Mọi người ngồi xung quanh nhìn Lynn phô diễn võ công , vỗ tay bôm bốp .
Tôi còn có thể đứng một chân trong vòng 1h nữa đấy, xem nhé !
Lynn co một chân lên, 2 tay chắp trước ngực. Cô nàng đứng chưa đến 30s đã loạng choạng.
_30 giây thôi, cô nhóc ạ, anh đây đứng được nhiều hơn ! -Hurk đứng thi với cô bé- . Cả bọn cười vang cả một khu...
Đêm đó, hội lính đánh thuê đã thêm một thành viên mới :
Lynn - đóa hoa hồng tìm lại vương quốc đã mất.....
Cuộc phiêu lưu bắt đầu......[/SPOIL]
. Thêm tý ảnh cho nó sinh động đi , để thế này loạn chữ quá
.
, nếu được ủng hộ sẽ post tiếp vài phần nữa :v


