[2014] Lucy - Scarlett Johansson - Luc Besson đạo diễn

thứ duy nhất nhận ra dc từ phim lucy là con người có tình cảm là vì họ quá thiếu hiểu biết về bản chất của tất cả mọi thứ nhưng nếu cho con người cơ hội để biết về những thứ đó thì những cái chúng ta có như cảm xúc,tình yêu và những thứ tương tự như thế sẽ biến mất ( trường hợp như thằng dr.manhattan trong watchmen) :8cool_tire:

dr.manhattan không phải không có cảm xúc, mà là không đủ quyền năng thay đổi bản chất "con" trong con người.
 
Chả có quyền năng nào có thể làm được chuyện đó cả .
Nếu không đã chả có film Noah :D (ví von thế )
 
dr.manhattan không phải không có cảm xúc, mà là không đủ quyền năng thay đổi bản chất "con" trong con người.

dr.manhntan ko tồn tại cảm xúc dưới dạng cảm tính như con người mà là dạng lí tính ( nói đơn giản nó có dạng suy nghĩ trong trường hợp này ta sẽ có cảm xúc này bởi vì chất nào đó trong não kích hoạt vùng nào đó của não gây ra cảm xúc đó bla bla các kiểu)

thằng manhantan nó hiểu cái logic tạo nên cảm xúc của con người, nhưng nó ko giống con người ở chỗ bị cảm xúc chi phối vi nó hiểu bản chất của cảm xúc, do đó nó mới nói rằng nó ko thay đổi bản chẩt con người dc vì vấn đề tạo nên sự khác biệt ở đây là tri thức mà cái này dù là nó cũng ko có cách nào để truyền tải toàn bộ cho con người dc vì khả năng tiếp thu của con người là có giới hạn, do đó con người ko có khả năng thay đổi bản chất dựa vào tri thức như nó mong muốn
 
dr.manhntan ko tồn tại cảm xúc dưới dạng cảm tính như con người mà là dạng lí tính ( nói đơn giản nó có dạng suy nghĩ trong trường hợp này ta sẽ có cảm xúc này bởi vì chất nào đó trong não kích hoạt vùng nào đó của não gây ra cảm xúc đó bla bla các kiểu)

thằng manhantan nó hiểu cái logic tạo nên cảm xúc của con người, nhưng nó ko giống con người ở chỗ bị cảm xúc chi phối vi nó hiểu bản chất của cảm xúc, do đó nó mới nói rằng nó ko thay đổi bản chẩt con người dc vì vấn đề tạo nên sự khác biệt ở đây là tri thức mà cái này dù là nó cũng ko có cách nào để truyền tải toàn bộ cho con người dc vì khả năng tiếp thu của con người là có giới hạn, do đó con người ko có khả năng thay đổi bản chất dựa vào tri thức như nó mong muốn

bác nói chuẩn nè...................
 
Mới xem về. Đánh giá 7/10.

Hình ảnh đẹp. Nữ chính đẹp. Hình như ngực hơi nhỏ so với lần cuối mình thấy. Nhạc hay nhưng không giống Luc Besson.

Plot nhiều. Mình ấn tượng câu nói về thời gian là thước đo duy nhất. Còn lại những cái khác thì bình thường, không hứng thú.

Buồn nhất là Choi Min Sik :-<
 
có link doawload ko vậy các bác, bản đẹp HD nhé xem Cam đau mắt lắm?
 
Phim hay. Xem rất cuốn hút.
Cuối cùng thì Lucy sau khi unlock hết não, tự động tổ hợp và tiến hoá tế bào thì đã reach được cái lý thuyết mà phim đưa ra. Thời gian - khẳng định - sự tồn tại. Và theo mình thì Lucy tồn tại với dòng thời gian của cái vũ trụ em ấy đang sống (đoạn cuối), nhưng Lucy mới chỉ toàn tri & toàn hiện với dòng thời gian của vũ trụ đấy thôi (không tới Tương lai được) nên nói em là GOD có vẻ hơi quá.

Phim rất tuyệt. Vợ về khen tới tấp!
e thấy nếu đã có thể về được quá khứ thì cũng chả khác gì là tới tuơng lai cả, vì bản thân mình đang ở cái tuơng lai của quá khứ đấy r :5cool_big_smile:
 
quá khứ là điểm đầu và tương lai là điểm cuối ( nói như ông là ông đang bẻ cong dòng thời gian và kết hơp tương lai-quá khứ thành 1 điểm rồi)
 
hôm nay thấy trên kickass có webrip rồi, ai chờ không nổi down về đê, chắc mình cũng down quá, tới tháng 11 mới phát hành disc :2cool_burn_joss_sti
 
Trailer Lucy 2
[video=youtube;fl5Pu3b-V6U]https://www.youtube.com/watch?v=fl5Pu3b-V6U[/video]
 
trailer đó thì có liên quan gì?!
 
Phim hay, xem mà có càm giác rất hưng phấn, có vài plot ko hiểu. Mình đánh giá phim này thấp hơn Transcendence 1 chút :9cool_haha:
 
ngon, kèo thơm đã có bản của hàn quốc
 
Vừa xem xong. Chưa thấy phim nào ngu độn một cách triết lý như thế này. :6cool_beat_shot:
 
[spoil]lucy becomes the universe itself[/spoil] .
 
Phim chán vãi bác Besson ạ :))
 
:2cool_burn_joss_sti Cho em hỏi bản koreasub là hardsub ah?????, sợ down về rồi không ep sub vô đc
 
Back
Top