NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
đến nản 2 ông kễnh con lảm nhảm hết mẹ cả chap rồi mới bắt đầu lao vào âu yếm nhau=))
/mà tính ra cũng phải thôi, thiếu màn dạo đầu thì hỏng bét, 2 thánh khẩu dâm, mơn trớn nhau cho ra nước rồi mới yên tâm lâm trận đc, chứ cứ thế lao vào lắp đít nhau thì khô rát chết mất[-X
 
Chỉnh sửa cuối:
Hơi hơi hiểu anh Sặc muốn gì, nhưng vẫn éo hiểu tại sao phải làm như thế. Có vẻ hơi khó cho người thường như mình hiểu hành động các vị thần chăng ?
 
hành động của thánh thần ko phải thứ người trần tục có thể hiểu dc :6cool_sure:
 
Hơi hơi hiểu anh Sặc muốn gì, nhưng vẫn éo hiểu tại sao phải làm như thế. Có vẻ hơi khó cho người thường như mình hiểu hành động các vị thần chăng ?

Logic của Sặc thì chắc giết hết mẹ nó cả làng rồi làm hokage mới đc
 
Đếu hiểu thánh Sặc nói cái gì luôn
Rốt cuộc là anh ấy định thành "become the very best Hokage, like no one ever was" = Tsukyomi, nhưng thế thì giết mấy Kages tép riu kia làm gì vì chúng nó thì trình gì mà sóng sánh với 2 thánh bây giờ
Chap này thì nói sẽ lấy hết phần hate = trở thành hokage như trẻ trâu tủ lạnh hồi xưa, thế là giết xong rồi vận hành các làng như kiểu phát xít ấy hở? Hay là cao xa hơn là giết kages gây thù rồi dân chúng nó đuổi theo truy nã anh ấy, ko tập trung vô đánh nhau nữa = peace, rồi anh tự sướng trong cái hang nào đó nghĩ về sự vĩ đại của anh...
Nói chung là thánh sặc trước đã ảo tưởng, giờ còn ảo hơn, anh ấy Tsundere + Emo mạnh quá nên giờ quay ra đòi "nửa" yandere đòi giết người tình luôn :8onion9:
 
giết hết làng rồi làm hokage với đứa nào, thế mới là vấn đề éo thể hiểu =))
 
lạ quái gì cháu Sặc cục nữa, cứ đến kỳ là cháu nó khó ở, bày trò phá làng phá xóm, đi đến đâu cũng lảm nhảm toàn mấy cái thứ triết lý, giáo điều cao siêu, phức tạp, đến lúc bị gangbang thì toàn tự nằm lăn ra rạch mặt ăn vạ "Ai cho tao làm người lương thiện", trong khi cái phương án khả thi nhất là cháu tự treo cổ chết mẹ nó đi là mọi rắc rối tự tan thì cái đầu rỗng tuyếch của cháu ấy lại ko nghĩ ra đc=))
kể cũng lạ, cứ thanh thản mà sống cho tốt đẹp đạo thì đã chẳng rơi vào trường hợp đi đến đâu cũng bị xua đuổi như chó như thế, đằng này cứ suốt ngày emo, tự kỷ, như kiểu "ko làm đc thần cứu thế như Narutard thì sẽ làm ma diệt thế"=))
 
đại khái là Logic giống giống Schneizel trong Code Geass thì phải :-?
 
Mục đích của Sặc là gì vậy, chương toàn chữ chả muốn đọc :5cool_sweat:
 
má..... đọc xong chap này liên tưởng ngay đến cái end của thằng LL trong code gayass 8-}
 
Nar: you..blah..blah..
Sặc: i dont love....blahhh.blahhh...
Nar: Why the fuk....blahh blah....
Sặc: i wanna fuk the past...blahh...blah...
Nar: ok, lets fuk
 
Chap rõ dài mà toàn E nên éo hiểu gì hết :))
 
2 chap gần đây chỉ thấy chúng nó tâm sự :(
 
vầy còn hay hơn :3cool_angry:

10436153_1524872454424770_3706795392972384874_n.jpg
 
Mother of khổ dâm của Sặc. Sặc là phải giết hết, xong ăn 1000 tấn hành vào mồm, nhai nuốt hết rồi lãnh đạo. Nghiêm túc mà nói thì đã từng thấy cái lí của cháu nó ở game nào đó, không nhầm là ở Shin Megami Tensei Nocturne. Nhưng cách lí luận + diễn đạt khổ dâm thế thì =)
 
Mother of khổ dâm của Sặc. Sặc là phải giết hết, xong ăn 1000 tấn hành vào mồm, nhai nuốt hết rồi lãnh đạo. Nghiêm túc mà nói thì đã từng thấy cái lí của cháu nó ở game nào đó, không nhầm là ở Shin Megami Tensei Nocturne. Nhưng cách lí luận + diễn đạt khổ dâm thế thì =)
Không. Em nó chắc vừa luyện bộ Kingdom.. Và tưởng mình giống Doanh Chính có thể thống cmn nhất ngũ quốc :5cool_sweat::6cool_what::4cool_doubt::3cool_angry::1cool_choler::8cool_cry:
 
ai giải thích lý tưởng hokage của thằng sặc cái, đọc xong tưởng cháu nó là 1 tù nhân arkham asylum vừa trốn trại ra =))
 
Đại khái là Sặc nó muốn giết hết hokage 5 nước,rồi thống nhất 5 nước lại,lấy tên chung,quốc kỳ chung luôn,cộng hòa xã hội chủ nghĩa Uchiha gì gì đấy,1 mình lên đứng đầu luôn ;))
 
Người yêu thánh có năng khiếu đập đá rồi, lý tưởng mẹ gì. Đại loại là cháu nó muốn thành anh hùng, bằng cách là đi giết chóc khiến thế giới đoàn kết và tự sướng thế là anh hùng. Sau khi chứng kiến quá nhiều thằng ngu+điên muốn thay đổi thế giới, cháu nó cũng muốn thay đổi thế giới theo 1 cách siêu cấp ngu học, bao gồm mọi sự ngu học từ các kế hoạch của nghiện Nagato, loser Nobito, Mad-ara.

Nói chung cháu nó đã cho thấy mình xứng làm boss sau chị Thỏ kém thông minh hơn cái tay của chính mình.
 
ai giải thích lý tưởng hokage của thằng sặc cái, đọc xong tưởng cháu nó là 1 tù nhân arkham asylum vừa trốn trại ra =))

Chắc nó muốn làm kẻ ác trong bóng tối. Đe dọa cả 5 làng cho có kẻ thù chung mà đoàn kết lại. Cho người yêu là đại anh hùng, làm võ lâm minh chủ =))
 
Back
Top