Đại Thủy Chiến - Roaring Currents (Một tác phẩm chiến tranh đáng xem)

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
chuẩn
cái thằng bát nháo bên nhật wakazaki gì đó nghe yi shun thống lĩnh sợ vãi ra quần
nó bị ông này hành miết nên phải chơi kế li gián :))
thích cái này ở cách đánh nhau này nọ nhìn nó thực tế hơn bên tam quốc
bên tam quốc xích bích lính như tôm tép,còn tướng như võ thần
=)),bên đây thằng mạnh mạnh cũng bị 3-4 thằng lính nó xiên như thướng,thống lĩnh vẫn phải cần dc bảo vệ !

còn phim nào về thủy chiến hay không các bác?
mới coi phim này và chién hạm là có cảm xúc vì nó dùng tàu để đánh nhau thật
còn xích bích thì vẫn là đánh cận chiến!

Thằng khựa ngày xưa nó đánh 1 trận mấy chục vạn quân. Tướng thường phải đi đầu để lấy khí thế cho quân. xông pha vào giữa trận chiến ko có thực lực dễ mà sóng xót lắm à?! Nên nó mới có tướng võ đi kèm với quân sư.

ghét tàu thì ghét, nhưng thực tế ngày xưa nó đánh nhau là vậy, chứ ai như mấy thằng châu âu, tướng dăm ba trận dc vài lần xông lên. ngồi chỉ trỏ là chính.
 
còn có phim về chiến tranh Nga-Nhật. nửa sau clip về trận Tsushima :D
[video=youtube;ZFF-sSf6qVY]https://www.youtube.com/watch?v=ZFF-sSf6qVY[/video]

Dù chuyển cảnh loạn xà ngầu nhưng công nhận là film hoành tráng , mấy cái tàu chiến thiệt bắn nhau đã thật :4cool_beauty:

Mấy bài viết , link mình đưa trang đầu chả bố nào thèm coi , rõ khổ :4cool_doubt: .

Trận này mấy cha coi thế nào mà nói buff thằng Hàn ...trừ anh Yi Shun Sin ra mấy thằng tướng với thằng lính có chỗ nào là buff không ...toàn mấy thằng nhát chết . Và film này nhấn mạnh nỗi sợ hãi trong chiến tranh ...cho nên 2 phe đều có những thằng nhát chết nổi bật . Mấy ông nội cuồng nhật phán nhiều câu rùng mình vãi .
Thằng Vua Hải Tặc nó giỏi về nắm thủy triều đoạn phân tích có nói rồi , nhưng không biết vụ cái xoáy nước ...chiêu này chỉ có bác Yi biết nhờ ông già ở xứ đó chục năm chỉ thôi . Thật ra trận đó nếu thằng tướng Wakizaka đội 2 tiến lên hỗ trợ sớm thì tình hình đã khác , đáng tiếc .

PS : Cái film Xích Bích hồi mới ra coi khoái chứ sau thời gian 1-2 năm vừa coi vừa ngẫm lại thấy làm như kẹc . Tạo mấy cái hình ảnh nhìn hoành tráng mà éo có ý nghĩa gì cả . Nhớ nhất cái đoạn trong phần 2 đám lính ráp thành trận con rùa của La Mã rồi để chú Quan Vũ và mấy anh tướng khác đạp trên khiên chạy lên tường mà mình bó cmn tay =)) . Còn thủy chiến thì hầu như không để lại tí tẹo ấn tượng nào . Lão nào thử nhớ lại xem :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa đọc bài kể về master Yi, nổi hứng xem film này rồi.
 
PS : Cái film Xích Bích hồi mới ra coi khoái chứ sau thời gian 1-2 năm vừa coi vừa ngẫm lại thấy làm như kẹc . Tạo mấy cái hình ảnh nhìn hoành tráng mà éo có ý nghĩa gì cả . Nhớ nhất cái đoạn trong phần 2 đám lính ráp thành trận con rùa của La Mã rồi để chú Quan Vũ và mấy anh tướng khác đạp trên khiên chạy lên tường mà mình bó cmn tay =)) . Còn thủy chiến thì hầu như không để lại tí tẹo ấn tượng nào . Lão nào thử nhớ lại xem :-"

Tào Tháo uống trà với người đẹp:-"
 
Cuồng Nhật thì nhan nhản, đống này còn ngán hơn đám cuồng Kpop=))
 
Mới coi phim này tối qua xong. Lâu lắm rồi mới coi đc 1 movie Hàn cổ trang chất lượng như vậy, từ sau phim War of the Arrows. Công nhận phim Hàn gần đây làm rất chát lượng, vượt trội nhiều so với phim Tàu trong vụ kỹ xảo hoành tráng :4cool_beauty:

Nửa đầu phim công nhận là lê thê, và 20ph đầu không tin lão già bạc nhược uống rượu say xỉn, có ý đồ tự sát kia là nhân vật Yi Shun Shin. Đó cũng là 1 điểm trừ của phim Hàn khi tập trung vào mạch truyện 1 cách quá " nghiêm túc" và trật tự, làm nhịp phim đều đều, khiến những người coi phim ko tập trung sẽ cảm thấy căng thẳng hoặc nhàm chán. Giả dụ nếu có 1 số đoạn Flashback về các trận chiến trước đây của Yi ở nửa đầu phim sẽ làm người xem hứng thú hơn và PR đc cho cái danh của Master Yi hơn.

Tuy nhiên nửa sau phim thì cực ấn tượng và chân thực, chiến đấu rất ổn, và đủ ảo ở đoạn 2 chú Sniper 2 phe tỉa nhau :4cool_beauty: Chả hiểu thần thánh phuơng nào mà ở điều kiện trên thuyền tròng trành như vậy lại xa lắc mà tính gió bắn tên tỉa đạn như hack :6cool_boss: Nói chung sẽ kéo torrent về coi lại lần 2,3. War of Arrows hồi xưa cũng coi 3-4 lần :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Nửa đầu phim công nhận là lê thê, và 20ph đầu không tin lão già bạc nhược uống rượu say xỉn, có ý đồ tự sát kia là nhân vật Yi Shun Shin.

WTF :4cool_oh:

Giả dụ nếu có 1 số đoạn Flashback về các trận chiến trước đây của Yi ở nửa đầu phim
Ý tưởng hay .
 
tại sao mấy rạp gần nhà như lotte diamond, galaxy nguyễn du......đều éo chiếu phim này nhỉ :6cool_beat_brick:
để kiếm rạp xa hơn xem, mai rảnh đi coi thử ~
 

Thật ! Cái đoạn ông lão bị 1 đâm ngay ngực là nghĩ ngay trong đầu: tạch lão này rồi, hay là thằng con mới là main, ngay giây sau thì chú con bị xiên qua vai =)) Do từ đầu ai cũng gọi lão là Tướng quân hay đô đốc, có ai gọi đích danh lão là Yi Shun Shin đâu. Đoạn lão đứng trên vách đá nhìn xuống, đá dưới chân rơi lổn nhổn là nghĩ ngay đến vụ tự tử. Nói chung là các hành động và sự kêu khóc của lão ở đầu phim làm người coi chả có tý cảm giác an tâm tin tưởng rằng đây là 1 vị tướng thao lược có đầy đủ kế hoạch hay tự tin về tài năng bản thân cả.
 
Lúc đó coi đúng là hơi khó thấm nhưng thật ra cũng dễ hiểu , đám xung quanh toàn ăn hại thế còn gặp mấy thằng vua quan thú vật nữa không nản cũng lạ , mẹ mất , vừa bị tra tấn và giáng chức , chiến hữu và hạm đội hùng mạnh xây dựng tâm huyết 6 năm tiêu tùng chỉ còn lại một đám lính đào ngũ ở xung quanh . Tín niệm của ổng chỉ là bảo vệ trăm họ thôi ...nhưng thằng con nó nói : nhưng trăm họ chỉ lo chuyện của mình thôi chứ có ai lo cho cha đâu ? ổng cũng thở dài rồi nín . Tui thấy ổng không khùng là giỏi lắm rồi nhé .

Có điều tài hoa của ổng thể hiện qua nhiều chi tiết nhỏ : không kể trận hải chiến ngay lúc vừa đọc xong tình baó của thằng mật thám là ổng nhanh chóng ra lệnh đổi căn cứ và chỉ định địa điểm quyết chiến ngay lập tức . Còn trong trận thủy chiến thì tài chỉ huy của ổng thể hiện cũng khá dữ rồi . Chi tiết đấu súng và cung trong film chế thêm vô đúng là xạo , coi nhộn hơn đoạn tụt váy ra hiệu nhiều =))
 
Chỉnh sửa cuối:
tại sao mấy rạp gần nhà như lotte diamond, galaxy nguyễn du......đều éo chiếu phim này nhỉ :6cool_beat_brick:
để kiếm rạp xa hơn xem, mai rảnh đi coi thử ~

lạ nhỉ, phim hàn thì lotte bao giờ cũng chiếu mà
^công nhận, đoạn tụt đồ buồn cười vãi, nguyên đám phe phấy xanh đỏ tím vàng cứ như cổ vũ đội nhà đá worldcup, đoạn đó rạp hôm mình xem ai cũng rúc rích cười :))
 
Chưa xem nhưng k ngờ vào đây có cả thanh niên cuồng Nhật quá thái =))
 
nói chung xem theo tiêu chuẩn Hollywood của các bác thì k được đâu, đi xem với tinh thần đây là phim Hàn thôi nhé :)) Hồi chiều vừa đi xem xong vào toàn ngồi cười, cũng không quá tiếc hơn 1 lít xem Mega :))
 
Tiêu chuẩn xem film Châu Á .
Chú Nhật cũng hiếm cho ra bộ nào hoành tráng thế này .
Trung quốc thì miễn .
 
nhật có bộ cũng tương tự là 13 sát thủ thì phải,thủ thành trước trăm quân lính :))
 
nhật có bộ cũng tương tự là 13 sát thủ thì phải,thủ thành trước trăm quân lính
ây cái phim này mình thực sự thích luôn đấy. xem 2 lần
 
Xin cái name đi lão .
Nhật thì soát trí nhớ ấn tượng nhất là Azumi I mới khổ :))
 
Nhật hồi xưa mình chỉ biết và thích xem nhất phim bộ Anh hùng Yoshisune trên vtv 3 :4cool_beauty:, hồi xưa chiếu 6h sáng, dậy sớm đi học ngồi ăn sáng với xem luôn, phim hay, diễn xuất tốt mỗi tỗi nhìn trang phục không được đẹp lắm. còn phim lịch sử nhật dạng phim lẻ thì mình chả biết mấy, mn ai biết phim gì hay bảo mình với
 
phim nhật gần nhất coi mỗi cái kenshin từ hồi 2012 tới h =)) căn bản phim nhật ít phim hay ( theo gu mình ) quá ~
 
phong cách của Nhật nó cứ kịch kịch, chả thể hợp nổi =.=
hoạt hình 3D thì có được FFVII
 
Back
Top