Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

^lol so sánh kiểu này xấu hổ chết được.
 
Xem dc hiệp 2 nản cmnl, khác éo j thời DM đâu :8cool_tire:

Tuyến giữa đá vẫn tù mù tăm tối kéo theo cự li đội hình như cái cc. Cuối cùng vẫn bài đẩy bóng ra biên và tạt ra ngoài....
 
Mình vẫn ủng hộ Van Gaal và hy vọng sau này đá tốt hơn vì mấy đội ông này huấn luyện luôn khởi đầu tệ, kể cả là Bayern, Barca có đội mạnh và là ứng cử viên vô địch trong thời điểm đó đi nữa. Nhưng phải nói thật, ai xem trận hôm qua mới thấy đội này hiện tại nó tan nát đến thế nào, có lẽ là một trong những trận tệ nhất của MU mình từng coi dù không thua. Chấn thương nhiều quá cũng đóng góp phần lớn, công nhận. Không có Shaw, Herrera, Rojo thì phải đi xin work permit, rốt cuộc đây là những con người của năm DM chỉ có là già hơn một tuổi. Thôi nói vài điều về trận rồi.

Hàng thủ lổm chổm, di chuyển tệ hại, tranh chấp kém thậm chí bị hàng công mức trung bình của Sunderland nó dồn nhiều đến nổi phải cầu cứu De Gea phá lên đến hơn chục lần. Lúc Smalling ra mình mừng thấy mợ luôn =)) Hai wing-backs không biết thủ, công cũng lởm, điểm được có lẽ chỉ là đủ thể lực chạy lên chạy xuống (cho có) suốt trận. Hai tiền vệ trung tâm là những tên chơi tệ nhất trận, Cleverley không vô hình nhưng cũng không làm được gì khác ngoài chuyền ngang trong 5m, Fletcher mất bóng liên tục, chuyền ẩu và chạm bóng dài cả thước, nói chung càng góp phần gây sức ép lên hàng thủ vốn đã tệ. Hàng công Mata Rooney RVP cực kỳ thiếu sắc nét và liên kết, phần vì Mata phải đi khắp nơi và lùi sâu để nhận bóng từ bọn ăn hại nên thiếu người feed bóng cho hàng tiền đạo. Để ý RVP không tham gia phòng ngự và do đó ít có bóng, còn Rooney lui về liên tục do đó có nhiều hơn, đủ thấy là mặt trận tấn công của MU hôm qua quả thật như trò hề mà đạo diễn là hai anh tuyến giữa :|
 
Kiểu này chốt nhanh Vidal đi rồi trận sau cho mịa nó cả Vidal và Di Maria vào thay 2 ông phế CM
 
Chưa bao giờ trong lịch sử xem MU đá mà ta lại nhớ siêu xayda như bây giờ :-<, mà hắn bị gì mà chấn thương lâu vc ra vậy trời??
Hôm qua phế nhất là 2 ông CM, đá đấm như ***, mà Van Gaal cũng chả thay ai được vì đ' còn ai để mà thay.
Cháu Kean đá có vẻ ngon, tranh chấp tốt, nhanh, khoẻ, làm mình nhớ lại Vida các kiểu. ;)))
 
Di Maria về thì xếp chơi ở đâu nhỉ ? 4-3-3 thì Mata phải xuống CM à, Roney bắt dạt cánh lại không hạnh phúc.
 
Nhìn cái team hôm qua không thua đã là may rồi, hậu vệ thì 3 ông 20,21,22 cặp tiền vệ thì thôi khỏi nói không thể tù hơn, VPS cũng mới trở lại không thể đòi hỏi gì nhiều, 2 cánh thì Young với Valencia hầu như phế
Với cái team như vậy thì LVG không thể cứu nổi đâu, mọi người đừng trách ổng làm j
Chỉ lạ 1 cái là sao hôm qua Kagawa không được vào, chắc là ưu ái cho Januzaj hơn còn 2 suất kia là bắt buộc rồi
 
Kagawa vào thế nào được, nhìn bọn Sunderland đứa nào cũng to cao lừng lững thế kia.

Di Maria về cho đá ngay vị trí của Herrera trong lúc chờ đợi Vidal, sau này chuyển sang đá cánh
 
Mà từ mùa trước cho tới 2 trận vừa rồi thì để ý thấy khi tấn công vây hãm đối phương, ông số 10 toàn chạy vô luôn vòng cấm địa, không biết là do thói quen hay HLV chỉ thị, chứ nhìn sang các đội khác thấy chân kiến tạo chủ lực toàn ở rìa vòng cấm để sút xa hoặc lừa banh kiếm khoảng trống mới chuyền.
Trận hôm qua càng thấy rõ, 2 ông tvtt ko thấy ai nên cuối cùng cũng là chuyền ra biên
 
Càng ngày càng chán R10, C23 thì khỏi nói rồi, còn anh Trẻ thì từ đợt du đấu đến nay về cái lại đụt như xưa, hy vọng những trận đầu mùa như thế này sẽ giúp MU về lại mặt đất, từ đó đứng lên
 
^
^ 3-5-2 của lão là như vậy mà. Robben của Hà Lan cũng toàn chạy vô vòng cấm đấy chứ.
 
Thật ra do 2 ông tiền vệ không cầm banh được nên mấy ông kia không biết triển khai lối chơi kiểu gì, Tom với Fletcher chuyền đã dỡ còn cầm banh quá 30s nó áp sát là sợ quá lại chuyền lung tung hết cả lên, rối mẹ cả đội hình :)) Mình tin là Vidal ko về Man Utd trong hè này đâu, nhưng De Jong với Blind thì có :D
 
Blind với De Jong thì giải quyết được gì, ông Blind chuyền thi đẹp nhưng cũng cần thời gian ngắm mới bắn được chứ có bắn nhanh được đâu, ông Jong kĩ thuật cũng kém thôi. 2 ông về thì cũng chả thêm được chút kĩ thuật nào, thủ chắc sẽ tốt hơn được chút nhưng đội bạn mà pressing thì cũng lóng ngóng mất banh như thường thôi. Chỉ cần Herrera chấn thương là xác định.
 
10616563_797075016990816_8752240515267192284_n.jpg
 
bay đi đâu đó :1cool_dribble: .
 
đội hình này chắc phải sir tái xuất mới mong có hy vọng .

- - - Updated - - -

Di Maria về thì xếp chơi ở đâu nhỉ ? 4-3-3 thì Mata phải xuống CM à, Roney bắt dạt cánh lại không hạnh phúc.

vể thay mẹ thằng young ra, nhìn thằng young cứ ngu ngu kiểu gì ấy.
 
đội hình này chắc phải sir tái xuất mới mong có hy vọng .

- - - Updated - - -



vể thay mẹ thằng young ra, nhìn thằng young cứ ngu ngu kiểu gì ấy.
Một khi đội hình nó đã rệu rã + mất thêm cái uy thì Sir tái xuất chỉ thêm đau. Khi còn uy bọn nhỏ nó gặp đã run chân nên dễ đá. Bh nhờn rồi thằng nào nó cũng liếm mặt đc, bắt nạt bằng niềm tin :))
 
Back
Top